Chương 338
Chương 338: Văn minh Áo Đặc bí ẩn
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đúng vậy.
Tại một đại lục văn minh xa xôi, một quả bom nguyên tử rực rỡ đang từ từ bốc lên.
Tộc Áo Đặc với những đường vằn đỏ xanh khắp người đang ôm chầm lấy nhau ăn mừng trong hầm trú ẩn dưới lòng đất.
Không ít người tộc Áo Đặc mừng phát khóc, ngồi thụp xuống đất gào khóc nức nở.
Trên tinh cầu khổng lồ xanh thẳm này, cuộc sống của người tộc Áo Đặc vốn chẳng hề bình yên.
Ngược lại, họ từng giây từng phút đều phải chịu đựng sự xâm lăng đến từ Tinh Không Cự Văn và Chu Thiên Đế.
Họ từng thử cầu xin chư thiên thần phật, cũng từng thử quỳ lạy những sinh vật chưa biết đầy hùng mạnh này.
Thậm chí còn chửi đổng, than thở ông trời bất công, nhưng mọi nỗi khổ nạn đều đã tan thành tro bụi sau khi quả bom nguyên tử của họ phát nổ.
Vị Áo Đặc Chi Vương đời mới nhất dùng công nghệ sóng não, trực tiếp kết nối với toàn bộ tộc nhân trong bán kính trăm dặm quanh mình.
Chính nhờ tâm linh có thể tương thông, tộc Áo Đặc mới tránh được vô số kiếp nạn ngày tận thế.
Giọng của hắn vang lên rõ ràng trong đầu từng người tộc Áo Đặc:
"Hỡi các tộc nhân! Tộc Áo Đặc chúng ta cuối cùng cũng không cần phải nhẫn nhịn lũ sâu bọ và nhện kia nữa rồi!"
"Bất kỳ kẻ địch nào đứng trước bom nguyên tử của chúng ta cũng chỉ là phế tích, đều sẽ bị nghiền thành tro bụi!"
Giọng hắn sục sôi hùng hồn.
Phản ứng của đám tộc nhân Áo Đặc lại càng thêm kích động.
"Tuyệt quá rồi, cuối cùng chúng ta cũng có năng lực chống lại kẻ địch!"
"Tộc Áo Đặc chúng ta cuối cùng không cần phải nơm nớp lo sợ nữa!"
"Áo Đặc Chi Vương, bao giờ chúng ta đi tiêu diệt đám Tinh Không Cự Văn kia?!"
"Tôi không chờ nổi nữa rồi, muốn thấy lũ muỗi đó chết dưới bom nguyên tử của chúng ta ngay lập tức!"
Tốc độ phát triển của văn minh Áo Đặc ở kỷ nguyên này cực kỳ nhanh chóng.
Có lẽ do hạt siêu phàm đã hòa vào máu thịt, khiến đại não của họ phát triển vượt bậc.
Cũng có lẽ chính cảm giác khủng hoảng diệt tộc đã thúc đẩy họ không ngừng nghỉ nghiên cứu tiến bộ khoa học kỹ thuật.
Dù sao đi nữa.
Xét từ góc độ khoa học kỹ thuật, ở kỷ nguyên này, không một chủng tộc văn minh nào có thể sánh được với văn minh Áo Đặc.
Song vì không có người xuyên không ở đây, nên mọi thứ diễn ra không thể đưa lên sóng trực tiếp.
Do đó, bất kể là khán giả trong phòng phát sóng hay thủ lĩnh các đại văn minh đang phát triển, đều không hề hay biết kẻ địch tiềm tàng của họ khủng khiếp đến mức nào.
"Được!"
Cảm nhận được ý chí sôi trào của toàn dân đang lóe lên trong đầu, Áo Đặc Chi Vương biết đã đến lúc kích hoạt bom nguyên tử.
Mệnh lệnh của hắn vừa hạ xuống.
Từng đầu đạn mang theo bom nguyên tử lập tức nhắm thẳng vào nơi cư ngụ của Tinh Không Cự Văn.
Hầm phòng không của nơi trú ẩn dưới lòng đất mở toang ngay tức khắc. Cùng lúc đó, mọi màn hình đều đồng loạt chiếu lại cảnh tượng bom nguyên tử phát nổ, kèm theo hình ảnh truyền về từ các vệ tinh lớn.
Từng người tộc Áo Đặc căng thẳng nán lại trong nhà, vẻ mặt đầy sốt ruột nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt.
Rất nhanh.
Đầu đạn mang bom nguyên tử đầu tiên xé toạc màn trời, nện thẳng xuống mặt đất.
Oanh!
Cột khói hình nấm khổng lồ bốc lên ngùn ngụt, cả bầu trời bị nhuộm thành một màu cam đỏ đầy ma quái.
Ngay sau đó, thêm vài quả tên lửa nữa lập tức rạch ngang vòm trời.
Khói lửa đuôi tên lửa tựa như lưỡi lê đâm toạc mây mù trên cao, để luồng gió trời lại một lần nữa phơi bày những mảng màu cam đỏ, hệt như vết thương đang rỉ máu của bầu trời.
Trời có rỉ máu hay không, tộc Áo Đặc không rõ.
Họ chỉ biết một điều.
Đám Tinh Không Cự Văn chiếm cứ đại lục này suốt mấy chục năm qua đã bị sóng xung kích và bức xạ của bom nguyên tử nghiền nát hoàn toàn.
