Chương 594
Chương 594: Tam Cảnh Minh Đức, cần chính là cực hạn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trong mật thất giấu thứ gì?
Kỳ trân dị bảo mà hai gã Ngưu Sát Tôn Chủ thật giả vơ vét được sao?
Tiêu Chiến có phần kích động!
Thế nhưng!
Hắn vốn chẳng mấy hứng thú với đống kỳ trân dị bảo đó. Thứ thực sự khiến hắn để mắt tới là linh đan diệu dược do chính tay Tổng điện chủ Huyền Vương Điện luyện chế, ví dụ như... Minh Tâm Hoàn!
Chuyến đi Long Thành lần này sống chết khó lường!
Có thực lực mạnh hơn mới tăng thêm cơ hội thành công. Dù không gian linh ngọc này huyền diệu, nhưng khó lòng giúp thực lực của Tiêu Chiến tăng tiến rõ rệt trong ba tháng ngắn ngủi. Ngược lại, những thứ linh đan diệu dược như Minh Tâm Hoàn lại mang lại hiệu quả tốt hơn hẳn!
Đây chính là!
Nguyên nhân Tiêu Chiến chọn đi "tìm kho báu" đầu tiên!
Rầm đoàng!
Tiêu Chiến tìm một lúc không thấy cơ quan mở mật thất, dứt khoát vung tay vỗ một chưởng lên. Khá lắm... linh ngọc đỏ vỡ toác ra theo tiếng động, lộ ra một cái hốc đường kính chừng nửa mét!
Ngay sau đó!
Một luồng hương thuốc thoang thoảng từ trong mật thất bay ra. Tiêu Chiến khẽ hít vài hơi, bất giác mừng rỡ ra mặt. Rõ ràng hắn đoán không sai, mật thất này đúng là nơi Ngưu Sát Tôn Chủ cất giữ bảo vật, hơn nữa bên trong còn có linh đan diệu dược hắn đang cần nhất lúc này!
Vút!
Thân hình Tiêu Chiến lóe lên, lập tức hóa thành tàn ảnh lao vào trong mật thất!
Đập vào mắt!
Không gian mật thất không lớn lắm, mỗi chiều tầm năm mét, vách đá cũng được tạc từ linh ngọc thất thải. Nhưng khác với bên ngoài, trừ vách đá ở lối vào, ba mặt vách đá còn lại đều khoét từng hàng hốc lõm như ngăn kéo, bên trong chứa đủ loại kỳ trân dị bảo!
Có chiến đao hàn thiết sắc bén bức người!
Có trường kiếm lưỡi nhọn tỏa đầy sát khí!
Có chùy sao băng gai nhọn lạnh lẽo!
Thập bát ban binh khí gần như chẳng thiếu thứ gì, toàn là thần binh lợi khí hiếm thấy trên đời, nhiều đến hoa cả mắt!
Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua vách đá bày binh khí, rồi nhìn sang vách đá bên cạnh. Trong hốc lõm vách đó là từng xấp tài liệu giấy tờ. Tiêu Chiến đưa tay rút một xấp ra xem qua vài lượt, phát hiện nội dung bên trong chính là số liệu thí nghiệm trên cơ thể sống thu thập từ các phân điện của Huyền Vương Điện gửi về!
Trong tài liệu!
Đám "chuột bạch" thí nghiệm đó không hề có tên, chỉ có mã số, bắt đầu từ số 001 xếp dần về sau. Bên trên ghi chép rành rọt thời gian tiêm nọc độc cùng đủ phản ứng sau đó, ghi đến tận lúc họ tắt thở. Kẻ nào thất bại đều bị đánh một dấu "X" đỏ chót ở cuối số liệu!
6058!
Trong xấp tài liệu Tiêu Chiến lật xem, con số đã lên tới 6058. Tức là những năm qua, chỉ riêng mười mấy quốc gia lân cận dưới quyền kiểm soát của Ngưu Sát Tôn Chủ, đã có ít nhất 6058 kẻ xấu số rơi vào tay Huyền Vương Điện, bỏ mạng ở các phân điện, biến thành từng hàng số liệu lạnh lẽo trên trang giấy!
Vậy mà!
Tiêu Chiến mới chỉ tiện tay rút ra một xấp tài liệu, trong những xấp khác chắc chắn còn có số liệu đáng sợ hơn, khéo số người đã vượt vạn!
Mà đây!
Mới chỉ là số liệu thí nghiệm bên phía Ngưu Sát Tôn Chủ. Huyền Vương Điện có tới Thập Nhị Quỷ Sát, phân điện rải khắp Bách Quốc Chi Địa nhiều không đếm xuể. Nếu gom toàn bộ số liệu thí nghiệm trong tay Thập Nhị Quỷ Sát lại, đó sẽ là một con số kinh khủng đến mức nào???
Mẹ kiếp!!!
Dù là Tiêu Chiến, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy rợn người, da đầu tê dại! Tổng điện chủ Huyền Vương Điện thật sự quá đáng sợ, cũng quá tàn độc! Vì tư lợi mà coi mạng người như cỏ rác, muốn luyện hóa Phượng Hoàng Đảm lại dám lấy mạng của ngần ấy con người làm đá lót đường!
