Chương 1048
Chương 1048: Long Tức Chi Thuật, tất cả đều phải chết
Đăng ngày 30/09/2026
19
"A di đà Phật..."
Là người chủ trì trận pháp, không ai hiểu rõ tình hình Kim Cương La Hán Trận lúc này hơn Phổ Nguyên thiền sư. Dù chưa ra tay nhưng ông đang phải chịu áp lực cực lớn. Đối mặt với người đàn ông đầu rồng, ông biết mình nắm chắc phần thua, bèn trầm giọng nói: "Vạn sự đều có nhân quả, sống chết do số trời, hà tất phải bận lòng?"
Rơi vào tuyệt cảnh thế này, chỉ còn cách phó mặc cho số phận!
Huyền Cơ đại sư lúc sinh thời từng bấm quẻ tính toán vận mệnh của Ngũ Chỉ Miếu không chỉ một lần. Theo kết quả đó, Ngũ Chỉ Miếu lẽ ra không diệt vong trong trận đại loạn Thất Giới lần này!
Cho nên!
Lòng Phổ Nguyên thiền sư chìm xuống đáy vực, nhưng vẫn ôm lấy một tia hy vọng!
"Thế thì... chết đi!"
Hắn rõ ràng là kẻ sát phạt quyết đoán, chẳng buồn phí một lời thừa thãi. Phổ Nguyên thiền sư không chịu bó tay chịu trói thì hắn cứ thế ra tay!
Dứt lời, hắn hít sâu một hơi rồi từ từ ngậm miệng rồng lại. Hai cánh mũi giật mạnh, hai luồng khói đen trắng nồng nặc phun trào từ lỗ mũi, nhanh chóng lan về phía đỉnh núi. Giây phút khói đen và khói trắng chạm nhau, từng tia chớp chói mắt chợt lóe lên, kèm theo những tiếng nổ ầm ầm chấn động, hệt như hai đám mây tích điện trái dấu va vào nhau tạo ra sấm sét rền vang!
Long tức!
Đây là tuyệt kỹ bí truyền của Long tộc, Long Tức Chi Thuật. Chỉ một hơi thở cũng đủ khuấy đảo đất trời, gió giục mây vần. Người đàn ông đầu rồng đang ở đỉnh cao Tam Cảnh Minh Đức, vẫn chưa thể phát huy hết uy lực thực sự của chiêu này!
Nhưng!
Nơi này không phải Yêu Giới mà là Nguyên Giới. Tam Cảnh Minh Đức đã là trần lực chiến ở đây, dùng để đối phó với Kim Cương La Hán Trận của Ngũ Chỉ Miếu thì hẳn là quá đủ!
"Quả nhiên..."
Thấy cảnh đó, Phổ Nguyên thiền sư không khỏi rùng mình, thầm nghĩ: "Thiên phú huyết mạch của Long tộc trên con đường võ đạo quả là trời ban. Kẻ trước mắt dù chỉ ở Tam Cảnh Minh Đức, nhưng trong Minh Kình của hắn lại mang theo một tia thần lực!"
"Nếu không!"
"Hắn không thể nào thi triển được Long Tức Chi Thuật!"
Nào ngờ!
Trận chiến diệt thế thời thượng cổ bắt nguồn từ Tổ Long. Tổ Long cũng thuộc Long tộc, dĩ nhiên tinh thông Long Tức Chi Thuật. Trong số các điển tịch của Ngũ Chỉ Miếu có không ít ghi chép về Tổ Long, bao gồm cả tư liệu về Long Tức Chi Thuật!
Phổ Nguyên thiền sư tình cờ từng đọc qua!
Một trong số đó ghi rất rõ, chỉ người Long tộc nắm giữ thần lực mới có thể thi triển Long Tức Chi Thuật!
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Lôi điện kinh hoàng giáng xuống liên hồi. Phổ Nguyên thiền sư lập tức đẩy lượng Minh Kình mênh mông trong người lên tới đỉnh điểm, mượn uy thế trận pháp dựng lên từng tầng phòng ngự trên đỉnh núi. Thế nhưng cùng với những tiếng nổ chát chúa, sấm sét cứ đánh xuống không dứt, không chừa một kẽ hở, tựa như những móng vuốt rồng sắc bén điên cuồng cào xé chiếc chuông vàng cổ bao trùm Đại Mẫu Sơn!
Phật quang rực rỡ trên chiếc chuông bắt đầu chập chờn, như bóng đèn sụt áp, có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào!
Đáng sợ hơn là...
Hai luồng khói đen trắng vừa phóng thích sấm sét vừa ùa tới chiếc chuông vàng, nhanh chóng bao bọc lấy quai chuông — nơi Phổ Nguyên thiền sư đang đứng. Ngay cả Phật quang chói lòa cũng không tài nào xuyên qua màn khói mịt mù!
Ngược lại!
Hai luồng khói ấy hệt như axit tạt thẳng vào mặt, mang theo sức ăn mòn cực mạnh. Phật quang rực rỡ bị bào mòn nhanh chóng, phát ra những tiếng xèo xèo rợn người!
"Không ổn!"
Bóng dáng Phổ Nguyên thiền sư cùng luồng Phật quang chói lòa nơi quai chuông hoàn toàn chìm nghỉm trong làn khói đen trắng đậm đặc. Lúc này, mặt ông trắng bệch như tờ giấy, mắt đỏ ngầu tơ máu, gân xanh nổi cuồn cuộn nơi cổ, rõ ràng sắp không trụ nổi nữa. Ông cắn răng rên khẽ, lẩm bẩm: "Cứ thế này thì không xong!"
"Ba mươi giây!"
"Mình chỉ trụ thêm được ba mươi giây là cùng!"
"Một khi Kim Cương La Hán Trận vỡ tan, khói đen trắng phủ kín Đại Mẫu Sơn, đến lúc đó hàng vạn đệ tử Ngũ Chỉ Miếu trong núi sẽ chẳng còn ai sống sót, tất cả đều phải chết!"
Nghĩ đến đây...
Trong mắt Phổ Nguyên thiền sư hiện lên vẻ kiên quyết dứt khoát. Ông chắp hai tay lại, trầm giọng niệm: "A di đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục!!!"
