Chương 485
Chương 485: Đại khai sát giới, một kẻ cũng không sống nổi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bán Bộ Minh cảnh!
Khoảnh khắc lời Tiêu Chiến dứt xuống, tất cả mọi người đều biến sắc!
Đồng tử Hình Cừu co rút lại, ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo... Đám người Huyền Vương Điện đứng cạnh Tiêu Chiến như gặp đại địch, lập tức lùi lại mấy bước, bày trận chiến đấu, sẵn sàng xông vào vây giết Tiêu Chiến bất cứ lúc nào... Độc Nhãn Lão Quái lại càng chết trân tại chỗ, tim co thắt dữ dội, hai chân nhũn ra suýt chút nữa ngã bệt xuống sàn đá!
Vút!
Vút!
Vút vút vút vút vút...
Giây tiếp theo, tiếng xé gió vang lên từ bốn phương tám hướng. Những tên thuộc hạ Huyền Vương Điện rải rác trong lồng sắt hàn thiết xung quanh hay trên bậc thang đá đều lao thẳng về phía này, chỉ chớp mắt đã vây chặt Tiêu Chiến ở chính giữa!
Tầng trong!
Tầng ngoài!
Kín như bưng!
Nhìn lướt qua cũng phải vài chục người, toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc, phần lớn đều là cao thủ Ám Cảnh viên mãn!
Thừa nhận rồi!
Tiêu Chiến thế mà lại thừa nhận dễ dàng như vậy. Kết quả này đến Hình Cừu cũng thấy bất ngờ. Hắn vốn tưởng Tiêu Chiến giấu đầu lòi đuôi, hao tâm tổn trí mò vào đây, bị hắn vạch trần thì kiểu gì cũng phải giảo biện vài câu mới phải!
Chưa hết!
Điều khiến Hình Cừu bất ngờ hơn là đối mặt với trùng trùng vây hãm của mấy chục thành viên Huyền Vương Điện, đối mặt với một phân điện chủ Bán Bộ Minh cảnh như hắn, lúc này sắc mặt Tiêu Chiến vẫn thản nhiên như không, chẳng hề lộ ra chút hoảng loạn khi bị bóc mẽ hay nỗi sợ hãi lúc cái chết cận kề!
Chuyện này!
Bất thường, quá mức bất thường!
Đúng là phàm sự khác thường ắt có trá!
Thế nên!
Hình Cừu không vội hạ lệnh giết Tiêu Chiến, mà nhìn chằm chằm hắn từ xa, trầm giọng hỏi: "Mày rốt cuộc là ai? Lẻn vào Huyền Vương Điện muốn làm gì???"
Đến nước này, Hình Cừu đương nhiên chẳng ngốc đến mức tin cái gã "ông nội Điêu" trước mặt là đầu bếp của Tạc Thiên Bang gì đó!
"Thân phận của tôi, ông chưa đủ tư cách để biết."
Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ ngạo nghễ vốn có, hoàn toàn phớt lờ mấy chục thành viên Huyền Vương Điện xung quanh, nhìn thẳng vào mắt Hình Cừu, hừ lạnh: "Còn về mục đích tôi tới đây..."
"Thật ra..."
"Đơn giản lắm, giết sạch các người!"
"Sau đó..."
"Mượn thân phận phân điện chủ của ông để lẻn vào nội bộ Huyền Vương Điện, làm vài việc tôi muốn làm!"
Tiêu Chiến rất thành thật!
Hình Cừu hỏi thì hắn tiện miệng nói luôn, mà còn nói thật!
Trước khi rời Kiếm Sơn, Tiêu Chiến đã được cô Tử Đàn cho biết đại khái phân bố của Huyền Vương Điện ở Bách Quốc Chi Địa, cũng đã lên kế hoạch chi tiết từng bước tiếp cận đầu não Huyền Vương Điện!
Thập Nhị Quỷ Sát rải rác khắp Bách Quốc Chi Địa, mỗi người phụ trách công việc của Huyền Vương Điện ở khoảng mười quốc gia!
Còn Phượng Hoàng Đảm mà Tiêu Chiến muốn lại nằm trong tay tổng điện chủ Huyền Vương Điện!
Muốn gặp tổng điện chủ để tra ra tung tích Phượng Hoàng Đảm thì chỉ có thể qua Thập Nhị Quỷ Sát, và cũng chỉ có Thập Nhị Quỷ Sát mới có tư cách lẫn cơ hội diện kiến tổng điện chủ!
Vì vậy!
Phải nghĩ cách tiếp cận Thập Nhị Quỷ Sát trước!
Vậy thì!
Tiếp cận thế nào?
Thập Nhị Quỷ Sát ai nấy đều là siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm, đánh tay đôi thì Tiêu Chiến hiện tại tuyệt đối không phải đối thủ. Việc này buộc phải dùng mưu, lợi dụng khả năng nắn xương dịch dung để giả làm phân điện chủ, rồi dùng bí dược giấu tu vi ở phân điện để che giấu hoàn toàn cảnh giới thực của mình!
Chỉ có thế!
Khi Tiêu Chiến đứng trước mặt Thập Nhị Quỷ Sát mới không bị họ nhìn thấu thực lực và thân phận, mới có cơ hội mượn tay họ bước vào tổng bộ Huyền Vương Điện!
Sở dĩ nói toạc kế hoạch cho Hình Cừu dễ dàng như vậy là vì lý do rất đơn giản: Tiêu Chiến đã tới thì bọn Hình Cừu cũng đừng hòng sống sót!
Không một ai thoát được!
Lúc này trong mắt Tiêu Chiến, dù là Hình Cừu hay mấy chục tên Huyền Vương Điện xung quanh cũng chẳng khác gì người chết. Bất kể hắn nói gì hay làm gì thì tin tức cũng không thể lọt ra khỏi tòa đại điện này được!!!
