Chương 394
Chương 394: Chứng kiến ta, Lý Nhị Ngưu vĩ đại, hai
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thế nhưng.
Mấy dòng bình luận tiếp theo khiến mắt Triệu Ngọc sáng rực.
【Chủ phòng, ngươi rơi vào ngõ cụt rồi! Phải khiến người khác cần đến ngươi mới được.】
【Nếu là ta, ta liên thủ thẳng với Thú Nhân Liên Minh cùng lũ vong linh kia xua quân tổng tấn công nhân loại luôn. Đến lúc nhân loại rơi vào cảnh lầm than khắp chốn, bọn họ sẽ cần một liều thuốc trợ tim. Lúc ấy ngươi, vị sứ giả thần linh tôn quý, tha hồ triển hiện sức mạnh ý chí ngưng luyện kinh người của mình!】
【Đệt mợ, diệu kế! Như vậy thì lũ đầu sỏ của Nhân Loại Đế Quốc dù muốn kiềm chế chủ phòng, ít nhất cũng phải đợi chiến tranh kết thúc. Bằng không lòng người tan rã, chiến tuyến toàn diện sụp đổ thì ngày lành của bọn chúng cũng chấm hết!】
【Chính trị là trò chơi thỏa hiệp, mấu chốt là ngươi phải có sức mạnh ép đối phương chịu thỏa hiệp!】
Triệu Ngọc càng đọc, hai mắt càng sáng rực!
Hắn hận không thể lập tức viết thư tay giục Bất Tử tộc và Thú nhân tộc xua quân đánh tới!
Khoan đã.
Hình như hắn nhớ có một tên gọi là Goblin Chi Vương, hiện đang mưu đồ tấn công nhân loại?
Sau đó mượn cớ để Ca Bố Lâm chết hàng loạt, dọn đường cho bản thân tiếp tục lớn mạnh?
Được đấy, lát nữa phải tìm cách liên lạc với hắn mới được!
"Thế các ngươi có biết ngoài Goblin Chi Vương Diệp Tuyết Phong ra, còn ai có thể liên thủ với ta nữa không?"
Lần này Triệu Ngọc coi như thấy được hy vọng quật khởi, vội vàng cất tiếng hỏi dồn.
【Ta biết một chủ phòng đang làm thợ rèn bên Tích Dịch nhân tộc, vung búa vô tình cực kỳ bá đạo!】
【Slime tộc được không? Có chủ phòng bên đó thôn phệ ghê lắm, nghe đâu đã nuốt trọn bảy tên đồng tộc rồi!】
【Bộ không ai xem Nhân Mã tộc à? Đường cong cơ thể đó, nét đẹp vận động đó, cơ bắp cuồn cuộn vạm vỡ kia...】
【Khụ khụ, cá nhân ta vẫn khoái ngắm Tinh Linh tộc hơn.】
【Dạt hết ra, lũ các ngươi chẳng ăn thua gì! Theo ta, chủ phòng cứ liên hệ với Long nhân Lưu Soái vĩ đại chí cao vô thượng ấy. Tên kia vừa mới lấy vợ, ta ngứa mắt cảnh hắn cứ ru rú ôm vợ sưởi giường lắm rồi, phải lôi hắn ra trừng phạt thật nặng!】
【Có lý, thằng nhãi đó cũng lên Nhất giai rồi, mau lôi cổ hắn ra đánh nhau đi!】
【Còn nữa, ngươi có thể liên hệ Lý Nhị Ngưu của Bất Tử tộc. Thằng nhóc này vừa đột phá Nhất giai trung kỳ, đang dẫn đám lâu la tính sổ thuê chinh chiến tứ phương đấy.】
...
Cứ hễ nhắc đến chuyện hóng hớt xem trò vui.
Đám khán giả thích hóng náo nhiệt trong phòng phát sóng lập tức sôi trào. Kể cả những kẻ bình thường lười gõ phím, khoảnh khắc này cũng tranh nhau đưa ra cái tên mình tâm đắc.
Thậm chí không ít người còn tiện tay lướt dạo khắp các phòng phát sóng khác, từ thợ rèn, kẻ chăn bò, cho đến tên đang làm Áp nhân tộc.
Tất cả đều bị tống vào danh sách đề cử cho Triệu Ngọc.
Vài kẻ còn thấy thế vẫn chưa đủ loạn, bắt đầu nghĩ đủ trò tràn sang các phòng phát sóng của Thú nhân tộc khác để thêm dầu vào lửa.
Hơn nữa, đừng quên kỷ nguyên này có vô số người trực tiếp xuyên không đến mảnh đại lục này.
Kẻ làm vong linh, kẻ làm thú nhân, và cũng có kẻ... làm nhân loại!
Hoàng Thiên Hoa — đứa con trai ngốc của nhà địa chủ, hiện đang "ức hiếp dân lành" trên Thông U Địa Giới.
Hắn khoác bộ gấm vóc hoa lệ, sau lưng kéo theo vài tên tay sai.
Một tay bưng bát nước mật ong tự pha, chân bước đi nghênh ngang chẳng coi ai ra gì, quậy tung cả khu chợ nhà mình.
Thấy một sạp bán rau, Hoàng Thiên Hoa hếch mũi lên trời, gầm ra câu hung hăng nhất đời mình:
"Thằng ranh con kia, bán rau cho đàng hoàng, cấm được bớt xén cân lượng!"
