Chương 1154
Chương 1154: Lấy một địch trăm, khinh người quá đáng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Dạ Lâm Uyên phản ứng cực nhanh!
Hắn như một vận động viên chạy nước rút đã vào tư thế sẵn sàng, giọng nói của Ma Thị vừa dứt tựa tiếng còi khai cuộc. Trong khoảnh khắc ấy, giữa lúc đám người Ma Giới xung quanh lao vọt tới, cả người hắn phóng đi như một quả đạn pháo. Chẳng nói chẳng rằng, hắn cắm đầu co giò chạy biến, rời khỏi hoa văn ma trận chỗ Tiêu Chiến để sang cướp Vạn Trượng Ma Đề của kẻ khác!
Hết cách rồi!
Người khác không biết thực lực cảnh giới của Tiêu Chiến, nhưng Dạ Lâm Uyên thì rõ như ban ngày. Hắn đương nhiên chẳng dại gì tự chuốc vạ vào thân, hùa theo đám người Ma Giới kia đi đối đầu với Tiêu Chiến. Mà hắn cũng là người Ma Giới, càng không thể ăn cây táo rào cây sung, quay sang giúp Tiêu Chiến đánh người mình được!
Thế nên!
Vào lúc này, cách tốt nhất là không giúp bên nào hết, giữ mình là thượng sách!
"Chà, tốc độ khá đấy nhỉ!"
Tiêu Chiến liếc nhìn Dạ Lâm Uyên một cái, chẳng buồn bận tâm mà nhún người nhảy vọt lên bậc đầu tiên của Vạn Trượng Ma Đề. Bậc thang màu đen cao năm mét, rộng năm mét. Đối với đám người Ma Giới cao hơn mười mét kia, nó chỉ như nhấc chân bước một bậc thang bình thường ở Nguyên Giới. Nhưng đối với Tiêu Chiến thì chẳng dễ chịu chút nào, hai người như hắn chồng lên nhau còn chưa tới năm mét, chỉ có nước nhảy lên!
"Thằng ranh, đứng lại!"
"Ăn một đấm của bố mày này!"
"Hôm nay không đấm cho mày phọt cứt ra thì bố theo họ mày luôn!!!"
Trong tiếng chửi bới om sòm, đám người Ma Giới ùa tới, tức thì chen chúc kín mít hoa văn ma trận nơi Tiêu Chiến vừa đứng. Chúng tranh nhau nhảy lên Vạn Trượng Ma Đề, điên cuồng tấn công Tiêu Chiến!
Thế nhưng!
Cũng chính vì vóc dáng của người Ma Giới quá to lớn, dẫn đến mỗi bậc thang đá đen cùng lắm chỉ chứa nổi ba người. Mà theo quy tắc Ma Thị vừa phổ biến, chỉ kẻ nào đứng cùng bậc với Tiêu Chiến mới được phép tấn công hắn!
Nói cách khác...
Nhiều nhất chỉ có ba kẻ được cùng lúc vây công Tiêu Chiến!
Đó cũng là lý do Tiêu Chiến phải nhảy lên Vạn Trượng Ma Đề ngay từ giây đầu tiên. Hắn đang tận dụng luật chơi. Một chọi ba mươi, thậm chí một chọi ba trăm thì hắn chịu, chứ một chọi ba thì với hắn chẳng bõ dính răng!
Uỳnh!
Vừa nhảy lên bậc thứ nhất của Vạn Trượng Ma Đề, Tiêu Chiến đã xoay người tung một cú đấm như trời giáng, va thẳng vào đòn đánh của tên Ma Giới bám sát đằng sau. Tên kia chân còn chưa kịp đứng vững đã bị một đấm đánh bật lùi lại, ngã lăn khỏi Vạn Trượng Ma Đề, tiện thể đè bẹp dí luôn hai gã đồng bọn!
Sau đó...
Tiêu Chiến lại nhún người nhảy tót lên bậc thứ hai!
Đám người Ma Giới tràn lên như thủy triều!
Đáng tiếc!
Thực lực bán bộ Hóa Thần của Tiêu Chiến đâu phải trò đùa? Đã thế hắn còn chiếm địa lợi, đối đầu trực diện kiểu này thì chẳng tên Ma Giới nào đỡ nổi một chiêu. Gần như cứ mỗi đấm tung ra là đánh lùi một tên, kéo theo cả một đám ngã dúi dụi!
Uỳnh!
Uỳnh!
Uỳnh!
Nửa tiếng tiếp theo, cảnh tượng tương tự liên tục diễn ra trên chiếc Vạn Trượng Ma Đề của Tiêu Chiến. Hắn đứng ở bậc cao nhất, vừa đánh vừa nhảy. Cứ lên một bậc, hắn lại quay người đánh văng mấy tên bám đuôi, chẳng mấy chốc đã lên tới bậc thứ mười, bậc thứ năm mươi, rồi bậc thứ một trăm...
