Chương 2096
Đóa Nhan Nữ vương
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trên một mảnh đất hoang vu trống trải, hai phe đối địch với hàng ngàn kỵ binh đang lao vào nhau chém giết. Đây không phải là một cuộc chiến cân sức, bởi kỵ binh của một bên rõ ràng áp đảo về số lượng, khí thế lẫn sức chiến đấu đều mạnh mẽ hơn hẳn đối phương!
Tiếng vó ngựa dồn dập, những đợt xung phong diễn ra liên tiếp, sau mỗi lần va chạm kịch liệt, hai bên lại tạm thời tách ra. Trong lúc binh sĩ còn đang thở dốc để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, một vị kỵ tướng bên phía mạnh hơn lớn tiếng quát:
"Đức Lợi Cát! Chúng ta vốn cùng tộc, cớ sao phải đánh đến mức ngươi chết ta sống thế này? Ngươi căn bản không đấu lại chúng ta đâu. Đóa Nhan Nữ vương đã trở về để tái thiết vương đình, ngươi mau buông vũ khí đầu hàng đi!"
"Có bản lĩnh thì cứ giết ta, dù thế nào ta cũng không bao giờ đầu hàng!"
Hai vị kỵ tướng này rõ ràng là người quen cũ. Họ từng là tộc nhân, từng kề vai sát cánh chiến đấu, nhưng giờ đây lại đứng ở hai đầu chiến tuyến, liều mạng giết chóc lẫn nhau vì mỗi người đều có chủ tử riêng...
Tất cả bắt nguồn từ việc Bắc Y Vương Ngột Lương Mộc cưỡng ép thực hiện tân chính. Cuộc biến pháp cải cách tại Bắc Y không những không làm cho bộ lạc Ngột Lương lớn mạnh, mà còn khiến nó rơi vào cảnh tứ phân ngũ liệt. Các đại bộ lạc vốn dưới trướng vương đình Ngột Lương đã lần lượt tuyên bố ly khai độc lập, mở ra một cục diện hỗn loạn chưa từng có tại Bắc Y.
Trước đây, Bắc Y chia làm hai phe là vương đình Ngột Lương và bộ lạc A Tốc Đặc tranh hùng. Nhưng giờ đây, vương đình đã suy yếu đến mức không thể trấn áp nổi các đại bộ lạc, dẫn đến một cuộc đại hỗn chiến. Sự hỗn loạn này vốn đã có mầm mống từ rất lâu về trước.
Ngay lúc vương đình mất đi quyền kiểm soát, Đóa Nhan đã lặng lẽ tiến vào cuộc chơi. Đứng sau lưng nàng là sự ủng hộ của Quan Trọng Sơn và bộ lạc Khắc Liệt từ Nam Man, cùng với sự quy thuận của cựu Tể tướng vương đình là Đức Nhĩ Kim. Và quan trọng nhất, hậu thuẫn lớn nhất của nàng chính là Đại Ninh!
Đóa Nhan Nữ vương đã mạnh mẽ trở về!
Nàng từng là vương nữ lừng lẫy của bộ lạc Ngột Lương nói riêng và cả Bắc Y nói chung, nhưng giờ đây, nàng trở về với tư cách là một Nữ vương!
Nàng muốn tái thiết vương đình Ngột Lương, thiết lập lại trật tự cho Bắc Y, và mang lại cuộc sống bình yên, no ấm cho người dân tộc Man!
Nàng đã thực sự trở lại!
Để chuẩn bị cho lần trở về này, Quan Trọng Sơn đã sớm dàn xếp cục diện, cài cắm vô số quân bài ẩn tại Bắc Y. Khi vương đình suy yếu và Bắc Y chìm trong loạn lạc, Đóa Nhan xuất hiện như một vị cứu tinh.
Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Cuộc hỗn chiến đã kéo dài suốt một năm qua, khiến các đại bộ lạc tổn thất nặng nề. Họ đã trải qua quá trình từ bỏ vương đình, rồi lại bị buộc phải quay về...
Theo thời gian, các thủ lĩnh dần nhận ra ý đồ của Đóa Nhan. Dù nàng từng là vương nữ, nhưng nàng đã gả cho hoàng đế Đại Ninh, lại còn thân thiết với bộ lạc Khắc Liệt của Nam Man. Tất cả những điều đó cho thấy vị vương nữ này đã không còn "thuần khiết" nữa!
Người tộc Man vốn cực kỳ bài ngoại. Họ không đời nào để một kẻ không thuần huyết thống nắm quyền Bắc Y, càng không chấp nhận một người phụ nữ lên ngôi Nữ vương!
Lịch sử Bắc Y chưa từng có tiền lệ này. Xã hội tộc Man vốn trọng nam khinh nữ, việc nàng lên ngôi sẽ phá vỡ truyền thống lâu đời. Trước những lý do đó, các thế lực lại bị buộc phải liên kết với nhau một lần nữa!
