Chương 292
Chương 292: Thí chủ, sao ngươi lại sưng lên rồi?
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Chủ nhân."
Cơ Hiến Tử nghe vậy sa sầm mặt mày, lạnh lùng lên tiếng.
Dù nàng không hiểu "vặt lông cừu" nghĩa là gì, nhưng đại khái vẫn hiểu đối phương muốn biểu đạt điều chi.
Tên ma đầu này thật sự quá vô sỉ!
Chưa đợi cơn giận bùng lên, nàng liền cảm giác thân thể mềm mại bị một cỗ vĩ lực vô hình nâng đỡ mông và lưng, tự nhiên lơ lửng giữa không trung.
"Tốt lắm, làm nô bộc phải có giác ngộ của kẻ làm nô."
Sở Phong phất tay, Cơ Hiến Tử bay bổng lên cao.
Trên người nàng đột nhiên hiện ra một bộ tiên y màu nguyệt bạch, khoác trùm lên thân thể.
Nàng co rút đồng tử, bộ tiên y này thình lình lại là một món Tiên Thiên Đạo Khí cấp Vô Thượng.
Quá mức hào phóng!
Sở Phong không phải hào phóng, mà là thật sự không có nhiều y phục nữ giới, tiện tay chọn bừa một bộ mà thôi.
Hắn lật tay, trong lòng bàn tay hiện ra một viên châu màu đỏ thắm: "Cầm lấy nó, đến Chí Cao Giới một chuyến."
Cơ Hiến Tử nhìn viên châu, bên trong thân châu đỏ rực như hổ phách, ức vạn đường vân đen tuyền đang lướt nhanh đầy huyền ảo, như thể đang phác họa đạo văn thần dị nhất thế gian.
"Trận đạo?"
"Ngươi còn hiểu cả trận đạo?"
Nàng kiến thức bất phàm, viên châu đỏ thắm này tuy nhìn không quá thấu đáo, nhưng cũng nhận ra đây rõ ràng là một viên trận châu phẩm chất cực kỳ khủng khiếp!
Bên trong ẩn chứa trận đạo thâm sâu khó lường!
Điều này khiến ánh mắt nàng nhìn về phía Sở Phong ngập tràn kinh ngạc!
Phải biết rằng, trận đạo là một loại chí cao đại đạo cần vô tận thời gian để nghiên cứu.
Thứ cần không chỉ có thời gian, mà còn là thiên phú trận đạo cực mạnh cùng sự nhẫn nại, nghị lực không biết mệt mỏi.
Tên ma đầu này chỉ biết đắm chìm trong hoan lạc, vơ vét vô đạo, nhìn kiểu gì cũng không dính dáng nổi tới trận đạo.
Nhưng viên trận châu này lại huyền ảo đến mức khiến nàng phải ghé mắt nhìn!
Hơn nữa nàng có thể khẳng định, viên trận châu này là do Sở Phong khắc, nàng quá đỗi quen thuộc với khí tức của hắn!
Trận đạo của kẻ này lại đáng sợ đến nông nỗi này, khiến nàng không thể nào tưởng tượng nổi.
Sở Phong không có nghĩa vụ giải thích cho nàng.
Cơ Hiến Tử còn đang ngưng mắt nhìn viên trận châu đỏ thắm thì không gian đã bắt đầu biến ảo.
Rào rào rào!
Rào rào rào!
......
Âm thanh quen thuộc từ chi lưu Thời Gian Trường Hà truyền đến, chớp mắt Sở Phong đã đưa nàng giáng lâm xuống chốn cũ.
Chỉ có điều Khư Thần Cổ Giới đã diệt, Đăng Thần Thang kia cũng đã chôn vùi trong dòng nước Thời Gian Trường Hà.
"Thế này thì làm sao đến Chí Cao Giới?"
Cơ Hiến Tử nhìn dòng sông màu lam nhạt tràn ngập thời gian đạo tắc, trong lòng bỗng dấy lên mối nghi hoặc.
Vô Thượng Giới muốn tiến vào Chí Cao Giới mà không có lối vào thích hợp thì ngay cả Thiên Thần cũng khó lòng xông thẳng.
Nghi vấn trong đầu còn chưa kịp dâng trọn.