Ngược lại!
Cũng chính vì thế, Tổng điện chủ Huyền Vương Điện mới tránh được Thiên Thần chi kiếm, mày mò ra cách thứ hai để luyện hóa Phượng Hoàng Đảm!!!
"Tam Cảnh Minh Đức!"
Tiêu Chiến đặt xấp tài liệu xuống, trầm giọng nói: "Minh cái đức gì chứ? Đây... chính là cái đức của Tổng điện chủ Huyền Vương Điện sao???"
Cái đức!
Tiêu Chiến nhớ rất rõ, trước kia cô cô Tử Đàn từng nói, gieo rắc tai ương cho chúng sinh, thây chất triệu xác là một cái đức; một lòng vì muôn dân, phổ độ chúng sinh cũng là một cái đức; ân oán phân minh, làm theo ý mình lại là một cái đức khác...
Cái đức ấy không phân biệt thiện ác, chỉ thuận theo bản tâm!
Nói trắng ra!
Tam Cảnh Minh Đức cốt ở sự cùng cực. Ác đến tận cùng hay thiện đến tột bực cũng thế, ai cũng có niềm tin riêng, có con đường riêng phải đi. Đường nào cũng dẫn đến La Mã, chỉ cần đi một mạch tới cùng, quyết không quay đầu, kiên định vững vàng, thì nơi cuối con đường sẽ là một chân trời hoàn toàn mới, rộng lớn hơn rất nhiều!!!
"Phù..."
Tiêu Chiến thở phào một hơi dài. Tổng điện chủ Huyền Vương Điện đã có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh Tam Cảnh Minh Đức, chứng tỏ ý chí của lão chắc chắn cực kỳ sắt đá, thà ta phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ta!
Đúng chuẩn một đại ma đầu!
Tiêu Chiến biết tự lượng sức mình, vì cảnh giới và thực lực cao hơn, hắn tuyệt đối không chọn con đường điên cuồng hóa ma như Tổng điện chủ Huyền Vương Điện. Nhưng hắn cũng chẳng thể đi theo con đường đại thiện phổ độ chúng sinh. Con đường hắn có thể đi, cần phải đi và muốn đi, chính là con đường ân oán phân minh, mọi sự tùy tâm, không thẹn với lòng ắt là đức!!!
Sau đó!
Tiêu Chiến dời mắt khỏi đống tài liệu, quay đầu nhìn vách đá cuối cùng. Thứ cất giữ trong hốc lõm ở vách đá này chính là linh đan diệu dược hắn đang cần!
Vừa có linh đan đã thành phẩm, lại có cả dược liệu chưa qua luyện hóa, đủ loại kỳ hoa dị thảo mà phần lớn đều là lần đầu Tiêu Chiến thấy, gọi không ra tên, càng chẳng rõ công hiệu ra sao!
Tuy nhiên!
Tiêu Chiến lấy mấy viên linh đan đã luyện xong ngắm nghía kỹ càng, dễ dàng nhận ra Nhất Lạp Ẩn và Minh Tâm Hoàn. Dù sao hai loại linh đan này hắn đều từng dùng qua, cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc đó!
Mười viên Nhất Lạp Ẩn!
Ba viên Minh Tâm Hoàn!
Rõ ràng!
Độ quý giá của Minh Tâm Hoàn vượt xa Nhất Lạp Ẩn. Nếu không thì trước kia ở phân điện Thanh Thủy Thành cũng chẳng đến mức chỉ thấy Nhất Lạp Ẩn mà không thấy Minh Tâm Hoàn. Ngay cả viên Minh Tâm Hoàn mà Cái Thương "tặng" cho Tiêu Chiến cũng là do Cái Cùng phải tốn bao nhiêu công sức mới kiếm được!
"Ba viên!"
Tiêu Chiến hơi hụt hẫng, cảm thấy số lượng hơi ít, chưa đủ "phê". Nhưng hắn cũng hiểu, Minh Tâm Hoàn không chỉ giúp ích rất lớn cho cao thủ Nhất Cảnh Minh Khí phá bỏ gông cùm cảnh giới, mà với cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm cũng có tác dụng không nhỏ!
Cho nên!
Cùng là siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm, Ngưu Sát Tôn Chủ chắc chắn cũng đã "xơi" không ít, không ngốn hết sạch mà để lại cho hắn ba viên thế này đã là may mắn lắm rồi!
Ngoài Nhất Lạp Ẩn và Minh Tâm Hoàn ra còn có khá nhiều linh đan khác, nhưng Tiêu Chiến không biết tác dụng cụ thể nên chẳng dám uống bừa. Hắn bèn dọn sạch nhét hết vào lòng, ba tháng thời gian đủ để hắn từ từ nghiên cứu!
Sau đó!
Tiêu Chiến không ra ngoài mà ngồi xếp bằng ngay trong mật thất, ném thẳng một viên Minh Tâm Hoàn vào miệng, ực một tiếng nuốt trôi xuống bụng. Ba viên thì ba viên, ít thì có ít, cứ luyện hóa xong ba viên Minh Tâm Hoàn này rồi tính tiếp!!!
