Chương 844
Chương 844: Đại chiến bùng nổ, phong thái cái thế
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Làm nô lệ cho chúng tao!"
Đối diện với anh hùng thiên hạ, Thân Đồ Ca Diệp vừa cất lời đã khiến tất cả kinh hãi, bá khí ngút trời, hoàn toàn không coi gần một trăm siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm có mặt ở đây ra gì, vừa mở miệng đã là khí thế độc tôn duy ngã!
Dường như...
Dù cho những siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm kia có liên thủ lại, hắn cũng chẳng hề e sợ!
Quá ngông cuồng!
Hay nói đúng hơn, là tự tin đến cực điểm!
Thậm chí còn bức người hơn cả thái độ của Tả Lãnh Hàn lúc trước!
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Quả nhiên, thái độ ngông cuồng của Thân Đồ Ca Diệp đối với đám siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm chẳng khác nào sỉ nhục ngay trước mặt. Rất nhiều người không thể nuốt trôi cục tức này, Minh Kình cuồn cuộn trong người lập tức bộc phát, thi nhau bay vút lên không, gia nhập hàng ngũ của bọn Lạc Thiên Thần!
Người trên không trung ngày một nhiều!
Trong chớp mắt!
Đã từ mười bảy người ban đầu tăng vọt lên tận ba mươi sáu người, hơn gấp đôi!!!
Vốn dĩ!
Họ đến đây để đàm phán với Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp!
Đàm phán hay không hãy còn chưa bàn tới, nhưng Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp chí ít cũng phải cho họ sự tôn trọng tối thiểu, dẫu có cậy thế hiếp người thì cũng đâu thể ức hiếp kiểu này!
Coi họ như nô lệ ư?
Đây đâu chỉ là đòn phủ đầu, rõ ràng là một bữa tiệc Hồng Môn!
Anh hùng thiên hạ chẳng lẽ không cần thể diện à?
Ban đầu thì từ chối gặp, bỏ mặc mọi người ngoài diễn võ trường, sau đó lại truyền âm từ xa, một câu định đoạt cục diện thiên hạ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, những nhân vật tầm cỡ từng đứng trên đỉnh cao Cửu Châu như họ còn mặt mũi nào mà thống lĩnh thế lực dưới trướng nữa???
"Khinh người quá đáng!"
Một lão già áo xám đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhìn sang tòa điện nguy nga đối diện, hừ lạnh: "Tam Cảnh Minh Đức hiếm thấy trên đời, hai vị có thể bước vào cảnh giới này đúng là khiến người ta khâm phục!"
"Thế nhưng!"
"Thiên hạ bao la, anh hùng xuất hiện lớp lớp, chưa tới lượt các người ngông cuồng như vậy! Thiên hạ này nếu rơi vào tay các người, e rằng sẽ là một thảm họa!"
"Cho nên!"
"Chúng tôi đều là một phần của Cửu Châu, sẵn sàng vì Cửu Châu mà đánh một trận, để lĩnh giáo phong thái cái thế của hai vị!!!"
Tiếng nói tựa sấm sét, chấn động hư không, truyền xa tới mười mấy dặm!
Ngay lập tức!
Đám đông nghìn nghịt trong thành Ca Diệp rộ lên xôn xao. Lời lão già áo xám hệt như tảng đá lớn rơi xuống nước, khuấy lên ngàn tầng sóng dữ. Người trong thành không thấy được cảnh tượng trong diễn võ trường, chẳng rõ tình hình bên trong ra sao, nhưng đều đang nín thở theo dõi!
"Đây... cái này cái này..."
"Đây là đàm phán đổ bể rồi sao? Sắp đánh nhau rồi à???"
"Chuẩn bị chiến đấu!!!"
Tiếng của lão già áo xám vang vọng khắp nửa tòa thành Ca Diệp, rất nhiều người đã nghe thấy, rồi tin tức nhanh chóng lan ra bên ngoài thành, truyền đến toàn bộ Thân Đồ Giới Vực!
