Chương 875
Chương 875: Siêu cấp ma đầu, thân phận của Tiêu Chiến
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhóc con...
Cỡ tuổi như Thân Đồ Ca Diệp, trong mắt Tiêu Chiến rõ ràng là một lão già chính cống, thế mà rơi vào mắt kẻ kia lại biến thành một đứa nhóc chẳng khác nào con nít ranh!
Hiển nhiên rồi!
Kẻ này cũng giống như Thiên Thần, Tổ Long, hay Hoàng Phủ Thần Tướng, đều là những đại năng thời thượng cổ ngã xuống trong trận chiến diệt thế năm xưa. Có điều hắn chưa chết hẳn, sau giấc ngủ say kéo dài hàng ngàn năm, nay đã thức tỉnh trở lại. Còn Thân Đồ Ca Diệp hăm hở dẫn người mò tới Dạ Ma Đảo, vốn định mượn di tích thượng cổ nơi này để đột phá lên Chí Tôn cảnh Tứ Cảnh Minh Thiên Hạ, nào ngờ lại biến thành mồi ngon dâng tận miệng cho vị đại năng này, đúng là làm áo cưới cho người khác!
Chưa kể!
Vừa mới thức tỉnh đã có thực lực khủng khiếp đến mức luyện hóa Thân Đồ Ca Diệp cùng mười siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm trong chớp mắt, thời thượng cổ chắc chắn hắn phải ở Hóa Thần Chi Cảnh, từng trải qua khảo nghiệm và gột rửa của thiên kiếp. Còn việc đã vượt qua mấy kiếp thì Tiêu Chiến chịu, không nhìn ra nổi!
Cũng may!
Thiên đạo sụp đổ, linh khí tiêu tán, thời đại bây giờ đã không còn đủ sức chứa chấp những đại năng Hóa Thần Chi Cảnh nữa. Vì thế, bất kể là Thiên Thần, Tổ Long, Hoàng Phủ Thần Tướng, hay vị đại năng trên Dạ Ma Đảo này, đều không thể khôi phục lại cảnh giới và sức chiến đấu Hóa Thần Chi Cảnh năm xưa. Tam Cảnh Minh Đức đã là đỉnh cao của người Cửu Châu, và với bọn họ thì cũng vậy!
Thế nên!
Sắc mặt Tiêu Chiến cực kỳ nặng nề, trong lòng tuy chấn động nhưng không hề sợ hãi. Hắn lại hỏi: "Ông là tiền bối Ma Giới thời thượng cổ, đúng không?"
"Ồ?"
Đối phương hơi bất ngờ lên tiếng: "Tuổi còn nhỏ thế này mà cũng biết đến Ma Giới cơ à?"
"Khá đấy chứ!"
"Tiếc thật!"
"Mày có biết gì thì cũng chẳng quan trọng. Đã tới đây rồi thì dâng nộp hết khí huyết cho bản tướng đi. Có diễm phúc làm vật tế cho bản tướng là vinh hạnh tột cùng của mày rồi đấy..."
Hắn hoàn toàn không để Tiêu Chiến vào mắt. Luyện hóa được đám Thân Đồ Ca Diệp xong, thực lực của hắn càng mạnh hơn, đối mặt với một Tiêu Chiến cũng ở Tam Cảnh Minh Đức thì đương nhiên tràn trề tự tin!
Vù!
Vù!
Vù!
Dứt lời, làn sương đen bao trùm quanh người Tiêu Chiến lập tức co cụm lại dưới sự điều khiển của đối phương. Trong chớp mắt, hơn mười bàn tay khổng lồ đồng loạt ngưng tụ, giăng kín như vòi bạch tuộc phong tỏa cả khoảng không gian Tiêu Chiến đang đứng, rồi từ bốn phương tám hướng đập thẳng về phía hắn!
Cảnh tượng này!
Khá giống với chiêu một hóa thành mười mà Hiên Viên Phong Cuồng từng dùng trận pháp không gian thi triển dưới đáy Hằng Trạch Hồ. Nhưng lần này không phải một phân thành mười, mà là hơn mười bàn tay khổng lồ thực sự, mỗi bàn tay tỏa ra khí tức kinh hoàng chẳng hề kém cạnh, thậm chí còn áp đảo cả Hiên Viên Phong Cuồng!
"Muốn luyện hóa khí huyết của tôi?"
"Ông..."
"Chưa đủ tư cách đâu!"
Hiểm nguy ập đến trong gang tấc. Tiêu Chiến đã xác nhận đối phương là tiền bối Ma Giới, nể thân phận của mẹ Dạ cũng như mối quan hệ đặc biệt giữa mẹ Dạ và Thiên Thần, ban đầu hắn muốn nói chuyện thêm vài câu. Nhưng đối phương căn bản chẳng cho hắn mở miệng, một mực chỉ muốn luyện hóa hắn!
