Chương 851
Chương 851: Kỳ hạn một tháng, Đại Hạ là vùng cấm của các ngươi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tiếng của Tả Lãnh Hàn vang vọng giữa không trung!
Thế nhưng!
Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chẳng có lấy một lời đáp lại!
Chết rồi sao?
Sắc mặt Tả Lãnh Hàn khó coi như đưa đám, mấy chục siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm còn sống sót cũng nín thở tập trung, tản thần thức ra xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp, xác định xem hai người họ còn sống hay đã chết!
Chết đi thì tốt, chết đi cho rảnh nợ!
Ngoại trừ kẻ quyết tâm bám chặt đùi Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp như Tả Lãnh Hàn ra, những người khác đương nhiên chẳng ai muốn hai người kia còn sống!
Lý do vô cùng đơn giản!
Giống như việc đám người của các thế lực vừa và nhỏ mong toàn bộ siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm chết sạch, nếu không còn Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp thì quyền kiểm soát Cửu Châu vẫn sẽ quay về tay những siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm này!
Một giây, hai giây, ba giây…
Thời gian trôi qua như dài vô tận!
Rất nhanh!
Mấy phút đã trôi qua mà vẫn không thấy Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp xuất hiện, lòng Tả Lãnh Hàn chìm hẳn xuống đáy vực, hắn đạp trên hư không, lẳng lặng lùi lại phía sau mấy chục mét, định bụng chuồn khỏi đây trong im lặng!
Nguy hiểm quá rồi!
Nếu Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp thật sự bị một kiếm chém chết, chắc chắn những kẻ còn sống này sẽ lao vào một cuộc hỗn chiến, nhân cơ hội này sắp xếp lại trật tự thế giới mới!
Thế nhưng!
Người rục rịch hành động không chỉ có mỗi mình Tả Lãnh Hàn, hắn vừa nhúc nhích thì phía sau đã xuất hiện hai siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm, chặn đứng đường lui của hắn!
Muốn chạy à? Hừ…
E là không dễ thế đâu!
Mấy chục siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm ai nấy đều mang dã tâm riêng, tản ra trên bầu trời phía trên hố sâu khổng lồ, đưa mắt nhìn nhau từ xa, trao đổi ánh mắt ngầm, dường như đang tìm kiếm đồng minh, lôi kéo bè phái để chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến sắp tới!
"Đây!"
"Là lòng trung thành của các người đấy à?"
Đột nhiên!
Ngay khi có kẻ không nhịn được nữa định ra tay, ngay khi Tả Lãnh Hàn đang dồn hết cảnh giác chờ thời cơ hỗn loạn để tháo chạy, một giọng nói trầm đục quen thuộc vang lên khiến tất cả giật nảy mình!
Mẹ kiếp!
Không phải Hiên Viên Phong Cuồng thì còn ai vào đây nữa?
Chưa chết!
Hiên Viên Phong Cuồng vậy mà vẫn chưa chết!
Âm thanh vọng lại từ hướng tây bắc, nghe chừng ở rất xa, vượt ngoài tầm cảm nhận của đám siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm, thảo nào… vừa rồi chẳng một ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn!
Dứt lời!
Hai vệt tàn ảnh như tia chớp lao vút tới, thoáng chốc đã đến nơi, tốc độ nhanh đến mức ngay cả những siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm cũng không thể bắt kịp hình bóng của họ, còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn chấn động thì giữa đám đông đã xuất hiện thêm hai người!
"Hiên Viên tộc trưởng!"
"Thân Đồ tộc trưởng!"
Nhìn thấy hai người đó, ngoài cường giả của Hiên Viên nhất tộc và Thân Đồ nhất tộc ra thì người mừng rỡ nhất chính là Tả Lãnh Hàn, mắt hắn trừng lớn, xúc động đến mức suýt rơi nước mắt!
"Hai vị không sao chứ?! Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi!!!"
Bịch!
Quá đỗi kích động, tảng đá đè nặng trong lòng Tả Lãnh Hàn cuối cùng cũng rơi xuống, hắn lập tức quỳ sụp xuống giữa hư không trước mặt Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp!
Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp vẫn còn sống, vậy thì chẳng kẻ nào dám tìm Tả Lãnh Hàn gây phiền phức nữa, hắn lại có thể tiếp tục ra oai rồi!
Hai người bọn họ…
Chính là Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp sao?
Đây là lần đầu tiên các cường giả Cửu Châu nhìn thấy diện mạo thật sự của Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp, nhát kiếm vừa rồi rõ ràng cũng khiến hai người họ bị thương, vạt áo rách tả tơi, tóc tai rối bời, nhưng tốc độ tháo chạy của họ lại nhanh hơn tất cả, chỉ trong chớp mắt đã chạy xa hơn hẳn đám siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm kia!
"Cung nghênh Hiên Viên tộc trưởng và Thân Đồ tộc trưởng trở về!"
Cũng giống như đám người thuộc các thế lực vừa và nhỏ khi nãy ùn ùn kéo đến rồi lại như thủy triều rút lui, bọn họ không có nắm chắc phần thắng để liên thủ tiêu diệt mấy chục siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm, thì đám siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm này cũng chẳng có gan liên thủ hạ gục Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp!
Dù sao!
Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp bị thương, nhưng bọn họ cũng đâu có lành lặn gì!
Bởi vậy!
Thấy tình hình không ổn, họ lập tức dứt khoát từ bỏ ý định hỗn chiến, tỏ ra cung kính hết mực với Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra!
Rất nhanh!
