Chương 1051
Chương 1051: Độc chiến quần yêu, săn giết mục tiêu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ba đánh một!
Bốn kẻ còn lại tản ra xung quanh, mắt không rời chiến trường ở giữa, Minh Kình trong người cuồn cuộn, chực chờ cơ hội để đánh lén Tiêu Chiến!
"Một lũ súc sinh!"
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, không thèm né, vung luôn xác mãng xà trong tay quét mạnh tới. Khúc xác khổng lồ quật trúng lớp vảy cá trắng của gã đầu cá phóng ra trước, như gió thu cuốn lá rụng, lập tức nghiền nát đám vảy trắng giữa không trung, tiếng nổ lốp bốp vang lên liên hồi như pháo ran!
Tốc độ của xác mãng xà chỉ hơi khựng lại một nhịp rồi đập thẳng vào hai dải lửa nước ả đàn bà đầu chim phun ra. Kèm theo tiếng nổ chói tai, đòn lửa nước nhìn hung hãn là thế cũng chẳng đỡ nổi cú quật trời giáng, vỡ vụn từng mảng. Lửa nóng rực tản ra như pháo hoa nở rộ, nước bắn tung tóe như mưa rào đổ ập, lửa và nước đan xen tạo thành cảnh tượng cực kỳ hoành tráng!
Thế nhưng!
Chẳng ai có tâm trí đâu mà ngắm cảnh tượng ấy. Sau khi đánh tan đòn công kích của ả đầu chim, tốc độ và uy lực của xác mãng xà cũng giảm dần, đến khi đụng phải luồng quyền ảnh từ cú đấm của gã đầu hổ thì rốt cuộc cũng bị chặn lại!
Ầm!
Đầu mãng xà và quyền ảnh của gã đầu hổ cùng nổ tung, Minh Kình tàn phá tứ tung, máu thịt văng tung tóe!
Thảm!
Tội nghiệp Bạch Lân Nhi, một nữ yêu dáng dấp nuột nà bốc lửa, khó khăn lắm mới được chọn tới Nguyên Giới, vậy mà... bữa cơm đầu tiên tuyên bố muốn xơi tái năm trăm mạng còn chưa kịp ăn thì đã mất mạng dưới tay Tiêu Chiến. Chết đã đành, chết rồi còn bị hắn dùng xác làm roi, đến nỗi thây cốt chẳng còn nguyên vẹn, chịu kết cục tan xương nát thịt!
"Mạnh quá!"
"Tên này quả nhiên không tầm thường!"
"Một chọi ba mà đỡ gọn đòn của cả ba cùng lúc, nếu solo thì sợ là kể cả Hổ Vương hay Phượng Nữ cũng chưa chắc nắm chắc phần thắng!"
Hổ Vương!
Phượng Nữ!
Gã đầu hổ là người thừa kế được chỉ định của Xích Hổ tộc tại Yêu Giới, còn ả đàn bà đầu chim thuộc về Quỷ Điểu tộc!
Quỷ Điểu!
Còn gọi là Cửu Đầu Điểu, Cửu Phượng, Quỷ Xa, Cô Hoạch Điểu!
Theo truyền thuyết!
Quỷ Điểu có cả thảy chín đầu, chín mạng. Sau khi bước vào Minh Cảnh, theo cảnh giới tăng lên, chúng sẽ liên tục mọc thêm đầu mới. Bước vào Nhị Cảnh Minh Tâm có thể mọc đầu thứ hai, lên Tam Cảnh Minh Đức mọc đầu thứ ba. Một khi đột phá Hóa Thần Chi Cảnh, cứ mỗi lần trải qua thiên kiếp là mọc thêm hai đầu, sau ba kiếp mới gom đủ chín cái đầu!
Nghĩa là!
Lúc này ả đàn bà đầu chim mới mọc đầu thứ hai, một lửa một nước, nhưng đó chưa phải giới hạn của ả. Với thực lực Tam Cảnh Minh Đức, nếu cần thiết thì ả hoàn toàn có thể mọc thêm đầu thứ ba, khi ấy chiến lực cũng sẽ tăng vọt!
Trong mười kẻ thuộc Yêu Giới xâm lấn Nguyên Giới lần này, ngoài gã đầu rồng có chiến lực mạnh nhất ra, gã đầu hổ và ả đầu chim xếp ở nhóm thứ hai, yếu hơn gã đầu rồng một chút nhưng lại mạnh hơn bảy kẻ còn lại!