Hết cách rồi!
Chỉ còn nước dùng thực lực để khiến đối phương phải nể thôi!
Oành!
Tiêu Chiến không chút do dự tung ra Không Gian Chi Nhẫn, huyễn hóa thành một thanh cự kiếm không gian bọc kín lấy bản thân. Y hệt như lần phá giải thế vây sát một hóa thành mười của Hiên Viên Phong Cuồng trước kia, một kiếm đâm xuyên qua bàn tay đen khổng lồ, lao thẳng ra khỏi vòng vây!
Ngay sau đó!
Thân hình hắn lóe lên, xé toạc hư không, bay thẳng tới vị trí trung tâm Dạ Ma Đảo, cũng chính là nơi có di tích thượng cổ kia. Hắn phải xem cho rõ rốt cuộc đối phương là thứ ma đầu gì!
Khoảnh khắc tiếp theo!
Tiêu Chiến đã nhìn thấy!
Mẹ kiếp!
Vừa liếc mắt một cái, Tiêu Chiến đã giật bắn mình, đồng tử co rút dữ dội, mồ hôi lạnh toát cả sống lưng!
Đập vào mắt hắn!
Cách đó chừng vài trăm mét, nơi sương đen đậm đặc nhất, có một cái đầu khổng lồ đang nằm sừng sững. Cái đầu hình bầu dục, đường kính gần hai mươi mét, trông như đúc bằng hàn thiết, trải qua hàng ngàn năm vẫn không hề hư hại. Chỉ riêng xương hàm và hốc mắt chết tiệt kia đã to hơn cả cối xay đá, dưới làn sương đen mờ mịt chỉ lờ mờ thấy được đường nét đại khái, đáng sợ đến rợn người!
Chuyện này...
Ở đây chỉ có mỗi cái đầu, vậy còn thi thể đâu?
Trong trận chiến diệt thế thời thượng cổ, hắn đã bị kẻ thù phá hủy nhục thân, chỉ còn giữ lại được cái đầu này tới tận bây giờ sao?
Quá to lớn!
Nhìn kích thước cái đầu này thì nếu thi thể còn nguyên vẹn, e là còn vạm vỡ, kinh khủng hơn cả thần thi của Hoàng Phủ Thần Tướng lẫn Tiểu Long Nữ trong Băng Tuyết Thần Điện!
Dù sao thì!
Hoàng Phủ Thần Tướng và Tiểu Long Nữ đều là phụ nữ, thời thượng cổ chắc hẳn thuộc tuýp người tương đối thon thả, mảnh mai, nhỏ nhắn...
Đúng thật là một "đầu" ma khổng lồ, thân xác chẳng còn, chỉ trơ trọi mỗi cái "đầu"!
"Thuật không gian?"
Giọng nói âm u của đối phương vang lên ở cự ly gần như sấm rền, xen lẫn vài phần kinh ngạc. Rõ ràng hắn không ngờ Tiêu Chiến lại có thể thi triển tuyệt kỹ như Không Gian Chi Nhẫn để thoát khỏi thế vây giết, thậm chí còn mò tới tận trước mặt mình!
"Thằng nhóc này, cũng có chút bản lĩnh đấy!"
Như thể đang cách không dò xét Tiêu Chiến, lát sau, hắn lại lên tiếng: "Lạ thật đấy, hình như bản tướng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc trên người mày!"
"Hơn nữa!"
"Lại là khí tức thuộc về người của Ma Giới!"
"Mày có thân phận gì?"
"Đã biết đến Ma Giới, vậy mày có biết tổ tiên mày có can hệ gì với Ma Giới không hả?"
Nghe thấy thế!
Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ nhếch lên, cười thầm!
Tới rồi!
Rốt cuộc cũng tới nước này rồi!
Vừa nãy Tiêu Chiến chưa kịp nói, giờ thì đối phương lại chủ động mở miệng hỏi. Tiêu Chiến là con trai mẹ Dạ, mang trong mình huyết mạch Ma Đế, đối phương cảm nhận được khí tức quen thuộc thuộc về Ma Giới trên người hắn thì chẳng có gì lạ!
Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ, mẹ Dạ là con gái Ma Đế, là công chúa Ma Giới, những đại năng Ma Giới tham gia trận chiến diệt thế năm xưa đều là thuộc hạ dưới trướng mẹ Dạ, kẻ này tự nhiên cũng chẳng ngoại lệ!
Thế thì!
Nếu để hắn biết được mối quan hệ giữa mình và mẹ Dạ, liệu cái đầu ma này có sợ đến mức tè ra quần rồi dập đầu xưng thần không nhỉ?
