Chương 720
Chương 720: Thế giới chưa biết, móng vuốt của người phụ nữ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhìn thì tưởng gần, thực chất lại cực kỳ xa!
Lại rơi tự do thêm một khoảng thời gian chẳng rõ bao lâu, những đốm sáng xanh biếc trong tầm mắt Tiêu Chiến dần trở nên rõ nét, cũng càng lúc càng trải rộng ra. Diện tích cứ thế phình to, hóa ra lại là một dải ngân hà màu xanh biếc chắn ngang lưng chừng Lạc Nhật uyên, chặn đứng đường rơi xuống của hắn!
Ánh sáng xanh biếc cuồn cuộn như sóng nước triều dâng, không ngừng cuộn trào, không dứt luân chuyển!
Khung cảnh tráng lệ khôn xiết!
Nhưng phần nhiều lại là quái dị!
U ám!
Đáng sợ!
Chẳng ai biết dải ngân hà xanh biếc kia rốt cuộc là thứ gì, nếu rơi vào trong thì sẽ chuốc lấy hậu quả ra sao. Tất cả đều là ẩn số, mà những thứ chưa biết thì bao giờ cũng đáng sợ nhất!
Tiêu Chiến dấy lên lòng cảnh giác, nhưng lúc này hắn căn bản chẳng có sức đâu mà cản đà rơi, chỉ đành trơ mắt nhìn cơ thể mình cùng Khai Thiên Côn rơi thẳng xuống dải ngân hà xanh biếc kia!
Hơn nữa!
Dải ngân hà xanh biếc đó tựa như có một lực hút cực mạnh, khoảng cách càng rút ngắn thì lực hút lại càng tăng lên, dường như... dẫu Tiêu Chiến không bị trọng thương mà dám mò đến đây, thì cũng sẽ bị dải ngân hà này nuốt chửng tươi sống!
"Cái quái gì thế này?"
Trước đây Tiêu Chiến từng trải qua trăm trận lớn nhỏ, đứng trước lằn ranh sinh tử vô số lần, cũng từng mường tượng đủ kiểu chết của bản thân. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng mẹ nó không ngờ tới, kết cục sau cùng của mình lại thành ra thế này!
Bị chết đuối?
Hay là bị lực hút khủng khiếp này xé toạc thân thể, chịu chung số phận thảm khốc thịt nát xương tan?
Vừa nghĩ tới đó...
Dưới tác động của lực hút kinh hoàng, tốc độ rơi của Tiêu Chiến tăng vọt theo đường thẳng, càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức gần như hóa thành một tia chớp, thậm chí còn vượt qua cả tốc độ lúc hắn đạt phong độ đỉnh cao!
Vút!
Tựa như sao băng lao thẳng vào biển lớn mênh mông vô tận, khoảnh khắc Tiêu Chiến bị lực hút cuốn phăng vào dải ngân hà màu xanh, hắn có cảm giác như va phải thứ gì đó. Đầu óc chấn động dữ dội, ý thức lập tức nhạt nhòa, ngũ quan tê liệt, cả người mất sạch tri giác!
"Đây là..."
Trước khi ý thức hoàn toàn tắt ngấm, dường như đoán ra điều gì, Tiêu Chiến kinh hãi thốt lên: "Trận pháp truyền tống???"
Cảm giác này Tiêu Chiến thực ra chẳng hề xa lạ!
Trước đó ở Quỷ Sát Điện tại Long Thành, rồi ở phủ thành chủ tại Hiên Viên Thành, Tiêu Chiến từng hai lần mượn trận pháp truyền tống để ra vào tổng đàn Huyền Vương Điện. Thế nên cảm giác quen thuộc này khiến hắn lập tức liên tưởng ngay đến trận pháp truyền tống!
Có điều!
Trận pháp truyền tống ở Quỷ Sát Điện và Hiên Viên Thành dẫu do đích thân Vu tiên sinh cùng Hiên Viên Phong Cuồng bố trí, nhưng nếu đem so với dải ngân hà xanh biếc này thì chỉ như hạt cát giữa sa mạc, hoàn toàn không cùng đẳng cấp!
Ai mà ngờ nổi đáy Lạc Nhật uyên lại là một trận pháp truyền tống siêu khổng lồ cơ chứ?
Thảo nào!
Thảo nào xưa nay những kẻ rơi xuống Lạc Nhật uyên chưa từng có ai sống sót trở về. Ma mới biết sẽ bị truyền tống đến xó xỉnh nào, gặp phải hiểm nguy gì, rồi làm sao truyền tống ngược lại được???
Mấu chốt là!
Rốt cuộc là nhân vật xuất chúng cỡ nào mới có đủ bản lĩnh bố trí ra một trận pháp truyền tống siêu cấp khủng khiếp nhường này ở tận đáy Lạc Nhật uyên???
Nghĩ không thông!
Tiêu Chiến cũng chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi, bao nhiêu suy nghĩ vừa nhen nhóm đã bị bóp nghẹt không thương tiếc!
Hắn hôn mê bất tỉnh hoàn toàn...
...
"Chàng trai này khôi ngô tuấn tú quá!"
"Đẹp trai thật đấy!"
"Gả anh ta cho tôi đi, tôi có thể một hơi đẻ liền tù tì mười đứa nữa!!!"
Hay thật đấy!
