Chương 1535
Bắc Y Quân
Đăng ngày 30/08/2026
19
Chạy!
Mau chạy đi!
Ngột Lương Mộc vốn có thuật cưỡi ngựa tinh lương, lúc này gã dẫn đầu bỏ chạy, một ngựa đi trước bỏ xa đám đông. Theo sát phía sau gã là Hoàng Kim Vệ và Đóa Nhan Vệ, sau đó mới tới đại quân Bắc Y đang hỗn loạn tán loạn.
Sắc mặt gã âm trầm, trong mắt đan xen đủ loại cảm xúc từ sát ý đến oán hận!
Ngột Lương Mộc rất có tự tri chi minh, trận đánh thành ra nông nỗi này hoàn toàn là lỗi của một mình gã. Nếu gã có được sự dũng mãnh như phụ hãn Ngột Lương Bảo, có lẽ đã không đến mức này...
Tiếc thay, gã không có.
Nếu cái giá để giành chiến thắng là phải đem tính mạng ra đánh đổi, gã thà rằng không cần cái thắng lợi đó.
Cuộc chiến này sẽ là vết nhơ suốt đời của gã, thậm chí có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của gã với tư cách là Bắc Y Vương.
Ngột Lương Mộc hiểu rõ điều này sẽ mang lại hậu quả tồi tệ thế nào, nhưng không phải là không có cơ hội cứu vãn...
Ngay từ khi nhận được chiến thư, Ngột Lương Mộc đã để lại một tâm nhãn. Gã cảm thấy hoàng đế Đại Ninh và Hắc Bào Vương dám hạ chiến thư như vậy, chắc chắn là đã có chuẩn bị.
Ngột Lương Mộc thoáng lo âu, mà thứ duy nhất có thể giúp gã xóa tan nỗi lo này chính là quân số đông đảo hơn và một đội quân hùng mạnh hơn.
Thế là, Ngột Lương Mộc lập tức sai người dùng tốc độ nhanh nhất quay về vương đình để điều động Bắc Y Vệ tới. Đây là lực lượng mạnh nhất mà gã có thể trực tiếp sử dụng!
Tại vương đình của bộ lạc Ngột Lương có ba vệ đội, lần lượt là Hoàng Kim Vệ, Đóa Nhan Vệ và Bắc Y Vệ.
Hoàng Kim Vệ là vệ đội trực thuộc Đại hãn, bất kể Đại hãn đi đâu cũng phải đi theo bảo vệ, quân số là năm ngàn người.
Đóa Nhan Vệ được thành lập muộn hơn. Ngột Lương Bảo vì quá sủng ái cô con gái này nên từ khi nàng chào đời đã tuyển chọn tinh nhuệ lập ra Đóa Nhan Vệ, thực chất là để bảo vệ Đóa Nhan vương nữ, sau này cũng được xếp vào hàng ba vệ đội.
Còn đội quân được thành lập sớm nhất chính là Bắc Y Vệ. Ban đầu nó còn có một cái tên khác. Từ khi vương đình mới dựng, vị Đại hãn đời đầu tiên đã hạ lệnh yêu cầu các bộ lạc Bắc Y phải gửi chất tử vào vương đình để thành lập Bắc Y Quân, nhằm mục đích khống chế toàn bộ Bắc Y.
Về sau, trải qua bao biến thiên chiến loạn, việc gửi chất tử được đổi thành gửi chiến binh.
Mỗi bộ lạc sẽ chọn ra những chiến binh mạnh nhất để đưa vào Bắc Y Quân!
Sau này, để thuận miệng, người ta mới gọi là Bắc Y Vệ!
Thực tế, đội quân Bắc Y Vệ này mới là lực lượng hùng mạnh nhất của Bắc Y, chỉ nhìn việc lấy danh hiệu Bắc Y đặt tên là đủ hiểu!
Bắc Y Quân có tổng cộng một vạn người. Khác với Hoàng Kim Vệ và Đóa Nhan Vệ, họ rất ít khi xuất hiện trước mắt mọi người...
Thần bí và kín tiếng.
Hiếm có ai từng thấy họ, đối với người bình thường, thậm chí họ còn chẳng biết đội quân này có thực sự tồn tại hay không!
Bắc Y Vệ là lực lượng thủ vệ cuối cùng của vương đình, cũng là lực lượng mạnh nhất!
Họ tinh thông thuật hợp kích, một vạn người có thể làm rung chuyển mười vạn quân.
Thế gian chỉ biết Hoàng Kim Vệ mạnh mẽ, nhưng lại không biết rằng Thống lĩnh Hoàng Kim Vệ là A Nhĩ Tư Lăng cũng chỉ từng là một kỵ trưởng thống lĩnh trăm người trong Bắc Y Vệ mà thôi.
Đó chính là sự đáng sợ của Bắc Y Vệ!
