Chương 625
Chương 625: Long Sát Tôn Chủ, hậu quả không gánh vác nổi
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Uống đi!"
Gần như ngay lúc Tiêu Chiến uống cạn lọ thuốc trước mặt Xà Sát Tôn Chủ, Vu tiên sinh đã thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma trong căn gác nơi Cẩu Sát tôn chủ nghỉ lại. Lão đưa một lọ thủy tinh giống hệt cho Cẩu Sát tôn chủ, ra hiệu: "Thuốc do chính tay Tổng điện chủ điều chế, sau khi vào tổng đàn sẽ phát huy tác dụng!"
Nghe vậy!
Cẩu Sát tôn chủ cúi đầu nhìn lọ thủy tinh trong tay Vu tiên sinh, mẹ kiếp, mặt hắn xanh mét ngay tức khắc!
Rõ ràng!
Cẩu Sát tôn chủ đang có tật giật mình, cũng giống Tiêu Chiến, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn chính là độc dược! Chắc chắn là thuốc độc! Tổng điện chủ muốn lo xa, khống chế sống chết của bọn họ từ trước đây mà!
Uống hay không?
Nếu uống thì e là chẳng còn sống được bao lâu, nhưng nếu không uống, làm trái ý Tổng điện chủ chẳng khác nào công khai tạo phản!
Hơn nữa!
Vừa rồi hắn đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn quỷ thần của Vu tiên sinh. Trong trận pháp của Quỷ Sát Điện này, Vu tiên sinh gần như là tồn tại vô địch, ngay cả Hổ Sát Tôn Chủ cũng phải chịu lép vế, một khi trở mặt thì làm sao dọn dẹp tàn cuộc nổi???
"Sao thế?"
Thấy sắc mặt Cẩu Sát tôn chủ khó coi, chần chừ mãi không chịu nhận lấy, Vu tiên sinh hừ lạnh một tiếng, cất giọng hỏi: "Cẩu tôn chủ cũng muốn chống lại ý chỉ của Tổng điện chủ à? Hay là ông cũng đang nghi ngờ lòng trung thành của tôi với Tổng điện chủ, cho rằng tôi giả truyền mệnh lệnh?"
"Hả?"
Cẩu Sát tôn chủ giật thót trước lời lẽ của Vu tiên sinh, tim thắt lại mấy nhịp, kinh ngạc hỏi: "Cũng ư??? Ý của Vu tiên sinh là, có kẻ to gan dám thẳng thừng từ chối rồi sao???"
Là Hổ Sát Tôn Chủ sao?
Hổ Sát Tôn Chủ là thủ lĩnh của bọn họ, nếu nói có ai đủ gan to tày trời và có chỗ dựa như vậy, thì theo Cẩu Sát tôn chủ thấy, cũng chỉ có thể là Hổ Sát Tôn Chủ mà thôi!
"Ông không cần phải biết!"
Vu tiên sinh khẽ lắc đầu, trầm giọng nói: "Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Ý của Tổng điện chủ là, các vị tôn chủ có quyền tự mình lựa chọn, có thể uống, cũng có thể không uống!"
"Cho nên!"
"Dẫu có từ chối, Tổng điện chủ cũng không truy cứu đâu!"
"Chỉ có điều!"
"Sau khi vào tổng đàn, e rằng các vị tôn chủ sẽ phải tự gánh lấy hậu quả tương ứng cho lựa chọn của mình đấy..."
Nói xong!
Vu tiên sinh tung tay ném lọ thủy tinh qua không trung cho Cẩu Sát tôn chủ, ngay sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cẩu Sát tôn chủ đưa tay chụp lấy lọ thuốc, cúi đầu ngắm nghía vài lần, thậm chí còn mở nút chai, khẽ ngửi thử mấy hơi!
Cho lựa chọn ư?
Thế thì...
Nên chọn thế nào đây???
Trong nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, Vu tiên sinh cứ thế lần lượt xuất hiện trong từng căn gác của Thập Nhị Quỷ Sát. Vẫn là lọ thủy tinh giống hệt, những lời nói tương tự, nhưng phản ứng của Thập Nhị Quỷ Sát lại mỗi người một phách, thậm chí hoàn toàn trái ngược nhau!
Nửa tiếng sau!
Vu tiên sinh xuất hiện tại một căn gác khác. So với những căn gác xung quanh, căn này dù là quy mô hay bài trí đều cao hơn hẳn một bậc, có thể nói là vị trí trung tâm nổi bật nhất!
Bên trong lầu các!
Một bóng người vạm vỡ cao gần hai mét đang chắp tay đứng đó. Áo choàng gấm lụa thêu hình mãng long sau lưng, một chiếc mặt nạ đầu rồng uy phong lẫm liệt che kín gương mặt, rõ ràng chính là kẻ mạnh nhất trong Thập Nhị Quỷ Sát — Long Sát Tôn Chủ!
"Long tôn chủ!"
Vu tiên sinh thoắt cái hiện ra ngay phía sau Long Sát Tôn Chủ, chỉ cách chừng một mét. Khác hẳn với thái độ khi gặp những Quỷ Sát khác, vừa thấy Long Sát Tôn Chủ, Vu tiên sinh lại hơi khom người, tỏ ra vô cùng cung kính!
"Thế nào rồi?"
Long Sát Tôn Chủ chậm rãi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Vu tiên sinh rồi hỏi: "Có kết quả gì không?"
"Vâng!"
Vu tiên sinh gật đầu nói: "Kế này của Long tôn chủ quả thực rất cao tay!"
Nói đoạn!
Vu tiên sinh lấy ra một danh sách viết tay, đưa sang cho Long Sát Tôn Chủ!!!