Toàn vực sôi trào!
Thân Đồ Giới Vực lúc này đang bị đám cường giả từ Cửu Châu đến chiếm cứ, một khi khai chiến, hậu quả khó mà lường được!
"Mọi người!"
Lão già áo xám chỉ bằng một câu "sẵn sàng vì Cửu Châu mà đánh một trận" đã lập tức đặt mình vào phe chính nghĩa, lời lẽ vô cùng hùng hồn. Sau đó, lão cúi đầu nhìn những cường giả Cửu Châu vẫn chưa đứng ra, cất cao giọng: "Năm đại giới vực xuất hiện gây nên cảnh hỗn loạn khắp Cửu Châu, chúng ta khổ chiến bấy nhiêu ngày qua chẳng qua là để lập lại trật tự thế giới, quyết định vấn đề phân chia năm đại giới vực!"
"Thế mà lúc này..."
"Hai kẻ thuộc năm đại giới vực lại muốn quay sang khống chế Cửu Châu, định đoạt thiên hạ, coi chúng ta là nô lệ, bắt chúng ta phải khúm núm phục tùng trước mặt bọn chúng!"
"Chẳng lẽ!"
"Mọi người thực sự cam tâm làm nô lệ cho bọn chúng sao?"
"Lúc này không đánh thì còn đợi đến bao giờ nữa???"
Rõ ràng!
Đại lục Cửu Châu trước đó chưa từng có nhân vật cái thế cảnh giới Tam Cảnh Minh Đức nào còn sống trên đời, nên bọn họ hoàn toàn không biết nhân vật ở cảnh giới này rốt cuộc mạnh tới mức nào. Dù đã có ba mươi sáu siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm bước ra, lão già áo xám vẫn có phần kiêng dè, muốn kéo thêm nhiều người vào cuộc!
Thế nhưng!
Cũng vì không nắm chắc thực lực chiến đấu của Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp, số siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm còn lại không dám manh động, ai nấy đều ngầm chọn cách án binh bất động xem biến chuyển!
Muốn đánh!
Cứ để ba mươi sáu con chim đầu đàn nhảy ra kia đi mà đánh!
Nếu đến lúc đó ba mươi sáu người liên thủ mà vẫn không địch lại Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp, bọn họ tự khắc chẳng cần ra tay nữa, chỉ còn nước quy phục!
Ngược lại!
Nếu Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp rơi vào thế yếu, họ hoàn toàn có thể chen ngang vào giữa trận, ngồi hưởng lợi!
Nói toạc ra!
Chính là gió chiều nào theo chiều nấy, làm ngọn cỏ đầu tường, gió thổi bên nào thì ngả theo bên đó!
"Nhổ vào!"
Thấy không còn ai dám đứng ra nữa, sắc mặt lão già áo xám không khỏi khó coi, còn Lạc Thiên Thần thì chửi ầm lên: "Uổng công các người còn là bá chủ một phương, mẹ kiếp, thật làm mất mặt Cửu Châu!!!"
"Người ta gọi đó là biết thời thế!"
Tả Lãnh Hàn cố ý chọc tức Lạc Thiên Thần, cười khẩy châm chọc: "Đâu như mấy thằng ngu các người, không biết tự lượng sức mình, dám đối đầu với Hiên Viên tộc trưởng và Thân Đồ tộc trưởng, đúng là tự tìm đường chết!!!"
Đúng lúc này!
Lại thêm một giọng nói trầm hùng vô cùng truyền ra từ bên trong tòa điện nguy nga, không phải Thân Đồ Ca Diệp, mà là Hiên Viên Phong Cuồng nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng!
"Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"
Hiên Viên Phong Cuồng hừ lạnh đầy sốt ruột: "Đã đưa ra lựa chọn rồi thì tiếp theo, chuẩn bị trả giá cho lựa chọn của các người đi!"
