Chương 1228
Chương 1228: Trận chiến cuối cùng, tranh đoạt Thiên Đạo (4)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cùng lúc với loạn lạc ở Ma Giới, cả Thiên Giới lẫn Phật Giới cũng đang rơi vào cảnh hỗn loạn!
Nguyên Giới yếu nhất trong thất giới, giờ lại là nơi an toàn hơn cả!
Nguyên Giới vốn là trung tâm của bảy cõi, là cội nguồn của sáu giới còn lại, từng sở hữu thiên đạo hoàn mỹ. Vì thế, Nhân Tổ mới xếp Nguyên Giới lại sau cùng. Chỉ khi thâu tóm toàn bộ sáu cõi kia, hắn mới có thể dồn toàn lực tái tạo lại thiên đạo của Nguyên Giới!
Thế nhưng ngay lúc này, cánh cổng thời không do vòng xoáy khổng lồ mở ra vẫn nối thẳng tới Nguyên Giới, nhuộm lên bầu trời một mặt trời đỏ rực như máu!
"Không xong rồi!"
Mặt trời đỏ treo lơ lửng, dị tượng xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của vô số người ở Nguyên Giới. Tại Ngũ Chỉ Miếu trên đỉnh Đại Mẫu Sơn, nhóm người Hoàng Phủ Thanh Loan cũng vội vã lao ra khỏi lầu gác, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương đỏ quạch vừa đột ngột xuất hiện!
"Sắp bắt đầu rồi sao?"
Hoàng Phủ Thanh Loan sa sầm nét mặt, trầm giọng: "Trời nhuốm màu máu, sát khí ngút ngàn thế này chắc chắn không phải tác phẩm của Thiên Đế hay Phật Tổ, chỉ có thể là trò quỷ của phe Nhân Tổ!"
Lúc này!
Ngũ Chỉ Miếu trên đỉnh Đại Mẫu Sơn đã chen chúc chật ních người!
Trước đó, Hạo Thiên Đại Đế phái người tới Nguyên Giới đón nhóm Tô Mộc Thu. Hai vị thị giả kia dù là đại năng cảnh giới Hóa Thần Chi Cảnh nhưng không thể bước vào trong Nguyên Giới, còn các cao thủ Minh Cảnh vào được thì lập tức báo tin tình hình hiện tại cho Hoàng Phủ Thanh Loan cùng mọi người, bảo họ chuẩn bị trước để phòng ngừa bất trắc!
Thế nên!
Toàn bộ đệ tử Cửu Châu Thư Viện đều đã dời về Đại Mẫu Sơn!
Không chỉ có vậy!
Vì Hoàng Phủ Thanh Loan cùng mọi người không hề giấu giếm, thậm chí còn chủ động truyền tin ra ngoài, nên dân chúng Cửu Châu của Nguyên Giới đang ùn ùn đổ về Thiên Vực Phong Châu!
Toàn bộ Thiên Vực Phong Châu lúc này đông nghẹt người!
Lý do rất đơn giản!
Có Phổ Nguyên thiền sư ở đây, lại thêm người phụ nữ bí ẩn tên Yên Chi nữa. Hai người họ hợp lực là có thể kích hoạt Thiên Vực Thần Trận, mà đại trận này đủ sức che chở cho cả một vùng rộng lớn của Thiên Vực Phong Châu!
"A di đà Phật...!"
Phổ Nguyên thiền sư chắp tay niệm một câu Phật hiệu, lập tức quay đầu nhìn Yên Chi vẫn đang mặc áo choàng đen, che mạng đen kín mặt: "Thời gian gấp gáp, xin nữ thí chủ mau chóng tới Tiểu Mẫu Sơn, cùng bần tăng hợp lực mở Thiên Vực Thần Trận, bảo vệ chúng sinh Nguyên Giới khỏi cảnh lầm than!"
Trong tích tắc!
Tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn Yên Chi!
Không còn cách nào khác!
Thiên đạo của Nguyên Giới đã vỡ vụn, không chịu nổi sức mạnh của những đại năng cảnh giới Hóa Thần Chi Cảnh. Mà Thiên Vực Thần Trận lại có khả năng chống đỡ đòn tấn công cấp Hóa Thần, coi như là nguồn sức mạnh lớn nhất toàn Nguyên Giới lúc này, ngặt nỗi trận pháp chỉ mở được khi Phổ Nguyên thiền sư và Yên Chi cùng nhau hợp sức!
"Lão trọc này, tự lừa mình dối người vừa thôi!"