Đã thấy nam nhân bên cạnh nàng tùy ý điểm một chỉ vào khoảng không phía trên dòng sông.
Mi mắt Cơ Hiến Tử khẽ run, đôi mắt đẹp vô thức mở to, nàng trông thấy phía trên dòng sông đột ngột bị một chỉ này chọc thủng một vòng xoáy đen kịt, tỏa ra lực lôi kéo vô cùng vô tận.
Không gian hỗn độn cần có Đăng Thần Thang mới đến được, nam nhân này điểm một chỉ là ra rồi sao?!
"Đi đi."
"Đến Chí Cao Giới, giao viên trận châu này cho một tên đầu trọc là được."
Sở Phong hạ lệnh cho chuột bạch.
Thân là ma bộc cũng bị Hồng Mông Đại Đạo truy sát, hắn rất muốn xem Cơ Hiến Tử đến Chí Cao Giới sẽ khuấy động nên sóng gió gì.
Cơ Hiến Tử nghe vậy mím môi bước tới, gót ngọc đạp lên hư không, không thèm để ý đến hắn, lặng lẽ cất bước về phía vòng xoáy hỗn độn vừa mở.
Sở Phong nhìn bóng lưng nàng, chẳng hề lo lắng nàng không hoàn thành nhiệm vụ.
Theo lời của Hồng Mông Đại Đạo, nữ nhân này đã là ma bộc của hắn thì đối với mệnh lệnh của hắn, dù là yêu cầu quá đáng đến đâu cũng phải phục tùng.
Thấy Cơ Hiến Tử sắp bước vào vòng xoáy hỗn độn, Sở Phong bỗng nhớ ra điều gì, cất tiếng gọi giật lại: "Khoan đã."
Chân mày Cơ Hiến Tử khẽ nhíu, gương mặt trái xoan tuyệt mỹ hơi nghiêng sang, góc nghiêng nửa mặt lộ ra mấy phần bực bội.
Giây tiếp theo.
Đôi mắt đẹp của nàng trợn trừng, chỉ thấy thân hình nam nhân áo đen lóe lên, đột ngột xuất hiện ngay trước mặt nàng.
Hắn ôm lấy eo nàng, bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ấn lên đôi môi mềm mại của nàng.
"Ưm... ưm ưm..."
Nàng theo bản năng giơ tay đẩy ra!
Tiếc thay, chẳng có chút tác dụng nào.
Khoảnh khắc Sở Phong cưỡng hôn, từ khóe môi hắn, từng luồng tử khí quỷ dị cuồn cuộn tràn vào miệng thơm của nàng.
Mấy phút sau, hắn buông môi, nhìn khóe môi hơi sưng lên của Cơ Hiến Tử, cười nhạt: "Không được làm tan sưng, vào đi."
Cơ Hiến Tử trừng trừng nhìn hắn, giận dữ quát: "Vô sỉ! Đê tiện!"
Nhất là khi nghe lời dặn dò của Sở Phong, trong lòng nàng uất ức đến tột cùng!
Nàng quay người rời đi, bay biến vào trong vòng xoáy hỗn độn, khoảnh khắc ngoảnh đầu lại, nỗi tủi nhục phải chịu những ngày qua trào dâng dữ dội, nghiền nát đạo tâm kiên định của nàng.
Hai dòng lệ nóng bất giác tuôn rơi khóe mắt.
Tên ma đầu này thật sự quá mức ức hiếp người ta.
Hắn không chỉ đảo nghịch thân phận nhân vật chính của nàng, biến nàng thành một kẻ phản diện đọa lạc.
Lại còn ngang ngược làm nhục nàng, thuần hóa nàng, giờ đây bắt nàng tới Chí Cao Giới gặp người khác, bờ môi sưng đỏ lại không cho khôi phục, rõ ràng là muốn đóng dấu ấn để khoe khoang với thiên hạ!
Nàng hoàn toàn sụp đổ phòng tuyến tâm lý.
Nhìn Cơ Hiến Tử gạt lệ bỏ đi, Sở Phong tiếc nuối: "Tiếc thật, nếu nàng ta vẫn còn là thiên mệnh nhân vật chính thì phen này thu hoạch được khối rương báu rồi."
