Chương 256
Chương 256: Cung cấp phần thưởng
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Suýt nữa thì quên, phải chuẩn bị chút phúc lợi nhỏ cho đám người xuyên việt này mới được!"
Tô Mặc vừa định đi xem nền văn minh tiếp theo thì chợt nhớ ra điều gì.
Một tiếng búng tay giòn giã vang lên, không ngừng chấn động khắp cả vũ trụ.
Rất nhiều chủng tộc vừa mới khai sinh văn minh sợ hãi bỏ chạy tứ tán, chỉ sợ thiên uy giáng xuống sẽ lập tức xóa sổ bọn họ.
Tất nhiên.
Hiện tại đang là giai đoạn Sáng Thế Thần rủ lòng từ bi.
Chưa có bất kỳ tà thần nào ra tay diệt thế, bọn họ tự nhiên sẽ không phải chịu nửa điểm công kích.
Chỉ là.
Tại khu vực trung tâm nhất của từng chủng tộc, một bức bản đồ khổng lồ bỗng nhiên hiện ra.
Không chỉ phác họa rõ ràng các điểm tài nguyên trên toàn bộ đại lục, ngay cả vị trí tương ứng giữa đại lục và tinh không cũng được hắn khắc họa tỉ mỉ.
Trước đây Tô Mặc không chuẩn bị các loại thủ đoạn nhỏ cho người xuyên việt.
Một phần là sợ đám người này làm lệch lạc phong cách thế giới.
Phần khác là do bản đồ vốn chỉ có bấy nhiêu, nếu mở luôn góc nhìn Thượng Đế ngay từ đầu cho người xuyên việt.
Rất dễ dẫn đến tác dụng ngược.
Nhưng lần này thì khác.
Kỷ nguyên này hắn không chỉ hứa hẹn một điều ước, mà còn phát cho mỗi người một tấm bản đồ.
Cộng thêm vô số siêu năng hạt ở xung quanh, chắc chắn sẽ khiến đám người xuyên việt đổ xô như vịt.
Về điểm này.
Tô Mặc vô cùng tự tin, tinh thần tràn trề!
"Giờ đã có bản đồ, lại có siêu năng hạt ở khắp mọi nơi, tốc độ phát triển của các chủng tộc này hẳn sẽ rất nhanh.
Có điều, ba mươi sáu chủng tộc đại loạn chiến, tài nguyên tiêu hao chắc chắn rất nhiều... Mình có nên cung cấp thêm tài nguyên cho bọn họ không?"
Nghĩ tới đây, Tô Mặc khẽ lắc đầu.
Con người hắn ấy à, cái gì cũng tốt.
Chỉ mỗi tội quá mức lương thiện.
Không nỡ nhìn người xuyên việt phải chịu khổ.
Thôi vậy, thôi vậy.
Để thời gian Thiên Ma ghé thăm mỗi nền văn minh giảm đi một chút là được.
Đúng thế,
Lần này Tô Mặc dự định đưa vào một cơ chế Thiên Ma hoàn toàn mới.
Phải để đám người xuyên việt tiến vào thế giới này hiểu được thế nào là Sáng Thế Thần không thể xúc phạm.
Kẻ nào còn dám ăn nói xằng bậy, hắn nhất loạt đánh cho vỡ đầu chó!
Nghĩ tới đó.
Tô Mặc lập tức cảm thấy mình chính là vị thần thiện lương nhất vũ trụ này.
Hết cách rồi.
Lương thiện là một loại thiên phú mà.
Tô Mặc còn đang tự cảm động trước sự lương thiện của bản thân, nhưng vừa nhìn sang nền văn minh tiếp theo thì không tài nào cảm động nổi nữa.
Mấy Cẩu Đầu Nhân đang tụ lại một chỗ, không ngừng hít hà mùi cơ thể của nhau, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Đánh giá nhau vài cái, bọn chúng lại cúi đầu, bắt đầu ngửi khắp môi trường xung quanh.
Lại có cả Cẩu Đầu Nhân thật ư?!
Lại có cả đầu chó thật đấy à?!!
Tuy nói hạt giống văn minh sẽ cung cấp nền văn minh phù hợp nhất trong quá trình phát triển.
Nhưng làm gì có đạo lý, một vũ trụ có thể sinh ra chủng tộc như A Tu La, lại lòi ra một nền văn minh Cẩu Đầu Nhân chứ?
Tô Mặc nhìn đám Cẩu Đầu Nhân mang đầu chó Shiba, chó cỏ, Husky đang đuổi theo đuôi nhau chạy vòng vòng, đùa giỡn nô đùa.
Hắn không nhịn được mà nhíu mày.
Cẩu Đầu Nhân...
Chủng tộc này làm sao tranh phong với vạn tộc (ba mươi lăm tộc) được đây?
Chẳng lẽ vừa vào trận đã đòi tích Q sao?
Hay là mình trực tiếp ném con muỗi kia tới địa bàn văn minh này để thanh lọc chia lại bài luôn cho rồi?
"Thôi, cứ tống một tên xuyên việt vào sớm một chút đi.
Cẩu Đầu Nhân cay mắt quá, không muốn nhìn thêm cái nào nữa, nhìn thêm cái nữa khéo mình nổ tung mất..."
Tô Mặc khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Ngón tay hắn hướng về phía vũ trụ điểm nhẹ một cái.
