Chương 1169
Chương 1169: Sắp bật hack rồi, bí thuật Ma Giới
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Không sao!"
Ma Đế chẳng mảy may để bụng, phẩy tay, vẻ mặt vô cùng thản nhiên nói: "Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Cả đời ông đây hành sự không thẹn với lòng, sá gì mấy tên đại đế cỏn con?"
Nghe vậy!
Tim Tiêu Chiến lại giật thót một cái!
Bá đạo thế cơ à?
Chẳng lẽ trong tay Ma Đế có quân bài tẩy hay chiêu sát thủ ghê gớm nào có thể giúp ông một chọi ba?
"Thiếu chủ, không cần lo lắng..."
Đứng ở bên cạnh, Ma Thị nhận ra nỗi băn khoăn trong lòng Tiêu Chiến, bèn hạ giọng giải thích: "Đạt tới đẳng cấp như Đại Đế thì sớm đã có được thân thể bất tử, hóa thân thành quy tắc của trời đất, hòa làm một với trật tự thế gian. Chỉ cần Ma Giới vẫn còn, Ma Đế bệ hạ sẽ vĩnh viễn không chết. Cho dù Nhân Tổ, Yêu Đế và Quỷ Đế có bắt tay liên thủ, nhiều nhất cũng chỉ tạm thời trấn áp được bệ hạ mà thôi!"
"Đại Đế không thể giết chết Đại Đế!"
"Bởi vì bản thân Đại Đế chính là hiện thân của quy tắc và trật tự, là một phần của thiên đạo. Mà chỉ có thiên đạo thật sự mới đủ sức đúc lại quy tắc, thay đổi trật tự!"
"Thế nên!"
"Những nhân vật cấp bậc Đại Đế ở lục giới đều đang theo đuổi bước cuối cùng đó. Vì chuyện này, năm xưa họ mới không tiếc liên thủ đánh vỡ thiên đạo của Nguyên Giới, mỗi người đoạt lấy một mảnh Thiên Đạo Toái Phiến. Kẻ nào thành công bước ra bước kia trước, kẻ đó sẽ là ngày tàn của năm vị đế còn lại..."
Hóa ra là vậy!
Nghe Ma Thị nói xong, Tiêu Chiến mới vỡ lẽ. Hèn gì Ma Đế trông cứ hùng dũng hiên ngang, vẻ mặt như lợn chết không sợ nước sôi, hóa ra dù có đánh thua thì mạng ông ta cũng chẳng hề hấn gì!
Đứng đây làm màu với mình đấy à!
Mẹ kiếp!
"Mày không mở mồm thì không ai bảo mày câm đâu!"
"Cút xéo!"
Bị bóc mẽ pha làm màu nên có phần bực bội, Ma Đế trừng mắt dữ dội với Ma Thị, dọa cho hắn run bắn cả người, vội vàng lùi lại rồi rút lui!
"Đừng nghe nó nói nhảm!"
Sau đó, Ma Đế nhìn sang Tiêu Chiến, dựa trên lời giải thích của Ma Thị mà nói thêm: "Bị người ngang hàng Đại Đế trấn áp, tuy không chết nhưng sống không bằng chết!"
"Bọn Nhân Tổ đúng là giết không nổi ông, nhưng có thể mượn thần khí để từ từ luyện hóa ông. Đợi đến ngày hắn bước ra được bước kia, đó cũng là lúc ông mất mạng!"
Tiêu Chiến ngẩn người!
Lão Ma Đế này đang kể khổ với mình đấy à?
"Vậy..."
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Cháu có thể làm gì giúp ông ngoại?"
Quả nhiên!
Đúng như Tiêu Chiến dự đoán, Ma Đế cố tình kể khổ là có lý do. Sắc mặt ông bỗng nghiêm lại, trầm giọng nói: "Cái mạng già này của ông, với lại cả Ma Giới nữa, ông giao hết cho mày đấy, thằng ranh mày tuyệt đối đừng làm ông thất vọng!"