"Giết sạch bọn tao???"
Nghe câu trả lời thẳng thừng ấy, Hình Cừu sững sờ, rồi bật cười khẩy: "Ha! Ha ha ha..."
"Mày ăn nói ngông cuồng gớm nhỉ!"
"To gan thật đấy!!!"
Là phân điện chủ của Huyền Vương Điện, Hình Cừu đã không nhớ nổi bao lâu rồi chưa có ai dám ăn nói láo xược trước mặt hắn như vậy!
Cho nên!
Lời Tiêu Chiến lọt vào tai hắn chẳng khác nào một trò cười!
"Ông không tin à?"
Tiêu Chiến thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Thế thì... được thôi!"
"Tôi sẽ giết đến khi nào ông tin mới thôi!"
Ầm!
Đúng khoảnh khắc dứt lời, không đợi Hình Cừu hạ lệnh vây bắt, Tiêu Chiến đã chủ động ra tay. Khí thế hùng hậu của Bán Bộ Minh cảnh bộc phát trong nháy mắt, cả người hắn hóa thành tàn ảnh tựa lưỡi kiếm sắc bén, lao thẳng vào đám người Huyền Vương Điện xung quanh!
Trận chiến lập tức bùng nổ!
Trong thoáng chốc!
Ám kình tung hoành khắp đại điện, bóng người chập chờn. Tiêu Chiến như hổ dữ xông vào bầy cừu, chỉ một đấm đã hất tung năm sáu tên của Huyền Vương Điện, kẻ hộc máu mồm, kẻ toi mạng tại chỗ!
Mới qua vài chiêu, chẳng có kẻ nào đỡ nổi một đòn của Tiêu Chiến!
Mỗi một đấm!
Đều có kẻ mất mạng!
Nhưng!
Hình Cừu không xông lên liều mạng với Tiêu Chiến ngay. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, để cho chắc ăn, hắn muốn dùng mạng đám thuộc hạ quèn này để dò xét nông sâu của Tiêu Chiến trước!
Đừng nói là Hình Cừu!
Ngay cả Độc Nhãn Lão Quái hận Tiêu Chiến thấu xương cũng lùi lại mấy bước rút khỏi vòng chiến, không dám lấy tính mạng mình ra đùa!
"Thế mà có người dám xông vào Huyền Vương Điện?"
"Người này mạnh quá!"
"Tốt quá rồi! Chúng ta được cứu rồi!!!"
Những kẻ bị nhốt trong lồng sắt hàn thiết cũng chú ý tới trận đánh, lũ lượt chạy ra bám lấy song sắt nhìn sang, mắt sáng rực vẻ phấn khích, như thể vừa nhìn thấy tia hy vọng sống sót!
Hy vọng Tiêu Chiến đánh thắng!
Và cả!
Hy vọng sau khi đánh thắng, Tiêu Chiến có thể tiện tay cứu họ ra khỏi cái nơi quỷ quái này!
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Kèm theo từng tiếng nổ chát chúa của Ám Kình va đập, chỉ chưa đầy một phút, mấy chục tên Huyền Vương Điện vây đánh Tiêu Chiến đã thương vong hơn nửa, thảm không nỡ nhìn!
Bõm!
Bõm!
Bõm!
Thuộc hạ Huyền Vương Điện liên tục rơi khỏi cầu vòm như sủi cảo thả vào nồi, rớt thẳng xuống hồ máu khổng lồ phía dưới, chớp mắt đã bị dòng máu cuồn cuộn nuốt chửng, không còn mảnh xương tàn!
Sắc mặt Hình Cừu lạnh như băng tuyết, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Tiêu Chiến tàn sát tứ phương, coi như đã nắm được đại khái thực lực của đối phương. Còn những thuộc hạ mất mạng vì chuyện đó thì hắn chẳng thèm đoái hoài, giữa đôi mày không chút xót thương!
Cá lớn nuốt cá bé!
Đây vốn là quy luật sinh tồn muôn đời không đổi. Ở Huyền Vương Điện lại càng như thế, ai nấy đều chỉ muốn mạnh lên, chẳng ai rảnh rỗi mà xót thương cho kẻ yếu!!!
"Độc Nhãn!"
Hình Cừu đột ngột nhìn sang Độc Nhãn Lão Quái đang né ngoài vòng chiến, lớn tiếng quát: "Mày cũng lên luôn đi!"
Nghe vậy!
Độc Nhãn Lão Quái suýt nữa đái cả ra quần!
Tiêu Chiến trong trạng thái Bán Bộ Minh cảnh quá dữ dằn, dữ hơn nhiều so với lúc giả vờ ở cảnh giới viên mãn trước đó. Chỉ nhìn thôi chẳng cần đánh, Độc Nhãn Lão Quái cũng thừa biết lúc này xông lên thì chỉ có tự rước họa vào thân, khác gì đi tìm chết!
"Hình điện chủ! Tôi..."
Sắc mặt Độc Nhãn Lão Quái khó coi như vừa đớp phải cứt, vừa định từ chối thì nghe Hình Cừu trầm giọng nói: "Yên tâm, chỉ cần dây dưa với nó một lát thôi, tôi kích hoạt Huyết Triều đại trận ngay đây, hỗ trợ ông một tay!"
Huyết Triều đại trận!
Nghe bốn chữ này, tim Độc Nhãn Lão Quái giật thót, nuốt ngược những lời định nói vào bụng. Do dự giây lát, hắn cắn răng nói: "Được, tôi lên!!!"
Có vẻ...
Huyết Triều đại trận mà Hình Cừu nhắc tới không tầm thường chút nào, trông rất ghê gớm!!!