……
Trái Đất.
Trần Vũ đang nhâm nhi ly Lafite năm 1982, bỗng thấy giao diện trước mặt nhấp nháy liên hồi.
[Nghe nói bình thường ngươi rất thích chơi Nasus?]
Dù Trần Vũ không rõ giao diện do thần minh chuẩn bị trước mặt vì sao lại biến thành thế này.
Nhưng hắn vẫn ngơ ngác gật đầu.
Dù sao bạn bè cùng lớp đều biết, hắn đánh Nasus thuộc hàng tuyệt đỉnh.
Khi nào cần farm?
Khi nào cần xuất thủ?
Hắn có thể kể vanh vách ba ngày ba đêm không dứt.
Chỉ là giao diện trước mặt dường như không hề nói tới vị Thần Khuyển Sa Mạc nào đó...
[Đã như vậy, thế thì ngươi tới Cẩu Đầu Nhân tộc đi.]
[Đừng cảm ơn ta!]
Cái quái gì thế này?
Cẩu Đầu Nhân tộc?!
Không phải đã bảo là Thần Khuyển Sa Mạc sao?
Sao lại biến thành Cẩu Đầu Nhân tộc rồi?
Là giả đúng không!
Đừng mà!
Đại ca đừng làm vậy chứ.
Tôi sai rồi.
Tôi chẳng biết tí gì về Cẩu Đầu Nhân cả, tôi thật sự không biết giống Cẩu Đầu Nhân này có tác dụng gì đâu!
Hai hàng lệ nóng lăn dài trên má Trần Vũ.
Hắn vốn tưởng Đại Ba La rơi vào A Tu La nhất tộc đã đủ thảm rồi, nhưng giờ nhìn lại xem ra bản thân còn thảm hơn.
Dù sao thì, con chó đầu người mà hắn sắp nhập vào đâu có tích Q được đâu!
……
Nhiều cư dân mạng đang hóng hớt xem kịch vui, thấy màn hình điện thoại nhấp nháy liền lập tức thấy hứng thú.
"Uầy, nhanh thế đã xem được livestream rồi á?"
"Ba mươi sáu tộc tranh bá, không biết tộc đầu tiên là chủng tộc bá đạo nào đây!"
"Theo tôi thấy, rất có thể là anh Ba La sống lại một lần nữa, dẫn dắt A Tu La bước lên đỉnh phong!"
"Hừ, họ Hứa tôi là người đầu tiên không phục!"
"Mọi người đoán xem lần này có mấy tộc kỳ quái như Slime các thứ không?"
"Chưa biết chừng. Dù sao ba mươi sáu là con số quá lớn, đủ loại văn minh xuất hiện thì rơi trúng cũng chẳng lạ."
Thế nhưng khi màn hình phát sóng trực tiếp lại hiện ra trước mắt, tất cả đều sững sờ.
Mưa đạn vốn cuồn cuộn như sóng thần bỗng chốc im bặt.
Ngay cả Trần Vũ vừa mới tiến vào tiểu thế giới lúc này cũng có chút ngơ ngác.
Rất lâu sau.
Cuối cùng cũng có người kịp phản ứng, gửi một dòng bình luận.
"Chờ đã, con Husky bên cạnh sao lại đuổi theo con Chihuahua thế kia?"
"Đừng nói nữa, tôi còn thấy cả Teddy đuổi theo Ngao Tạng kìa..."
"Mù mắt tao rồi, để tao tag bạn vào xem cùng đã!"
"Ông anh này không phải rơi vào Cẩu Đầu Nhân tộc đấy chứ, lần này đúng nghĩa bị đánh cho vỡ đầu chó rồi [icon mặt chó]?"
Mưa đạn ngập trời quét qua, che lấp toàn bộ cảnh tượng xung quanh Trần Vũ.
Đến giây phút này.
Trần Vũ mới hiểu tại sao các bậc tiền bối đi trước lại không muốn bật livestream thường xuyên, hóa ra là vì lý do này?!
"Đừng spam nữa, đừng spam nữa, tôi phải tìm hiểu xem mình đang ở đâu đã!"
"Chỉ lỡ mồm bảo biết chơi Nasus thôi mà, ai ngờ bị ném thẳng vào Cẩu Đầu Nhân tộc chứ."
Trần Vũ cười khổ nhìn hoàn cảnh xung quanh, vừa nói với kênh chat.
Thế nhưng lời còn chưa dứt, một cái đầu chó khổng lồ đã dí sát vào mặt hắn.
Một tên Cẩu Đầu Nhân có tướng mạo y đúc Husky đang dùng ánh mắt vô cùng "thông minh" nhìn chằm chằm người đồng bạn này.
Sau đó há mõm gâu toáng lên.
"Gâu gâu gâu..."
"Gâu gâu gâu..."
"Gâu gâu gâu..."
Trong chớp mắt.
Toàn bộ Cẩu Đầu Nhân trong sơn cốc cũng đồng loạt gầm rống theo, tiếng chó sủa nhất thời vang lên không dứt bên tai.
"Ha ha ha, con Husky này không phải đang giục ông tích Q đấy chứ?"
"Bá đạo thật, tiếng này y hệt con Beagle nhà tầng trên của tôi."
"Hội những người yêu chó đang run rẩy góc tường!"