Họ muốn ngăn cản, họ không cho phép bộ lạc Ngột Lương xuất hiện một Nữ vương!
Nhưng Đóa Nhan đã có chuẩn bị từ trước. Chỉ có chiến tranh và sự chinh phục mới có thể giúp nàng ngồi vững trên ngai vàng!
Trận chiến trước mắt chỉ là một trong vô số những cuộc đụng độ như vậy.
"Nữ vương sao?"
"Thật là nực cười, ngươi không thấy hổ thẹn à?"
"Ngươi định công nhận một người đàn bà làm Nữ vương thật đấy à?"
Vị kỵ tướng bên phía quân vương đình liên tiếp đưa ra ba câu hỏi đầy mỉa mai.
Kỵ tướng phe Đóa Nhan đáp lại:
"Tộc Man sùng bái kẻ mạnh, nhưng chưa từng có quy định kẻ mạnh đó phải là nam hay nữ. Ngay cả những người tộc Man hiếu chiến nhất cũng đã chán ghét chiến tranh kéo dài rồi. Chúng ta cần một cuộc sống yên bình, và Đóa Nhan Nữ vương sẽ tái thiết vương đình, lập lại trật tự..."
"Đủ rồi!"
"Nữ vương cái gì chứ? Ả ta chính là một kẻ phản bội, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ả đã gả cho hoàng đế Đại Ninh, là Quý phi của hắn. Nếu ả làm Nữ vương, thì Bắc Y này là của Đại Ninh hay là của tộc Man?"
"Đó không phải việc ta cần bận tâm. Ta chỉ biết mình đang chiến đấu vì ai!"
"Đức Lợi Cát, ngươi có đầu hàng không?"
"Ta thà chết chứ không hàng!"
"Vậy thì đi chết đi!"
"Giết!"
Cuộc chiến ác liệt lại tiếp tục nổ ra. Tuy nhiên, do chênh lệch binh lực quá lớn, phe Đức Lợi Cát thương vong vô số. Thấy tình thế sắp bại, Đức Lợi Cát rất quyết đoán hạ lệnh rút lui, bản thân gã dẫn đầu đoàn quân bỏ chạy thục mạng.
"Đức Lợi Cát, chẳng phải ngươi nói thà chết không hàng sao?"
"Ta bảo không đầu hàng, chứ có bảo là không chạy đâu!"
"Đồ hèn nhát!"
Đức Lợi Cát đã chẳng còn nghe thấy gì nữa, gã ra sức quất roi thúc ngựa chạy xa, đám kỵ binh dưới trướng cũng chạy theo toán loạn.
"Đại nhân, chúng ta có đuổi theo không?" Một binh sĩ hỏi.
"Không cần đuổi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại thôi."
"Ý ngài là sao?"
"Vì chiến tranh sắp kết thúc rồi, chúng ta sắp đánh tới vương đình rồi..."
Vị kỵ tướng nhìn về phía xa, sau đó hạ lệnh dọn dẹp chiến trường và sai người báo cáo lên cấp trên.
Đây chỉ là một trận đánh quy mô nhỏ, những trận chiến tương tự đang diễn ra ở khắp nơi.
Thực lực của vương đình đã không còn như trước. Sau những cuộc nội loạn và nội chiến, các đại bộ lạc gần như không còn quân đội nào ra hồn, hơn nữa họ cũng không hề đoàn kết mà mỗi người đều có tính toán riêng.
Ngược lại, Đóa Nhan với sự hỗ trợ từ nhiều phía đang có thực lực vô cùng hùng hậu. Nàng dẫn quân quét ngang các bộ lạc, hình thành thế bao vây vương thành. Cuộc chiến thực sự đã đi đến hồi kết, thắng lợi chỉ còn là vấn đề thời gian.
Không chỉ một cánh quân, mà phần lớn quân đội của vương đình đều đang tan rã.
Xung quanh vương thành có ba đại bộ lạc tạo thành thế chân kiềng để bảo vệ vương đình. Đây cũng là phòng tuyến cuối cùng, nhưng xem chừng phòng tuyến này sắp bị chọc thủng.
Để đối phó với kẻ địch tấn công từ phía nam, Bắc Y Vương Ngột Lương Mộc đã tập trung toàn bộ binh lực tại bộ lạc Khách Thập ở phía nam vương đình. Bản thân gã cũng đã đích thân tới đây để đốc chiến. Những tin tức thất trận liên tiếp truyền về khiến sắc mặt Ngột Lương Mộc khó coi đến cực điểm.
Nếu cứ tiếp tục bại trận thế này, gã sẽ phải lui về cố thủ trong vương đình, đến lúc đó sẽ chẳng còn đường lui nào nữa!