Chương 946
Chương 946: Nguy cơ Nguyên Giới, sự bất thường ắt có quỷ
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Tiền bối!"
Tiêu Chiến nhìn Bạch Mãng Vương, hỏi: "Thiên Hành Cửu Kích có bị giới hạn cảnh giới không? Ở Minh Cảnh chỉ thi triển được bốn chiêu đầu, còn ba chiêu sau bắt buộc phải có thần lực chống đỡ sao?"
"Hay là..."
"Nếu cháu tiếp tục lĩnh ngộ thì vẫn có cơ hội thi triển chiêu thứ năm, thậm chí là chiêu thứ sáu, thứ bảy trước khi bước vào Hóa Thần Chi Cảnh, chỉ là uy lực phát ra không thể sánh bằng các đại năng Hóa Thần Chi Cảnh thôi?"
Biết sao được!
Uy lực của Thiên Hành Cửu Kích quá mạnh, sức hút đối với Tiêu Chiến là cực kỳ lớn!
Lối đi không gian dưới đáy Lạc Nhật uyên đã mở, mối đe dọa từ Ma Giới như thanh kiếm treo ngược trên đầu. Hắn rất muốn nâng cao sức chiến đấu của bản thân để đối phó với tai kiếp chưa biết trước, nhưng Thiên Đạo của Nguyên Giới đã sụp đổ, linh khí tan tác, căn bản không cách nào bước vào Hóa Thần Chi Cảnh!
"Cậu có thể thử xem..."
Bạch Mãng Vương lắc đầu bảo: "Năm đó khi Tổ Long ban Hóa Hồng Thần Côn cho tôi, tôi đã bước vào Hóa Thần Chi Cảnh rồi. Phải mất vô số năm dốc lòng lĩnh ngộ, tôi mới sáng tạo ra bảy chiêu đầu của Thiên Hành Cửu Kích. Còn lúc ở Minh Cảnh có thể thi triển đến mức nào, tôi chưa từng thử qua nên cũng không dám chắc!"
Tiêu Chiến là học theo!
Còn Bạch Mãng Vương là sáng tạo!
Cho nên!
Tiêu Chiến chỉ mất ba ngày đã học được bốn chiêu đầu của Thiên Hành Cửu Kích, trong khi năm đó Bạch Mãng Vương phải tốn mất vô số năm ròng!
"Vậy... được rồi ạ!"
Câu trả lời của Bạch Mãng Vương khiến trong lòng Tiêu Chiến lại dấy lên một tia hy vọng!
"Thật ra cậu cũng không cần quá lo lắng!"
Bạch Mãng Vương dường như nhìn ra nỗi lo trong lòng Tiêu Chiến, bèn nói: "Nguyên Giới bây giờ không chứa nổi đại năng Hóa Thần Chi Cảnh, Lục Đế cũng sẽ không dễ dàng để đại năng Hóa Thần Chi Cảnh đặt chân đến đây đâu."
"Thế nên!"
"Dù lối đi không gian giữa Nguyên Giới và sáu giới còn lại có mở ra, người của sáu giới kéo đến thì chắc cũng chỉ do những kẻ ở cảnh giới Tam Cảnh Minh Đức dẫn đầu thôi. Với thực lực hiện tại của cậu, cùng cảnh giới gần như vô địch, trừ phi bị cả đống người Tam Cảnh Minh Đức vây đánh tiêu diệt, bằng không sẽ chẳng nguy hiểm gì đến tính mạng!"
Nghe vậy!
Tiêu Chiến khựng lại một chút, ngay sau đó thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu đúng là vậy, chỉ phải đối mặt với các cường giả sáu giới ở cảnh giới Tam Cảnh Minh Đức thì áp lực đúng là nhẹ đi rất nhiều!
Dù sao thì!
Tam Cảnh Minh Đức và Hóa Thần Chi Cảnh hoàn toàn là hai tầng thứ khác biệt. Chỉ cách nhau một bước mà ngỡ như cách cả một vực sâu thăm thẳm, trước mặt đại năng Hóa Thần Chi Cảnh, Tiêu Chiến căn bản không có cơ hội phản kháng!
"Tại sao ạ?"
Tiêu Chiến chưa yên tâm, gặng hỏi: "Sao tiền bối chắc chắn được Lục Đế sẽ không phái đại năng Hóa Thần Chi Cảnh tới?"
"Tôi cũng chỉ đoán thôi..."
Bạch Mãng Vương nói: "Hồi đó sau khi Thiên Đạo sụp đổ, trật tự quy tắc của Nguyên Giới bị xáo trộn, phải qua mấy nghìn năm nghỉ ngơi lấy lại sức mới dần dần đạt được sự cân bằng mong manh như hiện nay. Một khi có đại năng Hóa Thần Chi Cảnh tiến vào Nguyên Giới, sử dụng thần lực trật tự thì chắc chắn sẽ khiến trật tự quy tắc của Nguyên Giới lại rơi vào hỗn loạn, hậu quả khó mà lường trước được!"
"Thậm chí!"
"Còn có thể khiến cả Nguyên Giới sụp đổ hoàn toàn!"
"Cậu có biết không?"
"Nguyên Giới sở dĩ được gọi là Nguyên Giới là vì nơi đây chính là nguồn cội của vạn vật. Lục Đế ai nấy đều chứng đạo ở Nguyên Giới, sau khi bước vào Thần Cảnh mới có thể phi thăng, khai phá ra sáu giới còn lại, ngồi lên ngôi Đế tối cao!"
"Theo tôi đoán!"
"Giữa sáu giới còn lại và Nguyên Giới rất có thể tồn tại mối liên hệ ngầm nào đó mà chúng ta không biết. Nếu Nguyên Giới sụp đổ hoàn toàn, sáu giới kia ắt hẳn cũng sẽ chịu ảnh hưởng cực kỳ lớn!"
"Nếu không thì!"
"Thiên Đạo của Nguyên Giới đã sụp đổ từ lâu, Lục Đế đâu thể nào suốt mấy nghìn năm qua đều chẳng ngó ngàng gì tới..."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ!
Đúng vậy!
Sau trận chiến diệt thế thời thượng cổ, Thiên Đạo sụp đổ, Tổ Long ngã xuống, mọi thứ ở Nguyên Giới đều trở về con số không rồi bắt đầu lại từ đầu. Theo lẽ thường, Lục Đế phải phái người tới chia chác Nguyên Giới mới đúng, tuyệt đối không thể nào như bây giờ, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, bình an vô sự suốt mấy nghìn năm qua!
Bất thường ắt có trá!
Trong chuyện này, chắc chắn vẫn còn ẩn giấu bí mật nào đó không ai hay biết!!!
