Chương 1088
Chương 1088: Ngoài dự liệu, sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thái Âm Thạch do thiên đạo thai nghén mà thành, mức độ quý giá còn trên cả đồ vật của Đại Đế. Dù sao thì ngay cả nhân vật tầm cỡ Đại Đế cũng phải nhờ cảm ngộ thiên đạo mới bước lên Thần Cảnh!
Mà con đường tu hành của người Minh Giới lại lấy âm khí làm gốc, có thể nói bẩm sinh đã cực kỳ hòa hợp với Thái Âm Thạch!
Một khi Thái Âm Thạch rơi vào tay Minh Cửu U, được hắn mang ra chiến đấu, sức chiến đấu của hắn sẽ đạt tới mức cực kỳ khủng khiếp, dưới Hóa Thần Chi Cảnh gần như vô địch. Ngay cả Hạo Thiên Công Chúa cũng không có mười phần nắm chắc có thể thắng được một Minh Cửu U nắm giữ Thái Âm Thạch!
"Chết tiệt!!!"
Dạ Lâm Uyên chịu trận đầu tiên, bị luồng âm khí phun trào hất tung lên trời cao, bay xa hơn ngàn mét mới miễn cưỡng đứng vững được thân hình. Cũng may hắn luyện võ ngoại công mình đồng da sắt, máu thịt cứng như kim cương gang thép, nên mới cắn răng chịu nổi cú va đập của luồng âm khí kia mà không bị nổ xác ngay tại chỗ. Nếu đổi lại là người khác, dù không chết thì cũng tàn phế!
"Thế nào rồi?"
"Không sao chứ?"
Chín người còn lại của Ma Giới lập tức kéo tới bên cạnh Dạ Lâm Uyên, ai nấy đều tặc lưỡi: "Âm khí mạnh thật! Thảo nào cái lũ rùa rụt cổ Minh Giới vừa tới Nguyên Giới đã cuống cuồng đi tìm Thái Âm Thạch!"
"Ván đã đóng thuyền, không cản nổi rồi..."
Trên gương mặt kinh hãi của họ lộ rõ vẻ cam chịu đầy ấm ức!
Thái Âm Thạch chôn sâu dưới lòng đất không biết bao nhiêu năm tháng, Thái Âm chi khí dưới đáy ắt hẳn vô cùng nồng đặc. Mới nứt ra một kẽ hở thôi mà đã như núi lửa phun trào, trong chớp mắt hất văng Dạ Lâm Uyên. Lúc này bọn họ muốn chui xuống tranh đoạt Thái Âm Thạch gần như là chuyện bất khả thi!
Không vào được, chỉ đành trơ mắt nhìn Minh Cửu U chiếm đoạt Thái Âm Thạch!
"Khốn nạn!!!"
Dạ Lâm Uyên nghiến răng nghiến lợi nhưng bó tay toàn tập. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên Công Chúa và Long Tam Thái Tử đã lùi ra xa đằng kia, cất tiếng hỏi: "Tính sao đây?"
Long Tam Thái Tử trầm ngâm không nói, trong đầu đã bắt đầu toan tính chuyện bắt tay với người của Minh Giới!
"Đợi!"
Hạo Thiên Công Chúa trầm giọng nói: "Đợi âm khí tan bớt, chúng ta cùng xông xuống. Nếu Minh Cửu U thật sự đoạt được Thái Âm Thạch, chúng ta sẽ liên thủ giết chết tên giặc này, sớm diệt trừ hậu họa!"
"Bốn đánh một, hắn không có cửa thắng!"
Rõ ràng!
Ngay cả người khoác Long Phụng Nghê Thường như Hạo Thiên Công Chúa cũng không dám mạo hiểm chui xuống đáy sâu vào lúc Thái Âm chi khí nồng nặc nhất. Bọn họ hoàn toàn mù tịt về tình hình bên dưới, hấp tấp xông vào tuyệt đối chẳng phải nước đi khôn ngoan!
Trong số những người có mặt, ngoài Hạo Thiên Công Chúa, Long Tam Thái Tử và Dạ Lâm Uyên ra thì Nhiếp Phong Duật cũng là nhân vật đỉnh cao nắm giữ quy tắc kiếm đạo. Bốn người họ bắt tay, dẫu Minh Cửu U có khống chế được Thái Âm Thạch cũng không thể một chọi bốn!
Hơn nữa!
Nhóm người Nhân Gian Giới do Thang Thần Giới Long cầm đầu tuy chưa từng xuất hiện, nhưng Hạo Thiên Công Chúa biết, một khi đến lúc sống mái một mất một còn, mấy kẻ chực chờ đục nước béo cò kia chắc chắn sẽ tìm cơ hội ra tay!
"Được!"
Dạ Lâm Uyên suy nghĩ một chút, không phản đối. Hắn quay đầu nhìn Long Tam Thái Tử, đổi giọng nói tiếp: "Có điều lũ súc sinh Yêu Giới này không đáng tin, theo tao thấy cứ làm thịt bọn chúng trước cho chắc ăn!"
"Đối phó với thằng ranh Minh Cửu U kia, ba đánh một là thừa sức rồi!"
