Chương 825
Chương 825: Tiến vào thần điện, ngày chết đã đến
Đăng ngày 30/09/2026
19
Khoảng cách mấy chục dặm, chớp mắt đã tới!
Nhận ra Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp đang lao tới cực nhanh, Tiêu Chiến lập tức hoàn hồn khỏi nỗi kinh ngạc, ôm Tô Mộc Thu lắc mình một cái, không hề do dự mà lao thẳng vào cái hang vừa xuất hiện dưới hố băng!
Một bước!
Bước qua hư không, tiến vào bên trong Băng Tuyết Thần Điện!
Hoàng Phủ Thần Tướng từng nói, chỉ cần tìm được Băng Tuyết Thần Điện thì Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu sẽ an toàn, ở trong thần điện, Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp chẳng thể làm gì được hắn!
Tiêu Phá Quân cũng đã dùng kiếm chỉ đường, dẫn Tiêu Chiến tới đây!
Thế nên!
Dù luồng khí tức khủng khiếp cuồn cuộn trào ra từ Băng Tuyết Thần Điện khiến người ta phải rợn tóc gáy, Tiêu Chiến vẫn không hề lo lắng. Hắn tin Hoàng Phủ Thần Tướng, và càng tin tưởng cha mình hơn!
"Tổ Long!!!"
Gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu vào Băng Tuyết Thần Điện, Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp đã xuất hiện ngay vị trí bọn họ vừa đứng. Cảm nhận luồng khí tức đáng sợ ở khoảng cách gần, hai người không dám xông ngay vào mà kinh ngạc thốt lên: "Trong bí cảnh lại có khí Tổ Long lưu lại sao?!"
Khí Tổ Long!
Là hậu duệ của ngũ đại thần tướng, người nắm quyền Hiên Viên nhất tộc và Thân Đồ nhất tộc, nhân vật cái thế đạt cảnh giới Tam Cảnh Minh Đức, Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp cũng biết không ít bí mật thượng cổ do tổ tiên truyền lại, hiểu đôi chút về khí Tổ Long!
Chỉ là không ngờ rằng, thứ vốn chỉ nằm trong truyền thuyết lại thực sự hiển hiện ngay trước mắt họ!
Tương truyền!
Tổ Long là chúa tể vạn yêu, vua của muôn loài cự thú! Khí Tổ Long cực kỳ có ích cho tu hành, nếu có thể luyện hóa hấp thu thì hiệu quả vượt xa mọi thứ thiên tài địa bảo thông thường!!!
Có lẽ!
Nó thật sự có thể giúp bọn họ một bước lên trời, đột phá lên Tứ Cảnh Minh Thiên Hạ hằng mơ ước!!!
Ngay tức khắc!
Cả Hiên Viên Phong Cuồng lẫn Thân Đồ Ca Diệp đều đập thình thịch trong lồng ngực, ánh mắt ngập tràn vẻ tham lam và hưng phấn. Huyết mạch Thiên Thần của Tiêu Chiến, huyết mạch Thần Phụng của Tô Mộc Thu, lại thêm khí Tổ Long trong bí cảnh...
Mẹ kiếp!
Đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, niềm vui sướng ập đến quá bất ngờ khiến bọn họ có phần trở tay không kịp!
"Đi!"
Thân Đồ Ca Diệp không thể chờ thêm: "Vào trong xem sao!"
Dứt lời!
Lão lập tức hóa thành tàn ảnh tia chớp, vội vã chui qua cửa hang tiến vào Băng Tuyết Thần Điện!
Hết cách rồi!
Khí Tổ Long là thứ có thể ngộ chứ không thể cầu, quá đỗi hiếm hoi, sức cám dỗ đối với người tu hành quá lớn. Dù biết xông bừa vào sẽ đối mặt với hiểm nguy chưa biết, nhưng so với món hời trước mắt, rất đáng để liều một phen!
Huống hồ...
Tiêu Chiến đã ôm Tô Mộc Thu vào trong. Nếu bọn họ không theo sát, Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu chết bên trong thì không nói, lỡ như sống sót trở ra thì thực lực và cảnh giới ắt hẳn sẽ tăng tiến, lúc đó lấy gì cản lại?
