Chương 928
Chương 928: Cửu Châu Thư Viện, Bắc Mãng Hùng Châu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trận chiến Lạc Nhật uyên tuy không có người ngoài chứng kiến, nhưng tin tức về nó vẫn không cánh mà bay, nhanh chóng lan truyền khắp đại lục Cửu Châu, làm chấn động cả thiên hạ!
Thậm chí!
Còn kèm theo cả vài bí mật về Thất Giới, hư thực khó phân biệt!
Thoáng chốc!
Cả Cửu Châu rộng lớn lòng người hoang mang. Tên tuổi của Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu vang khắp mọi ngóc ngách, hai vợ chồng đều là cao thủ cái thế cảnh giới Tam Cảnh Minh Đức, chắc chắn sẽ trở thành bá chủ Cửu Châu!
Trong khi đó, sự tồn tại của Tiêu Phá Quân và Hoàng Phủ Thanh Loan lại bị cố tình giấu kín!
Về Thất Giới...
Trước đây người đời chưa từng nghe nói tới, gần như mù tịt, thành ra nảy sinh đủ thứ đồn đoán. Có người bảo Nguyên Giới là vật thí nghiệm của sáu giới còn lại, sống chết đều phải nhìn sắc mặt sáu giới kia; cũng có người nói sáu giới kia chỉ là nhánh rẽ tách ra từ Nguyên Giới, gốc rễ nằm ở Nguyên Giới nên Nguyên Giới rất an toàn...
Chẳng ai biết được toàn bộ chân tướng, đâm ra lời đồn nổi lên bốn phía, đủ mọi giả thuyết rộ lên. Một đồn mười, mười đồn trăm, truyền tai nhau riết rồi càng lúc càng hoang đường, thêu dệt ly kỳ đến mức khó tin!
Có điều!
Người ngoài xem náo nhiệt, người trong cuộc nhìn môn đạo. Dân thường bàn tán rôm rả cũng chỉ để làm chuyện trà dư tửu hậu, còn các cao thủ thuộc những thế lực lớn ở Cửu Châu lại ngửi ra mùi bất thường!
Dù sao thì!
Kể từ khi năm giới vực lớn lộ diện, cả Cửu Châu đã hoàn toàn rối loạn. Hiên Viên Phong Cuồng, Thân Đồ Ca Diệp, Tiêu Chiến, Tô Mộc Thu, Dạ Lục... những cường giả cái thế Tam Cảnh Minh Đức lần lượt xuất hiện. Lại thêm việc theo lệnh của Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp, từng di tích thượng cổ trên đại lục Cửu Châu liên tục được khai quật, từng bí mật xa xưa dần hé lộ. Tất cả dường như đều báo hiệu đất trời sắp biến động, gió giục mây vần, chuyện gì cũng có thể xảy ra!
Thế là!
Các thế lực lớn rục rịch ngấm ngầm liên lạc, ai nấy đều ngóng chiều gió để tùy cơ ứng biến!
Mãi cho tới ba ngày sau!
Một tin tức chấn động truyền ra từ Bách Quốc Chi Địa thuộc Đông Thắng Thần Châu: vợ chồng Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu sắp thành lập Cửu Châu Thư Viện, bất kỳ thế lực nào ở Cửu Châu cũng có thể tham gia, đồng lòng hiệp lực bồi dưỡng hậu bối xuất sắc nhằm nâng cao thực lực chung của toàn Cửu Châu!
Một hòn đá làm dậy ngàn cơn sóng!
Người của các thế lực lớn vốn tưởng sau khi Hiên Viên Phong Cuồng, Thân Đồ Ca Diệp và Dạ Lục lần lượt bị diệt trừ, Tiêu Chiến cùng Tô Mộc Thu đã vô địch thiên hạ, hẳn sẽ giống như hai kẻ kia mà xưng bá Cửu Châu, thâu tóm thiên hạ!
Thế nhưng!
Họ vạn vạn không ngờ Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu không hề bắt chước Hiên Viên Phong Cuồng cùng Thân Đồ Ca Diệp ép anh hùng thiên hạ phải cúi đầu xưng thần, mà lại chọn lập Cửu Châu Thư Viện, hướng mắt về tương lai Cửu Châu!
Đương nhiên!
Đến lúc Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu nắm quyền Cửu Châu Thư Viện thì cũng tương đương với việc nắm trọn Cửu Châu!
Rất nhanh!
Vô số cao thủ từ các thế lực lớn trên khắp Cửu Châu tới tấp hưởng ứng lời kêu gọi, lập tức lên đường chạy đến Bách Quốc Chi Địa, chẳng khác gì đợt đổ xô về thành Ca Diệp bái kiến Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp trước đây!
Lý do rất đơn giản!
Họ không biết từ chối vào Cửu Châu Thư Viện sẽ phải chịu hậu quả gì, cũng chẳng dám mạo hiểm. Vào lúc này, việc chọn phe cực kỳ quan trọng. Lần trước ở thành Ca Diệp, khối kẻ thuộc các thế lực lớn đã chọn nhầm phe nên phải bỏ mạng!
Thoáng chốc, Bách Quốc Chi Địa trở thành tâm điểm của toàn bộ Cửu Châu...
...
Khi ấy!
Ngay lúc cả Cửu Châu đang sôi sục vì chuyện Cửu Châu Thư Viện, thì Tiêu Chiến - người khởi xướng học viện - lại cùng Hoàng Phủ Thanh Loan lẳng lặng rời khỏi Bách Quốc Chi Địa và Đông Thắng Thần Châu, xuôi về phương bắc hướng thẳng đến Bắc Mãng Hùng Châu ở nơi cực bắc!
