Chương 1173

Liên thân vương Cơ Trác Nguyên

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đội thuyền Bạch Cốt được lập ra, mục đích rõ ràng là để nhắm vào hạm đội Đầu Lâu. Mọi người đều đã rõ mười mươi, đứng sau lưng đội thuyền này chính là Thủy sư Đại Ngụy. Ngoại trừ trang phục có phần tùy ý, thì từ chiến thuyền, trang bị cho đến quân nhu đều là đồ của Thủy sư nước Ngụy. Đến nước này, mọi chuyện cơ bản đã phơi bày ra ánh sáng, chỉ còn thiếu một lớp giấy dán cửa sổ chưa đâm thủng mà thôi. Thậm chí, tin đồn hạm đội Đầu Lâu có Thủy sư Đại Ninh chống lưng cũng bắt đầu lan truyền. Đây tự nhiên là tin tức do phía nước Ngụy tung ra. Lúc này, trên vùng biển Đông Hải, một hạm đội khổng lồ đột ngột xuất hiện. Năm chiếc lâu thuyền chủ lực, hơn mười chiếc chiến thuyền cỡ trung, cùng với hàng chục chiến thuyền cỡ nhỏ, thêm cả loại thuyền mông xung có khả năng phòng hộ tốt, thuyền tiên đăng chuyên dùng để đột kích tiên phong, và thuyền trinh sát chuyên làm nhiệm vụ thám thính. Còn về các loại thuyền nhỏ khác phân bố trên mặt nước thì nhiều không đếm xuể! Nổi bật nhất chính là một con thuyền nằm ở vị trí trung tâm, được các tàu khác vây quanh như muôn sao chầu trăng. Chiến thuyền này cao hơn hẳn các tàu chủ lực khác, kích thước cực kỳ đồ sộ, sừng sững trên mặt biển như một ngọn núi cao chọc trời. Chiến thuyền này có tên là Đăng Vân! Cái tên mang ý nghĩa lên cao chạm tới mây xanh! Đây là loại chiến thuyền độc quyền của nước Ngụy, cũng là chiến thuyền mạnh nhất thế gian hiện nay, không có cái thứ hai. Trên thuyền trang bị nỏ khổng lồ, máy bắn đá cùng nhiều loại vũ khí tấn công lợi hại, được mệnh danh là bá chủ đại dương. Chiến thuyền thông thường đứng trước mặt nó trông thật nhỏ bé, chỉ cần một cú va chạm tùy ý cũng đủ khiến đối phương tan xác, lời này tuyệt đối không hề khoa trương. Thủy sư Đại Ngụy tổng cộng có năm chiếc lâu thuyền cùng cấp như vậy. Lấy năm chiếc này làm chuẩn, mỗi chiếc phối hợp với các loại tàu lớn, trung và nhỏ tương ứng để tạo thành một hạm đội tấn công, còn được gọi là Ngũ đại hạm đội! Hạm đội đang xuất hiện lúc này chính là một trong số đó. Chỉ có điều, lá cờ tung bay trên chiến thuyền không phải là cờ của Thủy sư Đại Ngụy, mà là hình ảnh hai khúc xương trắng bắt chéo nhau! Đội thuyền Bạch Cốt xuất quân! Họ đang tiến về phía một hòn đảo thuộc vùng biển Đông Hải với thanh thế cực lớn, khí thế hào hùng. Trên boong cao nhất của chiến thuyền Đăng Vân, một lão tướng có râu trắng, gò má hơi cao, sắc mặt hồng hào nhưng dáng vẻ vẫn còn rất cứng cáp, kiêu ngạo lên tiếng: "Trên đời này, cũng chỉ có nước Ngụy ta mới có thực lực như vậy, điều động được thủy sư quy mô nhường này!" Lão quả thực có vốn liếng để ngạo mạn. Sự lớn mạnh của Thủy sư nước Ngụy không chỉ nằm ở việc dẫn đầu trong kỹ thuật đóng tàu, mà còn ở hệ thống tác chiến đã hoàn thiện. Ví dụ như biên chế hạm đội trước mắt chính là minh chứng trực tiếp nhất. "Còn