Chương 613
Chương 613: Rắn mất đầu, sự sắp xếp của Tiêu Chiến
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Cung tiễn Tôn chủ đại nhân!"
Thấy Tiêu Chiến và Lý Trầm Ngư sóng vai bước ra khỏi mê cung tổ ong, Doãn Thiên Kỳ cùng đám người lập tức khom lưng hành lễ. Mấy chục cao thủ Ám Cảnh sau lưng họ cũng đồng thanh hô lớn: "Cung tiễn Tôn chủ đại nhân!"
Tiếng hô vang như sấm dậy!
Ánh mắt ai nấy đều tràn ngập vẻ mong chờ!
Chỉ mong Tiêu Chiến biến đi cho khuất mắt càng sớm càng tốt!
Tiêu Chiến liếc qua một cái là thừa biết đám khốn kiếp này đang toan tính điều gì. Hắn dẫn Lý Trầm Ngư đi thẳng tới trước mặt Doãn Thiên Kỳ và đám người, trầm giọng bảo: "Khỏi tiễn, cùng đi luôn đi!"
"Hả???"
Tim Doãn Thiên Kỳ cùng đám thuộc hạ giật thót một cái!
"Đi Long Thành!"
Tiêu Chiến nói tiếp: "Chắc các người cũng nghe được vài lời đồn rồi. Chuyến đi Long Thành lần này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, liên quan đến cục diện tương lai của Bách Quốc Chi Địa. Là chủ một nước, các người không có lý do gì để khoanh tay đứng nhìn cả!"
"Thế nên!"
"Đi cùng tôi!"
Chết tiệt!
Đúng là sét đánh ngang tai!
Nghe Tiêu Chiến nói thế, đám người Doãn Thiên Kỳ mặt mày xám ngoét, ruột gan thắt lại. Trước đó Tiêu Chiến đâu có bảo bắt bọn họ đi Long Thành cùng? Sắp đi tới nơi rồi lại đột ngột giở chứng thế này, bảo sao bọn họ không kinh hồn bạt vía cho được?
Sao không chết trân cơ chứ?
Bọn họ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để hưởng lạc ở Ngưu Đầu Sơn rồi kia mà!
Trong chớp mắt!
Chẳng khác nào rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục!
Long Thành là nơi nào? Đó là đại bản doanh của Long Sát Tôn Chủ, là nơi đặt đại trận truyền tống kết nối với tổng đàn, cao thủ nhiều như mây, Ngưu Đầu Sơn làm sao sánh bằng!
Đã thế!
Thập Nhị Quỷ Sát tụ họp ở Long Thành, ai nấy đều là siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm, lấy đâu ra chỗ cho bọn họ thể hiện? Đi tới đó, cùng lắm cũng chỉ là lon ton chạy sau đít Tiêu Chiến khúm núm cúi đầu, làm bia đỡ đạn, bán mạng cho hắn mà thôi!
"Chuyện này..."
Doãn Thiên Kỳ cùng mấy người kia ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn bấm bụng đánh bạo nói: "Loạn ở Ngưu Thành vừa mới dẹp yên, Tôn chủ đại nhân không ở đây, ngộ nhỡ bọn tôi cũng đi theo thì Ngưu Đầu Sơn bên này..."
"Không sao!"
Tiêu Chiến thừa biết bọn họ định nói gì nên chẳng thèm cho họ cơ hội mở miệng. Hắn liếc nhìn mấy chục cao thủ sau lưng Doãn Thiên Kỳ, ra hiệu: "Tôi cho các người mười phút để bàn giao lại. Trước khi tôi quay về, Ngưu Đầu Sơn sẽ do bọn họ phụ trách canh giữ!"
Dứt lời!
Tiêu Chiến dắt thẳng Lý Trầm Ngư xuống núi. Lời đã phán ra như đinh đóng cột, hoàn toàn không có chỗ để thương lượng!
Ranh con, đòi đấu với tôi à?
Khinh!
Sở dĩ sắp xếp như vậy là vì Tiêu Chiến không muốn đám Doãn Thiên Kỳ bành trướng thế lực, thâu tóm Ngưu Đầu Sơn rồi trở thành một Ngưu Sát Tôn Chủ tiếp theo, gây họa cho mười mấy quốc gia lân cận!
Hơn nữa!
Đưa cả ba người bọn họ đi thì thế lực của Huyền Vương Điện ở mười mấy quốc gia quanh đây sẽ suy yếu đi rất nhiều. Chỉ dựa vào mấy tên cao thủ Ám Cảnh viên mãn với Bán Bộ Minh Cảnh thì chẳng thể nào đe dọa nổi sự an nguy của Đại Hạ nữa!
Bên này yếu đi thì bên kia mạnh lên!