Vì những ân oán tình thù với Vạn Phật Chi Tổ, Yên Chi trước giờ chẳng có chút thiện cảm nào với người bên Phật môn. Đứng trước Phổ Nguyên thiền sư, cô cũng chẳng nể nang gì, hừ lạnh một tiếng rồi mắng thẳng trước mặt bàn dân thiên hạ: "Lẽ nào ông không biết Thiên Vực Thần Trận chỉ đủ sức bóp chết cao thủ Minh Cảnh, cùng lắm là gượng gạo đỡ được vài đòn từ Hóa Thần Chi Cảnh thôi sao? Còn thứ mà Nguyên Giới sắp phải đối mặt là đại chiến cấp Đại Đế, là cuộc tranh đoạt thiên đạo đấy!"
"Ông nghĩ cái trận cỏn con này có tác dụng chắc?"
Nghe vậy!
Sắc mặt mọi người vốn đã nặng nề nay lại càng thêm xám xịt. Nhân Tổ đích thân ra tay, đừng nói là trận pháp chỉ đỡ nổi vài đòn cấp Hóa Thần, cho dù là đại năng Hóa Thần Chi Cảnh thực thụ thì đã làm được gì?
Bên Ma Giới, kết cục của bọn Vĩnh Dạ Ma Tướng chính là tấm gương tày liếp!
"Haizz...!"
Phổ Nguyên thiền sư lắc đầu: "Kiếp nạn đã tới, chúng sinh nghìn cân treo sợi tóc, chúng ta dù sao cũng phải làm gì đó, không thể ngồi chờ chết được!"
Rõ ràng!
Bản thân Phổ Nguyên thiền sư cũng thừa hiểu Thiên Vực Thần Trận căn bản không chặn nổi bước chân Nhân Tổ, cũng chẳng cứu vớt được chúng sinh Nguyên Giới. Nhưng là một cao tăng Phật môn, với ông, cứu được hay không là một chuyện, còn có chịu cứu hay không lại là chuyện khác!
Đó là thái độ!
Cũng là trách nhiệm!
"Đạo đức giả!"
Yên Chi lạnh lùng mỉa mai: "Chúng sinh! Chúng sinh! Đầu óc đám trọc đầu các người lúc nào cũng chỉ có phổ độ chúng sinh, thế thì tự mình đi mà độ!"
"Đừng hòng lôi tôi vào chết chùm!"
"Ban đầu tôi nhận lời Tiêu Chiến bảo vệ Nguyên Giới, cái gọi là bảo vệ đó chỉ giới hạn ở đám Minh Cảnh xâm nhập. Chuyện gì vượt quá khả năng thì tôi tuyệt đối không làm!"
"Tên giặc họ Đặng kia còn sống, tôi chưa thể chết được!"
Dứt lời!
Chuyện khiến không ai ngờ tới đã xảy ra. Yên Chi không những từ chối hợp sức cùng Phổ Nguyên thiền sư kích hoạt đại trận, mà cô còn hóa thành một luồng sét xé toạc không gian, bay thẳng khỏi Đại Mẫu Sơn, một mình bỏ chạy giữ mạng!
Thấy cảnh này!
Ai nấy đều lộ rõ vẻ phẫn nộ. Bỏ chạy ngay trước trận tiền, đúng là quá thiếu nghĩa khí!
"A di đà Phật!"
Phổ Nguyên thiền sư chỉ khẽ thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng: "Chưa từng nếm trải nỗi đau của người khác thì đừng vội khuyên họ hướng thiện. Nữ thí chủ lựa chọn như vậy, ắt có lý do của riêng mình...!"
"Còn Nguyên Giới cũng có vận mệnh của Nguyên Giới, thiện tai thiện tai!"
Chỉ cần nhắc tới đó là đủ hiểu!
Yên Chi từng có mối huyết thù với Ngũ Chỉ Miếu. Sau khi thoát khỏi phong ấn của Vạn Phật Chi Tổ, cô từng giết chết một trăm ba mươi sáu vị tăng nhân của chùa!
Cho nên!
Năm đó khi Tiêu Chiến biết được thân thế của Yên Chi từ chỗ Tiêu Phá Quân, anh đã kể lại cho Phổ Nguyên thiền sư. Thiền sư biết rõ Yên Chi đã phải trải qua những gì, cũng hiểu ân oán ba kiếp giữa cô và Vạn Phật Chi Tổ, vào lúc này đương nhiên có thể thông cảm cho lựa chọn của cô!
Đúng vậy, cô không thể chết!
