Chương 35
Chương 35: Quang Chi Cự Nhân là loài đẻ trứng???
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tại sao lại nghi ngờ đây là trứng Áo Đặc? Chủ yếu là do trước đó Đại Ba La từng nghe vị tiền bối nào đó nói qua rằng thế giới này có Áo Đặc Mạn.
Hơn nữa, từ những mảnh thông tin rời rạc thu được trên phiến đá, hắn cũng biết nền văn minh này từng có Áo Đặc Mạn tồn tại.
Nào là Địch Ca, Tái La, Sơ Đại, Tả Phi, Mộng Bỉ Ưu... Những Áo Đặc Mạn này đều từng sinh sống ở nơi đây.
Nền văn minh trước đó có tên là văn minh Áo Đặc, lại còn có cả Quang Chi Cự Nhân, ngươi dám bảo đây không phải văn minh của Áo Đặc Mạn thì là cái gì!
Còn lý do vì sao Đại Ba La dám khẳng định đây là trứng Áo Đặc Mạn thì lại càng đơn giản, bởi vì chỗ này chính là di tích của văn minh Áo Đặc chứ đâu!
Thứ tìm thấy ở đây không phải trứng Áo Đặc Mạn, chẳng lẽ lại là trứng của quái thú?
Chẳng lẽ lúc Áo Đặc Mạn đánh nhau với quái thú, đánh hồi hăng quá rồi tiện thể đẻ luôn một quả trứng ra chắc?
Đùa nhau đấy à!
Trứng của Áo Đặc Mạn đấy! Nếu mình có thể nuôi nó lớn, hoặc đoạt được năng lực của Áo Đặc Mạn, sau này gặp quái thú nào chẳng phải đấm phát chết luôn!
Càng nghĩ càng sướng, càng nghĩ càng phấn khích, lúc này Đại Ba La thậm chí chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười vang ba tiếng.
Mình đúng là chân mệnh thiên tử! Xuyên việt dị giới, làm thủ lĩnh người nguyên thủy, thức tỉnh siêu năng lực, bây giờ lại còn vớ được một quả trứng Áo Đặc. Thế này không phải con cưng của trời thì là cái gì!
Đến lúc đó bật livestream lên, biến thân thành Áo Đặc Mạn, hoặc thu phục Áo Đặc Mạn làm đàn em lót đường... Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến máu nóng của Đại Ba La sục sôi.
Trong lúc hắn còn đang mơ mộng, đám người A Tu La Tộc trong hố thiên thạch đã bắt đầu vác búa đá lên gõ vỏ trứng.
Thấy cảnh tượng này, Đại Ba La sợ bắn cả người, cuống cuồng gào lên: "Dừng! Dừng tay! Dừng lại mau!"
Đám người tộc A Tu La ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu vị người trí giả kia đang gào thét cái gì, nhưng đoán chừng là bảo bọn họ phải gõ mạnh tay hơn nữa.
Thế là bọn chúng lại giơ búa định đập xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, Đại Ba La chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, phi thẳng một cước từ trên cao xuống, đá văng cả đám người A Tu La Tộc ra xa. Hắn xót xa nhìn quả cự đản vừa bị đập ba bốn phát liên tiếp trước mặt.
Cẩn thận lau sạch lớp bụi đất bám bên trên, xác định vỏ trứng không có vết nứt nào, hắn mới trút được một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng ngay sau đó hắn lại đứng hình. Quả trứng Áo Đặc này phải ấp thế nào đây?
Đại Ba La xoa cằm, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng quyết định mở lại kênh livestream đã đóng rêu hơn nửa năm nay.
Nhưng cứ thế mở livestream khơi khơi thì phèn quá, bản thân vẫn phải chuẩn bị cho ra trò một chút.
Ở bên ngoài, thân phận là do chính mình tự tạo ra, dù sao bây giờ hắn cũng đã là thủ lĩnh của A Tu La Tộc rồi.