Hắn chẳng thèm bận tâm Cơ Hiến Tử nghĩ gì.
Có gấp đến đâu cũng chẳng đến mức đó.
Nụ hôn cuối cùng tặng nàng cũng chẳng mang nhiều tâm tư tà ác, chỉ là làm một tầng bảo hiểm mà thôi.
Ý chí Chân Thần của Sở Phong theo lực lượng Thiên Cơ Trận bao trùm về phía Chí Cao Giới.
Cơ Hiến Tử xuyên qua không gian hỗn độn, từng bước hiện diện nơi phiến thế giới bao la hơn hẳn kia.
Áo trắng phất phơ, đạo tắc cuộn trào ngay khoảnh khắc thân ảnh nàng đặt chân vào Chí Cao Giới.
Dường như cảm ứng được điều gì, dòng sông bảy màu đột ngột trở nên chảy xiết!
Cùng lúc đó.
Nơi lồng ngực nàng, từng luồng tử khí vừa được Sở Phong rót vào tự nhiên tản mát, bao phủ lấy toàn thân nàng.
Dòng sông bảy màu dần bình ổn trở lại, sóng êm biển lặng tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sở Phong vận chuyển Thiên Cơ Trận quan sát thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, sát ý sôi trào.
Cơ Hiến Tử đạp trên tinh không, ngước nhìn vòm trời, ngắm những con sông đại đạo chầm chậm trôi xuôi, ánh mắt nàng dừng lại trên dòng sông bảy màu, ngập tràn vẻ bi thương.
Lúc này nàng cũng cảm nhận được tử khí quanh quẩn bốn phía, ánh mắt lạnh tanh nhưng tận sâu đáy mắt đầy vẻ bực bội.
Bàn tay ngọc khẽ phất, toan xua tan tử khí đang tràn ngập quanh mình, tiếc là chẳng có chút tác dụng.
Hàm răng nghiến nhẹ bờ môi sưng đỏ, lồng ngực phập phồng, càng nhìn đám tử khí này nàng lại càng tức tối.
Nhưng nàng chẳng còn cách nào, buộc phải chấp hành nhiệm vụ của chủ nhân.
Cơ Hiến Tử lẩm bẩm: "Tên cẩu... chủ nhân này nói năng úp mở, Chí Cao Giới mênh mông thế này, bảo ta đi tìm một tên đầu trọc ở đâu ra?"
Nàng nắm chặt viên trận châu đỏ thắm, ý chí Thiên Thần quét ngang, bao phủ khắp bốn phương tám hướng.
Rất nhanh, trong mắt nàng lóe lên một tia chấn kinh: "Có người bày trận, muốn luyện hóa Đông Hoang Đại Vực sao?"
Đông Hoang Đại Vực trong Chí Cao Giới chẳng qua chỉ như một hạt cát, nàng dễ dàng cảm nhận được đại trận mênh mông kia, cõi lòng chấn động kịch liệt.
Ngoài trận pháp ra, nàng cũng thuận lợi cảm ứng được bóng hình hòa thượng mà Sở Phong đã dặn.
Đương nhiên, đối phương cũng đã phát hiện ra nàng.
Không cần Cơ Hiến Tử làm gì, rất nhanh đã có một hòa thượng cầm kích lớn bằng sắt đen hiện thân từ tận cùng tinh không.
Hòa thượng tướng mạo trẻ trung, từ mi thiện mục, thấy Cơ Hiến Tử đứng đằng xa tựa thần nữ thanh lãnh bước ra từ Quảng Hàn Tinh, liền chắp tay từ xa hành lễ: "Bần tăng Độ Khổ, bái kiến thí chủ."
Cơ Hiến Tử lạnh nhạt đáp: "Chu Sa."
Ra ngoài hành tẩu giang hồ, nàng tất nhiên không dễ dàng để lộ thân phận, theo thói quen cũ mà báo ra cái tên Chu Sa.
Độ Khổ ánh mắt lóe lên, quan sát dung nhan tuyệt mỹ lạnh lùng của Cơ Hiến Tử, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên bờ môi sưng đỏ của nàng, kinh ngạc hỏi: "Chu Sa thí chủ, sao nàng lại sưng lên rồi?"
