Chương 283
Chương 283: Tuần tra sứ
Đăng ngày 28/09/2026
19
Doanh Khởi cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Vừa mới đặt chân tới Chí Cao Giới, còn chưa kịp làm quen với phong thổ nơi đây.
Hồng Mông Đại Đạo đùng một cái đã ban bố Chí Cao Truy Sát Lệnh!
Hiệu lệnh toàn bộ cường giả Chí Cao Giới truy sát hai kẻ, mà hai kẻ đó lại chính là Ma Chủ và Cơ Hiến Tử.
"Lại có chuyện tốt bực này ư?"
Ý nghĩ đó lập tức lóe lên trong đầu hắn.
Ma Chủ là đại họa trong lòng hắn, giết hắn không biết bao nhiêu lần, sớm đã dọa hắn vỡ mật, cứ thấy Ma Chủ là hai chân nhũn ra.
Bằng không hắn cũng chẳng phải hao tâm tổn trí tìm cách cầu cứu tuần tra sứ từ Chí Cao Giới để hạ sát Ma Chủ.
Thế mà lúc này, Hồng Mông Đại Đạo lại đích thân ra tay, hạ lệnh chí cao truy sát!
Hắn chấn động tột cùng!
Trước mặt Ma Chủ, hắn chỉ là một con kiến bé nhỏ không đáng chú ý.
Còn Ma Chủ từng xưng bá Hồng Mông Thần Giới, khi tới Chí Cao Giới, đứng trước Hồng Mông Đại Đạo, cũng chỉ là một con kiến hôi hèn mọn như thế!
Thậm chí còn ti tiện hơn cả kiến cỏ!
Có khi ngay cả một cái rắm cũng chẳng bằng!
Thế nhưng hiện tại, Hồng Mông Đại Đạo lại để mắt đến cái rắm này!
Chỉ đích danh đòi lấy mạng hắn!
Còn cả ma bộc... Cơ Hiến Tử nữa?
Ả ta làm sao lại thành ma bộc rồi?
Bàn tay nắm viên thần tinh hình quả trám của Doanh Khởi run lên nhè nhẹ, trong mắt tràn ngập vẻ ngơ ngác kinh ngạc.
Ả chẳng phải cũng là thiên mệnh nhân vật chính sao? Đang đánh một trận sinh tử một mất một còn với Ma Chủ kia mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có thể biến thành ma bộc của Ma Chủ được?
Ả đàn bà này chẳng lẽ đánh không lại liền nhập hội, lâm trận đầu hàng phản bội rồi?
Mình đã biết ngay ả đàn bà này không đáng tin, chẳng lọt nổi vào mắt xanh của mình mà.
Đáy mắt Doanh Khởi xẹt qua một tia khinh bỉ, trong lòng thầm mừng vì trước đây chưa từng thật sự động chân động tay với Cơ Hiến Tử, bằng không dính phải nhân quả, bị vạ lây thì ả chết vạn lần cũng không hết tội!
Cảm nhận luồng khí tức ấn ký quen thuộc truyền tới từ viên thần tinh hình quả trám trên tay.
Hắn nín thở, bên trong tinh thể còn có những thông tin khác.
Đã là lệnh truy sát, tất nhiên sẽ có phần thưởng!
Thần tinh hình quả trám ghi lại rành mạch rõ ràng!
[Ma chủng xuất thế, gieo họa thương sinh. Giết chết ma chủng, thưởng: Chí Cao Thần Ấn *1.]
[Ma chủng xuất thế, có ma bộc theo cùng. Giết chết ma bộc, thưởng: Thần Ấn cao giai *1.]
Thông tin trong khối tinh thể cực kỳ ngắn gọn, trực diện.
Phần thưởng, Chí Cao Thần Ấn!
Giết chết ma bộc cũng nhận được Thần Ấn cao giai!
Thình thịch!
Thình thịch! Thình thịch!
...
Trái tim Doanh Khởi đập điên cuồng!
Thần ấn đấy!
Đó chính là sự thăng hoa tột cùng của đặc tính nhân vật chính!
Giết Ma Chủ kẻ bị Hồng Mông Đại Đạo gọi là ma chủng, hay diệt ma bộc Cơ Hiến Tử, chí ít cũng đoạt được một Thần Ấn cao giai!
Ma Chủ thì hắn chưa chắc đã là đối thủ, nhưng Cơ Hiến Tử...