Hơn nữa lâu như vậy không lên sóng, không cho bọn họ nếm chút chấn động thì làm sao được.
Thế là hắn ra lệnh cẩn thận khiêng quả trứng này ra ngoài, lại sai người chuyển cái ghế làm từ gốc cây kỳ dị mà thường ngày mình hay ngồi tới.
Sau cùng, hắn mất thêm một tiếng đồng hồ bắt toàn bộ người tộc A Tu La mang theo vũ khí, xếp thành ba phương trận lớn, mỗi trận nghìn người.
Đại Ba La cùng Ngu Cơ ngồi trên chiếc ghế gỗ cao phía trên. Phía dưới là một quả cự đản cao hơn tám mươi mét, vây quanh bởi ba phương trận nghìn người với những chiến binh vạm vỡ, bốn tay hung hãn.
Khung cảnh này quả thực đồ sộ!
Đại Ba La cực kỳ hài lòng với kiệt tác của chính mình.
Hắn liếc nhìn ánh mặt trời trên đỉnh đầu, vươn một tay ôm lấy bờ vai Ngu Cơ bên cạnh, sau đó bật livestream.
Vừa mở kênh lên, trước mắt Đại Ba La đã bị bão bình luận quét sạch toàn bộ tầm nhìn.
[Vãi chưởng, anh Ba La lên sóng rồi!]
[Vãi chưởng, anh Ba La vẫn còn sống kìa!]
[Vãi chưởng, muội muội bên cạnh anh Ba La xinh thế!]
[Mẹ kiếp, anh Ba La còn không mau thả muội muội kia ra! Nhìn lại cái bản mặt của ông xem có xứng với người ta không!]
[Vãi cả chưởng, anh Ba La sa đọa rồi! Dám ức hiếp cướp đoạt dân nữ, ỷ quyền hiếp người, ông đúng là cầm thú mà!]
Bình luận ban đầu rõ ràng vẫn rất bình thường, Đại Ba La đối với mấy lời khen ngợi còn thấy nở mũi.
Nhưng lũ cư dân mạng vừa nhìn thấy Ngu Cơ là gió đổi chiều ngay tức khắc, quay ngoắt sang tổng sỉ vả hắn điên cuồng.
Mặt Đại Ba La đen như đít nồi, tức đến suýt vẹo cả mũi.
Cái gì gọi là ta không xứng với nàng!
Cái gì gọi là ta ức hiếp người ta!
Cái gì gọi là ép buộc!
Bọn mày thì biết cái thá gì! Tướng mạo của ta ở cái thế giới này chính là tuyệt thế mỹ nam đấy có biết không!
Bọn mày chẳng hiểu cái thá gì cả!
Đại Ba La vừa định mở mồm phản pháo thì làn sóng bình luận trước mắt càng bùng nổ dữ dội hơn.
Hắn điên tiết, bấm tắt phụt livestream.
Toàn bộ người xem trong phòng livestream đực mặt ra tại chỗ.
[Thấy chưa, đã bảo đừng có mồm chó vó ngựa rồi, anh Ba La dỗi rồi đấy, giờ tính sao!]
[Bọn mày có úng não không thế? Anh Ba La ở cái thế giới toàn lũ quái thai dị dạng kia khó khăn lắm mới vớ được một em xinh tươi, bọn mày không chúc phúc thì thôi, nhìn xem, giờ tính thế nào!]
[Tao thấy rõ ràng bọn mày cố tình phá đám!]
[@Tất cả mọi người, chúng tôi là quân đội Hoa Hạ. ID của toàn bộ các vị đã được ghi nhận, nếu sau này còn ai ăn nói xằng bậy, chúng tôi sẽ bắt giữ các vị vì tội gián điệp!]
[@Tất cả mọi người, chúng tôi là quân đội Hoa Hạ. ID của toàn bộ các vị đã được ghi nhận, nếu sau này còn ai ăn nói xằng bậy, chúng tôi sẽ bắt giữ các vị vì tội gián điệp!]
