Chương 537
Nguyên Vũ Đế, Quan Ninh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sau khi Quan Ninh đã an tọa, văn võ bá quan vốn chờ đợi ngoài quảng trường từ lâu mới theo thứ tự phẩm hàm cao thấp, nối đuôi nhau tiến vào đại điện để hành lễ chúc mừng.
Vị trí đứng được sắp xếp theo nguyên tắc văn bên trái, võ bên phải.
Có thể dễ dàng nhận thấy, hàng ngũ võ tướng và các chức vụ quân đội đều là thân tín của Quan Ninh, những đại tướng như Bàng Thanh Vân, Phí Thân, Hác Thương đều có mặt đầy đủ.
Trong khi đó, hàng ngũ văn thần đa phần lại là cựu thần từ triều đại trước. Đây cũng là hiện trạng thường thấy ở mọi triều đại khi thay tên đổi họ. Văn thần đầu hàng thường được giữ lại vì trị quốc cần đến họ, những người này thông thạo chính vụ, có thể giúp quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra êm thấm.
Khi quần thần đã đứng định vị, thái giám Thành Kính bắt đầu tuyên đọc chiếu thư tức vị.
"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế, chiếu viết: Xưa kia Đại Khang ta ngạo nghễ với đời, phồn vinh hưng thịnh, bốn biển thái bình, ngũ cốc phong thuê, thiên hạ yên ổn, giang sơn vững chãi. Thế nhưng Long Cảnh lại lấy danh nghĩa tạo phản để kế thừa đại nghiệp, lòng dạ bất hiếu, thay đổi hiến chương, sát hại chư vương, phế truất sư bảo, tin dùng gian nịnh, đại hưng thổ mộc. Thiên biến ở trên không biết sợ, địa chấn ở dưới chẳng biết lo, tai ương thấu trời lại tìm cách lấp liếm, châu chấu rợp đất mà không chịu tu đức, lại còn giao phó triều chính cho hoạn quan, dâm dật vô độ, họa loạn khắp nơi, đe dọa đến cả trẫm."
"Trẫm thuận theo thiên mệnh, dấy binh để thanh quân trắc, trừ khử kẻ ác, ấy là chuyện bất đắc dĩ vậy. Dẫu trẫm không dấy binh, thiên hạ cũng sẽ có người kể tội mà đánh dẹp. Long Cảnh chẳng biết tự kiểm điểm lại còn ngang ngược chống đối. Trẫm nhờ linh khí của thiên địa tông xã, chiến thắng công khắc, đánh tan quân địch ở Lương Thành, quét sạch ở Vũ An, phá địch tại Thương Châu, tiêu diệt tại Bình Chương, kịch chiến ở Tân La, chuyển quân tới Thượng Kinh. Sau sáu trận đánh, quốc gia đã không còn ra hình thù gì nữa..."
"Trẫm chỉnh đốn quân đội tiến vào kinh thành, không mảy may xâm phạm dân chúng, thuận theo lòng người. Ngôi báu không thể để trống lâu, xã tắc không thể không có chủ. Quần thần dâng sớ khuyên nhủ, trẫm đã từ chối ba lần, nay đành cúi theo tình riêng ý chung, vào ngày hai mươi hai tháng hai chính thức lên ngôi Hoàng đế. Đại lễ đã thành, mọi chính sự cần thiết đều nên đồng thời tiến hành."
"Đổi niên hiệu thành Nguyên Vũ, lấy năm nay làm năm Nguyên Vũ thứ nhất. Nguyên nghĩa là khởi đầu, ngụ ý nhất nguyên phục thủy, vạn tượng canh tân. Trẫm dùng võ trị quốc, thành tựu công nghiệp, nên lấy thêm chữ Vũ, gọi là Nguyên Vũ."
"Các tướng sĩ chinh thảo, nhiều năm qua theo trẫm chinh chiến, mặc giáp cầm gươm, dầm mưa dãi nắng, trung nghĩa phấn phát, đánh đâu thắng đó, phò tá thành công. Công lao khó nhọc ấy trẫm đều ghi tạc trong lòng, nay lệnh mau chóng luận công ban thưởng, để đền đáp công lao trước đây."