Phía Đại Hạ có cô Tử Đàn và Tuyết Vực Sơn Chủ trấn giữ, lại thêm Huyết Lang Đoàn, Bạch Sắc Ngọc Nữ quân cùng Thiên Thần điện hỗ trợ. Ít nhất trong phạm vi mười mấy quốc gia lân cận, chừng đó đã đủ để ngạo thị quần hùng, chỉ có đi bắt nạt người khác chứ không bao giờ phải rơi vào cảnh thù trong giặc ngoài như trước nữa!
Tổ quốc!
Đại Hạ là tổ quốc của Tiêu Chiến, là gốc rễ của hắn!
Người thân, bạn bè của Tiêu Chiến đều đang ở Đại Hạ. Chuyến đi Long Thành lần này để vào tổng đàn Huyền Vương Điện lành ít dữ nhiều, sống chết khó lường, dĩ nhiên hắn phải dốc hết sức để quét sạch mọi mầm họa tiềm ẩn cho Đại Hạ!
"Sư phụ!"
Lý Trầm Ngư ngoảnh đầu nhìn Ngưu Đầu Sơn một cái rồi nói: "Thầy đưa cả ba người họ đi, Ngưu Đầu Sơn như rắn mất đầu, e là sẽ dấy lên một đợt tranh giành quyền lực mới, thậm chí còn lan sang các nước lân cận..."
"Cứ để chúng tranh giành!"
Tiêu Chiến lại chẳng bận tâm. Nội bộ Huyền Vương Điện lục đục, cắn xé nhau càng tàn khốc thì hao tổn nội lực của chúng càng nhiều!
"Nhưng mà..."
Lý Trầm Ngư có phần lo lắng nói: "Sư huynh Tông Thiền đã bỏ mạng ở Thiên Tinh Sơn, Cẩu Sát Tôn Chủ thì đã rút về, cha con lại bị phế đan điền. Đại Hoa lúc này vô cùng yếu ớt, sợ là không gánh nổi biến động như thế đâu."
Đúng vậy!
Nói cho cùng, Đại Hoa Quốc bây giờ mới thực sự là nơi rắn mất đầu, không có cường giả Minh Cảnh trấn giữ, một khi bị nước khác xâm lược sẽ phải đối mặt với nguy hiểm khôn lường!
Đại Hạ là tổ quốc của Tiêu Chiến, chẳng lẽ Đại Hoa lại không phải là tổ quốc của Lý Trầm Ngư sao?
Rõ ràng là vậy!
Tiêu Chiến toan tính cho Đại Hạ, thì Lý Trầm Ngư cũng đang lo lắng cho Đại Hoa!
"Yên tâm đi!"
Tiêu Chiến hiểu ý Lý Trầm Ngư nên nói: "Tin Tông Thiền chết chẳng mấy ai biết đâu. Hiện giờ anh ta vẫn là Hoàng chủ của Đại Hoa Quốc. Cẩu Sát Tôn Chủ đi rồi thì lát nữa sẽ có một Tông Thiền khác xuất hiện trong hoàng thành Đại Hoa, nắm quyền điều hành và bảo vệ Đại Hoa bình an vô sự."
"Từ nay về sau!"
"Đại Hạ và Đại Hoa sẽ kết thành đồng minh bền vững, cùng vinh cùng nhục, hệt như hai thầy trò chúng ta vậy!"
Lý Trầm Ngư ngẩn người!
Rất nhanh!
Cô liền vỡ lẽ. Tiêu Chiến có thể giả dạng thành Ngưu Sát Tôn Chủ, Cẩu Sát Tôn Chủ có thể giả thành Tông Thiền, vậy thì người khác cũng làm được. Chỉ cần hoàng thành Đại Hoa có "Tông Thiền" trấn giữ, dựa vào mối quan hệ đặc biệt giữa "Tông Thiền" và Ngưu Sát Tôn Chủ, sẽ chẳng có quốc gia nào dám đụng vào Đại Hoa nữa!
Nghĩ đến đây, cõi lòng Lý Trầm Ngư thấy ấm áp hẳn, khẽ thở phào nhẹ nhõm!
Dưới chân núi!
Một chiếc xe sang đang đỗ ở đó, do đám người Doãn Thiên Kỳ chuẩn bị sẵn cho Tiêu Chiến và Lý Trầm Ngư. Trên xe chất đầy số liệu thí nghiệm trên cơ thể sống thu thập từ các phân điện của Huyền Vương Điện!
Mười phút sau!
Đám Doãn Thiên Kỳ mặt như đưa đám, miễn cưỡng lê bước đi xuống Ngưu Đầu Sơn!
"Xuất phát!"
Tiêu Chiến cùng Lý Trầm Ngư lên xe đi trước, đám Doãn Thiên Kỳ lên một chiếc xe khác bám sát phía sau!
Trên đường đi!
Lý Trầm Ngư phụ trách cầm lái, còn Tiêu Chiến rút điện thoại ra, gọi video cho cô Tử Đàn. Rời Kiếm Sơn ngót nghét năm tháng trời, mỗi khi đêm muộn thanh vắng, nỗi nhớ dâng trào, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể ngắm nhìn vợ và con gái cưng của mình qua cách này mà thôi!!!