Nơi đó là lãnh địa của loài Mãng Hùng!
Chuyến đi này của Tiêu Chiến chính là vì đám Mãng Hùng kia!
Theo lời Tiêu Phá Quân, dòng dõi Mãng Hùng cũng giống như tộc Kim Xí Đại Bằng Điêu, đều là dị thú thượng cổ còn sót lại sau trận diệt thế thời thượng cổ, từng quy phục dưới trướng Tổ Long!
Sau khi Tổ Long ngã xuống, sinh linh Nguyên Giới hóa thành một nắm cát tàn, mạnh ai nấy chạy trốn, chỉ có số ít sống sót và kéo dài nòi giống tới tận bây giờ!
Chẳng hạn!
Con yêu thú Khuê Ngưu trong La Sát Bang cũng là một trường hợp như vậy!
Hai người xé toạc hư không mà đi. Vừa bước vào ranh giới Bắc Mãng Hùng Châu, nhiệt độ lập tức tụt dốc không phanh. Khung cảnh vạn dặm băng tuyết trông rất giống Nam Cực Băng Châu. Giữa trời băng đất tuyết ngút ngàn, có thể thấy từng bầy Mãng Hùng ba năm con rải rác khắp bốn phương tám hướng, tựa như những đốm sao trên bầu trời đêm. Trải qua hàng nghìn năm sinh sôi, số lượng Mãng Hùng xem ra chẳng hề ít!
"Tiền bối Hoàng Phủ!"
Ánh mắt Tiêu Chiến sắc bén như đuốc, đảo qua một vòng rồi hỏi: "Dù sao cũng cách mấy nghìn năm rồi, khí tức Tổ Long thật sự có tác dụng với đám Mãng Hùng này, khiến chúng chịu ngoan ngoãn cúi đầu thuần phục tiền bối như hồi còn trung thành với Tổ Long không?"
Đúng vậy!
Mục đích chuyến đi của Tiêu Chiến và Hoàng Phủ Thanh Loan là thu phục đám Mãng Hùng này về dưới trướng, để sau khi Cửu Châu Thư Viện thành lập sẽ hỗ trợ họ trấn áp các cường giả Cửu Châu!
Lòng người khó lường!
So ra thì độ trung thành của yêu thú với huyết mạch còn cao hơn nhiều!
"Chắc là được!"
Hoàng Phủ Thanh Loan gật đầu rồi lại lắc đầu, trầm giọng nói: "Được hay không, thử một lần là biết! Nếu chúng không nghe lệnh mà dám phản kháng thì cứ đánh cho đến khi chịu phục mới thôi!"
"Hai người chúng ta bắt tay nhau đủ để san bằng cả cái Bắc Mãng Hùng Châu này!"
Dứt lời!
Bóng người Hoàng Phủ Thanh Loan lóe lên, lao thẳng về phía nơi Mãng Hùng tụ tập đông nhất!
Không phục ư?
Thế thì đánh đến khi phục mới thôi!
Hoàng Phủ Thanh Loan từng là đại năng Hóa Thần Chi Cảnh nhất kiếp, nay lại dung hợp thân thể của Tiểu Long Nữ, sở hữu huyết mạch Tổ Long gần như hoàn chỉnh, tương lai xán lạn vô cùng, nên cử chỉ lời nói tự nhiên vô cùng tự tin, dứt khoát quyết đoán!
Thôi được!
Tiêu Chiến cười trừ rồi cũng bám theo. Lối đi không gian dưới đáy Lạc Nhật uyên đã mở, mối đe dọa từ Ma Giới tựa như thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu, chẳng biết khi nào sẽ rơi xuống, đe dọa đến sự an nguy của cả Nguyên Giới Cửu Châu!
Trước lúc đó, Tiêu Chiến buộc phải chấn chỉnh lại toàn bộ lực lượng Cửu Châu!
Cho nên!
Các cường giả khắp Cửu Châu đều đang đổ về Bách Quốc Chi Địa, còn Mãng Hùng lại bám trụ ở Bắc Mãng Hùng Châu, xưa nay chẳng qua lại với loài người. Trong tình hình này, Tiêu Chiến đành cùng Hoàng Phủ Thanh Loan tự mình tới một chuyến để thu phục đám hộ pháp mình đồng da sắt, sức chiến đấu hung hãn này!
Dưới chân một ngọn băng sơn khổng lồ, hàng chục con Mãng Hùng trưởng thành cao hơn mười mét đang tụ tập!
Nơi này...
xem chừng chính là sào huyệt của loài Mãng Hùng!
Trên vách ngọn băng sơn đồ sộ khoét đầy những hang động sâu hun hút, chi chít nối tiếp nhau. Nhìn từ xa, cả ngọn núi hệt như một tổ ong vò vẽ rách nát rơi xuống đất, trông vô cùng rợn người!
Gào!!!
Bóng dáng Hoàng Phủ Thanh Loan vừa hiện ra giữa không trung đã lập tức đánh động đám Mãng Hùng. Kèm theo một tiếng thét rợn người vang trời, mấy chục con Mãng Hùng dưới chân núi băng đồng loạt quay phắt lại, ngẩng đầu lên, từng đôi mắt gấu to như chuông đồng đồng loạt chiếu thẳng về phía cô!!!