Mục đích duy nhất để cô tiếp tục sống chính là tìm Vạn Phật Chi Tổ báo thù rửa hận. Vạn Phật Chi Tổ còn chưa chết, sao cô có thể bỏ mạng ở đây được?
Tên giặc họ Đặng!
Tên tục trước khi xuất gia của Vạn Phật Chi Tổ chính là Đặng Nhiên!
"Thôi bỏ đi!"
Hoàng Phủ Thanh Loan cũng mở lời: "Một khi kích hoạt Thiên Vực Thần Trận, cô ấy sẽ trở thành mục tiêu công kích hàng đầu, gần như nắm chắc cái chết. Bây giờ trốn đi có khi lại giữ được mạng!"
"Bản năng của con người là tự bảo vệ mình, cứ kệ cô ấy đi, chúng ta chỉ cần lo làm tốt việc của mình là..."
Chữ "được" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì biến cố đột ngột ập đến!
Chỉ thấy:
Ngay trong mấy phút ngắn ngủi bọn họ nói chuyện, vầng thái dương đỏ máu trên bầu trời đã phình to với tốc độ chóng mặt, đường kính đã lên tới cả nghìn mét. Nhìn từ mặt đất lên, vòm trời mênh mông như vừa phải chịu một vết thương chí mạng, lộ ra một mảng máu đỏ rợn người!
Một bàn tay khổng lồ thò ra từ mảng máu đó, chộp mạnh vào hư không!
Ngay sau đó...
Một bóng hình quen thuộc mất khống chế bay vút lên trời, chỉ chớp mắt đã bị bàn tay khổng lồ kia siết chặt trong lòng bàn tay!
Chính là Yên Chi!
Cô không chọn cùng Phổ Nguyên thiền sư mở Thiên Vực Thần Trận mà chọn một mình tháo chạy, ai nấy đều tưởng cô muốn giữ mạng, sợ bị nhắm làm mục tiêu công kích!
Thế nhưng...!
Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả sững sờ chết lặng, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng chưa hề mở Thiên Vực Thần Trận, sao Yên Chi lại trở thành mục tiêu bị tấn công chứ?!
Bên cạnh nỗi kinh hoàng, trong lòng mọi người bất giác cùng nảy ra một suy nghĩ: Phải chăng ngay từ đầu cô đã biết mình chắc chắn sẽ bị nhắm tới? Việc cô một mình rời khỏi Đại Mẫu Sơn rốt cuộc là để trốn chạy, hay là muốn dụ kẻ địch đi nơi khác để khỏi liên lụy đến những người ở đây?
"Yên Chi!"
"Ha ha ha ha ha...!"
Nhân Tổ chỉ khẽ vung tay đã tóm gọn Yên Chi một cách dễ dàng. Tiếng cười ngông cuồng rền vang ngay sau đó, dội thẳng khắp chín châu Nguyên Giới:
"Nguyên Giới tuy rộng lớn, nhưng trong mắt bản tôn cũng chỉ là một tấc đất cỏn con, không có chỗ cho cô dung thân đâu. Cô còn muốn chạy đi đâu nữa?"
"Không phải cô vẫn luôn hận Phật Tổ thấu xương, muốn băm vằm hắn để trả thù rửa hận sao?"
"Bây giờ!"
"Cơ hội của cô đến rồi, bản tôn sẽ giúp cô một tay!"
Vừa dứt lời, bầu trời bao la của Nguyên Giới bỗng nhiên biến đổi, tựa như biến thành một màn hình khổng lồ vô biên vô bến. Mà thứ hiện lên trên màn hình đó lại chính là khung cảnh đang diễn ra ngay lúc này tại Phật Giới!
Tiếng hít hà kinh hãi vang lên khắp nơi!
Hàng ức người dân Cửu Châu ngẩng phắt đầu nhìn lên màn trời khổng lồ!
Hiểu rồi!
Người khác có thể chưa hiểu, nhưng Phổ Nguyên thiền sư vừa nhìn thấy cảnh này thì lập tức vỡ lẽ, trong lòng không kìm được mà chửi thầm một câu: Mẹ kiếp, tên giặc Nhân Tổ này chơi bẩn thật!
Rõ ràng rồi!
Nhân Tổ muốn mượn tay Yên Chi để đối phó Vạn Phật Chi Tổ, dùng mối tình duyên ba kiếp cùng đống ân oán hận thù của hai người họ để đánh gục Phật tâm và ý chí của Vạn Phật Chi Tổ!!!
