Chương 678
Chương 678: Chọn một trong hai, cơ hội đến rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cảnh giới của Lý Trầm Ngư quá thấp, thực lực quá yếu, tuy có bọn Doãn Thiên Kỳ bảo vệ, nhưng đám người Doãn Thiên Kỳ đều là phường gió chiều nào theo chiều ấy, liệu có trông cậy được không thì chưa biết chừng. Đã vậy còn có đám hộ vệ Long Cung và kẻ thù ngoại tộc xâm nhập, ở giữa cục diện rối ren như thế, Tiêu Chiến không khỏi lo lắng cho sự an toàn của cô!
Cho nên!
Hắn chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi Hiên Viên Thành, quay về Long Cung thật sớm!!!
"Long Tôn Chủ!"
Kinh hoàng qua đi, trong đám đông có người đầy vẻ phẫn nộ lên tiếng: "Ngài nói đi, cần chúng tôi làm gì? Đã là con cháu Hiên Viên nhất tộc thì không có đứa nào hèn nhát sợ chết cả! Chỉ cần cứu được Hiên Viên nhất tộc, ngài ra lệnh một câu, chúng tôi dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng từ!!!"
Da không còn thì lông bám vào đâu?
Vào thời khắc Hiên Viên nhất tộc đứng trước bờ vực sinh tử, vẫn có những kẻ trung nghĩa sẵn sàng đứng ra gánh vác!
Nghe vậy!
Đám đông lập tức xôn xao bàn tán, từng ánh mắt ngạc nhiên, kính nể, hay cả khinh bỉ đều đồng loạt đổ dồn về phía người vừa cất lời!
Đó là...
Người nọ đã gần bảy mươi tuổi, râu tóc bạc phơ một nửa, rõ ràng là một lão già ở Bán Bộ Minh cảnh!
"Tốt!"
Long Sát Tôn Chủ gật đầu, trầm giọng nói: "Tên phản nghịch đang đại khai sát giới trong Hiên Viên Thành rất giỏi thuật dịch dung, hơn nữa còn là siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm, thực lực ngang ngửa tôi, muốn trừ khử hắn e rằng không dễ!"
"Ban đầu!"
"Chúng tôi tập hợp các vị ở phủ thành chủ là muốn bảo vệ mọi người, đồng thời dụ tên đó tự chui đầu vào lưới!"
"Nhưng bây giờ!"
"Đại bản doanh của tôi ở Bách Quốc Chi Địa bị tấn công, cốt nhục ruột thịt rơi vào đường cùng, đối mặt hiểm nguy sống chết. Tôi buộc phải mượn đại trận truyền tống trong phủ thành chủ để tạm thời quay về, dẹp yên mối loạn bên kia!"
"Vì thế!"
"Các vị có hai lựa chọn. Hoặc là ở lại phủ thành chủ, chờ cơ hội bắt giết tên nghịch tặc; hoặc là theo tôi rời khỏi Hiên Viên Thành, tới Bách Quốc Chi Địa..."
Long Sát Tôn Chủ muốn đi!
Sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi. Tộc trưởng Hiên Viên Phong Cuồng không có ở đây, trong số những người hiện diện thì Long Sát Tôn Chủ là kẻ mạnh nhất. Đã thế Long Sát Tôn Chủ cũng tự nhận thực lực của Tiêu Chiến ngang ngửa với hắn, một chín một mười, hắn mà đi thì chẳng phải Hiên Viên Thành sẽ càng nguy hiểm hơn sao?
Còn ai ngăn nổi Tiêu Chiến nữa?
Khó xử hơn nữa là ngoại tộc chiếm được Long Cung chắc chắn cũng toàn cao thủ, dẫu rời khỏi Hiên Viên Thành thì việc đoạt lại Long Cung nào có dễ dàng gì?
Chẳng khác nào vừa thoát miệng sói lại chui vào hang cọp!
Tiến thoái lưỡng nan!
Mấy nhân vật chủ chốt của Hiên Viên nhất tộc đứng xung quanh xì xào to nhỏ, chần chừ mãi không quyết. Tiêu Chiến lẩn trong đám đông lại nghe ngóng được vài tin tức ngoài dự kiến!