Chưa hẳn là không có cơ hội.
Doanh Khởi cảm giác đạo tâm của mình sắp vọt lên tận cổ họng!
Khắp cả Chí Cao Giới, lúc này chỉ có duy nhất mình hắn biết ma chủng và ma bộc là ai!
Đây tuyệt đối là một cơ duyên ngập trời!
Nếu thực sự đoạt được phần thưởng của lệnh truy sát, ước mơ của hắn khéo lại thành hiện thực!
Bước lên Đại Đạo Thời Gian, trở thành tồn tại đỉnh phong nhất thế gian!
Lùi một vạn bước mà nói, dù không muốn mạo hiểm thì đem tin tức này bán cho Trân Bảo Các...
Thế cũng phát tài to rồi!
Vừa nghĩ tới đó, Doanh Khởi cảm thấy cả người lâng lâng như bay lên.
Lên đời rồi!
Lần này đúng là khổ tận cam lai, trùng sinh bao nhiêu lần, cuối cùng hắn cũng thấy được ngày rạng danh!
Ngay lúc Doanh Khởi đang sục sôi phấn khích, toàn bộ Chí Cao Giới cũng bùng nổ!
Lúc này.
Chí Cao Giới, thế lực kỷ nguyên, Trân Bảo Các.
"Hồng Mông Đại Đạo thế mà lại giáng xuống Chí Cao Truy Sát Lệnh? Trong lịch sử từng có tiền lệ chưa?"
"Chưa từng. Đừng nói là Hồng Mông Đại Đạo, ngay cả các đại đạo khác cũng chưa bao giờ xuất hiện tình cảnh này."
"Không quan trọng. Uy tín của đại đạo rành rành ở đó, Chí Cao Thần Ấn và Thần Ấn cao giai, Trân Bảo Các chúng ta nhất định phải đoạt cho bằng được."
"Truyền lệnh xuống, Trân Bảo Các ra giá trên trời gom tin tức về ma chủng và ma bộc. Hễ ai cung cấp manh mối, tất có trọng thưởng."
"Truyền lệnh xuống, đánh thức đội hộ đạo của Trân Bảo Các, săn giết ma chủng cùng ma bộc."
"..."
Vài bóng người tỏa ra khí tức khủng khiếp không ngừng trao đổi, hạ đạt hiệu lệnh.
Mỗi một mệnh lệnh truyền ra đều đủ sức khuấy động sóng to gió lớn trên khắp Chí Cao Giới.
...
Chí Cao Giới, thế lực kỷ nguyên, Đế Giới.
"Các vị tỷ tỷ, ma chủng xuất thế rồi kìa."
"Sao đây? Chúng ta nên ứng phó thế nào?"
"Đại đạo đã hạ lệnh truy sát, chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua Chí Cao Thần Ấn."
"Cũng đúng, phái Tam Tỷ, Lục Tỷ ra mặt đi."
"Đại Tỷ đâu? Tỷ ấy từng nói ma chủng xuất thế thì đích thân tỷ ấy sẽ ra tay."
"Đại Tỷ không có ở đây, chẳng biết đã đi đâu rồi."
"Thôi được, vậy để Tam Tỷ với Lục Tỷ đi đi, muội còn phải ngủ thêm chút nữa."
Tại một nơi cực kỳ bí ẩn của Chí Cao Giới, vài thân hình đẫy đà yêu kiều tụ lại, trao đổi ngắn gọn mấy câu rồi lại chìm vào tĩnh lặng.
...
Chí Cao Giới, Nhật Nguyệt Thần Quốc.
"Quốc chủ, Hồng Mông Đại Đạo giáng Chí Cao Truy Sát Lệnh, chúng ta phải làm sao?"
"Không vội. Trẫm đã tới thời khắc then chốt, phá cảnh xong rồi ra tay cũng chưa muộn."
"Nhưng... phu quân, quốc chủ, thứ chàng thiếu nhất hiện giờ chẳng phải chính là một đạo Chí Cao Thần Ấn sao? Đây là lệnh truy sát do đại đạo đích thân ban xuống, các thần quốc khác, thậm chí cả ba đại thế lực kỷ nguyên kia đều sẽ ra tay đấy."
"Nếu chậm chân, e rằng sẽ bị kẻ khác nhanh tay nẫng mất."
