Chương 490
Chương 490: Uống rượu độc giải khát, tung tích của Tiêu Phá Quân
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Ông nội ơi!"
"Ông nội!"
"Ngài là ông nội ruột của con mà..."
Một mình Tiêu Chiến san phẳng cả phân điện Thanh Thủy Thành, hệt như hung thần ác sát, giết người không chớp mắt. Lúc này đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn, trong đầu Độc Nhãn Lão Quái chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: sống sót!
Chỉ cần giữ được mạng, thể diện làm cái thá gì?
Liêm sỉ đáng mấy đồng?
Bởi vậy!
Không đợi Tiêu Chiến mở miệng, Độc Nhãn Lão Quái đã gượng ngồi dậy, rồi dập đầu rạp dưới chân hắn, mồm năm miệng mười gọi ông xưng cháu, ngọt xớt hơn cả ông nội ruột!
"Ông nội tha mạng! Ông nội tha mạng cho con!"
Giọng Độc Nhãn Lão Quái run bần bật: "Chỉ cần ông giơ cao đánh khẽ tha cho con chó này một mạng, bất kể ngài ra điều kiện gì, yêu cầu gì, con cũng xin nghe hết!"
"Hơn nữa!"
"Từ nay về sau, con xin làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài, làm đứa cháu ngoan của ngài, chỉ nghe lệnh một mình ngài! Nếu dám có nửa phần bất kính, trời tru đất diệt, con xin lấy cái chết tạ tội!!!"
Rõ ràng!
Độc Nhãn Lão Quái không hề có chút kiêu ngạo thà chết không chịu khuất phục nào như Hình Cừu!
Nghĩ cũng phải!
Người đời thường nói, kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng trách, mà ngược lại, kẻ đáng trách cũng sẽ có lúc đáng thương!
Lăn lộn trong một tổ chức ngầm đen tối như Huyền Vương Điện, bảo toàn mạng sống luôn là ưu tiên hàng đầu, sơ sểnh một bước là tan xương nát thịt. Lão gia nhập Huyền Vương Điện, từ một thành viên quèn từng bước leo lên ghế phó điện chủ, không biết đã phải nếm trải bao nhiêu trò lừa lọc xảo quyệt và ranh giới sinh tử!
Cứng quá thì gãy!
Chỉ cần Độc Nhãn Lão Quái có nửa phần cao ngạo hay một khúc xương cứng, e là đã chẳng sống nổi đến tận bây giờ!
"Tôi không cần đứa cháu như ông!"
Tiêu Chiến nhìn xuống Độc Nhãn Lão Quái với vẻ mặt chán ghét, hừ lạnh: "Trả lời câu hỏi của tôi, dám nói điêu nửa câu, tôi tiễn ông đi ngay lập tức!"
Nghe vậy!
Độc Nhãn Lão Quái ngẩn ra, rồi gật đầu lia lịa như giã tỏi!
"Dạ!"
"Vâng vâng vâng!"
"Ông nội cứ hỏi, chỉ cần con biết, nhất định sẽ dốc hết ruột gan ra nói, không giấu nửa lời!"
Tiêu Chiến trầm ngâm giây lát!
Hắn liếc nhìn đại điện đang mịt mù huyết vụ rồi cất tiếng hỏi: "Những phân điện như thế này, trên đất Đại Hoa có tổng cộng mấy chỗ?"
"Ba chỗ ạ!"
Độc Nhãn Lão Quái đáp ngay: "Thanh Thủy Thành một cái, Đông Lâu Thành một cái, Nam Quảng Thành một cái!"
Hơi ngừng lại một chút!
Lão lại nói tiếp: "Nếu tính gắt gao thì hoàng thành ở đế đô cũng coi là một. Có thể ngài chưa biết, quốc chủ Đại Hoa là Hoa Giang Sơn cũng chính là một trong Tam Thiên Chiến Tướng của Huyền Vương Điện. Thế nên, nói rộng ra thì cả nước Đại Hoa này vốn đều nằm trong tay Huyền Vương Điện..."
Ba chỗ!
Tạm gác hoàng thành ở đế đô sang một bên, chỉ riêng phân điện cỡ như Thanh Thủy Thành thôi mà tại Đại Hoa đã có tới ba cái. Một mình Tiêu Chiến phá tan chỗ này đã tốn không ít công sức, nói gì đến hoàng thành ở đế đô!
Dù sao!