Những tên Ma Giới bị đánh rơi xuống đất lại chửi thề leo lên tiếp, bám dai như đỉa. Thành thử chiếc Vạn Trượng Ma Đề của Tiêu Chiến trông như một sợi dây thừng, còn đám người Ma Giới tựa đàn châu chấu bu kín lấy dây mà trèo lên không ngừng nghỉ. Bậc nào cũng có người, tổng cộng hơn trăm tên!
Ngược lại, chín mươi tám chiếc Vạn Trượng Ma Đề kia thì vắng vẻ hơn nhiều. Trung bình mỗi bên chỉ có hai, ba người tranh giành, áp lực cạnh tranh cực kỳ thấp!
Chẳng hạn như Dạ Lâm Uyên...
Là người mạnh nhất dưới Hóa Thần Chi Cảnh của Ma Giới, Dạ Lâm Uyên chiếm trọn một chiếc Vạn Trượng Ma Đề mà chẳng ai dám bén mảng tới cướp. Hắn dốc toàn lực bứt tốc. Lúc Tiêu Chiến mới nhảy lên bậc thứ một trăm hai mươi sáu, hắn đã leo tới bậc thứ hai trăm tám mươi lăm, bỏ xa Tiêu Chiến cả một đoạn dài!
Tổng cộng chín mươi chín chiếc Vạn Trượng Ma Đề, Tiêu Chiến lại là người leo chậm nhất!
"Cút!!!"
Lại một đấm đánh văng tên Ma Giới bám theo, Tiêu Chiến bắt đầu bực mình. Cứ thế này mãi không ổn. Hắn tới đây để làm màu, dù có vượt qua vòng vây của đám này để lên được Ma Đế Cung, nhưng nếu là người cuối cùng leo tới đỉnh thì có gì đáng tự hào đâu chứ!
Thế là!
Tiêu Chiến bắt đầu tung chiêu lớn!
Bản thể hắn tung mình nhảy lên bậc thứ một trăm hai mươi bảy, cùng lúc đó, Thần Lực Âm Tính bùng nổ, ngưng tụ thành một phân thân bán trong suốt ở bậc thứ một trăm hai mươi sáu, án ngữ ngay tại đó để chặn đám Ma Giới đuổi theo!
"Vãi chưởng!"
Mấy tên Ma Giới leo lên giật bắn mình trước pha xử lý quái đản này!
"Cái... cái này là..."
"Hóa Thần Chi Cảnh?!"
Đám người Ma Giới trố mắt ngoác mồm, không dám tin vào mắt mình. Chúng thừa biết huyễn ảnh hóa thân là thủ đoạn chỉ có đại năng Hóa Thần Chi Cảnh mới sở hữu!
"Không đúng!"
"Hắn chưa bước vào Hóa Thần Chi Cảnh thật sự, nếu không huyễn ảnh hóa thân chẳng yếu ớt thế này đâu!"
"Cùng lên đi, làm thịt nó!"
Ở Ma Giới, đại năng Hóa Thần Chi Cảnh không phải hiếm gặp. Đám người này đến từ các thế lực và gia tộc lớn, ai cũng từng tận mắt thấy đại năng hàng thật giá thật, nên chỉ liếc mắt là nhận ra ngay điểm khác biệt!
Chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc, chúng lại ùa lên!
Chỉ một phân thân thì không thể cản nổi bọn chúng!
Uỳnh!
Hai tên Ma Giới bắt tay nhau, chớp mắt đã đánh tan huyễn ảnh hóa thân Tiêu Chiến để lại, chiếm lấy bậc thứ một trăm hai mươi sáu!
Nhưng lúc này, Tiêu Chiến đã nhảy lên bậc thứ một trăm ba mươi!
Chưa hết!
Ở các bậc một trăm hai mươi bảy, một trăm hai mươi tám, một trăm hai mươi chín, Tiêu Chiến đều để lại một huyễn ảnh hóa thân!
Nhìn thấy cảnh đó, mặt mũi đám người Ma Giới xanh mét!
Mẹ kiếp!
Âm khí ở khắp mọi nơi, Tiêu Chiến nắm giữ Thần Lực Âm Tính nên có thể mượn âm khí xung quanh để ngưng tụ ra vô số phân thân. Chẳng khác nào Tôn Ngộ Không bứt một nắm lông khỉ rồi thổi phù một cái, thế là biến ra cả đống khỉ y hệt nhau!
Tốc độ bọn chúng phá hủy phân thân hoàn toàn không theo kịp tốc độ leo thang của hắn!