"Đồ ngu!"
Hiên Viên Phong Cuồng nhìn theo Thân Đồ Ca Diệp vào Băng Tuyết Thần Điện, nhưng bản thân không lập tức đuổi theo mà trầm giọng mắng: "Khí Tổ Long tụ mà không tan suốt mấy ngàn năm, rõ ràng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Muốn luyện hóa ư? Dễ thế sao được!!!"
Thật lòng mà nói!
Hiên Viên Phong Cuồng cũng vô cùng thèm muốn, cũng muốn vào xem thử!
Thế nhưng...
Khác với Thân Đồ Ca Diệp, đứng trước hiểm nguy chưa rõ, Hiên Viên Phong Cuồng đã đè nén được sự thôi thúc trong lòng, quyết định canh giữ bên ngoài hẻm núi băng, chờ xem biến chuyển rồi tùy cơ hành động...
...
Lạnh!
Bên trong Băng Tuyết Thần Điện lạnh không bình thường chút nào, phải âm tới mấy chục độ. Tiêu Chiến ôm Tô Mộc Thu vừa bước vào đã cảm nhận thấy một luồng hàn khí thấu xương phả thẳng vào mặt, bọc kín lấy hai người. Nếu người thường bước vào, e là chỉ trong chớp mắt đã đông cứng thành que kem!
May mà!
Minh Kình hùng hậu trong cơ thể Tiêu Chiến có thể chống lại cái rét, còn Tô Mộc Thu mang trong mình huyết mạch Thần Phụng, hỏa phượng thượng cổ vốn là thần thú hệ hỏa, băng hỏa tương sinh tương khắc, dù đang hôn mê thì nhiệt độ thấp này cũng chẳng thể làm tổn thương nàng!
"Đây... chính là Băng Tuyết Thần Điện sao?"
Tiêu Chiến không bay lượn trên không, vừa vào Băng Tuyết Thần Điện đã đáp ngay xuống mặt băng. Nguyên do rất đơn giản: Hoàng Phủ Thần Tướng từng dặn dò, Minh Kình chỉ được dùng để chống rét, tuyệt đối không được tùy tiện phóng xuất ra ngoài!
Đi lại trong Băng Tuyết Thần Điện chỉ có thể như người bình thường, dựa vào hai chân của mình!
Còn lý do vì sao...
Hoàng Phủ Thần Tướng còn chưa kịp giải thích!
Băng Tuyết Thần Điện trước mắt đúng như tên gọi, thực sự là một tòa cung điện khổng lồ bị đóng băng hoàn toàn. Từng cây cột trụ đường kính cả mấy mét, cao tới trăm mét xếp san sát nhau, nhìn không thấy điểm dừng, tựa như một cánh rừng bạt ngàn. Tiêu Chiến ôm Tô Mộc Thu đứng giữa đó, nhỏ bé chẳng khác nào một hạt cát!
Bề mặt những cây cột ấy phủ một lớp băng dày cộp, ngàn năm không tan!
Nơi này!
Mới chỉ là khu vực bên ngoài Băng Tuyết Thần Điện, trông như một quảng trường lớn. Còn khu trung tâm của thần điện nằm ở hướng nào thì Tiêu Chiến không dám tỏa Minh Kình ra dò xét, chỉ nhìn bằng mắt thường thì rất khó đoán định!
Nghĩ tới thần thi cao mấy chục mét của Hoàng Phủ Thần Tướng, cảnh tượng trước mắt cũng không còn khó hiểu nữa. Vào thời thượng cổ, cự thú tung hoành, thân xác con người cũng to lớn vô cùng, nếu không có những cây cột cao cả trăm mét chống đỡ thì Hoàng Phủ Thần Tướng làm sao chui lọt?
Chẳng khác nào đem cung điện lầu gác thời nay phóng đại lên mấy chục lần!!!
"Rồi sao nữa???"