Nghe giọng nữ khuyên can, Nhật Nguyệt quốc chủ thản nhiên đáp: "Kẻ khiến Hồng Mông Đại Đạo phải giáng xuống Chí Cao Truy Sát Lệnh, lại còn bị gọi là ma chủng, há có thể là nhân vật tầm thường?"
"Muốn lấy được Chí Cao Thần Ấn từ tay đại đạo, độ khó tuyệt đối không thua kém gì tự mình ngưng tụ."
"Thay vì vội vã hấp tấp, chi bằng cứ khoanh tay đứng nhìn, chờ cho nước đục rồi ra tay cũng chưa muộn."
Giọng nữ nghe vậy im lặng một thoáng, rồi chậm rãi cất lời: "Quốc chủ thánh minh."
...
Xuất Vân Thần Quốc, Đông Hoang Đại Vực.
Một nam tử đầu trọc mặt mày thanh tú, tay cầm chiến kích lớn, đang thong thả rảo bước giữa hư không.
Trên thân kích, từng giọt máu đỏ sẫm tí tách rơi xuống giữa tinh không, khuấy động từng tầng hào quang gợn sóng.
Hắn ngẩng đầu nhìn đại lệnh bảy chữ do Hồng Mông Đại Đạo hiển hiện, ánh mắt chớp động, lẩm bẩm: "Chí Cao Thần Ấn... Nếu đoạt được, không biết có thể hoàn thành đại nguyện của bần tăng hay chăng."
Bàn tay còn lại của hắn đang siết chặt viên thần tinh hình quả trám.
Hắn bỗng vặn cổ, nhìn về phía tây.
Chỉ thấy một luồng thần quang màu vàng óng từ phương tây phóng vút tới, dừng lại cạnh nam tử đầu trọc rồi hóa thành một tờ kim thư rực cháy hừng hực.
[Xuất Vân thánh chiếu: Độ Khổ tuần tra sứ, đại đạo hiện lệnh, đại thế sắp buông, mau chóng trở về quốc đô cùng trẫm bàn bạc.]
Nhìn tờ kim thư rực lửa.
Nam tử đầu trọc cười khẩy một tiếng, trong mắt xẹt qua vẻ khinh miệt. Hắn nâng đầu ngón tay, vung vẩy viết giữa hư không.
Ngón tay lướt nhanh như ảo ảnh, đạo văn hiển lộ, biến thành mấy chữ lớn khắc thẳng xuống phía dưới mặt giấy kim thư.
[A Di Đà Phật, Đông Hoang Đại Vực vừa nhận được lời cầu cứu từ thành viên mất liên lạc của Hồng Mông Thần Minh, không rảnh.]
Hồi đáp xong xuôi, hắn tiện tay hất tờ kim thư bắn ngược về phía tây, vác đại kích sải bước về một hướng khác.
Hắn có việc riêng của mình.
Ẩn mình dưới trướng Xuất Vân Thần Quốc, nhận chức tuần tra sứ, nhưng chẳng có nghĩa hắn là con chó của Xuất Vân quốc chủ để mặc người ta sai bảo tới lui.
Xử lý xong tờ kim thư, hắn sải bước đạp hư không, thần chi lĩnh vực dưới chân ầm ầm mở rộng, mênh mông vô tận, trải dài tới tận ức dặm.
Đây đã là thực lực Thiên Thần đỉnh phong cửu tinh, cách Chân Thần Cảnh của quốc chủ chỉ còn vẻn vẹn một bước.
Nếu muốn, hắn có thể đột phá bất cứ lúc nào.
Nam tử đầu trọc cười nhạt, dẫu có giết ma chủng thì tự tay hắn giết là được, cớ sao phải chia sẻ với kẻ khác?
Chỉ vài bước chân đã vượt qua muôn trùng sông núi, đập vào mắt hắn là một Nhân Thần sắc mặt trắng bệch, đang nắm chặt khối thần tinh hình quả trám, lúng túng đứng chôn chân tại chỗ.
Ánh mắt hắn dán chặt lên người nọ, đôi đồng tử chợt bừng sáng.
Hắn nở một nụ cười, đáp xuống trước mặt Doanh Khởi, cất giọng đầy hòa nhã: "Tiểu hữu, là ngươi phóng Xuất Vân Thần Cầu cầu cứu sao?"
