Chương 1165
Chương 1165: Đúc lại kim thân, Ma Thần Chi Khu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Rõ ràng!
Những gì Ma Đế muốn tuyệt đối không đơn giản như Ma Thị tưởng tượng!
Hắn đặt kỳ vọng rất lớn vào Tiêu Chiến!
Hắn không thể thua!
Ma Giới cũng không thể thua!
Bởi vậy!
Hắn nhất định phải thắng, cũng buộc phải ra tay tàn nhẫn với Tiêu Chiến. Sắt không rèn không thành thép, ngọc không mài chẳng thành đồ quý, Nhân Gian Giới cùng Yêu Giới và Minh Giới đã liên thủ xâm lược Ma Giới, thời gian còn lại cho hắn không còn nhiều nữa!
Mười ngày!
Chỉ còn vỏn vẹn mười ngày!
Mười ngày sau, ma y dùng để che mắt thiên hạ để lại Cửu Châu Thư Viện sẽ hết hiệu lực. Lúc đó, thứ xâm chiếm Ma Giới e rằng không chỉ là đại quân của ba giới kia, mà chính là Nhân Tổ, Yêu Đế và Quỷ Đế đích thân giáng lâm!
Trận chiến giữa các Đại Đế là không thể tránh khỏi, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện Thất Giới hiện tại…
…
Thiên Ngoại Thiên không phân biệt ngày đêm!
Thế nhưng!
Những người Ma Giới tiến vào đây đều đã đạt tới Tam Cảnh Minh Đức, vô cùng nhạy bén với thời gian. Dù không có nhật nguyệt tinh tú làm chuẩn, họ vẫn tính toán chuẩn xác thời gian trôi qua trong lòng!
"Ngày thứ ba rồi…"
Đám người Ma Giới từ lâu đã cạn kiệt thể lực, đứng mãi cũng mỏi nên dứt khoát ngồi bệt xuống Vạn Trượng Ma Đề, thỉnh thoảng lại ngước nhìn Tiêu Chiến ở đằng xa, lặng lẽ chờ đợi kết quả!
Mà cái sự chờ này kéo dài ròng rã suốt ba ngày chết tiệt!
Ngồi xổm đến tê dại cả chân!
Trong ba ngày qua, cơ thể Tiêu Chiến luôn chìm ngập trong ma khí nồng đặc, còn ma khí xung quanh thì cuồn cuộn không dứt, liên tục đổ dồn về phía hắn!
Quá khủng khiếp!
Lượng ma khí bị Tiêu Chiến hút sạch trong ba ngày qua có thể sánh ngang với cả một biển khí!
"Thế này thì…"
"Bao giờ mới xong đây?"
Không ít người Ma Giới dần mất hết kiên nhẫn. Họ đến đây là để nhận lễ rửa tội của Tiểu Thiên Kiếp, giờ thì hay rồi, Tiêu Chiến ở đằng kia ra sức hút lấy hút để, còn bọn họ chỉ biết giương mắt ếch đứng nhìn!
"Chắc sắp rồi!"
Dạ Lâm Uyên ngồi xổm ở bậc thứ bảy nghìn sáu trăm hai mươi ba của Vạn Trượng Ma Đề, đang phải chịu đựng áp lực khổng lồ hơn bốn vạn một nghìn cân. Nếu gạt Tiêu Chiến sang một bên, trong số người Ma Giới thì hắn vẫn là kẻ dẫn đầu. Chỉ có điều, so với kỷ lục năm vạn cân do các thiên kiêu đời trước lập nên thì vẫn còn kém khá xa. Hắn thở dài một tiếng, trầm giọng nói: "Muốn chịu được sức nặng mười vạn cân để bước lên Ma Đế Cung thì bắt buộc phải có một thân thể mình đồng da sắt không thể bị đè bẹp, mà độ bền của nhục thân vốn dĩ lại là điểm yếu của Tiêu Chiến!"
"Cho nên!"
"Nếu ta đoán không lầm, Ma Đế bệ hạ muốn phá đi xây lại, giúp hắn đúc lại kim thân!"
"Ba ngày!"
"Chắc là đủ rồi!"
Nghe vậy!
Đám người Ma Giới đồng loạt nhìn về phía Dạ Lâm Uyên, trong ánh mắt đầy vẻ ngờ vực. Rõ ràng bọn họ nửa tin nửa ngờ với lời hắn nói!
