Chương 1084
Chương 1084: Dạ thị nhất tộc, Chí Tôn Ma Thể
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đúng lúc ấy!
Tiếng thốt kinh hãi của ả đầu chim vừa dứt, phía chân trời phương bắc đã có ma vân cuồn cuộn gầm rú kéo tới. Ma khí nồng nặc cuốn theo từng trận cương phong khiến cả một khoảng trời phương bắc biến sắc, tựa như mây đen đè ép thành trì, bão tố chực chờ ập xuống!
Bao gồm cả Long Tam Thái Tử, bảy kẻ bên Yêu Giới đều mang vẻ mặt nặng nề, Minh Kình mênh mông trong người cuộn trào điên cuồng, dàn trận sẵn sàng nghênh chiến để đề phòng người của Ma Giới bất thình lình ra tay!
Dù sao đi nữa!
Trong trận chiến diệt thế thời thượng cổ, Yêu Giới và Ma Giới vốn đã kết thành đồng minh, nhưng vì mối tình giữa Tiêu Phá Quân và Dạ Dao mà liên minh tan vỡ, trái lại còn trở thành kẻ thù sống chết có nhau!
Mấy ngàn năm nay, quan hệ giữa Yêu Giới và Ma Giới lúc tốt lúc xấu, tuy chưa đến mức cắt đứt qua lại nhưng lòng tin dành cho nhau cực thấp, dĩ nhiên phải đề phòng lẫn nhau!
Cho nên!
Đám người Yêu Giới do Long Tam Thái Tử dẫn đầu mới đặt mục tiêu hợp tác lên người Minh Giới!
Nhưng đám Minh Giới thì hay rồi, thứ bọn chúng nghĩ tới đầu tiên không phải là bắt tay với Yêu Giới, mà là đi tìm Thái Âm Thạch, rõ ràng muốn mượn Thái Âm Thạch để tăng cường thực lực rồi tự lập môn hộ, đánh quả lẻ!
"Dạ Lâm Uyên!"
Ma vân ập tới, mười bóng người xuất hiện ngay trước mặt đám Long Tam Thái Tử, đối diện với nhau. Thể hình của mười kẻ đó đều vạm vỡ dị thường, cao không dưới mười mét, cơ bắp cuồn cuộn như những tảng đá thép chực xé rách quần áo. Từ đầu đến chân, toàn thân chúng đều tỏa ra một luồng sức mạnh bùng nổ, chỉ cần đứng đó thôi cũng tạo cho người ta ảo giác không thể nào lay chuyển. Đồng tử Long Tam Thái Tử co rút lại, đôi mắt rồng vẫn còn vằn đỏ dán chặt lên người dẫn đầu phe Ma Giới, trầm giọng nói: "Bất ngờ thật đấy, kẻ dẫn đội Ma Giới lần này lại là mày!"
Rõ ràng!
Long Tam Thái Tử và Dạ Lâm Uyên vốn đã quen biết nhau từ trước!
Trong sáu giới còn lại, người Ma Giới coi trọng chuyện luyện thể nhất, giống như người Minh Giới lấy âm khí làm gốc rễ. Ma khí trong Ma Giới vô cùng nồng đậm, dưới sự tẩm bổ lâu ngày của ma khí, cảnh giới càng tăng thì càng có thể rèn đúc nên một thân thể thần thánh mình đồng da sắt!
Dạ Lục chính là ví dụ điển hình nhất!
Là một trong tám đại ma tướng của Ma Giới, dẫu Dạ Lục đã bỏ mạng mấy ngàn năm, cái đầu khổng lồ kia vẫn không hề mục rữa. Ngay cả khi Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu liên thủ cũng không thể đánh nổ, cuối cùng đành phải phong ấn hắn ở Lạc Nhật uyên, để Tiêu Phá Quân đích thân ra tay từ từ luyện hóa!
Đúng chuẩn lũ cuồng luyện thể!
Thân xác mình đồng da sắt đại diện cho khả năng phòng ngự siêu cường, muốn tiêu diệt triệt để người Ma Giới là chuyện cực kỳ khó khăn, trừ phi... sở hữu thực lực áp đảo tuyệt đối để đánh nát bấy cơ thể đối phương!
Mà Dạ Lâm Uyên cũng giống như Dạ Lục, đều mang họ Dạ. Đó là hoàng tộc của Ma Giới. Ma Đế chỉ có một người con gái là Dạ Dao, Dạ Lâm Uyên và Dạ Lục không phải truyền nhân dòng chính của Ma Đế, nhưng đều có quan hệ họ hàng với ngài. Tổ tiên của họ là anh chị em của Ma Đế, vô số nhánh phụ đã hợp thành một gia tộc họ Dạ khổng lồ!