về cái gọi là hạm đội Đầu Lâu, chẳng qua chỉ là lũ tôm cá thối không đáng lên mặt bàn!" Giọng điệu của lão không hề khách sáo chút nào. Thực ra điều này cũng dễ hiểu. Một đội thủy sư chính quy, sở hữu số lượng tàu bè khổng lồ, chủng loại phong phú, lại có vô số tướng lĩnh và thủy binh dày dạn kinh nghiệm, làm sao có thể coi trọng một đám hải tặc? Hải tặc thì mãi là hải tặc mà thôi! "Đại Ninh những năm qua quả thực rất lợi hại, nhưng đó là ở trên cạn. Nguyên Vũ Đế đúng là có tầm nhìn và bản lĩnh hơn Long Cảnh Đế, vừa lên ngôi đã lo xây dựng thủy sư, lại mượn danh hải tặc để cướp bóc tích lũy. Có điều thời gian quá ngắn, thiếu đi nền tảng lâu đời thì cũng khó mà làm nên chuyện lớn." Lão già cứng cáp kia căn bản không thèm để vào mắt. Trong lòng lão, hải tặc chỉ là một lũ ô hợp, không thể coi là đối thủ xứng tầm. Hạm đội Đầu Lâu tuy có chút danh tiếng, cũng có vài chiến tích, nhưng với lão thì chẳng thấm vào đâu. Lão nói vậy không phải vì tự đại, mà vì lão có thực lực đó, và hơn hết là có thân phận đó! Lão chính là thống soái của Thủy sư Đại Ngụy, một tay nắm giữ toàn bộ lực lượng thủy quân, Liên thân vương nước Ngụy — Cơ Trác Nguyên! Thân vương vốn là tước vị cao nhất chỉ dưới hoàng đế. Cơ Trác Nguyên là huynh đệ của tiên đế Kiến Văn Đế, lúc tại vị được phong vương. Sau khi Cơ Xuyên lên ngôi đã gia phong lão thành Liên thân vương! Đây vốn là một hành động khác thường. Từ khi Cơ Xuyên đăng cơ, y học theo cải cách của Nguyên Vũ Đế để thực hiện tân chính, cũng bắt đầu chính sách tước phiên. Ngay cả huynh đệ ruột thịt y cũng chẳng nể tình, dẫn đến cuộc Tam vương chi loạn sau này. Thế nhưng có vài người y tuyệt đối không dám động vào, không chỉ vì họ có thế lực sâu dày, nắm thực quyền, mà còn bởi vì y căn bản không thể rời xa họ, và nước Ngụy cũng không thể thiếu họ! Cơ Trác Nguyên chính là người như thế. Từ việc đóng chiến thuyền cho đến huấn luyện tác chiến thủy sư, đều do một tay lão quản lý. Có thể nói, nếu thiếu đi Cơ Trác Nguyên, thủy sư nước Ngụy sẽ lập tức tê liệt. Vì vậy Cơ Xuyên mới gia phong cho lão, từ Vương gia trở thành Thân vương. Cơ Trác Nguyên hiểu rõ chất nhi của mình làm vậy là vì nước Ngụy, nên luôn hết lòng ủng hộ. Lần này lão đích thân dẫn hạm đội Đăng Vân xuất chinh là theo mệnh lệnh của Cơ Xuyên, trước khi chính thức khai chiến phải tiêu diệt bằng được hạm đội Đầu Lâu! "Hoàng đế Đại Ninh thật sự quá đê tiện, biết rõ thủy sư của mình không ra gì, liền bày ra cái trò hải tặc này!" Đại thống lĩnh hạm đội Đăng Vân là Quan Dương Sóc lạnh lùng lên tiếng. Từ trên xuống dưới nước Ngụy đều cực kỳ căm ghét hạm đội Đầu Lâu. Đám hải tặc này đã nhiều lần cướp bóc thương thuyền nước Ngụy, trước đó còn cướp cả thương đội ven biển, khiến các thương đoàn nước Ngụy không dám ra khơi, gây ra ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Thủy sư Đại Ngụy đã nhiều lần tổ chức vây quét, nhưng chúng cực kỳ gian giảo, khiến