Hóa ra!
Mấy chục năm trước, dù Hiên Viên Phong Cuồng đã thiết kế ra đại trận truyền tống, thành công đưa Long Sát Tôn Chủ cùng Vu tiên sinh ra khỏi Hiên Viên Thành để đến Bách Quốc Chi Địa, nhưng với thực lực Tam Cảnh Minh Đức của lão, uy lực của trận pháp quả thực bị hạn chế rất lớn, không đủ sức phá vỡ lời nguyền của Thiên Thần. Cho dù trải qua mấy mươi năm cải tiến và nâng cấp, đến tận bây giờ, đại trận truyền tống trong phủ thành chủ cũng chỉ có thể đưa mười người đi cùng một lúc!
Hơn nữa!
Lời nguyền Thiên Thần vốn nhằm vào Hiên Viên nhất tộc, thế nên bất cứ con cháu đời sau nào mang huyết mạch Hiên Viên đều chịu ảnh hưởng nặng nề hơn, chỉ có cao thủ Ám Cảnh mới có thể mượn đại trận truyền tống để rời khỏi Hiên Viên Thành!
Ngay cả Bán Bộ Minh cảnh cũng không được!
Nói toạc ra!
Chỉ cần trong đan điền của người thuộc Hiên Viên nhất tộc xuất hiện Minh Kình, dù chỉ là một chút xíu thôi, cũng sẽ bị lời nguyền Thiên Thần chặn đứng. Đồng nghĩa với việc đại trận truyền tống hoàn toàn vô dụng đối với người tộc Hiên Viên có Minh Kình!
Thế nhưng!
Sự vô hiệu này chỉ có một chiều!
Chẳng hạn!
Mấy chục năm trước, Long Sát Tôn Chủ và Vu tiên sinh vẫn còn là cao thủ Ám Cảnh viên mãn, nhờ đại trận truyền tống mà rời khỏi Hiên Viên Thành. Mấy chục năm sau, bọn họ đột phá thành công lên Minh Cảnh, trong đan điền có Minh Kình thì lời nguyền Thiên Thần sẽ mất tác dụng với họ, không còn hạn chế chuyện họ ra vào nữa!
Chỉ cần không phải đột phá ngay trong Hiên Viên Thành, dưới sự bao phủ của lời nguyền Thiên Thần là được!
Rõ ràng!
Ban đầu Thiên Thần giáng lời nguyền này xuống tộc nhân của ngũ đại thần tướng là vì lo lắng con cháu họ sẽ làm loạn thiên hạ. Chẳng hạn như Hiên Viên Phong Cuồng, một khi để lão bước chân ra khỏi Hiên Viên Thành, tiến vào Bách Quốc Chi Địa thì sinh linh nơi đó ắt sẽ rơi vào cảnh lầm than than khóc!!!
Chính vì vậy mà Hiên Viên Phong Cuồng mới không tiếc mọi giá để luyện hóa Phượng Hoàng Đảm, theo đuổi Chí Tôn cảnh trong truyền thuyết. Chỉ khi bước vào Chí Tôn cảnh, lão mới có thể hoàn toàn phá bỏ lời nguyền Thiên Thần, bố trí một đại trận truyền tống mạnh mẽ hơn để đưa toàn bộ Hiên Viên Thành ra ngoài cùng một lượt!!!
"Thiên Thần!"
Hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, Tiêu Chiến không khỏi cảm thán trong lòng, đồng thời càng thêm tò mò, rốt cuộc thời thượng cổ đã xảy ra chuyện gì? Thiên Thần là sự tồn tại khủng khiếp tới mức nào???
Đáng tiếc!
Thiên Thần đã chết, chuyện xưa như mây khói, chẳng còn gì để kiểm chứng!
"Long Tôn Chủ!"
Ngay lúc Tiêu Chiến đang nghĩ vẩn vơ, có người bước ra, dường như đã hạ quyết tâm, cắn răng nói: "Tôi bằng lòng theo ngài tới Long Thành, giải cứu Huyền Vương Điện khỏi cơn nguy khốn!"
Rất nhanh sau đó!
Lại có người bước ra!
"Tôi cũng đi!"
"Cả tôi nữa!"