Khoảng cách giữa hai bên chỉ có ngày càng xa hơn!
Thế này thì đánh đấm kiểu gì nữa?
"Lên đây xem nào!"
Đúng lúc đám người Ma Giới thấy tình hình bất khả thi, đang do dự xem có nên bỏ cuộc hay không thì Tiêu Chiến bất ngờ dừng lại ở bậc thứ một trăm ba mươi hai. Hắn quay đầu nhìn xuống, giơ ngón tay út ngoắc ngoắc về phía chúng, giọng đầy vẻ khiêu khích lẫn khinh bỉ vang lên: "Lũ gà mờ các người chẳng phải đòi đánh cho tôi phọt cứt ra sao? Còn đờ ra đấy làm gì? Lên đây, đứa nào bỏ đi trước đứa đấy làm cháu!"
Nói xong, vèo một cái, hắn nhảy tót lên bậc thứ một trăm ba mươi ba, đồng thời lại để lại một huyễn ảnh hóa thân ở bậc thứ một trăm ba mươi hai!
"Thằng ranh, mày đừng có mà láo toét!"
"Bố liều mạng với mày!"
"Giết!!!"
Dân Ma Giới vốn tính nóng như kem, làm sao chịu nổi trò khích tướng này của Tiêu Chiến? Đúng một câu đã chọc cho máu trong người bọn chúng sôi sùng sục. Đầu óc nóng bừng lên, cả lũ lại chửi bới ầm ĩ lao theo!
Thế nhưng!
Đúng như những gì bọn chúng đã đoán trước và lo sợ, dù có dốc hết sức bình sinh cũng chẳng giải quyết được gì. Chẳng mấy chốc chúng đã bị Tiêu Chiến bỏ xa mấy chục bậc. Hơn trăm tên Ma Giới kẹt cứng trên chiếc Vạn Trượng Ma Đề của hắn, tiến thoái lưỡng nan, ngượng ngùng đến phát nhục!
"Đừng dừng lại!"
"Tiếp tục đi chứ!"
"Nhanh lên! Nhanh nữa lên xem nào! Lũ gà mờ các người có làm ăn được gì không đấy?"
"Chưa ăn cơm à?"
"Nhổ vào!"
"To xác mà vô dụng..."
Tiêu Chiến dẫn đầu bỏ xa phía sau, vừa phi thân vun vút vừa không quên thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại buông lời mỉa mai. Cứ hễ tên nào nản chí định bỏ cuộc thì trên đầu lại vọng xuống giọng khiêu khích của Tiêu Chiến, làm tâm lý bọn chúng vỡ vụn, tức đến suýt hộc máu ngay tại chỗ!
Mẹ nó chứ!
Khiêu khích thì khiêu khích, đằng này câu nào câu nấy cứ "đừng dừng lại", "tiếp tục đi", rồi hết "gà mờ" lại đến "to xác vô dụng". Thoạt nghe chẳng khác nào đàn bà lúc không được thỏa mãn quay sang chửi đàn ông bất tài vậy!
Sát thương thì ít mà xúc phạm thì cực nhiều!!!
"Khinh người quá đáng!"
Tiêu Chiến đang đắc ý vì dắt mũi hơn trăm tên Ma Giới quay như chong chóng thì bất thình lình, một tiếng hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó, một gã Ma Giới đang leo ở chiếc Vạn Trượng Ma Đề khác khẽ lóe người, thế mà lại di chuyển ngang sang chiếc Vạn Trượng Ma Đề của Tiêu Chiến!
Hơn nữa!
Lúc này Tiêu Chiến mới ở bậc thứ bốn trăm ba mươi sáu, còn tên Ma Giới kia đã ở tít bậc thứ năm trăm mười bảy!
Hắn ta cũng tận dụng luật chơi!
Ma Thị từng nói, nếu muốn cướp Vạn Trượng Ma Đề của người khác giữa chừng thì chỉ được di chuyển ngang sang. Thế nên gã kia từ bậc thứ năm trăm mười bảy của thang bên cạnh đã nhảy thẳng sang bậc thứ năm trăm mười bảy bên thang của Tiêu Chiến!
Cứ thế này, nếu hắn ta lên được Ma Đế Cung trước thì Tiêu Chiến coi như toi công!
"Á à vãi chưởng!"
Tiêu Chiến sững người, tức tối quát: "Định đi đường của bố, làm bố hết đường đi hả? Mày đứng đấy đợi đấy cho tao!"
Dứt lời!
Tiêu Chiến chẳng thèm để ý đến hơn trăm tên đằng sau nữa, hắn đột ngột tăng tốc, lao như bay đuổi theo gã Ma Giới phía trước!!!