Có lẽ ở vài ngóc ngách hẻo lánh vẫn còn sót lại một hai con Tinh Không Cự Văn, nhưng đối với văn minh Áo Đặc, chúng đã chẳng còn tạo thành mối đe dọa đáng kể nào nữa.
Đồng thời.
Điều này đồng nghĩa với việc tộc nhân Áo Đặc rốt cuộc đã có thể hiên ngang bước đi trên mặt đất, không cần phải cẩn thận dè dặt từng bước.
Họ có thể tùy ý tận hưởng ánh nắng chói chang và những làn gió mát lành.
Thế nhưng, ngay khi tộc Áo Đặc đang tưng bừng ăn mừng khắp cõi.
Một con nhện khổng lồ bỗng lật người trong hang ổ của mình.
Đây là hang ổ thứ tư của nó.
Cũng là nơi nó tích trữ nhiều lương thực nhất.
Vì vậy, sau khi cảm nhận được mặt đất rung chuyển nhẹ, Chu Thiên Đế lập tức đổi sang một tư thế ngủ thoải mái hơn.
Nó còn đang đợi mùa xuân tới để ra ngoài đi săn.
……
Bên trong một phòng thí nghiệm mang đậm phong cách công nghệ cao.
Mấy nhà khoa học tộc Áo Đặc mặc áo blouse trắng cất giọng nặng nề:
"Áo Đặc Chi Vương, chúng tôi dò được dấu vết sinh mệnh của con nhện khổng lồ kia vẫn còn!"
Áo Đặc Chi Vương với dung mạo bình thường nhưng đôi mắt sắc bén lạ thường, hoàn toàn không hề nao núng trước tin này:
"Không cần lo, tiếp tục theo dõi."
"Ngoài ra, dốc toàn lực cả tộc, tiếp tục chế tạo bom nguyên tử. Đã có thể tiêu diệt Tinh Không Cự Văn thì cũng có thể xóa sổ Chu Thiên Đế! Còn nữa, nhất định phải tìm xem tên này có hậu duệ hay không!"
Khi nói những lời này, giọng Áo Đặc Chi Vương hơi run rẩy.
Trải qua năm đời.
Tộc Áo Đặc rốt cuộc đã có thể viết lại nỗi nhục nhã năm xưa.
Dưới sự dẫn dắt của vị vua như hắn, số phận định sẵn này sẽ bị đập tan.
"Rõ, thưa Áo Đặc Chi Vương!"
Mấy nhà khoa học hành lễ với Áo Đặc Chi Vương rồi vội vã quay lại phòng thí nghiệm tiếp tục thao tác.
Còn Áo Đặc Chi Vương thì bước tới bên cửa sổ phòng thí nghiệm, lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ trong pháo đài ngầm.
Công trình di dời ra thế giới bên ngoài của tộc Áo Đặc vẫn đang tiếp diễn.
Nhưng tộc nhân Áo Đặc từ lâu đã vượt mốc ba trăm triệu.
Muốn đưa toàn bộ lên mặt đất sinh sống không phải chuyện ngày một ngày hai.
Nhưng.
Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Chẳng phải sao?
Tô Mặc đang theo dõi lịch sử phát triển của tộc Áo Đặc dường như nhận ra điều gì, không nhịn được búng tay một cái:
"Được rồi, đừng ngủ nữa. Ngủ tiếp là tộc Áo Đặc tiễn ngươi lên đường luôn đấy!"
Một tia sét sinh ra từ hư không giáng thẳng xuống người Chu Thiên Đế.
Oanh!
Bị điện giật dựng đứng cả lông tơ, Chu Thiên Đế lập tức tỉnh táo hẳn ra.
Nó chẳng màng đến gió tuyết xung quanh, móng vuốt sắc nhọn xé toạc tấm lưới lớn trên đỉnh đầu.
Ngay sau đó, tiếng gầm rú rợn người vang vọng khắp thế giới, chính thức tuyên chiến với nền văn minh Áo Đặc:
"Gào!"
……
Bên trong boong-ke gần Chu Thiên Đế nhất, còi báo động đỏ rực lập tức vang lên chói tai:
"Cảnh báo, cảnh báo! Quái thú Chu Thiên Đế xuất hiện, yêu cầu toàn thể cư dân ở yên trong nhà!"
"Cảnh báo, cảnh báo! Quái thú xuất hiện, đội cảnh bị đang tiến hành xử lý!"
Áo Đặc Chi Vương vẫn ở trong phòng thí nghiệm lập tức kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm Chu Thiên Đế trên màn hình.
Ký ức kinh hoàng về những ngày tộc Áo Đặc bị Chu Thiên Đế chi phối lập tức ùa về trong tâm trí.
Hắn quyết đoán hạ lệnh:
"Nhanh, chuẩn bị mười quả bom nguyên tử, oanh tạc chết con Chu Thiên Đế này cho ta!"
Bên cạnh, các nhà khoa học múa ngón tay liên tục trên bàn phím, điền từng dãy số liệu vào giao diện trước mặt.
Cùng lúc đó, khoang trú ẩn của boong-ke đang bị một con nhện khổng lồ điên cuồng tấn công.
Rầm!
Rầm!
Chu Thiên Đế vừa nện ầm ầm vào boong-ke vừa mang trong bộ não nhỏ xíu một nỗi thắc mắc: Sao cái vỏ này cứng thế, lại còn bảo vệ được thức ăn bên trong?