Trong cuộc tiến quân vào Trung Nguyên lần này, Ngột Lương Mộc đã để Bắc Y Vệ lại vương đình. Gã biết hoàng đế Đại Ninh và Hắc Bào Vương quỷ kế đa đoan, thường xuyên hành quân đường dài để tập kích phía sau.
Năm xưa vương thành của bộ lạc A Tốc Đặc cũng vì thế mà gặp nạn, Ngột Lương Mộc lo sợ chuyện tương tự xảy ra nên mới để Bắc Y Vệ trấn giữ vương đình!
Nhưng hiện tại, không thể không dùng đến rồi!
Bắc Y Vệ tuy trung thành với Đại hãn nhưng không thể tùy tiện điều động. Từ đời Đại hãn đầu tiên đã có di huấn, Bắc Y Vệ chỉ dùng để duy trì sự ổn định của vương đình, là đạo lực lượng cuối cùng, tuyệt đối không được dùng Bắc Y Vệ cho nội chiến.
Nói cách khác, ngay cả Đại hãn cũng không thể tùy ý sai khiến Bắc Y Vệ đi tiêu diệt một bộ lạc nào đó...
Trừ khi vương đình gặp cơn nguy biến trọng đại, đến mức sắp sụp đổ.
Nhưng lúc này đối mặt là ngoại địch xâm lược, bộ lạc Khắc Liệt là bộ lạc bị trục xuất, huống hồ còn có quân đội Đại Ninh, đã đến lúc Bắc Y Vệ phải xuất quân!
Theo tính toán thời gian, với tốc độ hành quân của Bắc Y Vệ, chắc hẳn đã sắp tới đây rồi.
Lúc bỏ chạy, Ngột Lương Mộc đã sai người đi đón Bắc Y Vệ, lệnh cho họ mai phục ở phía trước. Khi kẻ địch truy kích tới, có thể trực tiếp phục sát!
Vì vậy, Ngột Lương Mộc không đơn thuần là bỏ chạy, mà là dùng kế dụ địch!
Gã không hề ngu ngốc!
Chưa đánh đã chạy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí, khiến quân đội rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn...
Chính vì đã có tính toán nên gã mới quyết đoán bỏ chạy như vậy.
Ngột Lương Mộc ngoảnh đầu nhìn lại, cảnh tượng hỗn loạn vẫn y như lúc mới khai chiến, gã biết đại quân Bắc Y lại chịu tổn thất nặng nề rồi.
Gã đau lòng lắm chứ!
Dù Bắc Y có mạnh đến đâu cũng không chịu nổi sự tiêu hao thế này.
Nhưng chỉ cần kế dụ địch thành công, gã sẽ lật ngược thế cờ!
Lúc này kẻ đang truy kích chắc hẳn là toàn bộ quân đội của Đại Ninh và bộ lạc Khắc Liệt... Chỉ cần tiêu diệt hết bọn chúng là có thể giành chiến thắng!
Nghĩ đến đây, Ngột Lương Mộc không nhịn được mà nở một nụ cười lạnh.
Kế dụ địch chắc chắn sẽ thành công. Thấy quân ta tan tác, bọn chúng nhất định sẽ truy đuổi không buông, mà không biết rằng mình đang dấn thân vào vực thẳm!
Quan Ninh, ngươi sẽ phải trả giá cho sự cuồng vọng của mình!
Ngột Lương Mộc sa sầm mặt, thúc ngựa chạy gấp!
Dưới sự dẫn dắt của gã, đại quân Bắc Y khổng lồ quy mô lớn tháo chạy. Trên vùng đất rộng lớn này, nào chỉ có vạn mã bôn đằng?
Tiếng vó ngựa khiến bụi bay mù mịt, đất trời rung chuyển.
Sau một hồi hỗn loạn, đại quân Bắc Y cuối cùng cũng khôi phục được chút trật tự, nhưng cái giá phải trả là xác chết nằm la liệt khắp nơi...
Ở phía sau, Quan Ninh đang dẫn đầu hai quân truy kích, ánh mắt hắn lạnh lùng, chiến ý dâng cao.
Thừa thắng xông lên, diệt tận gốc rễ.
Kỵ binh phía sau không ngừng giương cung bắn giết, mà quân địch khi đã dần ổn định cũng bắt đầu quay người bắn trả.
Hai bên cách nhau rất gần, tên tiễn dày đặc bay qua bay lại. Tuy nhiên, với tư cách là bên bị truy đuổi, đại quân Bắc Y tỏ ra khá bị động, liên tục có kỵ binh bị bắn trúng hoặc bị chém ngã ngựa.
Cuộc truy kích vẫn tiếp diễn. Ngay phía trước, qua khỏi vùng giáp ranh giữa Bắc Y và Nam Man, có một đội quân đang dừng chân nghỉ ngơi. Họ chính là đội quân mạnh nhất của Bắc Y... Bắc Y Quân!