"Mày mà dám cân điêu, ta cho mày nếm thử nắm đấm công lý!"
Dứt lời, mấy tên đàn em lập tức gồng cơ bắp cuồn cuộn, tạo vài dáng đe dọa cực kỳ chuẩn chỉ.
Đoạn.
Hắn lại dẫn đám tay sai nghênh ngang kéo sang phía bên kia chợ.
Đám tiểu thương xung quanh lập tức châu đầu ghé tai bàn tán.
"Thiếu gia nhà chúng ta đúng là người tốt trời sinh, ngày nào cũng đích thân ra chợ giám sát!"
"Chứ còn gì nữa! Từ ngày thằng anh khốn nạn của ngài ấy tử trận ngoài sa trường, Thông U Địa Giới chúng ta yên ổn hơn hẳn."
"Hê hê hê, theo ta thấy thì thằng khốn đó chết là đáng đời."
Hoàng Thiên Hoa nào biết đám người sau lưng đang bàn tán gì về mình.
Hắn vừa sải bước về phía trước, vừa quay sang hỏi tên tay sai bên cạnh:
"Thế nào? Trông ta có uy vũ bá khí, có khiến thần... khiến người ta phải ngoái nhìn không?"
Tên tay sai đang mừng thầm vì mấy ngày nay công việc nhàn hạ, tự nhiên không tiếc lời tâng bốc:
"Ai dám bảo không chứ! Thiếu gia nhìn xem, ngài vừa tới là lũ người kia lập tức im thin thít. Hơn nữa, dạo này ai nấy đều vui vẻ vô cùng, ngài nói có đúng không!"
Hoàng Thiên Hoa gật đầu hài lòng, vừa liếc nhìn đám tiểu thương trước mặt, vừa hơi chột dạ ngó vào cái phòng phát sóng le que vài mống của mình.
Ừm...
Làm thế này, hình như... đại khái... có lẽ... hẳn là thu hút được sự chú ý của thần linh rồi chứ nhỉ?
Trong lúc Hoàng Thiên Hoa còn đang suy tính, lượng người xem trong phòng phát sóng của hắn đột nhiên tăng vọt như điên.
【Chủ phòng ơi, ngươi có muốn vang danh thiên hạ trong kỷ nguyên này không?】
【Chủ phòng mau tạo phản đi! Thánh nữ đã đột phá Nhất giai rồi, nàng ta đang liên thủ với Bất Tử tộc và Thú nhân tộc, đại chiến sắp nổ ra đến nơi!】
【Tàn bạo vãi, ta vừa từ phòng bên cạnh chạy sang, Thú nhân đã sẵn sàng xuất kích rồi!】
【Tin ta đi chủ phòng! Là ta thì ta lập tức xây tường cao, tích nhiều lương, hoãn xưng vương ngay!】
【Trời đất còn có đạo lý nữa không? Còn vương pháp nữa không? Ngươi dám ức hiếp dân chúng, không sợ bị người ta lật đổ à!】
【Ủa? Ta xem phòng này lâu như vậy, lần đầu tiên mới biết hắn đang ức hiếp dân chúng đấy???】
【Đây chẳng phải là nhật ký rèn luyện công tử nhà giàu đức trí thể mỹ lao sao, ta xem thấy cuốn vãi...】
...
Mấy dòng bình luận đầu tiên khiến Hoàng Thiên Hoa phấn khích khôn cùng, máu nóng sục sôi trong lồng ngực.
Dù sao đã là dân xuyên không, có ai lại không muốn xưng vương xưng bá?
Có ai không muốn khắc ghi tên tuổi của mình trong kỷ nguyên này để hậu thế đời đời tưởng nhớ?
Nhưng,
Cơ hội hiếm hoi, cạnh tranh lại quá mức khốc liệt.
Đến khi đọc hết những dòng bóc mẽ phía sau, mắt hắn bỗng tối sầm lại.
"Có khi nào mình hơi thi vị hóa cái hình tượng 'lưu manh côn đồ' quá rồi không!"
Dẫu vậy.
Hoàng Thiên Hoa vẫn lập tức quyết định quay về nhà, bàn với "lão cha" kế hoạch tạo phản.
Dù sao xuyên không mà không tạo phản thì xuyên làm đếch gì?
Vả lại... cái tên Thông U này, xét theo một góc độ nào đó đã nói lên tầm quan trọng chiến lược của nó.
Bởi vì nơi đây cách Bất Tử tộc cực kỳ gần, lần trước suýt chút nữa đã bị đánh thông qua đây.
Nhưng đám vong linh kia dường như có toan tính từ trước, cố tình đi một vòng lớn để tìm ai đó.
Theo lời trên kênh phát sóng thì hình như đối phương đi tìm Vu Thuật Thần Sứ gì đó?
Hoàng Thiên Hoa chẳng qua chỉ là trò giải trí của đám khán giả trong phòng phát sóng.
Thế nhưng,
Chính nhờ sự châm ngòi của đám người này, một trận hạo kiếp vô hình đã bắt đầu bao trùm lên mảnh đại lục này.
Đến cả cường giả tam tộc vào lúc này cũng không thể tự mình định đoạt được nữa!
Đây chính là sức mạnh thuộc về chủng tộc!
