Chương 2211

Ra mắt sách mới "Nhất Phẩm Khí Tử"

Đăng ngày 30/08/2026

19
Như tiêu đề đã nói, sách mới của ta đã chính thức ra mắt với tên gọi "Nhất Phẩm Khí Tử". Đây cũng là phần cuối cùng trong bộ ba tác phẩm về đế quốc của ta, kể về một câu chuyện hoàn toàn mới. Trước khi đi vào chi tiết, ta xin phép được cúi đầu tạ lỗi với các huynh đệ lão làng một cái. Vốn dĩ ta định viết thêm ngoại truyện cho bộ này, nhưng vì phải tập trung mở sách mới nên đành gác lại, rồi việc ra mắt sách mới cũng trì hoãn mãi cho đến tận bây giờ. Thực tế thì sách mới đã bắt đầu đăng tải từ ngày 1 tháng 10, đến nay đã cập nhật được hơn 16 vạn chữ, các vị có thể bắt đầu nhảy hố được rồi. Việc bắt đầu một cuốn sách mới quả thực rất đau khổ. Chỉ riêng phần mở đầu, ta đã phải bỏ đi bảy tám bản thảo, tiêu tốn gần 10 vạn chữ. Cuốn sách này có lẽ cũng là tác phẩm lịch sử giả tưởng cuối cùng mà ta chấp bút. Ở phần đầu tiên "Đế Quốc Phá Gia Chi Tử" và phần thứ hai "Trấn Bắc Vương", các nam chính ngay từ khi xuất hiện đã có thân phận phi phàm. Không ngoại lệ, phụ thân của họ đều đã giúp đỡ họ rất nhiều. Trong "Đế Quốc Phá Gia Chi Tử", phụ thân của Vương Khang là Vương Đỉnh Xương đã dành cho con trai sự sủng ái vô điều kiện. Dù con trai có là một kẻ phá gia chi tử đi chăng nữa, ông vẫn sẵn sàng làm mọi thứ, đắc tội với bất kỳ ai vì con mình. Trong "Trấn Bắc Vương", phụ thân của Quan Ninh là Quan Trọng Sơn đã khắc họa sâu sắc thế nào là phụ ái như sơn. Ông ẩn tính mai danh nơi tộc Man, chỉ để trấn giữ biên cương cho con trai, trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất để Quan Ninh không còn nỗi lo sau lưng. Ta đã viết về hai người cha hiền từ, viết về hai vị công tử vương công quý tộc, giờ là lúc ta nên thay đổi, và các vị cũng nên đổi khẩu vị một chút rồi. Thế là "Nhất Phẩm Khí Tử" ra đời! Một người cha nắm giữ vị trí cao tột bậc, một người cha không từ thủ đoạn vì quyền lực, một người cha có thể vứt bỏ tất cả chỉ để giữ gìn thanh danh và lợi ích của bản thân. Cuốn sách này, nói một cách chính xác, là thể loại quan trường. Đây là thể loại mà ta yêu thích nhất, cũng là điều ta luôn khao khát được viết. "Nghịch tử" chỉ là cái cớ dẫn dắt, nội dung thực sự nằm ở chốn quan trường. Nam chính bị người cha là Thủ phụ bỏ rơi, ngay từ đầu hắn đã lập chí phải lật đổ gã cha tồi tệ đó để chính mình ngồi vào ghế Thủ phụ. Hắn bị cuốn vào vòng xoáy đảng tranh, tham gia vào cuộc chiến đoạt đích. Hắn luôn biết rõ mình muốn gì, từng bước một tiến lên đỉnh cao nhất. Hắn ra tay tàn độc với kẻ thù, tuyệt đối không lưu tình. Hắn ẩn mình sau màn, mưu tính toàn cục. Lúc bấy giờ, triều đình có gian tướng nắm quyền, hoạn quan chuyên chính. Ngoại tộc lăm le ngoài biên ải, hổ thị thiên hạ. Bách tính đói rét lầm than, dân không sống nổi. Hắn biết mình cần phải làm gì. Nếu làm lương thần không thể cứu quốc thì hắn sẽ làm quyền thần. Nếu hoàng đế hôn quân vô đạo thì hắn sẽ phế bỏ hoàng đế. Hắn muốn lật đổ hoàng đế để tự mình nắm quyền. Xoay chuyển trời đất khi sắp sụp đổ, nâng đỡ đại hạ lúc sắp nghiêng. Hắn là một quyền thần, nhưng lại mang trong mình tấm lòng vì nước vì dân. Đó chính là những gì sách mới sẽ truyền tải. Nam chính tên là Tống Trì, hắn bị cha mình vứt bỏ trong một "cái ao nhỏ", nhưng hắn đâu phải vật trong ao, tương lai chắc chắn sẽ hóa rồng thống trị thiên hạ! Câu chuyện của Vương Khang, Quan Ninh đã trở thành quá khứ, Tống Trì sẽ bắt đầu một chương mới! Ra mắt sách mới, lòng ta thực sự rất thấp thỏm, ăn không ngon, ngủ không yên. Đây là tâm cảnh chân thực của ta, chẳng hề ngoa chút nào. Hai cuốn sách trước đều đạt được thành tích tốt, ta không biết cuốn này liệu có thể tiếp nối vinh quang đó hay không. Ta không biết trình độ của mình còn giữ vững phong độ không, càng không biết câu chuyện ta viết các vị có còn yêu thích nữa không, nhưng ta sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành nó thật tốt. Đã nỗ lực hết mình, dù kết quả không như ý, ta cũng hỏi tâm không thẹn! Khi vừa mở sách, ta đã thấy những người bạn cũ xuất hiện, những cái tên quen thuộc trong phần bình luận. Từng lời bình của các vị ta đều xem, dù tốt hay xấu ta đều ghi nhớ. Có những ý kiến đóng góp ta chưa kịp phản hồi, nhưng ta sẽ tiếp thu và sửa đổi ngay trong nội dung truyện. Sách mới đã phát hành, ta muốn nhờ các lão huynh đệ giúp đỡ một tay. Anh em Bình Tây quân, Trấn Bắc quân hãy tập hợp lại nào! Ta rất vinh dự khi được làm tác giả, và càng vinh dự hơn khi có các vị. Độc giả chính là cha mẹ nuôi của ta, không có các vị, ta chẳng là gì cả. Cảm ơn mọi người, cảm ơn vì đã có các vị ở bên. Thiên Hương Đồng Đêm ngày 8 tháng 11 năm 2024
Ra mắt sách mới "Nhất Phẩm Khí Tử" — Đệ Nhất Phò Mã Đế Quốc — Xem Truyện Chữ