Trong trận quốc chiến ở Vạn Nhận Sơn trước đó, Tiêu Chiến đấu tay đôi với Đại Hoa quốc sư, trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại. Trong khi cảnh giới và thực lực của Hoa Giang Sơn không hề thua kém Đại Hoa quốc sư. Nếu Hoa Giang Sơn cũng có thể tiến vào trạng thái thú hóa như Hình Cừu, lại thêm đại trận trong hoàng thành hỗ trợ, e rằng Tiêu Chiến khó lòng là đối thủ của ông ta!
"Còn Đại Hạ thì sao?"
Tiêu Chiến lại hỏi: "Trên lãnh thổ Đại Hạ có phân điện của Huyền Vương Điện không?"
"Không có ạ!"
Độc Nhãn Lão Quái lắc đầu, giải thích: "Theo quy củ của Huyền Vương Điện, chỉ khi thành viên đột phá lên Minh Cảnh mới được phép tranh đoạt ngôi vị hoàng chủ ở Bách Quốc Chi Địa. Một khi thành công thì mới bắt tay vào lập phân điện!"
"Ngược lại!"
"Nếu người đứng đầu một nước không phải người của Huyền Vương Điện, điện sẽ không lập phân điện ở đó!"
"Cho nên!"
"Bất cứ quốc gia nào có phân điện thì đều do người của Huyền Vương Điện cai trị!"
Hóa ra là vậy!
Tiêu Chiến nhớ lại, cô Tử Đàn cũng từng nói, là tổ chức ngầm lớn nhất Bách Quốc Chi Địa, Huyền Vương Điện gần như biến toàn bộ khu vực này thành một sàn đấu khổng lồ, để các thành viên chém giết tranh đoạt lẫn nhau, kẻ mạnh thượng đài, kẻ yếu bị đào thải!
Để ngăn các quốc gia chưa bị Huyền Vương Điện thâu tóm liên thủ chống trả, quy củ của tổ chức này cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu trận quốc chiến vừa rồi Đại Hạ thua trận và bị Đại Hoa chiếm đóng, rất nhanh sau đó sẽ mọc lên phân điện của Huyền Vương Điện như Đại Hoa hiện giờ!
Không có!
Tiêu Chiến cũng yên tâm phần nào!
Thầm thở phào một hơi, hắn hỏi tiếp: "Huyền Vương Điện lập nhiều phân điện ở Bách Quốc Chi Địa như vậy để bí mật làm thí nghiệm trên cơ thể sống, rốt cuộc là vì cái gì?"
"Chẳng lẽ..."
"Chỉ để biến các người thành thú nhân nhằm nâng cao cảnh giới thôi sao?"
Tạo ra một đội quân thú nhân hung hãn đúng là rất đáng gờm. Nhưng Tiêu Chiến không tài nào hiểu nổi, với thực lực kinh hoàng Tam Cảnh Minh Đức của tổng điện chủ, cộng thêm Thập Nhị Quỷ Sát ở Nhị Cảnh Minh Tâm, chỉ riêng chừng đó đã đủ vô địch khắp cõi Bách Quốc Chi Địa rồi. Có thêm hay bớt một đội quân thú nhân dường như chẳng hề ảnh hưởng đến quyền kiểm soát của bọn chúng!
Vì thế!
Hắn luôn cảm thấy đằng sau chuyện này ắt hẳn còn ẩn giấu một bí mật khác không ai hay biết!
"Chuyện này..."
Độc Nhãn Lão Quái lộ vẻ khó xử, lắc đầu than vãn: "Ông nội sáng suốt cho con nhờ, con chỉ là một tên phó điện chủ quèn, trong Huyền Vương Điện chẳng có tí trọng lượng nào, cùng lắm chỉ là chân chạy vặt, đi lừa mấy kẻ cảnh giới Viên Mãn đáng thương kia về thôi!"
"Còn về mục đích thực sự của mấy thí nghiệm sống này..."
"Con thật sự không biết!"
"Đừng nói là con, ngay cả Hình điện chủ cũng vậy thôi. Ngưu Sát Tôn Chủ mới là thủ lĩnh phụ trách Huyền Vương Điện ở mười mấy nước quanh đây, con và Hình điện chủ đều phải răm rắp nghe lệnh ngài ấy!"