Dạ Lâm Uyên lười giải thích!
Biết làm sao được!
Trong số bao nhiêu người Ma Giới có mặt ở đây, chỉ có một mình Dạ Lâm Uyên từng được Ma Đế để mắt, truyền thụ Ma Vương Chiến Giáp trong mộng cảnh. Quá trình Ma Đế truyền thụ chiến giáp cho hắn năm đó thực ra cũng na ná như tình cảnh trước mắt, điểm khác biệt duy nhất là động tĩnh không lớn bằng bây giờ, nỗi đau hắn phải chịu khi ấy cũng kém xa Tiêu Chiến lúc này!
Rõ ràng là!
Môn thuật luyện thể Ma Đế truyền cho Tiêu Chiến lần này chắc chắn có phẩm cấp cao hơn hẳn Ma Vương Chiến Giáp!
Hắn không khỏi ghen tị!
Đố kỵ!
Oán hận ư? Lại chẳng dám…
Tâm trạng đang bực bội nên hắn tự nhiên chẳng buồn nói nhiều, các người tin hay không thì mặc xác!
Thời gian trôi qua kẽ tay, lặng lẽ biến mất!
Thoáng cái lại qua nửa ngày!
"Có động tĩnh rồi!"
Vào một khoảnh khắc, giữa đám đông đang ủ rũ bỗng vang lên một tiếng thốt kinh hãi chói tai!
Giây tiếp theo!
Bao gồm cả Dạ Lâm Uyên đang ngồi hậm hực một xó, tất cả đều đồng loạt ngẩng phắt những cái đầu to tướng lên, những đôi mắt vốn ảm đạm lập tức bắn ra tinh quang rực rỡ, thần thái ngời ngời!
Chỉ thấy:
Làn ma khí cuồn cuộn đang bao phủ Tiêu Chiến vẫn cuộn trào dữ dội, do ma khí cản trở nên họ không nhìn thấy Tiêu Chiến bên trong!
Tuy nhiên!
Tốc độ ma khí xung quanh đổ dồn về phía Tiêu Chiến đã giảm đi thấy rõ!
Sau đó dần dần dừng hẳn!
"Kết thúc rồi!"
"Cuối cùng cũng chịu ra rồi!"
Thấy cảnh này!
Vẻ mệt mỏi của đám người Ma Giới lập tức tan biến sạch sẽ, trong lòng dấy lên nỗi mong chờ mãnh liệt. Họ sốt ruột muốn xem thử sau khi được Ma Đế đích thân ra tay đúc lại kim thân, Tiêu Chiến sẽ có biến đổi ra sao!
Cùng lúc đó…
Bên trong làn ma khí cuồn cuộn!
Ý thức tưởng như đã rơi xuống vực sâu không đáy của Tiêu Chiến cũng đang chầm chậm hồi phục!
"Mình… chưa chết?"
Hắn nhớ rất rõ, cái lão già khốn nạn vô liêm sỉ Ma Đế kia cố tình hãm hại hắn, khiến hắn mất đi lý trí, bị áp lực khủng khiếp hơn tám vạn cân nghiền nát không thương tiếc, nhục thân tan vỡ, mất mạng ngay tại chỗ!
Ấy vậy mà!
Lúc này hắn lại có lại ý thức, cái đầu ngỡ như đã nổ tung thành sương máu giờ lại có thể suy nghĩ bình thường!
"Chẳng lẽ…"
"Sau khi chết, linh hồn vẫn còn, mình biến thành ma rồi à?"
"Nhưng…"
"Không phải bảo chỉ có những đại năng Hóa Thần Chi Cảnh mới có thể giữ được hồn linh bất diệt sau khi ngã xuống sao? Như bố Tiêu Phá Quân, Hoàng Phủ Thanh Loan, rồi cả người phụ nữ bí ẩn tên Yên Chi kia nữa…"
"Còn mình…"
"Mẹ nó chứ, mình có tài cán gì đâu, chỉ là một kẻ tép riu ở Tam Cảnh Minh Đức thôi mà!"
Vừa mới tỉnh lại, đầu óc Tiêu Chiến đã ngập tràn suy nghĩ!
Một lát sau!
Khí lực của hắn cũng dần hồi phục!
Thế là!
Hắn thử cử động ngón tay, nắm chặt nắm đấm, rồi kinh ngạc phát hiện hai bàn tay mình vẫn có cảm giác da thịt rõ ràng, hình như… thể xác vẫn còn???
