Chương 195
Chương 195: Nhớ giúp tôi công lược một chút
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hồng Mông Giới.
Thiếu nữ áo đỏ mặt đỏ tía tai, ráng hồng trên gò má vẫn chưa tan hết.
Nàng ngơ ngác nhìn bóng dáng Sở Phong biến mất, thoáng ngỡ ngàng: "Ơ? Sao đi mất rồi?"
Trong lòng nàng dâng lên cảm giác hụt hẫng khó tả, đang nói chuyện đàng hoàng sao bảo đi là đi ngay thế này, nam nhân này đúng là chẳng có chút hứng thú nào với nàng cả.
Sở Phong tạm thời rời khỏi Hồng Mông Giới, hiện thân nơi vòm trời, tiện tay cất Hồng Mông Thư đi.
Lần này sau khi thăng cấp tam tinh, thời gian tấn cấp mệnh cách ngắn hơn nhị tinh nhiều.
Đột phá bất ngờ khiến Sở Phong phấn chấn hẳn lên.
Mỗi lần mệnh cách thăng cấp đều mang lại biến hóa không nhỏ!
Rương báu lại thăng cấp rồi!
Phen này sao có thể không xem xét cho kỹ?
Thế nên hắn chỉ chào Hồng qua loa rồi đi trước.
Chuyện tán gái không thể nóng vội, phải chú trọng kỹ xảo.
Cái gọi là một lần lạ hai lần quen, chỉ cần đảm bảo lần sau nấu gạo thành cơm thì hà tất phải vội vàng.
"Phu quân."
Bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng mềm mại.
Tô Cơ đứng duyên dáng tại chỗ, thấy bóng dáng Sở Phong đột ngột xuất hiện liền vội vàng cất tiếng gọi.
Lúc này ánh mắt nàng long lanh ngấn nước, tràn ngập vẻ cảm kích.
Mọi chuyện trước đó xảy ra quá nhanh!
Tô Phù Đồ, huyền thoại trong lòng vô số người ở Kiếm Vực!
Rơi vào tay phu quân nàng chẳng khác nào món đồ chơi bị đùa bỡn.
Mãi đến tận lúc này, Tô Cơ vẫn ngỡ như đang trong mơ.
Không chỉ trở về Kiếm Vực thành công, mà ngay cả đại địch nàng nằm mơ cũng muốn trả thù cũng bị lôi ra treo lên đánh.
Nàng hận Tô Phù Đồ bao nhiêu thì lại biết ơn Sở Phong bấy nhiêu!
Sở Phong liếc nhìn đại mỹ nhân kiều diễm trước mặt đang ngơ ngác nhìn mình, bèn thuận miệng căn dặn: "Ta có chút việc, Kiếm Vực vừa sáp nhập với Tiên giới, nàng quen thuộc nơi này nên tạm thời ở lại tọa trấn."
"Tiểu Đinh Đang kia nàng tiếp đón trước đi, nàng ta hình như có chút thích ta, có lẽ muốn làm tỷ muội với nàng đấy, nhớ giúp ta cưa đổ nàng ta nhé."
"Dạ??"
Cưa đổ là cái gì?
Tô Cơ nghệch mặt ra.
Nhưng nàng lập tức phản ứng lại.
Tiểu Đinh Đang, chắc là vị Chuẩn Tiên Đế áo đỏ kia rồi?
Trước đó nàng đã nghe ra manh mối từ cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ.
Đó chính là tồn tại đến từ Vô Thượng Giới, cao cao tại thượng, là thần nữ có bối cảnh ngập trời.
Nàng ta thế mà lại thích phu quân?
Không đúng! Phu quân còn bảo mình giúp cưa đổ nàng ta?
Nàng có chút chưa kịp hoàn hồn, cõi lòng dâng lên chút chua xót.
Nhưng rất nhanh, Tô Cơ đã tự điều chỉnh lại vị trí của bản thân.
Tuy trên danh nghĩa là đạo lữ của Sở Phong, nhưng nếu thực sự dám làm trái ý hắn, danh phận này có thể mất bất cứ lúc nào.
Tô Cơ vốn là người phụ nữ truyền thống bảo thủ, nay đã hoàn toàn thuộc về Sở Phong, hắn lại còn trấn áp Tô Phù Đồ giúp nàng, nàng còn gì để không thỏa mãn nữa chứ?
