Chương 959
Chương 959: Bầy sói rình rập, dã tâm bừng bừng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Không cần câu nệ?
Được rồi!
Dù sao cũng là hơn một trăm cao thủ Minh Cảnh đến từ các thế lực lớn khắp Cửu Châu tụ họp lại, vốn dĩ họ chẳng hề gò bó chút nào. Giờ thì hay rồi, Tô Mộc Thu vừa lộ chiêu này ra, lập tức khiến bọn họ bỗng thấy gượng gạo hẳn!
Nói thật là bị dọa sợ rồi!
"Tiêu phu nhân!"
Một người trong số đó lên tiếng: "Cửu Châu Thư Viện thành lập quả thực là sự kiện trọng đại của Cửu Châu. Chuyến này chúng tôi tới là để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử, cùng chung vui chứ không có ý gì khác, xin Tiêu phu nhân cứ yên tâm!"
"Chỉ là..."
Ngập ngừng một chút, người nọ hỏi: "Không biết Tiêu tiên sinh hiện đang ở đâu?"
Tô Mộc Thu đã tới!
Thế nhưng!
Lại chẳng thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Điều đó khiến mọi người không khỏi nảy sinh nghi ngờ. So với Tô Mộc Thu, uy danh của Tiêu Chiến ở Cửu Châu vang dội hơn nhiều, mà trong một dịp thế này, Tiêu Chiến không lộ diện thì rõ ràng quá bất thường!
"Sao thế?"
Tô Mộc Thu nhướng mày, không đáp mà hỏi ngược lại: "Ông tìm chồng tôi có việc gì?"
"Cũng không có gì!"
Người kia cười lắc đầu: "Tiêu tiên sinh thay trời hành đạo, diệt trừ hai mối họa Hiên Viên Phong Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp cho Cửu Châu, lại còn trấn áp đại ma đầu Dạ Lục, có ân với thiên hạ. Nhân dịp này, chúng tôi đương nhiên phải tới bái kiến một phen!"
Hừ...
Tô Mộc Thu cười khẩy trong lòng!
Quá trình Dạ Lục bị trấn áp cụ thể ra sao không một người ngoài nào hay biết. Tin tức về sáu giới còn lại cũng là theo lời dặn của Tiêu Phá Quân mà cố ý truyền ra ngoài. Đám cao thủ Cửu Châu kinh hãi tột độ nhưng lại chẳng thể xác thực được thật giả!
Thế nên!
Người kia rõ ràng là đang dùng lời lẽ để dò xét!
Dò xét hành tung của Tiêu Chiến!
Hay nói đúng hơn!
Là đang dò xét sự an nguy của Tiêu Chiến!
Sau trận chiến với Dạ Lục, Tiêu Chiến liền cùng Hoàng Phủ Thanh Loan tới Hùng Châu ở Bắc Mãng. Năm ngày qua không ai thấy mặt Tiêu Chiến, riêng tư rất nhiều kẻ đoán già đoán non: Dạ Lục lợi hại như thế, liệu Tiêu Chiến có bị thương trong trận chiến đó không?
Thậm chí!
Liệu có đồng quy vu tận với Dạ Lục luôn rồi không?
Sự tồn tại của Tiêu Phá Quân và Hoàng Phủ Thanh Loan không hề tiết lộ ra ngoài. Trong mắt các thế lực lớn ở Cửu Châu, Nguyên Giới Cửu Châu bây giờ chỉ có hai nhân vật cái thế đạt tới Tam Cảnh Minh Đức là Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu!
Nếu vợ chồng Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu bắt tay nhau thì hiển nhiên tung hoành thiên hạ, không ai địch nổi!
Nhưng!
Nếu thiếu mất một người thì lại là chuyện khác. Lỡ như đánh nhau thật, hơn một trăm cao thủ Minh Cảnh vây công một mình Tô Mộc Thu, bọn họ vẫn có vài phần chắc thắng!
Đây!
Cũng chính là nguyên nhân thực sự khiến kẻ kia vừa mở miệng đã đòi "bái kiến" Tiêu Chiến. Sự an nguy của Tiêu Chiến sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thái độ và hành động tiếp theo của bọn họ!
"Bái kiến thì khỏi đi!"
Tô Mộc Thu biết tỏng tòng tong, liền thản nhiên từ chối, vả lại còn chẳng thèm né tránh mà nói thẳng: "Chồng tôi có việc riêng phải làm, không có ở Bách Quốc Chi Địa!"
"Sau này có dịp gặp lại cũng chưa muộn!"
Nghe vậy!
Tử Đàn và Xà Sát Tôn Chủ đứng cạnh Tô Mộc Thu đều giật mình, tim thót lại một cái. Trong lòng họ hiểu rất rõ, Tiêu Chiến có sức răn đe khủng khiếp đối với đám cao thủ Cửu Châu lòng mang ý đồ xấu xa này. Tô Mộc Thu nói thật chẳng khác nào tự để lộ điểm yếu, khiến bầy cáo già này nổi lòng tà!
Đám cao thủ Cửu Châu kia lại càng vừa kinh ngạc vừa ngờ vực, rõ ràng không ngờ Tô Mộc Thu lại để lộ hành tung của Tiêu Chiến dễ dàng đến thế!
Không ở Đại Hoa!
Hơn nữa!
Còn không có ở Bách Quốc Chi Địa!
Nói cách khác!
Kể cả Tiêu Chiến không đồng quy vu tận với Dạ Lục, kể cả hắn không bị thương, thì nếu Đạt Ma học viện xảy ra chuyện gì, hắn cũng xa xôi khó cứu, không thể nào kịp chạy về chi viện!
"Hóa ra là vậy!"
"Thế thì đúng là không đúng dịp rồi, mong rằng Tiêu tiên sinh mọi việc thuận lợi!"
Nói đoạn!
Gã kia bật cười, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, ngấm ngầm trao đổi ánh mắt. Dường như trước đó, thậm chí từ trước khi đến Bách Quốc Chi Địa, đám cao thủ Cửu Châu này đã ngầm bàn bạc xong đối sách rồi!
Thế là!
Gã kia vừa dứt lời, ngay sau đó lại có một cao thủ Cửu Châu cảnh giới Nhị Cảnh Minh Tâm bước ra, lên tiếng hỏi: "Nếu Tiêu tiên sinh đã không có ở đây, vậy... không biết Tiêu phu nhân dự định lập nên một Cửu Châu Thư Viện thế nào?"
"Dám lấy Cửu Châu làm tên, chẳng lẽ là muốn gom hết nhân tài Cửu Châu, nắm quyền Cửu Châu, hiệu lệnh muôn vàn thế lực Cửu Châu để bắt chúng tôi phải ngoan ngoãn phục tùng sao?"
Gớm thật...
Biết Tiêu Chiến không có mặt, con cáo già vừa đứng ra nói chuyện với Tô Mộc Thu đã có thêm mấy phần tự tin, giọng điệu rõ ràng lớn hơn gã đầu tiên nhiều, trong lời nói thậm chí còn mang theo một thoáng khó chịu, bảo là chất vấn chi bằng nói là ép hỏi!
Sức răn đe của Tiêu Chiến qua đó có thể thấy rõ!
Bầy sói rình rập!
Đây cũng là lý do Tiêu Chiến không ở lại Trường Sinh Trì lâu mà vội vã chạy về. Đối mặt với những kẻ hiếp yếu sợ mạnh, dã tâm bừng bừng đến từ các thế lực lớn khắp Cửu Châu thế này, một mình Tô Mộc Thu chống đỡ sẽ khá là vất vả!!!
