Chương 969
Chương 969: Tên hề nhảy nhót, bái kiến Tiêu phu nhân
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thân hình tộc Mãng Hùng cực kỳ đồ sộ, chỉ cần đứng đó thôi đã mang lại cảm giác áp bức như núi Thái Sơn đè đầu, huống chi hơn ba trăm con Mãng Hùng cùng lúc xuất hiện, đứng chen chúc bên nhau?
Đã thế!
Ngoài Hùng Cật Cật là Hùng Vương cái thế cảnh giới Tam Cảnh Minh Đức ra, còn có mười mấy con Mãng Hùng siêu cấp Nhị Cảnh Minh Tâm bám theo sau lưng nó. Minh Kình mênh mông trong cơ thể chúng phóng ra ngoài, khiến bầu không khí trong Đạt Ma học viện càng thêm ngột ngạt, ép người ta đến mức nghẹt thở!
Ai nấy đều nín thở, không dám ho he tiếng nào. Câu mở miệng của Hùng Cật Cật vừa rồi làm bọn họ kinh hãi tột cùng, trong đầu không ngừng vẽ ra đủ thứ suy đoán:
"Tiêu tiên sinh?"
"Chuyện này..."
"Chẳng lẽ con Hùng Vương cái thế này lại quen biết Tiêu Chiến?"
"Vậy thì..."
"Là có giao tình hay có thù oán với Tiêu Chiến?"
Nhất là Phó Thiên Thu!
Quan hệ giữa Hùng Cật Cật và Tiêu Chiến ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch và số phận tiếp theo của hắn!
"Là tôi!"
Tô Mộc Thu nhìn Hùng Cật Cật, khẽ hỏi: "Chồng tôi đâu?"
Hùng Cật Cật ngó lơ những người khác cùng đám sâu độc thú dữ xung quanh, đôi mắt gấu nhìn chằm chằm vào Tô Mộc Thu, khóe miệng không kìm được giật giật. Mẹ nó chứ, đúng là Tiêu tiên sinh, cưới cô vợ cũng là cường giả cái thế Tam Cảnh Minh Đức. Xem ra sau này số người đủ tư cách gọi nó là "Cật Cật nhỏ" lại tăng thêm một rồi!
Mặc niệm ba giây...
Ngay sau đó!
Hùng Cật Cật đáp: "Tiêu tiên sinh có việc phải giải quyết, lệnh cho tôi dẫn tộc Mãng Hùng đi trước một bước đến Đông Thắng Thần Châu, hỗ trợ Tiêu phu nhân thành lập Cửu Châu Thư Viện!"
Dứt lời!
Chẳng hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, Hùng Cật Cật bỗng nhiên khuỵu gối, trước mắt bao người, ngay giữa không trung quỳ một chân xuống trước mặt Tô Mộc Thu, chắp hai nắm đấm gấu lại, cất giọng vô cùng cung kính: "Mạt tướng Hùng Cật Cật, bái kiến Tiêu phu nhân!"
Thấy cảnh này!
Tô Mộc Thu tức thì ngẩn ra. Dù biết Tiêu Chiến và Hoàng Phủ Thanh Loan đến Bắc Mãng Hùng Châu là để thu phục tộc Mãng Hùng, nhưng cô cũng không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà tộc Mãng Hùng đã bị Tiêu Chiến trị cho ngoan ngoãn phục tùng đến mức này!
Gầm!
Gầm!
Gầm!
Hàng trăm con Mãng Hùng sau lưng Hùng Cật Cật cũng không ngoại lệ, đồng loạt quỳ một chân xuống theo. Tu vi của chúng còn thấp, không biết tiếng người, chỉ đành dùng tiếng gấu gầm rú để bày tỏ lòng trung thành với Tô Mộc Thu. Tiếng gầm thét đều tăm tắp như sấm rền, chấn động đến mức màng nhĩ đám người trong Đạt Ma học viện rung lên bần bật, trong đầu ong ong muốn nổ tung!
Không phải kẻ thù!
Tộc Mãng Hùng vậy mà không phải kẻ thù của Tiêu Chiến, chúng hùng hổ kéo đến thực chất là để hỗ trợ Tô Mộc Thu!
Mọi người lại một lần nữa sững sờ!
Chết trân tại chỗ!
Trước là bầy sâu độc thú dữ do Hoàng Kim Chiến Điêu dẫn đầu, sau là tộc Mãng Hùng do Hùng Cật Cật đứng đầu, đội hình khủng khiếp thế này lại quy phục dưới trướng Tô Mộc Thu, răm rắp nghe theo mệnh lệnh của cô!
Quan trọng hơn, mọi người từ miệng Hùng Cật Cật đã biết được tung tích của Tiêu Chiến!
Tiêu Chiến không hề bị thương nặng!
Không hề chết!
Mà là lặng lẽ đi Bắc Mãng Hùng Châu!
Trái tim Phó Thiên Thu như vỡ vụn!
Mặt Biện Chi Hằng thì xanh mét!
Trong tình cảnh này, bọn họ đã biến thành phường hề nhảy nhót đích thực. Hôm nay đắc tội với Tô Mộc Thu, sau này trong Nguyên Giới rộng lớn, Cửu Châu mênh mông này làm gì còn chỗ cho bọn họ dung thân nữa chứ?
Mẹ kiếp!
Liệu có thể sống sót rời khỏi đây hay không còn chưa biết được!
"Tiêu phu nhân!"
Giữa lúc mọi người còn đang chấn động tột cùng, giữa lúc cả hiện trường chìm trong tĩnh lặng chết chóc, bỗng nhiên có giọng một người đàn ông vang lên từ giữa đám đông: "Tôi nguyện gia nhập Cửu Châu Thư Viện, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Tiêu phu nhân và Tiêu tiên sinh, xin dâng lên toàn bộ bí thuật truyền thừa!"
"Hơn nữa!"
"Tôi sẽ cho toàn bộ đệ tử dưới trướng vào Cửu Châu Thư Viện tu học, trở thành một phần của Cửu Châu Thư Viện..."
Hay thật đấy!
Mấy câu đó vừa thốt ra lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Từng ánh mắt kinh ngạc thi nhau bắn về phía người đàn ông đó, mẹ kiếp thằng nào đây, phản ứng nhanh thế không biết?
Tả Lãnh Diễm cũng giật nảy mình!
Lý do rất đơn giản, giọng nói kia chẳng ai quen thuộc hơn hắn, không phải Tả Lãnh Hàn đứng bên cạnh thì còn là ai nữa?
Mẹ kiếp nhà mày!
Tao mới là bang chủ La Sát Bang đấy nhé!
Phải thừa nhận rằng!
Tả Lãnh Hàn không hổ danh với danh hiệu "thánh bợ đít siêu cấp". Vào khoảnh khắc cục diện đã hoàn toàn sáng tỏ, mọi thứ an bài, hắn cũng chẳng buồn xin ý kiến Tả Lãnh Diễm nữa, lập tức chen lên trước mặt tất cả mọi người, không thèm do dự mà nịnh bợ lấy nịnh bợ để, vì muốn tạo ấn tượng tốt với Tô Mộc Thu mà bán đứng cả La Sát Bang không chớp mắt!!!