Nhưng mà chuyện cưa đổ nữ nhân thế này...
Nàng khẽ chau mày, lục lọi lại ký ức năm xưa đi theo Huyền Vi, chẳng dám chắc có làm nổi không, bèn lí nhí: "Thiếp... thiếp làm được sao?"
Thấy Tô Cơ ngẩn ngơ, Sở Phong cười khích lệ: "Đương nhiên được. Ta dạy cho nàng, nàng ta rất thích âm đạo, cứ nhắm vào sở thích đó mà ra tay, trò chuyện nhiều về phương diện này vào."
"Nếu gặp khó khăn thì cứ liên lạc với Tiên Giới Thiên Đạo, Kiếm Đạo cũng được, toàn là người một nhà cả."
Thích âm đạo, Tiên Giới Thiên Đạo... Kiếm Đạo, toàn là người một nhà?
Lượng thông tin này lớn quá rồi.
Tô Cơ chớp chớp mắt, vô thức gật đầu.
Thấy bộ dạng ngoan ngoãn của nàng, Sở Phong cười khẽ, trước khi đi vỗ vỗ đầu nàng: "Ta đi trước đây."
Dứt lời liền biến mất tăm, để lại nàng với ngón tay ngọc đang vén nhẹ lọn tóc trắng óng ánh bay tán loạn.
Tô Cơ lo lắng nhìn theo hướng Sở Phong vừa rời đi.
"Có chuyện gì thế nhỉ?"
"Chẳng lẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?"
"Lẽ nào là do tên súc sinh Tô Phù Đồ kia lại giở trò quỷ?"
Nàng thầm đoán.
Bỗng nhiên trước mắt lóe lên một đạo hồng quang, Sở Phong vừa rời đi chưa được bao lâu thì Hồng cầm trên tay Hồng Mông Thư cũng từ Hồng Mông Giới trở về.
"Hồng đạo hữu, phu quân ta đi chuẩn bị điều bất ngờ cho muội rồi, muội đi theo ta trước đi."
"Đúng rồi, muội có thích ngâm mình trong thần tuyền không? Ta biết ở Kiếm Vực có một chỗ thần tuyền rất tốt, có thể tẩm bổ đạo tâm."
Tô Cơ nhìn nàng, chợt nhớ tới cách làm năm xưa của Huyền Vi, vị kia thường cùng Thái Vi khỏa thân ngâm mình dưới thần tuyền, bảo là thành thật đối đãi với nhau mới có thể bồi đắp tình cảm.
Chuỗi ngày làm lão gia gia trong nhẫn giúp nàng rất hiểu Huyền Vi, tuy ả ta cũng là một đồ súc sinh hệt như Tô Phù Đồ, nhưng vài chiêu trò dường như lại có hiệu quả không tệ, Tô Cơ quyết định thử một lần.
"A! Bất ngờ ư? Bất ngờ gì thế?"
"Được, được. Muội sao cũng được, Tô đạo hữu cứ sắp xếp là được."
Hồng cũng ngơ ngác chẳng hiểu ra sao, tâm thần có phần bất định, vô thức đáp lại.
...
Sở Phong lắc mình một cái, trở về Bất Hủ Quán.
Hắn quét mắt nhìn cây liễu kia, cành lá xanh biếc đang bao phủ từng tầng khí tức vàng úa mờ nhạt.
Khí tức này là... Cửu U.
"Thương thế đã lành hẳn, nhưng vẫn chưa tỉnh lại."
"Đúng là có kỳ ngộ."
Sở Phong thu hồi ánh mắt khỏi Liễu Thần. Nàng hấp thu luồng khí tức Cửu U lan tỏa ra theo thân phận được giải phong ấn của hắn, khí tức tỏa ra ngày càng khủng bố, mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục.
Ngày nàng tỉnh lại e là cũng không còn xa nữa.
Hắn sải bước bước vào Bất Hủ Quán, mở giao diện hệ thống ra.
Lúc này, phía sau tên hắn, ngôi sao tượng trưng cho cấp bậc mệnh cách đã sáng lên ba ngôi!
Phản diện tam tinh!
"Sau khi thăng lên tam tinh thì tần suất chạm trán đám nhân vật chính sẽ dày đặc hơn sao?"
Hồi mệnh cách ở mức nhị tinh, Sở Phong đã từng nhìn thấy lời nhắc tương tự, khi đó hắn không để tâm lắm.