...
Dòng thông báo quân đội quét liên tục hơn mười vạn lượt. Cho đến khi dòng chữ này dừng lại, toàn bộ phòng livestream im bặt như tờ, không một ai dám ho he.
Đứng một chỗ ôm cục tức mất hai phút, vốn dĩ đã định dẹp luôn không thèm livestream nữa, nhưng nhìn đội hình hoành tráng vất vả lắm mới dựng xong, lại nhìn sang quả trứng khổng lồ kia, cuối cùng Đại Ba La vẫn quyết định mở lại phòng phát sóng.
Trước khi bật lại, hắn đã chuẩn bị sẵn một bụng bài chửi xem nếu lũ khốn kia còn dám xỉa xói thì sẽ đốp chát lại ra sao.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Đại Ba La mở livestream lần nữa.
Màn hình vừa sáng lên, hắn đã chuẩn bị tâm lý đón nhận cả biển chữ che kín tầm mắt và trận công kích điên cuồng từ người xem, nhưng kỳ lạ là chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khoảnh khắc này hắn thậm chí còn nghi ngờ không biết mình đã thực sự bật livestream hay chưa.
Ngay khi hắn đang tính tắt đi bật lại lần nữa, một dòng bình luận chậm rãi lướt qua tầm mắt.
[Đại Ba La, cậu và phu nhân đúng là trai tài gái sắc, nếu cần thì bên này chúng tôi có thể làm thủ tục cấp giấy đăng ký kết hôn từ xa cho hai người.]
[Chúc mừng anh Ba La! Đại hỷ đại hỷ!]
[Anh Ba La ở cái thế giới kia mà tìm được một cô nương xinh đẹp đến mức này quả thực là kỳ tích!]
...
Đại Ba La: ???
Ông đây đã soạn sẵn bài chửi rồi, tuyệt chiêu cũng tích tụ đầy đủ rồi.
Chỉ đợi mở máy lên là xả thẳng vào mặt bọn mày.
Thế mà bọn mày lại chơi trò này với ta à!
Cảm giác này hệt như dồn hết sức đấm một quyền vào đống bông gòn, suýt chút nữa khiến Đại Ba La nghẹn họng đến mức thổ huyết nội thương.
Dù đối phương đang khen ngợi, nhưng trong lòng Đại Ba La vẫn nghẹn một cục tức, chẳng còn hứng thú nghe bọn họ vuốt mông ngựa nữa. Hắn đi thẳng vào vấn đề: "Ta vừa phát hiện được một quả trứng Áo Đặc trong di tích của văn minh Áo Đặc. Bọn mày xem hộ ta cái, làm thế nào để ấp cho nó nở bây giờ?"
[???]
[???]
[Trứng Áo Đặc?]
[Anh Ba La, tôi ít học, anh đừng có lừa tôi nhé! Áo Đặc Mạn đẻ trứng thật đấy à?]
[Mù chữ vừa thôi, người ta gọi là noãn sinh!]
[Áo Đặc Mạn không phải noãn sinh thì chẳng lẽ lại là thai sinh chắc?]
Bên trong phòng livestream, vô số người vắt cạn óc cũng không thể tìm ra câu trả lời cho vấn đề vốn dĩ nghe rất buồn cười, nhưng vào lúc này lại trở nên vô cùng nghiêm túc: rốt cuộc Áo Đặc Mạn là loài noãn sinh hay thai sinh?
Chỉ riêng trong một phòng thí nghiệm nọ, có một nhà sinh vật học nhìn chằm chằm vào quả trứng kia, cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng vì quả trứng này quá lớn, ông ta cũng không dám khẳng định.
Dù sao thì ông ta vẫn có cảm giác thứ này dường như có điểm gì đó sai sai, nhưng sai ở chỗ nào thì nhất thời lại không thể nói ra được.