"Kể từ trước ngày mười bốn tháng hai năm Long Cảnh thứ ba mươi mốt, phàm là quan lại quân dân có phạm lỗi, ngoại trừ các tội mưu phản đại nghịch, mưu sát tổ phụ mẫu, phụ mẫu, vợ thiếp giết chồng, nô tỳ giết chủ, mưu sát, cố ý giết người, dùng bùa chú tà thuật, dùng thuốc độc hại người, cùng các tội gian ác không thể dung thứ, còn lại bất luận đã phát giác hay chưa, đã kết án hay chưa, tội lớn hay nhỏ đều được đặc xá. Kẻ nào dám đem chuyện trước khi đặc xá ra tố cáo, sẽ bị trị tội theo tội danh đó."
"..."
Giọng Thành Kính cao vút, đầy sức xuyên thấu, đọc vang bài chiếu thư tức vị dài dằng dặc.
Đây cũng là hạng mục quan trọng nhất.
Chiếu thư tức vị sẽ được thông báo rộng rãi trong và ngoài nước, đồng thời tuyên bố cải nguyên, đại xá thiên hạ, sau đó chiêu cáo toàn dân. Trong đó còn bao gồm cả phương hướng thi hành chính sách sơ lược sau khi tân đế lên ngôi.
Bản chiếu thư này do đích thân Quan Ninh chấp bút, nói hết lòng mình và đạo lý, mở đầu bằng việc kể tội Long Cảnh Đế, lấy danh nghĩa thanh quân trắc để khởi binh, vì ổn định đại thống mà đăng cơ hoàng vị.
Quần thần đứng nghiêm chỉnh, vểnh tai lắng nghe thật kỹ.
Điều họ coi trọng hơn cả là niên hiệu. Lập triều đại mới phải cải nguyên, Đại Khang từ trước đến nay mỗi vị hoàng đế chỉ dùng một niên hiệu, do đó cũng dùng niên hiệu để xưng hô hoàng đế.
Tân đế định niên hiệu là Nguyên Vũ, cái tên này nghe thật sự vô cùng bá đạo.
Đúng như chiếu thư đã nói, Nguyên có ý nghĩa khởi đầu, ngụ ý Đại Khang phá cũ lập mới, bước vào triều đại mới, mang ý nghĩa trọng đại và sâu xa.
Lấy chữ Vũ, vì cương trực lý lẽ gọi là Vũ, uy hiếp kẻ địch gọi là Vũ, dẹp yên họa loạn gọi là Vũ, hình phạt khuất phục dân gọi là Vũ, chí lớn vang xa gọi là Vũ. Điều này cũng thể hiện rõ phong cách của hắn, thật sự là tương đắc vô cùng.
Dẫu sao thì mới ngày hôm qua, vị này vẫn còn đang vung đao đồ sát.
Từ nay về sau, hắn chính là Nguyên Vũ Đế!
Tuy nhiên vẫn có hạng mục đại xá thiên hạ, mục đích là để trấn an lòng người.
Ngoài ra chiếu thư cũng đề cập đến việc phong thưởng cho tướng sĩ đi theo khởi nghĩa, khiến các võ tướng cũng yên tâm hơn.
Nội dung chiếu thư không chỉ dừng lại ở đó, còn có chiêu hiền đãi sĩ, các quan viên địa phương từ triều trước vẫn được giữ nguyên chức vụ để nhanh chóng ổn định tình hình, mọi việc diễn ra như thường lệ. Những chính lệnh này có tác dụng trấn an rất lớn đối với quan viên ở các khu vực chưa bị đánh chiếm.
Thêm vào đó, các loại thuế phí mà Long Cảnh Đế cưỡng chế thu để đánh nội chiến đều bị bãi bỏ, đồng thời nhấn mạnh tân triều sẽ xây dựng luật thuế mới. Những dân chúng bị cưỡng bức tòng quân trong thời gian chiến tranh cũng có thể tự do về quê... Nhìn chung, thông điệp truyền tải chỉ có một: toàn bộ những chính lệnh không phù hợp của triều trước đều bị hủy bỏ!
Còn một vấn đề mà các quan viên trong triều quan tâm hơn cả, đó là tân triều sẽ xây dựng lại hệ thống lương bổng hoàn toàn mới, nâng cao thu nhập cho quan lại.