Nhưng những trải nghiệm gần đây đã chứng minh cho hắn thấy: hệ thống tuy ngu xuẩn, nhưng chưa bao giờ nói dối!
Sau khi thăng cấp mệnh cách nhị tinh, ngoài việc đụng phải lũ tép riu như Tô Phù Đồ, hắn còn trực tiếp thu hút sự chú ý của Hồng Mông Thần Minh — thế lực khổng lồ toàn lũ nhân vật chính tụ tập!
Nếu không nhờ bản thân biến dị, trong người có ma tâm thì có khi giờ này hắn đã bị Hồng Mông Thần Minh ghim chặt rồi.
Mà hiện tại, sau khi đột phá lên tam tinh, xác suất đụng độ lại tiếp tục tăng vọt! Va chạm sẽ càng thêm tấp nập!
Coi như chỉ thẳng ra rằng, sắp tới hắn nhất định sẽ phải đối mặt với cảnh mấy tên thiên mệnh nhân vật chính cùng lúc bắt tay nhau chống lại mình!
Sợ chết đi được ấy!
Sở Phong híp mắt lại, chăm chú rà soát từng dòng nhắc nhở thăng cấp mệnh cách.
Ngoài việc tăng tỷ lệ chạm mặt các nhân vật chính, sau khi đạt tới phản diện tam tinh, hắn cũng sẽ thường xuyên đụng độ những tên phản diện khác!
So với đám nhân vật chính, hắn có khả năng áp chế các phản diện khác một cách tuyệt đối!
"Phản diện à."
"Mình giết ba tên thiên mệnh nhân vật chính, cũng chỉ mới đụng phải một tên phản diện con con tên Vương Đằng ở Đế Lộ."
"Đó chính là Cửu U sao?"
"Hi vọng đám phản diện xuất hiện tiếp theo có thể mang đến cho mình chút bất ngờ."
Mắt Sở Phong lóe lên một tia sáng sắc lạnh.
Hắn đâu có ngây thơ tới mức nghĩ rằng hễ cùng thuộc phe phản diện thì tất cả phản diện trên đời đều là người một nhà yêu thương lẫn nhau.
Đám phản diện thường càng không có giới hạn! Càng dễ làm ra những trò điên cuồng cực đoan!
Nhưng không sao cả.
Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!
Quản ngươi là nhân vật chính hay phản diện, hễ đối đầu với họ Sở này thì đều tiễn lên đường hết lượt.
Sau khi tiếp thu hết những chuyển biến do phản diện tam tinh mang lại, Sở Phong nhìn sang phần thưởng lần này!
Phần thưởng đợt này chỉ có hai món.
Chí Tôn Thiên Mệnh Bảo Rương, Vô Lượng Hủy Diệt Đạn.
Hắn cau mày hỏi: "Chó hệ thống, phần thưởng có phải hơi ít không đấy?"
[Bản hệ thống xin đảm bảo với ngài, đồ của hệ thống xuất xưởng thì ắt là hàng cực phẩm. Phần thưởng lần này đè bẹp nhị tinh!]
Hệ thống lấm la lấm lét, vội vàng lên tiếng giải trình!
Sở Phong nhướn mày: "Cực phẩm hay không ta chưa biết, nhưng ta bảo cho ngươi hay, manh mối về hệ thống cái đã có chút tiến triển rồi đấy."
"Nếu không ngon bằng quà nhị tinh thì sau này đừng hòng mơ tưởng tìm hệ thống cái nữa."
[... Bản hệ thống không cần hệ thống cái!]
Sở Phong mặc kệ nó.
Hắn ngẫm lại xem nhị tinh từng thưởng những gì?
Rương báu được nâng lên thượng phẩm, tác dụng không nhỏ.
Mở ra một cái thương thành rác rưởi mà hệ thống từng thề sống thề chết bảo đảm, nom thì hoa hòe hoa sói chứ tới giờ chẳng có tác dụng quái gì.
Lại thêm một món Thiên Mệnh Thời Quang Bảo Luân, chí bảo thuộc tính thời gian giúp hắn tránh được một kiếp nạn ngoài ý muốn, công dụng cực lớn.
Vậy thì, để xem nào.
Phần thưởng tam tinh lần này liệu có xứng đáng để thưởng cho nó một con hệ thống cái hay không.