Tiêu Chiến ôm Tô Mộc Thu đứng đó, ánh mắt sắc như điện quét qua một lượt xung quanh, không khỏi thấy đau đầu!
Hoàng Phủ Thần Tướng bảo Tiêu Chiến tới đây, chỉ nói trong Băng Tuyết Thần Điện có khả năng tồn tại vật chủ để linh hồn bà ký thác, nhưng lại không nói rõ ràng. Tiêu Chiến căn bản chẳng biết cái gọi là vật chủ kia là ai, phải đi đâu tìm...
Lớn quá!
Không gian trong Băng Tuyết Thần Điện quá rộng lớn, trong tình trạng không được phóng xuất Minh Kình mà chỉ dựa vào hai chân dò từng bước một, Tiêu Chiến muốn lùng sục hết cả thần điện thì khéo đến mùa quýt sang năm!
Huống chi!
Hoàng Phủ Thần Tướng chỉ bảo là "có khả năng"!
Nói cách khác!
Còn có một khả năng nữa: Băng Tuyết Thần Điện trải qua mấy ngàn năm, dù chưa bị phá hủy nhưng từ lâu đã chẳng còn con người sinh sống. Lỡ như vất vả tìm kiếm một hồi mà rốt cuộc công dã tràng xe cát, thế thì bẽ mặt bỏ mẹ...
"Tên ranh con kia!!!"
Đúng lúc Tiêu Chiến đang mờ mịt chưa biết phải làm sao thì một tiếng quát lớn đột ngột vang lên từ phía sau, làm hắn giật nảy mình. Ngoảnh đầu nhìn lại, ngoài Thân Đồ Ca Diệp đuổi theo vào thì còn ai nữa???
Trong nháy mắt!
Mặt Tiêu Chiến xám ngoét lại!
Mẹ kiếp!
Chẳng phải bảo cứ vào Băng Tuyết Thần Điện là an toàn rồi sao?
Sao...
Thân Đồ Ca Diệp cũng theo vào được thế này?
Chẳng phải bảo ở trong Băng Tuyết Thần Điện không được phóng thích Minh Kình à?
Thế nhưng...
Lúc này Thân Đồ Ca Diệp đang ngạo nghễ đứng giữa hư không, chỉ cách Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu vài dặm, Minh Kình mênh mông trong người lão không hề che giấu mà phóng ra ngoài, toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc!
"Ngày tàn của mày đến rồi!!!"
Thân Đồ Ca Diệp đảo mắt nhìn khắp Băng Tuyết Thần Điện, vẻ tham lam trong mắt càng thêm đậm đặc, nhất là khi cảm nhận được luồng khí Tổ Long nồng đậm hơn hẳn bên ngoài, lão chẳng buồn nói nhảm thêm nửa câu với Tiêu Chiến!
Vút!
Ngay khi dứt lời, lão lập tức hóa thành tàn ảnh tia chớp, lao thẳng về phía Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu mà đâm tới!
Thấy cảnh đó!
Tiêu Chiến ức đến muốn chửi thề, trong lúc sống chết thế này thì hơi đâu bận tâm đến lời dặn của Hoàng Phủ Thần Tướng nữa? Hắn định lập tức phóng xuất Minh Kình, thi triển thần thuật không gian Súc Địa Thành Thốn để mang Tô Mộc Thu cùng tháo chạy!
Thế nhưng!
Ngay khoảnh khắc Thân Đồ Ca Diệp lao về phía Tiêu Chiến! Ngay trước cái tích tắc Tiêu Chiến chuẩn bị giải phóng Minh Kình! Một cảnh tượng ngoài dự liệu đã xảy ra!!!
Vút!
Chẳng có lấy một điềm báo, một tiếng xé gió chói tai bất thần rít lên từ sâu trong Băng Tuyết Thần Điện, từ xa tới gần, chỉ trong chớp mắt đã ập tới, tốc độ nhanh đến mức tột cùng!
Cả Tiêu Chiến lẫn Thân Đồ Ca Diệp đều biến sắc kinh hoàng!
Vãi chưởng!
Bên trong Băng Tuyết Thần Điện thật sự có người ư???