Có người dẫn đầu, số người bước theo lập tức nhiều lên. Dẫu sao tình hình bên ngoài ra sao bọn họ không rõ, nhưng tình cảnh Hiên Viên Thành thì đang tồi tệ đến cùng cực. Rốt cuộc ở lại an toàn hơn hay ra ngoài bảo đảm hơn, chẳng ai biết được, đành phải đánh cược một phen!
Không một ngoại lệ!
Những kẻ bước ra đều là cao thủ Ám Cảnh hậu kỳ và Ám Cảnh viên mãn, khoảng hơn ba mươi người. Số còn lại phần đông chọn ở lại, như lão già Bán Bộ Minh cảnh gần đất xa trời kia thì căn bản chẳng có quyền lựa chọn, dù muốn đi cũng không thể ra ngoài, chỉ đành ở lại Hiên Viên Thành!
"Tốt!"
Long Sát Tôn Chủ quét mắt nhìn quanh một lượt, trầm giọng nói: "Đoạt lại Long Cung xong, toàn bộ Bách Quốc Chi Địa sẽ là thiên hạ của Hiên Viên nhất tộc chúng ta, tới lúc đó, các vị muốn làm gì thì làm!!!"
Khá lắm!
Lời vừa dứt, lại có thêm mười mấy người bước ra!
Sau đó!
Long Sát Tôn Chủ quay đầu nhìn Thử Sát Tôn Chủ và Mã Sát Tôn Chủ, nói: "Làm phiền hai vị tạm thời ở lại bảo vệ Hiên Viên nhất tộc. Với sức của năm người các vị, cộng thêm lực lượng nòng cốt của Hiên Viên Thành, dù không giết được bọn chúng thì chắc cũng đủ sức đối phó!"
Nếu vào ngày thường, Long Sát Tôn Chủ nói chuyện với Thử Sát Tôn Chủ và Mã Sát Tôn Chủ sẽ không khách sáo thế này. Nhưng hôm nay tình thế đã khác, hai người kia dù là Quỷ Sát của Huyền Vương Điện nhưng lại không mang dòng máu Hiên Viên nhất tộc, hoàn toàn chẳng có lý do gì phải ở lại Hiên Viên Thành mạo hiểm tính mạng!
"Long Tôn Chủ cứ yên tâm!"
Thử Sát Tôn Chủ và Mã Sát Tôn Chủ nhìn nhau, gật đầu nói: "Chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức, chờ Tổng điện chủ trở về!"
Chỉ cần Hiên Viên Phong Cuồng trở về thì Tiêu Chiến chắc chắn phải chết!
Long Sát Tôn Chủ sắp xếp thỏa đáng xong không nhiều lời nữa, phất tay ra hiệu: "Các người đi theo tôi, mượn đại trận truyền tống rời khỏi đây!"
Dứt lời!
Hắn quay người rảo bước!
Gần năm mươi người nối gót theo sau!
Tiêu Chiến thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ lùi khỏi đám đông, rời phủ thành chủ rồi ra khỏi thành, hỏa tốc quay lại khoảng sân nhỏ đơn sơ nơi Văn Thải Y ở để đón Tiêu Phá Quân và Xà Sát Tôn Chủ!
Đây là cơ hội hiếm có để rời khỏi Hiên Viên Thành. Gần năm mươi người thì phải chia thành năm đợt, chuyến đi chuyến về này chắc vẫn kịp thời gian...
...
Lúc bấy giờ!
Dù là Xà Sát Tôn Chủ hay ba người nhà Văn Thải Y đang ở trong khoảng sân đơn sơ thì cũng đã nhận được tin Hiên Viên Thành đại loạn. Cách xa ba mươi dặm, dựa vào thế núi phóng mắt nhìn từ xa, họ thậm chí còn thấy mờ mờ khung cảnh hỗn loạn trong thành!
Xà Sát Tôn Chủ thì còn đỡ, chứ ba người nhà Văn Thải Y thì nơm nớp lo sợ, kinh hãi đến chết sững, hồn vía lên mây!
Tô công tử...
Một mình anh ấy thật sự đã chọc thủng trời Hiên Viên Thành rồi sao???