Có lẽ do Hạo Thiên Công Chúa quá mạnh, mười người bên Thiên Giới lại có cả Hạo Thiên Công Chúa lẫn Nhiếp Phong Duật là hai nhân vật đỉnh cao, đã thế nhóm năm người Nguyên Giới do Tô Mộc Thu đứng đầu cũng đứng về phe Thiên Giới, thật sự quá khó nhằn. So ra thì Yêu Giới chỉ còn lại bảy người, thảo nào Dạ Lâm Uyên cứ nhăm nhe tính sổ đám Yêu Giới!
Nghe vậy!
Long Tam Thái Tử tức đến muốn chửi thề, giận dữ quát: "Cái đồ vai u thịt bắp này không biết động não à? Đừng quên Nguyên Giới là sàn đấu do Lục Đế lập ra, cuối cùng chỉ có một giới được thắng!"
"Ở đây chẳng có ai đáng tin cả, chỉ có lợi ích, không có bạn bè!"
Yêu Giới ít người nhất, thực lực tổng thể yếu nhất, chẳng còn cách nào khác, Long Tam Thái Tử đành phải nén giận khuyên răn hết nước hết cái với Dạ Lâm Uyên để tránh bị chĩa mũi dùi vào mình!
Thế nhưng!
Tính tình nóng như lửa của Dạ Lâm Uyên đời nào chịu lọt tai? Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Bớt sủa đi, tao ngứa mắt con súc sinh như mày lâu rồi, hôm nay tao nhất quyết phải làm thịt mày!"
Khá lắm!
Hóa ra trước khi vào Nguyên Giới, Dạ Lâm Uyên và Long Tam Thái Tử không những quen biết mà còn có thù cũ. Dạ Lâm Uyên đang mượn cớ này để trả thù đây mà!
Uỳnh!
Dứt lời, luồng Minh Kình cuồn cuộn trong người hắn lập tức bùng nổ, chẳng thèm quan tâm Hạo Thiên Công Chúa có đồng ý liên thủ trừ khử đám Yêu Giới do Long Tam Thái Tử cầm đầu hay không. Mặc kệ, hắn cứ đánh trước đã!
Thấy thế!
Cả Long Tam Thái Tử lẫn ả đầu chim gã đầu hổ đứng cạnh hắn đều tức muốn nổ phổi, bỗng nhiên lại có cảm giác muốn quay đầu tháo chạy!
Mẹ kiếp!
Thằng điên này, chọc không nổi...
Oái oăm thay!
Đúng lúc Dạ Lâm Uyên dẫn người lao về phía Long Tam Thái Tử, còn Long Tam Thái Tử chuẩn bị dẫn đám lâu la bỏ chạy, biến cố lại xảy ra. Kèm theo một tiếng thét thảm chói tai, đột nhiên có một bóng người bắn ngược ra từ kẽ nứt hẻm núi, y hệt Dạ Lâm Uyên lúc nãy, như thể bị luồng âm khí phun trào hất thẳng lên trời!
Đám người Dạ Lâm Uyên ở gần hẻm núi nhất nên bị biến cố bất thình lình này làm cho giật nảy mình!
Tiếp theo đó!
Chưa kịp để mọi người hoàn hồn sau cú sốc, lại một tiếng thét thảm vang lên, thêm một bóng người nữa bị luồng âm khí kia hất bay ra khỏi kẽ nứt!
Rồi đến người thứ ba, thứ tư, thứ năm...
Trời đất ơi!
Từng bóng người gần như nối đuôi nhau bay ra, khiến những kẻ đứng quanh hẻm núi ngơ ngác nhìn nhau. Cái quái gì thế này? Không phải người Minh Giới bẩm sinh đã hợp với Thái Âm Thạch sao? Sao bọn chúng cũng bị Thái Âm chi khí hất văng ra thế kia???
Chẳng mấy chốc!
Bóng người thứ mười xuất hiện, không phải Minh Cửu U thì còn ai vào đây?
Lúc này Minh Cửu U thở dốc hỗn loạn, áo bào đen tả tơi rách rưới, khóe miệng thậm chí còn vương vệt máu, rõ ràng là đã bị thương. Bộ dạng này đâu có giống vừa khống chế thành công Thái Âm Thạch? Trông chẳng khác nào vừa bị ai đó dưới đáy sâu đập cho một trận tơi bời hoa lá!
Giây tiếp theo, bầu không khí bỗng dưng im bặt!
Người Thiên Giới, Ma Giới, Yêu Giới, bao gồm cả nhóm Nguyên Giới do Tô Mộc Thu đứng đầu, từng ánh mắt đều đổ dồn lên đám người Minh Cửu U vừa bị luồng âm khí kia hất văng ra ngoài, mặt ai nấy ngập tràn vẻ hoang mang!
Dưới đáy sâu kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Còn đám người Minh Giới do Minh Cửu U cầm đầu thì tức tối lồng lộn. Sau khi đứng vững thân hình, chưa kịp mở mồm chửi đổng, vừa ngước mắt lên đã thấy xung quanh trên bầu trời chật ních các cao thủ đến từ các giới, tim lập tức thót lại, đồng tử co rút dữ dội. Bọn họ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, nuốt ngược câu chửi thề sắp vọt ra khỏi miệng trở lại bụng!
Mẹ nó chứ!
Không lẽ lại xui xẻo đến mức này à???