Điểm này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Tân đế lại có suy tính như vậy, thực tế là bổng lộc của quan viên Đại Khang không hề cao, đặc biệt là quan viên địa phương, có thể nói là thấp đến thảm hại.
Quan Ninh trước đó đã tìm hiểu kỹ tình hình này, hắn hiểu rõ một điều: dưới chính sách hà khắc tất không có quan thanh liêm. Làm quan mà không tham thì chính mình cũng chết đói, làm sao mà không tham cho được?
Đây là một vấn đề rất thực tế.
Hành động này của Quan Ninh cũng là để trấn an đám quan viên này, dù sao trong giai đoạn đầu, người hắn có thể dùng đa phần vẫn là quan lại triều trước, đây là bước đệm để chuẩn bị cho việc chấn chỉnh lại bộ máy cai trị.
Chiếu thư rất dài, bao gồm đủ loại đại sự, khiến quần thần hiểu rằng vị tân đế này đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, điều này làm họ thấy rất an lòng.
"Bố cáo thiên hạ, để mọi người thấu hiểu lòng trẫm."
Khi tám chữ cuối cùng được đọc xong, chiếu thư tức vị rốt cuộc cũng kết thúc.
Nhưng nghi lễ vẫn chưa dừng lại.
Sau khi bản chiếu thư này kết thúc, Thành Kính giao nó cho một thái giám khác bưng khay, rồi lại nhận lấy một bản khác mở ra đọc tiếp.
Tân đế lên ngôi, còn phải sắc phong Hoàng hậu, Quý phi để ổn định hậu cung, vì vậy còn có một bản chiếu thư sắc phong.
Thành Kính hít sâu một hơi, lại bắt đầu đọc. Đây không phải là việc nhẹ nhàng gì, nhưng lại là kỹ năng bắt buộc của thái giám, đặc biệt là trong những dịp thế này, tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót.
"Sắc phong Vĩnh Ninh công chúa Tiêu Lạc Dao làm Hoàng hậu, sắc phong Trường Lạc công chúa Tiêu Vô Song làm Hoàng quý phi."
Quần thần gật đầu, đây vốn là chuyện đã biết từ trước. Về nhân tuyển Hoàng hậu, không ít người từng dâng sớ can gián, cho rằng Vĩnh Ninh công chúa có danh mà không có thực, không thích hợp làm hậu.
Nhưng Quan Ninh khăng khăng như vậy, không ai có thể thay đổi được. Mọi người cũng có thể hiểu, dù sao đó cũng là người phụ nữ đầu tiên của hắn, còn về tên thật cũng chẳng cần đổi lại làm gì, đã qua lâu như vậy rồi, không cần thiết.
Thực tế ở đây lẽ ra còn có một vị Hoàng thái hậu, chính là mẫu thân của Quan Ninh, nhưng bà vẫn đang ở Vân Châu xử lý sự vụ, nhất thời chưa thể tới, cũng không cần sắc phong. Khi Quan gia lên ngôi, mẫu thân của Quan Ninh nghiễm nhiên trở thành Thái hậu.
Vốn tưởng rằng đến đây là hết.
Bởi vì những năm qua chưa từng nghe nói Quan Ninh có quan hệ với nữ tử nào khác, ai cũng biết vị này từng là người giữ mình trong sạch nhất trong giới quý tộc.
Thế nhưng lúc này Thành Kính lại tiếp tục đọc:
"Sắc phong Cận Nguyệt làm Quý phi."
Cận Nguyệt?
Đối với nữ tử này, nhiều người không hề xa lạ. Khi Quan Ninh tới kinh thành, chỉ có một nữ thị tùy tùng bên cạnh, nay sắc phong làm Quý phi cũng coi như bình thường.
Nhưng câu tiếp theo mới thực sự khiến người ta chấn động.
"Sắc phong Tiết Phương nhà họ Tiết làm Quý phi, sắc phong Tiết Dao nhà họ Tiết làm Quý phi."
"Cái này..."
Nghe đến đây, tất cả mọi người đều sững sờ, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Tiết Hoài Nhân và Tiết Khánh. Chỉ thấy hai cha con nhà này tuy mặt không cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ ngạo nghễ...