"Cứ khoảng một năm một lần, Ngưu Sát Tôn Chủ lại phái người đưa một lô độc dược mới tới, bảo bọn con thử nghiệm trên người mấy kẻ xấu số đó, sau đó tổng hợp số liệu báo cáo lên..."
Ngưu Sát Tôn Chủ!
Nghe thấy cái tên này, tim Tiêu Chiến hơi rung lên. Ngưu Sát Tôn Chủ là một trong Thập Nhị Quỷ Sát, siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm, cũng là mục tiêu tiếp theo của hắn!
"Số liệu thí nghiệm?"
Tiêu Chiến cau mày hỏi: "Thí nghiệm này, cứ bước vào trạng thái thú hóa như ông với Hình Cừu là coi như thành công à?"
"Dạ không!"
Độc Nhãn Lão Quái lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải thành công, mà là thất bại đấy ạ!"
"Theo lời Ngưu Sát Tôn Chủ, thú hóa thực chất là di chứng của cuộc thí nghiệm này. Mười mũi tiêm tính là một giai đoạn, không chịu nổi sẽ mất mạng. Dù có qua được mười mũi mà xuất hiện hiện tượng thú hóa thì vẫn là thất bại. Chỉ có điều là không chết, lại còn tăng được thực lực của bản thân!"
"Ông nội cũng thấy rồi đấy, việc tăng thực lực này chỉ là tạm thời, không kéo dài được lâu, chỉ dùng để cứu nguy những lúc khẩn cấp thôi!"
"Hơn nữa!"
"Một khi đã thú hóa coi như đã tự chặt đứt con đường võ đạo của mình. Cảnh giới và thực lực sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ, vĩnh viễn không thể đột phá thêm được nữa!"
Nghe đến đây, sắc mặt Tiêu Chiến khẽ biến đổi!
Mẹ kiếp, đây đúng là uống rượu độc giải khát!
Dù là cảnh giới Viên Mãn như Độc Nhãn Lão Quái hay Bán Bộ Minh Cảnh như Hình Cừu, dẫu có may mắn hơn Ám Dạ Quỷ Vương khi sống sót qua giai đoạn một và tùy ý khống chế được trạng thái thú hóa, thì cũng tự chôn vùi tương lai, con đường tu hành đến đó là chấm dứt!
Tiêu Chiến còn nhớ, Ám Dạ Quỷ Vương từng nói, ông ấy mới gượng đến mũi thứ tư đã có dấu hiệu thú hóa, nếu không nhờ mạng lớn trốn thoát thì chỉ có nước chết!
Thú hóa đồng nghĩa với thất bại, điểm này hoàn toàn khớp với lời của Ám Dạ Quỷ Vương!
Độc Nhãn Lão Quái nói tiếp: "Chỉ khi chịu đựng qua mười mũi tiêm mà không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu thú hóa nào, giai đoạn một của thí nghiệm mới tính là thành công. Những người thành công sẽ được Ngưu Sát Tôn Chủ phái người đến đón đi, đồng thời thưởng cho bọn con một ít đồ!"
"Còn về việc Ngưu Sát Tôn Chủ đưa họ đi đâu, bắt làm gì thì con hoàn toàn mù tịt. Con đoán chắc là để tiến hành giai đoạn hai..."
Giai đoạn hai!
Quả nhiên!
Đúng như Tiêu Chiến nghi ngờ, cái gọi là quân đoàn thú nhân căn bản không phải mục đích thật sự của Huyền Vương Điện. Bọn chúng nhọc công làm những thí nghiệm này rõ ràng là đang mưu tính một chuyện kinh thiên động địa hơn nhiều!!!
"Những kẻ thành công có nhiều không?"
Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Có bao nhiêu người vượt qua được giai đoạn một?"
"Ít lắm ạ!"
Độc Nhãn Lão Quái ngượng ngùng đáp: "Hiếm vô cùng, có thể nói là trăm người mới có một, thậm chí cả ngàn người mới được một. Con ở phân điện Thanh Thủy Thành này ngót nghét mười năm, tính ra mới chỉ tiễn đi được có tám người thành công thôi!"
"Trong đó có năm người là lừa từ Đại Hoa về, còn ba người là bắt cóc từ các nước lân cận!"
Ồ???
Tiêu Chiến khựng lại, gặng hỏi: "Có người của Đại Hạ không?"
"Có ạ!"
Độc Nhãn Lão Quái gật đầu xác nhận: "Chỉ có đúng một người, hình như họ..."
"Họ Tiêu!!!"
