Chương 932
Chương 932: Đại bại thảm hại, ngươi phục chưa
Đăng ngày 30/09/2026
19
Gầm!
Gầm!
Gầm!
Mười mấy con siêu Mãng Hùng quây Tiêu Chiến vào giữa, gầm thét ầm ĩ về phía hắn. Tuy không hiểu tiếng gấu, nhưng Tiêu Chiến đại khái có thể hiểu được ý chúng nó:
Con người đáng ghét, biết điều thì mau đầu hàng đi, không thì bố mày tát một phát chết tươi thằng nhãi ranh này!
Trước tình cảnh đó!
Tiêu Chiến dở khóc dở cười...
Vốn dĩ chỉ muốn đứng xem cho lành, ai ngờ lũ gấu đần này lại tự chuốc lấy họa. Đã thế thì... đành chiều lòng chúng nó vậy!
Thế là!
Tiêu Chiến buông một câu: "Tôi ra tay hơi nặng đấy, mấy người ráng mà chịu..."
Vừa dứt lời!
Sợ đám siêu Mãng Hùng không hiểu tiếng người, Tiêu Chiến liền giơ tay phải lên, rất có tâm dựng ngón giữa ngoắc ngoắc về phía chúng. Đến nước này mà còn không hiểu nữa thì chịu rồi!
Gào!!!
Không biết là hiểu thật hay nhìn cử chỉ mà hiểu, tóm lại đám siêu Mãng Hùng xù lông ngay tắp lự. Giữa tiếng gầm giận dữ, một con siêu Mãng Hùng lao ra trước, thân hình lóe lên, phi thẳng tới Tiêu Chiến, vung móng vuốt định tát thẳng vào mặt hắn!
Thấy thế!
Mặt Tiêu Chiến không biến sắc, bình thản như nước, khẽ nói: "Chậm quá!"
Rồi...
Ngay khoảnh khắc con siêu Mãng Hùng kia áp sát, Tiêu Chiến bất ngờ tung một đấm, tốc độ nhanh đến mức không để lại lấy một tàn ảnh!
Ầm!!!
Giây tiếp theo, móng vuốt của con gấu còn chưa kịp chạm vào mặt Tiêu Chiến, nắm đấm của hắn đã đến trước, nện chuẩn xác vào mặt nó. Kèm theo một tiếng vang trầm đục chói tai, con siêu Mãng Hùng cao mười mấy mét lập tức bị Tiêu Chiến đấm bay ra ngoài!
Đám siêu Mãng Hùng còn lại hoàn toàn chưa kịp phản ứng!
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Đấm xong một cú, Tiêu Chiến không dừng lại mà biến mất tại chỗ, lao thẳng tới những con siêu Mãng Hùng khác!
Có sức chiến đấu cấp Minh Cảnh thì đã sao?
Đứng trước mặt Tiêu Chiến, dưới Tam Cảnh Minh Đức đều chỉ là cỏ rác, một đòn cũng không đỡ nổi!
Cảnh tượng chấn động lòng người xuất hiện...
Mười mấy con siêu Mãng Hùng bị một mình Tiêu Chiến hành ra bã, không có sức chống cự, gần như cứ một đấm một con. Chỉ sau mười mấy cú đấm liên tiếp, chớp mắt một cái, khoảng không gian đằng kia đã trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn Tiêu Chiến đứng sừng sững ở đó!
Còn mười mấy con siêu Mãng Hùng hung hăng lúc nãy đều theo gót Mãng Hùng Vương, cắm thẳng xuống nền băng tuyết, tạo thành từng cái hố sâu hoắm khiến người ta rùng mình!
Vãi thật chứ!!!
Mấy trăm con Mãng Hùng chỉ có thực lực cấp Ám Cảnh quỳ rạp xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đều đực mặt ra, tim đập thình thịch, da đầu tê rần, trên gương mặt gấu toàn là vẻ kinh hãi không dám tin!
Cái quái gì thế này?
Con nhỏ kia chiến lực ngút trời đã đành, thằng nhãi này sao cũng khủng khiếp thế kia?
Con người mạnh dữ vậy sao?
Đúng là khiến chúng nó bắt đầu hoài nghi "đời gấu" luôn rồi!
Ầm!!!
Đám Mãng Hùng còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn kinh hãi, lại một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Ngay sau đó, chúng nhìn thấy giữa những cái hố do đám siêu Mãng Hùng nện xuống xuất hiện một cái hố mới to hơn hẳn!
Rơi xuống rồi...
Mãng Hùng Vương lại bị Hoàng Phủ Thanh Loan đánh văng xuống đất!
Thua thảm hại!
Mãng Hùng Vương là kẻ mạnh nhất không thể bàn cãi của tộc Mãng Hùng, sở hữu chiến lực cái thế cấp Tam Cảnh Minh Đức, còn mười mấy con siêu Mãng Hùng kia là tầng lớp cấp cao, tương đương với các trưởng lão trong thế lực loài người!
Thế mà lúc này!
Ngay tại hang ổ của tộc Mãng Hùng, chúng lại bị Tiêu Chiến và Hoàng Phủ Thanh Loan liên thủ cho ăn hành ngập mặt!
"Phục chưa?"
Hoàng Phủ Thanh Loan bước tới bên cạnh Tiêu Chiến, sóng vai đứng nhìn xuống Mãng Hùng Vương dưới đáy hố sâu, lạnh lùng nói: "Nếu muốn tìm chết, tôi có thể thành toàn!"
Mục đích chuyến này của hai người họ là thu phục tộc Mãng Hùng về phục vụ cho mình chứ không phải tàn sát để diệt tộc. Đó cũng là lý do vì sao cả Hoàng Phủ Thanh Loan lẫn Tiêu Chiến đều không truy sát tới cùng hay hạ sát thủ!
Lát sau!
Mãng Hùng Vương cùng mười mấy con siêu Mãng Hùng lóp ngóp nhảy từ dưới hố sâu lên, mặt mày lấm lem...