"Các người muốn trước lúc chết được mở mang tầm mắt trước phong thái cái thế của Tam Cảnh Minh Đức, bản tọa sẽ toại nguyện cho các người..."
Nghe khẩu khí...
Thân Đồ Ca Diệp vừa rồi tỏ ra ngông cuồng khiêu khích anh hùng thiên hạ, cũng không hề ngăn cản lão già áo xám lôi bè kéo cánh, dường như là cố ý làm vậy để những kẻ có dã tâm nhảy hết ra mặt, rồi một mẻ hốt gọn quét sạch toàn bộ!
Vừa dứt lời, Hiên Viên Phong Cuồng chẳng chút chần chừ, lập tức ra tay trước!
Ong!!!
Kèm theo một tiếng trầm đục bất ngờ vang lên, hư không chấn động dữ dội, một bóng bàn tay khổng lồ dài tới mấy chục mét xuất hiện giữa hư không ngay trước tòa điện nguy nga, trông đặc quánh như vật thực, rít gào lao thẳng về phía diễn võ trường với tốc độ nhanh đến cực hạn!
Dữ dội như sấm sét!
Nhanh tựa tia chớp!
Thấy cảnh đó!
Đồng tử của toàn bộ mọi người có mặt đều co rút lại, tim đập thình thịch, trừng trừng nhìn bóng bàn tay khổng lồ đang rít gió ập tới, cảm nhận khí tức khủng khiếp phát ra từ bên trong mà không khỏi lạnh sống lưng, thầm nghĩ: Đây... chính là khí tức của nhân vật cái thế Tam Cảnh Minh Đức sao?
Quá mạnh!!!
"Mọi người cùng xông lên!!!"
Bọn Lạc Thiên Thần và lão già áo xám trên không trung cũng biến sắc kinh hoàng, thế nhưng một khi đã dám đứng ra thì dĩ nhiên cũng chuẩn bị sẵn tâm lý liều mạng một phen, phản ứng cực nhanh, lập tức tản ra tứ phía tránh né đòn tấn công của bóng bàn tay khổng lồ, không dám đối đầu trực diện!
Thế nhưng!
Có một kẻ xui xẻo đứng quá gần tòa điện nguy nga, tốc độ né tránh lại chậm hơn một nhịp, kết quả là... bị bóng bàn tay khổng lồ đánh trúng ngay người!
Rầm!!!
Cho dù người đó đã bộc phát kình lực Minh Kình cuồn cuộn trong cơ thể tới mức cực hạn để dốc sức phòng ngự, nhưng đứng trước đòn đánh của nhân vật cái thế Tam Cảnh Minh Đức vẫn mỏng manh dễ vỡ vô cùng. Kèm theo một tiếng nổ chát chúa, dưới chưởng ấn ấy, cả người hắn trong chớp mắt đã bị nổ tung ngay tại chỗ!
Nổ tung rồi!
Thân thể của tên xui xẻo kia không chịu nổi cú nện từ bóng bàn tay khổng lồ, mẹ kiếp, nổ tung xác ngay giữa trời!
Trong khoảnh khắc!
Máu thịt bắn tung tóe khắp trời tựa pháo hoa nở rộ!
Chỉ một chưởng!
Đã ngang tàng tiêu diệt một siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm ngay trước mắt bao người!
Khiến tất cả rớt cằm kinh hãi!
Mà...
Điều không tưởng hơn nữa là, ba mươi lăm người còn lại tưởng né được chưởng đó là xong chuyện rồi sao? Đương nhiên không, trước những ánh mắt sững sờ không dám tin của bọn họ, bóng bàn tay khổng lồ kia sau khi đập chết một người lại không hề tiêu tan, mà đổi hướng, năm ngón xòe ra, rít gió chộp thẳng về phía những kẻ bên cạnh!!!