Có lẽ đã trôi qua rất lâu, cũng có thể chỉ mới chớp mắt, khi ý thức của Tiêu Chiến dần dần hồi phục, ngũ quan hoạt động trở lại, hắn bỗng nghe thấy tiếng mấy người phụ nữ đang ríu rít trò chuyện, kèm theo một mùi hương thơm ngát phả vào mũi!
Đẹp trai?
Được rồi, hắn công nhận!
Nhưng mà...
Một hơi đẻ liền tù tì mười đứa là cái quái gì thế???
Mí mắt Tiêu Chiến giật giật, hắn nhắm mắt cảm nhận tình hình trong đan điền, Minh Kình vẫn gần như cạn kiệt, mới chỉ hồi phục chưa đầy một phần mười!
Dẫu sao thì!
Còn sống đã là quá may mắn rồi, còn sống là còn hy vọng!!!
"Nhìn kìa!"
"Mọi người nhìn mau, vừa nãy anh ta hình như nhúc nhích rồi!"
"Chắc là sắp tỉnh đấy, tôi đi mời tổ mẫu đại nhân tới ngay đây, tra rõ lai lịch của anh ta rồi còn chia phần!"
Tiếng phụ nữ lao xao không ngớt như ngoài chợ vỡ, trong giọng nói ai nấy đều tràn ngập vẻ phấn khích tột độ. Nghe nội dung đối thoại cùng cái giọng điệu kia, cứ như thể họ đang coi Tiêu Chiến là một món bảo bối quý giá để thi nhau tranh giành vậy!
Điều đó càng khiến lòng Tiêu Chiến thêm phần hoang mang!
Chết tiệt!
Cái trận pháp truyền tống siêu cấp kia quẳng mình đến cái xó nào rồi?
Mộc Thu đâu?
Tiểu Manh đâu?
Hai người họ lại bị truyền tống đến phương nào rồi???
Một lát sau!
Tiêu Chiến ôm nỗi tò mò tột đỉnh, từ từ mở mắt ra. Khung cảnh đập vào mắt xém chút nữa đã dọa hắn ngất xỉu tại chỗ thêm lần nữa!
Đập vào mắt toàn bộ đều là đàn bà con gái!
Ít nhất cũng phải bốn, năm chục người, cô nào cô nấy đều trẻ trung xinh đẹp, khoác trên mình áo choàng gấm lộng lẫy bắt mắt. Họ vây quanh Tiêu Chiến thành một vòng, ba tầng trong ba tầng ngoài, từng đôi mắt mang theo vẻ tò mò xen lẫn phấn khích đồng loạt nhìn chằm chằm vào hắn, khiến da gà da vịt trên người Tiêu Chiến nổi hết cả lên!
Vãi cả chưởng!
Tiêu Chiến cũng chẳng biết mình lấy đâu ra sức, phắt một cái ngồi bật dậy, mặt mày ngơ ngác xen lẫn kinh ngạc, trên trán mồ hôi hột túa ra như tắm, không thể tin nổi cất tiếng hỏi: "Mấy... mấy chị em, mọi người đang làm gì thế này...???"
"Ha ha ha ha ha..."
Phản ứng của Tiêu Chiến làm dấy lên một tràng cười ầm ĩ, chẳng ai thèm trả lời câu hỏi của hắn. Mấy người phụ nữ nọ cứ như vừa nghe được chuyện cười hài hước nhất trần đời, ai nấy cười đến gập cả người. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc nghe thì rất êm tai, nhưng lọt vào tai Tiêu Chiến lại mang đầy vẻ châm chọc sâu cay!
Hắn... bị đám đàn bà này coi khinh rồi!
"Giọng nghe cũng ấm ghê!"
Một người phụ nữ trong số đó vừa cười vừa nói: "Tuổi thì còn trẻ mà tóc đã bạc phơ, xem ra là một chàng trai từng trải đây. Cơ bắp trên người trông cũng săn chắc lắm..."
Vừa dứt lời!
Người phụ nữ đó đưa thẳng tay ra, toan sờ nắn cơ ngực của Tiêu Chiến!
Tiêu Chiến cạn lời!
Cái giống người gì thế này, có biết liêm sỉ là gì không hả? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám công khai sàm sỡ hắn à?
Tiêu Chiến dĩ nhiên nghiêng người né tránh bàn tay ma quỷ của ả!
Thế nhưng!
Điều Tiêu Chiến vạn lần không ngờ tới là khi thấy phản ứng của hắn, đám phụ nữ xung quanh lại càng cười tươi như hoa. Người phụ nữ sàm sỡ bất thành kia liền nói: "Ối chà, còn biết thẹn thùng cơ đấy, tôi thích rồi nha, chỉ là không biết thiên phú thế nào thôi!"
Dứt lời!
Ả lại mặt dày vươn tay mò mẫm về phía Tiêu Chiến lần nữa. Mà lần này không chỉ riêng ả, những người phụ nữ xung quanh thấy thế cũng như hóa thành Thiên Thủ Quan Âm, chẳng hẹn mà cùng đồng loạt vươn những bàn tay ma quỷ về phía hắn!
Tiêu Chiến bị vây chặt ở chính giữa, thân thể lúc này lại suy yếu cùng cực, gắng gượng ngồi dậy đã là quá sức, đến lực đứng lên cũng chẳng có. Tránh một hai bàn tay thì còn được, chứ hàng chục bàn tay cùng lúc ập tới từ bốn phương tám hướng, bảo tránh đằng nào? Thật sự mẹ nó không tài nào né nổi!
Thế là!
Giây tiếp theo, từng bàn tay một thi nhau sờ soạng khắp người Tiêu Chiến!!!