Lấy Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp làm trung tâm, giữa hư không quỳ rạp cả một mảng lớn, toàn bộ đều là siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm, cảnh tượng này đập vào mắt đám đông nghìn nghịt của các thế lực vừa và nhỏ ở đằng xa khiến ai nấy đều trợn tròn mắt, tim đập thình thịch!
Biết làm sao được!
Tất cả là tại cái tên khốn kiếp Tả Lãnh Hàn, hắn chẳng nói chẳng rằng quỳ xuống dứt khoát như thế, thì mẹ nó ai còn dám không quỳ nữa chứ???
"Nhớ kỹ nhiệm vụ bản tọa đã giao lúc trước!"
"Lập tức sai người đi làm ngay!"
Cái đạo lý dậu đổ bìm leo thì Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp quá hiểu rõ, họ vẫn cần giữ mạng những kẻ này lại để sai việc nên cũng chẳng thèm truy cứu, Hiên Viên Phong Cuồng hừ lạnh một tiếng, nói: "Huy động toàn bộ lực lượng các người có thể dùng, mau chóng tìm ra các di tích thượng cổ ở khắp Cửu Châu cho bản tọa!"
"Bản tọa cho các người thời hạn một tháng!"
"Trong vòng một tháng, ai tìm được di tích thượng cổ thì được sống, không tìm thấy… thì chết đi!!!"
Nhát kiếm vừa rồi của Tiêu Phá Quân đã khiến Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp cảm nhận được mối đe dọa khổng lồ, việc tìm kiếm di tích thượng cổ để đột phá Tứ Cảnh Minh Thiên Hạ đã là chuyện nước sôi lửa bỏng!
Một tháng!
Theo dự tính của Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp, trong vòng một tháng, Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu rất có khả năng sẽ phá cảnh trong Băng Tuyết Thần Điện để bước vào Tam Cảnh Minh Đức, đến lúc đó, nếu hai vợ chồng họ cùng Tiêu Phá Quân liên thủ kéo tới thì ai cản nổi?
E là…
Chỉ có con đường chết!
Thời gian!
Bây giờ thứ phải tranh đoạt chính là thời gian! Ai đột phá trước thì người đó sống! Kẻ nào chậm một bước thì phải chết mạng đền mạng!!!
"Chuyện này…"
Bao gồm cả Tả Lãnh Hàn, đám cường giả Cửu Châu không hề biết đến sự tồn tại của Tiêu Phá Quân, Tiêu Chiến hay Tô Mộc Thu, tất cả đều bị quân lệnh sinh tử của Hiên Viên Phong Cuồng dọa cho hồn xiêu phách lạc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng!
"Hiên Viên tộc trưởng…"
Có kẻ do dự mãi, cuối cùng cũng bấm bụng đánh bạo lên tiếng hỏi: "Nhát kiếm vừa rồi rốt cuộc là… là kiếm của vị nào? Sao lại có uy lực kinh hoàng đến mức đó?"
"Cũng là nhân vật cái thế thuộc Tam Cảnh Minh Đức giống như Hiên Viên tộc trưởng sao?"
Lập tức!
Tất cả mọi người đều dỏng tai lên nghe!
"Chuyện này không liên quan đến các người!"
Hiên Viên Phong Cuồng lườm kẻ đó một cái, lạnh lùng nói: "Các người chỉ cần hiểu rằng, mau chóng tìm ra di tích thượng cổ thì bản tọa và Thân Đồ tộc trưởng sống, các người mới được sống, nếu chúng tôi phải chết, cũng sẽ bắt các người chôn cùng trước!"
Khiếp thật!
Một câu nói dọa cho đám đông sợ đến vỡ mật, Hiên Viên Phong Cuồng tuy không trực tiếp trả lời câu hỏi của người kia, nhưng qua lời nói của hắn, ai cũng nghe ra được rằng chủ nhân của nhát kiếm đó là người mà ngay cả khi hắn và Thân Đồ Ca Diệp bắt tay nhau cũng vô cùng kiêng dè, không dám tùy tiện đụng vào!
"Vậy…"
Tả Lãnh Hàn nuốt ực một ngụm nước bọt, hỏi: "Hiên Viên tộc trưởng, tôi có cần theo kế hoạch dẫn người tới Bách Quốc Chi Địa ở Đông Thắng Thần Châu để tiêu diệt nước Đại Hạ đó nữa không?"
"Không cần nữa!"
Hiên Viên Phong Cuồng chẳng cần nghĩ ngợi đã lắc đầu đáp: "Không còn lý do gì để tới đó nữa!"
"Nhớ cho kỹ!"
"Khi các người tìm kiếm di tích thượng cổ, tất cả mọi nơi trên đại lục Cửu Châu đều có thể đi, duy chỉ có Bách Quốc Chi Địa nơi nước Đại Hạ tọa lạc là tuyệt đối không được! Nơi đó là cấm địa của các người!!!"
Đúng vậy!
Nhát kiếm vừa rồi của Tiêu Phá Quân đã chứng minh rằng ông ta có khả năng chém ra kiếm thứ hai, vậy thì cũng sẽ có kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp đã có được câu trả lời mình muốn, còn tới đó làm cái thá gì nữa!
Tới để nộp mạng vô ích chắc?
"Nhưng mà…"
Tả Lãnh Hàn kinh ngạc: "Tại sao lại thế ạ?"
Hắn vẫn còn đang mộng tưởng tới Bách Quốc Chi Địa đại khai sát giới rồi tha hồ ra oai cơ mà!
"Sao hả?"
Hiên Viên Phong Cuồng nhìn thẳng vào mắt Tả Lãnh Hàn, hỏi lại: "Mày muốn đi à? Nói cho các người biết cũng chẳng sao, nhát kiếm vừa rồi…"
"Đến từ Đại Hạ đấy!!!"
