Chương 966
Chương 966: Một ngón bại địch, Hoàng Kim Chiến Điêu tới
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thần lực áp chế Minh Kình cũng hệt như Minh Kình đè bẹp Ám Kình vậy, là sự áp chế hoàn toàn mang tính bản chất!
Dẫu sao!
Thần lực vốn là sức mạnh của quy tắc, sức mạnh của trật tự!
Dù là Minh Kình hay Ám Kình cũng chỉ có thể tuân theo quy tắc, thuận theo trật tự, còn thần lực lại là nắm giữ quy tắc, chi phối trật tự, căn bản không cùng một đẳng cấp!
Cho nên dẫu Tô Mộc Thu chỉ tung ra được một tia thần lực, cũng đủ để tạo nên uy lực kinh hồn trong giao chiến!
Bởi vậy!
Khi bóng cự chưởng của Phó Thiên Thu chạm phải bóng ngón tay khổng lồ của Tô Mộc Thu, chỉ giằng co được vài giây ngắn ngủi là đã vỡ tan tành trong câm lặng, bị một ngón đâm xuyên!
Ngược lại!
Bóng ngón tay khổng lồ kia chẳng hề hấn gì, nguyên vẹn không sứt mẻ, xuyên thẳng qua bóng cự chưởng đang nổ tung, tiếp tục lao tới với khí thế như chẻ tre, điểm thẳng vào bản thể Phó Thiên Thu!
Mẹ kiếp!
Phó Thiên Thu vừa kinh hãi vừa suýt nữa đái ra quần tại chỗ, hắn không ngờ tới, đúng là nằm mơ cũng không ngờ nổi, Tô Mộc Thu tuổi còn trẻ bước vào Tam Cảnh Minh Đức đã đành, sức chiến đấu lại còn khủng khiếp hơn cả dự tính của hắn, đến mẹ nó thần lực mà cô cũng tung ra được!
Thế này thì đánh đấm kiểu gì nữa?
Đánh cái nỗi gì nữa!
Đồ trẻ ranh, mày đánh nhau không có võ đức, không biết xấu hổ à, mày mà nói trước chuyện mày có thần lực thì tao đã chẳng ngu như bò, tự chuốc lấy nhục nhã ê chề trước mặt bao nhiêu người thế này!
"Liều thôi!!!"
Do khoảng cách giữa hai người quá gần, đến lúc Phó Thiên Thu nhận ra đại sự chẳng lành, muốn dứt ra trốn khỏi vòng chiến thì đã muộn rồi. Đối mặt với ảo ảnh ngón tay chứa thần lực, hắn chỉ đành bộc phát toàn bộ Minh Kình mênh mông trong cơ thể, không giữ lại chút nào, dốc hết sức bình sinh để đỡ lấy đòn đánh này!
Tiếc thay!
Mọi nỗ lực đều thành vô ích, chẳng giải quyết được gì!
Phụt!
Phụt!
Phụt!
Từng tầng phòng ngự do Phó Thiên Thu cấp tốc dựng lên liên tục bị ảo ảnh ngón tay kia đâm thủng vỡ toang, tựa như từng lớp bong bóng nước, chọc nhẹ là vỡ!
Chớp mắt sau!
Cú điểm chỉ cách không của Tô Mộc Thu đã đánh trúng bản thể Phó Thiên Thu một cách chuẩn xác không sai lệch chút nào!
Phụt!
Lại thêm một tiếng động nghẹn vang lên!
Khiếp thật đấy...
Dưới ngón tay đó, Phó Thiên Thu lại bị hất văng tại chỗ, cả người gập lại như con tôm luộc, thân bất do kỷ bị bóng ngón tay khổng lồ đẩy bay ngược ra sau, như một mũi tên xé gió vù một cái văng khỏi võ trường, rồi bay luôn ra ngoài Đạt Ma học viện, biến mất tăm khỏi tầm mắt của mọi người!
Một chỉ!
Đánh bại kẻ địch!
Kết quả này khiến toàn bộ người có mặt tại hiện trường chết sững, ngây ngốc nhìn, mắt trợn tròn còn to hơn chuông đồng, như muốn lọt tròng ra ngoài, lồng ngực đập thình thịch như đánh trống, tim đập cuồng loạn!
"Cái, cái cái cái này..."
"Vãi chưởng!"
"Vãi cả chưởng!!!"
Đừng nói là đám đông nghịt người vây quanh Đạt Ma học viện, ngay cả những siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm như Tả Lãnh Diễm, Tả Lãnh Hàn, Biện Chi Hằng cũng kinh hãi đến mức chẳng thốt nên lời, chỉ có ba chữ "vãi cả chưởng" mới tạm lột tả được cảm xúc của bọn họ lúc này!
Ai nấy đều tưởng Tô Mộc Thu và Phó Thiên Thu cùng là nhân vật cái thế thuộc Tam Cảnh Minh Đức, một khi giao thủ ắt hẳn ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại, nào ngờ lại xảy ra cục diện một chiều thế này!
Tim Biện Chi Hằng như vỡ vụn!
Tiêu Chiến vắng mặt, chỉ bằng một mình Tô Mộc Thu đã đủ sức đè bẹp Phó Thiên Thu, vậy thì nhìn khắp thiên hạ này, còn ai có thể đánh một trận với cô?
Xong rồi!
Toang thật rồi!
Kéttt!!!
Giữa lúc mọi người còn đang chìm sâu trong bàng hoàng chưa dứt ra nổi, bỗng nhiên, một tiếng rít chói tai kẹp lấy cơn giận ngập trời vọng lại từ chân trời phía tây!
Ngay sau đó!
Từng bóng đen dày đặc cuồn cuộn ập đến như gió quét mây tàn, mọi người bất giác nhìn theo hướng âm thanh!
Chỉ thấy!
Hàng ngàn hàng vạn chim muông thú dữ tụ lại với nhau, con thì bay trên trời, con thì chạy dưới đất, che kín nửa bầu trời phía tây!
Hướng tây!
Đó chính là hướng mà Phó Thiên Thu vừa bị một ngón tay của Tô Mộc Thu đánh bay đi!
Cũng là hướng của Đại Sâm Trùng Châu!
Đến rồi!
Hoàng Kim Chiến Điêu dẫn theo lũ độc trùng mãnh thú của Đại Sâm Trùng Châu, rầm rộ xông tới rồi!!!