Một đòn!
Uy lực kinh hoàng Tiêu Chiến phô diễn qua một đòn này rõ ràng vượt xa dự liệu của gã đầu hổ, ả đầu chim và gã đầu cá. Tiếng nổ dữ dội khiến không gian vặn vẹo, tạo ra từng đợt sóng xung kích sắc lẹm, cản trở tốc độ lao tới của bọn chúng!
"Chọn mày đấy!"
Tiêu Chiến chớp ngay khoảnh khắc này, quyết đoán lách người, xách khúc xác mãng xà đã cụt đầu đẩy tốc độ lên mức cao nhất, bỏ qua gã đầu hổ và ả đầu chim, lao thẳng về phía gã đầu cá bên phải!
Chẳng còn cách nào!
Đòn vừa rồi cho đối phương thấy Tiêu Chiến mạnh thế nào, nhưng hắn cũng nhận ra gã đầu hổ và ả đầu chim quá mạnh. Trong tình thế bị vây hãm, muốn hạ sát hai kẻ đó gần như là không tưởng, so ra thì gã đầu cá yếu hơn hẳn!
Cho nên!
Gã đầu cá trúng số, may mắn thành mục tiêu săn giết đầu tiên của Tiêu Chiến!
"Mẹ kiếp!"
Gã đầu cá vừa thấy Tiêu Chiến mạnh khủng khiếp, đang hối hận vì mình quá bốc đồng, không nên hấp tấp xông lên ngay đợt đầu, thì đập vào mắt là cảnh tượng Tiêu Chiến xách khúc xác mãng xà cụt đầu lao ngược lại về phía gã nhanh như chớp giật. Cảnh tượng ấy dọa gã trợn trừng đôi mắt cá, da đầu tê dại, thốt lên thất thanh: "Sao lại là tao nữa???"
Gã muốn quay đầu tháo chạy, không dám đối đầu trực diện với Tiêu Chiến!
Tiếc là!
Tốc độ của Tiêu Chiến quá nhanh, căn bản không cho gã cơ hội tháo chạy. Mắt thấy xác mãng xà khổng lồ giáng xuống như thái sơn đè đỉnh, gã chỉ đành giơ hai tay lên, dốc toàn lực ra đỡ!
"Không xong rồi!"
"Cản hắn lại!"
Gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Chiến lao về phía gã đầu cá, cả gã đầu hổ, ả đầu chim lẫn bốn kẻ rình rập đánh lén đều phản ứng cực nhanh, hóa thành từng vệt tàn ảnh lao về phía hai người!
Ầm!
Gã đầu cá bị Tiêu Chiến quất một đòn hất văng, máu cá phun ra xối xả!
Cùng lúc đó!
Đòn đánh của những kẻ khác cũng ập tới, trong chớp mắt vùi lấp vị trí Tiêu Chiến đang đứng từ bốn phương tám hướng. Nhưng Tiêu Chiến đã lường trước từ sớm, vừa đắc thủ liền dứt khoát vứt bỏ xác mãng xà nặng hàng ngàn cân, mượn tốc độ khủng khiếp một bước trăm dặm, né thoát khỏi đòn hội đồng của đám người trong đường tơ kẽ tóc!
Ngay sau đó!
Khúc xác mãng xà của Bạch Lân Nhi bị đòn đánh của đám đông nghiền nát bấy, thân rắn còn thảm hơn cả phần đầu trước đó. Đầu rắn ít ra còn thành vụn thịt và mưa máu, còn khúc thân này... nổ tung thành một làn sương máu, đến chút cặn xương cũng chẳng còn!
Quá thảm!
Bạch Lân Nhi quá thảm!
Gã đầu cá bị hất văng ra xa vừa hộc máu vừa gào lên: "Không đánh nữa! Ngư gia tao không đánh nữa! Nguyên Giới chẳng vui tí nào, tao muốn về nhà..."
"Thế à?"
Giọng Tiêu Chiến đột ngột vang lên bên tai gã đầu cá: "Giờ mới muốn về nhà? Muộn rồi!"
Trong nháy mắt!
Gã đầu cá chết lặng, mẹ kiếp, bám dai như đỉa đói thế này!