Trong gia tộc họ Dạ xuất hiện một Ma Đế khai thiên lập địa ra Ma Giới, điều này chứng minh huyết mạch của gia tộc họ Dạ vốn đã cực mạnh, trải qua bao thế hệ truyền thừa và tiến hóa lại bồi dưỡng ra vô số nhân vật kiệt xuất!
Chẳng hạn như...
Nếu tính cả Dạ Lục đã chết hẳn, trong tám đại ma tướng của Ma Giới thì có tới năm người mang họ Dạ, chiếm hơn một nửa, quả thực đáng sợ. Nguyên do ngoài việc huyết mạch họ Dạ cường đại ra thì còn một điểm vô cùng quan trọng: Ma Đế là người của gia tộc họ Dạ nên đã thiên vị người nhà, truyền thụ một môn công pháp luyện thể do chính ngài sáng tạo ra, gọi là Chí Tôn Ma Thể. Một khi luyện thành thì một bước lên mây, trở nên vượt trội và áp đảo hoàn toàn những kẻ cùng thế hệ!
Dạ Lục như thế, Dạ Lâm Uyên cũng vậy!
Nhờ lĩnh ngộ được Chí Tôn Ma Thể, Dạ Lâm Uyên đã trở thành người đứng đầu dưới Hóa Thần Chi Cảnh của Ma Giới, tương lai tiền đồ vô lượng, có tư chất của một ma tướng!
Đây cũng là lý do Long Tam Thái Tử thấy bất ngờ khi gặp Dạ Lâm Uyên. Hạo Thiên Công Chúa của Thiên Giới, Minh Cửu U của Minh Giới, Thang Thần Giới Long của Nhân Gian Giới, cộng thêm Dạ Lâm Uyên của Ma Giới... Ngoại trừ Phật Giới trước sau như một không tham gia vào tranh chấp của bảy giới, những kẻ dẫn đầu các giới khác tiến vào Nguyên Giới lần này đều là những nhân vật tuyệt đỉnh đủ sức khuấy đảo thế hệ của mình!
Đối mặt với một đội hình khủng khiếp nhường này, dẫu là Long Tam Thái Tử cũng không khỏi cảm thấy áp lực đè nặng, vẻ mặt ngưng trọng khôn xiết!
"Mày đến được, sao tao lại không?"
Đưa mắt nhìn nhau từ xa với Long Tam Thái Tử, giọng điệu Dạ Lâm Uyên đầy ngông cuồng: "Tao phải xem thử thời buổi này, trong các giới, rốt cuộc đứa nào mới là kẻ mạnh nhất dưới Hóa Thần Chi Cảnh!"
Khác với Long Tam Thái Tử, khi đối mặt với những nhân vật tuyệt đỉnh của các giới khác, Dạ Lâm Uyên không những không hề lộ ra chút áp lực nào, trái lại còn có vẻ hưng phấn, chiến ý sục sôi. Hắn dường như không thỏa mãn với danh hiệu đứng đầu dưới Hóa Thần Chi Cảnh của riêng Ma Giới, mà muốn trở thành đệ nhất dưới Hóa Thần Chi Cảnh của toàn bộ bảy giới!
Nghe vậy!
Khóe miệng rồng của Long Tam Thái Tử giật giật mấy cái, cười khẩy một tiếng chứ không đáp lời, nhưng trong lòng lại khinh bỉ mắng thầm: "Thằng ma đầu này... vẫn cái tính ngông cuồng tự đại, coi trời bằng vung! Sớm muộn gì tao cũng phanh thây mày ra, đập nát cái thân thể mình đồng da sắt của mày!"
"Có điều..."
Dạ Lâm Uyên đổi giọng, hừ lạnh: "Trước đó phải giải quyết xong vụ Thái Âm Thạch đã. Lũ rùa rụt cổ bên Minh Giới mặt dày mày dạn, không dám đường đường chính chính đánh một trận mà lại muốn mượn đồ ngoài để gian lận, tuyệt đối không thể để mưu hèn kế bẩn của chúng nó thành công!"
Uỳnh!
Ngay khoảnh khắc dứt lời, điều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người là Dạ Lâm Uyên nói làm là làm, không hề dây dưa nửa lời. Minh Kình mênh mông trong người hắn bỗng nhiên bùng nổ, quanh thân ma khí cuồn cuộn. Hắn vung nắm đấm bằng thép to như chiếc cối xay, sải bước một cái rồi nện thẳng một cú trời giáng vào màn chắn kết giới do cờ đen dựng nên!
Tính nết của người Ma Giới hung hăng như thế đấy, động thủ được thì tuyệt đối không phí lời!