họ không có cơ hội tiêu diệt tận gốc. Họ đã tốn rất nhiều công sức để dò la tin tức, cuối cùng mới có được tình báo chính xác: tại vùng biển Đông Hải, một hòn đảo có tên là đảo Cổ Cường chính là căn cứ của hạm đội Đầu Lâu! Do đó Cơ Xuyên mới phái hạm đội Đăng Vân ra quân, nhất định phải san bằng nơi này! Cờ Bạch Cốt tung bay trong gió, hạm đội tiến lên nhanh chóng, các tàu trinh sát cũng đã được phái đi từ sớm để thám thính tình hình quân địch... "Đại soái, với tốc độ hiện tại, tối đa nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ tới đảo Cổ Cường." Đại thống lĩnh hạm đội Đăng Vân báo cáo với Liên thân vương Cơ Trác Nguyên. "Chúng ta không hiểu rõ tình hình đảo Cổ Cường, binh lực trên đảo có bao nhiêu cũng không có tình báo chính xác. Thế mạnh của chúng ta là hải chiến, vì vậy không được vội vàng lên đảo, tránh dùng sở đoản của mình đấu với sở trường của địch." Liên thân vương tuy coi thường hạm đội Đầu Lâu, nhưng cũng không đến mức ngu muội. Đảo Cổ Cường là sào huyệt của đối phương, ngộ nhỡ quân địch đông đảo, lên đảo rất dễ bị sa lầy! "Nếu hạm đội Đầu Lâu không chịu ra biển đánh với chúng ta, chúng ta sẽ vây mà không đánh!" Liên thân vương đã xác định xong phương lược tác chiến tổng thể. "Ở phía sau, binh lực của chúng ta đang được vận chuyển tới liên tục. Khi nào quân số đạt đến quy mô nhất định, chúng ta mới chính thức tấn công đảo!" Cơ Trác Nguyên dù có tự phụ đến đâu cũng không bao giờ từ bỏ ưu thế của mình để đâm đầu vào chỗ khó. Đó mới là hành động của kẻ ngu. Lão sở hữu hạm đội thứ ba hùng hậu thế này, việc gì phải vội vã lên đảo chiến đấu. Kẻ địch chắc chắn sẽ tìm cách lấy sở trường đánh sở đoản của lão. Vì vậy, họ đã có kế hoạch rõ ràng. Thủy sư Đại Ngụy cái gì cũng thiếu chứ không thiếu thuyền! Nhiều thuyền đồng nghĩa với khả năng vận chuyển liên tục. Thực tế, hạm đội Đăng Vân chỉ là đội quân tiên phong, theo sau sẽ có các tàu vận tải lớn chở thêm nhiều binh lực tới. Phương án tác chiến có hai bộ. Nếu hạm đội Đầu Lâu chịu ra biển đánh trực diện thì càng tốt. Nếu chúng trốn tránh không ra, lão cũng sẽ không liều lĩnh lên đảo, mà chờ thêm viện binh tới rồi mới ra tay. Đây chính là sự cẩn trọng của một lão soái. Có thể khinh địch trong lòng, nhưng tuyệt đối không bao giờ từ bỏ ưu thế bản thân. Cơ Trác Nguyên là lão soái nắm quyền Thủy sư Đại Ngụy bao năm qua, chắc chắn sẽ không phạm phải loại sai lầm sơ đẳng đó... "Lần này nguồn tin tình báo vốn có chút kỳ lạ, khả năng cao là do hạm đội Đầu Lâu chủ động tung ra, chắc hẳn chúng đã giăng sẵn thiên la địa võng trên đảo chờ chúng ta sa lưới. Nhưng e là bàn tính của chúng đã sai rồi." Quan Dương Sóc cười khẩy. Cùng lúc đó, Đại tướng Thủy sư Đại Ninh là Tôn Phổ Thắng cũng đang huấn thị cho các tướng lĩnh dưới quyền. "Bệ hạ từng có một kế sách, gọi là Vây điểm đánh viện. Kế này không chỉ áp dụng được trong lục chiến, mà trong hải chiến cũng hiệu quả tương đương!"