"Bằng không!"
"Nếu ông thật sự mất mạng, làm ma cũng mẹ nó không tha cho mày đâu!"
Vãi thật!
Tiêu Chiến giật thót trước lời nói và vẻ mặt hung hăng của Ma Đế, kinh ngạc thốt lên: "Giao cho cháu? Cuộc tranh phong giữa các Đại Đế các ông, một kẻ còn chưa bước vào Hóa Thần Chi Cảnh như cháu thì đào đâu ra tư cách nhúng tay vào chứ?"
"Xì!"
Ma Đế lập tức nổi giận mắng: "Nhìn cái bản mặt không có tiền đồ của mày kìa! Ông đây tốn bao tâm tư, giấu trời qua biển, vất vả lắm mới lén đưa mày ra khỏi Nguyên Giới, lại còn mẹ nó vì mày mà mở Tiểu Thiên Đạo của Ma Giới trước thời hạn, giúp mày đúc lại Ma Thần Chi Khu. Bảy ngày còn lại dư sức để mày bước vào Hóa Thần Chi Cảnh!"
Lời này thì không hề sai!
Tiêu Chiến lúc này chỉ còn cách Hóa Thần Chi Cảnh nửa bước chân, trải qua sự gột rửa của Tiểu Thiên Kiếp thì tỷ lệ thành công gần như là một trăm phần trăm!
"Nhưng mà..."
Tiêu Chiến méo mặt nói: "Trước mặt nhân vật tầm cỡ Đại Đế, đại năng Hóa Thần Chi Cảnh cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi, búng tay một cái là tan xác. Sao Nhân Tổ có thể cho cháu đủ thời gian, trơ mắt nhìn cháu leo lên đỉnh cao rồi bước vào Thần Cảnh được?"
"Hơn nữa!"
"Theo cháu được biết, sau khi thiên đạo của Nguyên Giới sụp đổ, con đường thành đế cũng bị cắt đứt, không thể nào sinh ra Đại Đế mới nữa!"
Đại Đế sao?
Không thể nào!
Chỉ có thiên đạo thật sự mới đủ sức nuôi dưỡng ra Đại Đế mới, mà thiên đạo của Nguyên Giới đã vỡ vụn, Tiểu Thiên Đạo ở lục giới đều do sáu vị đế tự tạo ra, vốn dĩ đã không hoàn chỉnh. Một Tiểu Thiên Đạo như thế căn bản không thể giúp người ta thành đế!
"Mày thì biết cái đếch gì!"
Ma Đế hừ lạnh một tiếng, nói: "Sau khi kiếp nạn này của Ma Giới qua đi, mày theo Hạo Thiên tới Thiên Giới. Tới đó rồi, có chỗ nào không hiểu cứ việc hỏi hắn, hắn tự khắc sẽ giải đáp cho mày!"
"Việc cấp bách bây giờ là phải tranh thủ thời gian. Trước khi vào Ma Uyên, ông sẽ truyền thụ toàn bộ cảm ngộ cả đời mình cho mày, mày cứ kiên nhẫn ghi nhớ lấy!"
"Đợi vào Ma Uyên, Tiểu Thiên Đạo mở ra, mày lại mượn sự gột rửa của Tiểu Thiên Kiếp để tìm hiểu những công pháp bí thuật này..."
Cảm ngộ cả đời?
Đây là... định bật hack cho mình đấy à???
Chưa đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, một luồng uy lực Đại Đế không thể kháng cự đã ập tới bao trùm lấy hắn. Hắn muốn mở miệng nhưng đã mất đi khả năng nói chuyện, còn trong đầu bỗng nhiên xuất hiện bóng hình của Ma Đế!
Ma Đế đang ở trong đầu hắn, truyền dạy bí thuật Ma Giới cho hắn!
Tương tự như việc truyền đạo trong mơ mà Dạ Lâm Uyên từng nhắc tới!!!