Đệt!
Chẳng lẽ lão già Ma Đế cố tình dọa dẫm, dồn mình vào chỗ chết rồi đến phút chót lại ra tay cứu mạng đấy chứ?
Nghĩ đến đây, hắn lập tức mở to mắt!
Sau đó…
Lại thốt lên một câu: Đệt mợ!
Không!
Một câu chửi thề hoàn toàn không đủ để diễn tả sự chấn động trong lòng hắn!
Ít nhất phải ba câu!
Đệt!
Đệt!
Đệt mợ nó chứ!
Tiêu Chiến thực sự chết sững trước cảnh tượng trước mắt, sợ đến ngây người, không dám tin vào mắt mình nữa!
Trời đất ơi!
Rốt cuộc mình đang nhìn thấy cái giống gì thế này?
Đúng như Tiêu Chiến đoán, thân xác hắn vẫn còn, hắn vẫn sống sờ sờ chứ chưa chết!
Thế nhưng!
Đó không phải là điều khiến hắn bàng hoàng!
Thứ thực sự khiến hắn không thể tin nổi là lúc này, hắn như biến thành một người hoàn toàn khác, hay nói đúng hơn là linh hồn hắn vừa nhập vào xác của một kẻ khác. Cặp đùi hộ pháp to lớn thô ráp như thân cây cổ thụ, nắm đấm siết lại to chẳng khác nào cối xay đá, từng múi cơ bắp trên người cuồn cuộn rắn chắc như đúc bằng sắt thép…
Quá to lớn!
Thân hình hắn lúc này đồ sộ vô cùng, nếu đứng thẳng dậy e rằng phải cao tới gần hai mươi mét. Kể cả Dạ Lâm Uyên đứng trước mặt hắn bây giờ cũng chỉ như một tên người lùn tí hon!
Đây mà là thân xác của hắn sao?
Khốn nạn thật!
Đến người Ma Giới cũng làm quái gì có ai cao lớn đến mức này!
Cơ thể của mình đâu?
Cơ thể bằng xương bằng thịt của chính mình đâu rồi???
"Bình tĩnh!"
Đúng lúc Tiêu Chiến đang kinh ngạc tột độ trước biến đổi khổng lồ của bản thân, lòng ngập tràn nghi hoặc cùng phẫn nộ, thì giọng nói của Ma Đế lại đột ngột vang lên trong đầu hắn:
"Cơ thể cũ của ngươi quá yếu ớt, chẳng đỡ nổi một đòn. Đây là Ma Thần Chi Khu do chính tay ta rèn đúc cho ngươi, đợi đến khi ngươi bước vào Hóa Thần Chi Cảnh, trừ phi có nhân vật cấp bậc Đại Đế ra tay, bằng không chẳng ai có thể phá hủy được thân thể này của ngươi!"
"Dù là kẻ đạt tới Tam Kiếp Hóa Thần Cảnh cũng đừng hòng!"
Trong lời nói lộ rõ vẻ đắc ý!
Quả nhiên!
Quả nhiên là tác phẩm của Ma Đế, là do lão già khốn kiếp này giở trò sau lưng!
Ma Thần Chi Khu?
Ma cái mả mẹ ông ý!
Tiêu Chiến lúc này đang cơn tam bành, ngọn lửa giận ngút trời trong lòng không sao đè nén nổi, chẳng thèm cảm kích chút nào, vừa mở miệng đã gào lên chửi rủa điên cuồng: "Lão già Ma Đế, tao đệt cụ cả họ nhà mày!!!"
Điều khiến hắn bất ngờ là không biết từ lúc nào, Ma Thị đã gỡ bỏ thuật cấm khẩu đối với hắn!
Bởi vậy…
Bây giờ hắn đã có thể phát ra tiếng!
Bởi vậy…
Tiếng chửi bới điên cuồng của hắn chẳng khác nào một tiếng sét nổ vang trời, trong nháy mắt vang vọng khắp toàn bộ Thiên Ngoại Thiên!
Bởi vậy…
Ma Đế nghe thấy rồi!
Ma Thị nghe thấy rồi!
Dạ Lâm Uyên ở phía dưới nghe thấy rồi!
Toàn bộ đám người Ma Giới đang tràn trề kỳ vọng kia… đều nghe thấy hết cả rồi!!!
