Chương 125
Chương 125: Ý định dạy dỗ của Da Vinci
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Thị trấn này?"
Tần Hòa đứng ở rìa thị trấn.
Phóng tầm mắt nhìn ra, các công trình kiến trúc đều trong trạng thái sụp đổ sau động đất.
Nghĩa là nơi đây không phải phó bản do quy tắc trò chơi bịa đặt ra từ hư vô.
Mà là một khu vực có thật trên hành tinh này.
"Không thông quan trong 24 giờ?"
Tần Hòa kiểm tra thông tin nhiệm vụ, nếu quá giờ sẽ bị kẹt lại trong phó bản.
Muốn quay về thì phải mang con rối thế thân tự sát, hoặc để quái vật trong khu vực phó bản giết chết.
Nhưng lần đầu tự ra tay với bản thân, hoặc để tang thi, Dị Biến Sinh Vật giết chết, vẫn cần một tâm lý vững vàng.
Vậy nếu bước ra khỏi phó bản, đi vào Mê Vụ thì sao...
Tần Hòa nhặt một hòn đá ném về phía quang mạc đỏ rực sau lưng.
Hòn đá xuyên qua quang mạc... chỉ là, sau khi xuyên qua thì biến mất.
Hắn dám chắc bên kia quang mạc là một con đường cái bình thường, hai bên đường có cây cối và thảm cỏ.
Nhưng hòn đá ném qua thực sự đã biến mất... Lẽ nào những gì mắt thấy không phải là thật?
Mê Vụ... Mê Vụ...
Tần Hòa nhìn về phía thị trấn, tạm thời gác chuyện này sang một bên, sớm muộn gì cũng có ngày chân tướng sáng tỏ.
Kiểm tra yêu cầu thông quan năm sao:
【Yêu cầu thông quan năm sao phó bản Kẻ Sát Nhân Texas】
【Một, tiêu diệt BOSS cuối của phó bản trong vòng 4 giờ】
【Hai, tiêu diệt toàn bộ tang thi trong phó bản】
"Yêu cầu thông quan năm sao không khó."
Tần Hòa đứng ở rìa thị trấn, xách hai Oa Tể ra khỏi túi áo.
Cho ăn rồi xoa đầu xong, hắn nói với hai Oa Tể: "Đến lúc làm lính trinh sát rồi."
【Da Vinci của bạn nhìn thị trấn trước mắt, cảm thấy bản lĩnh đi quậy phá của bạn ngày càng ghê gớm, đây là đâu thế? Trông cũng khá vui đấy, nó vỗ Tiểu Kim một cái, hai Oa Tể nhảy tưng tưng tiến về phía trước】
【Các Oa Tể chuẩn bị vào thị trấn, thấy mặt đất lóe kim quang, Tiểu Kim phát động Năng Lực Thu Lấy lên đá tinh kim, Da Vinci thấy một cây Huy Diệu Hoa, phát động Năng Lực Thu Lấy lên nó】
【Các Oa Tể thấy vài con tang thi đang lảng vảng trên phố nhưng không thèm để ý, hai Oa Tể chui vào một siêu thị đổ sập... thấy hai gói sô-cô-la, Tiểu Kim phát động Năng Lực Thu Lấy lên chúng... Da Vinci không thấy thứ gì thu hút nó】
Tần Hòa đeo khiên, cầm nỏ bước vào thị trấn.
Vài con tang thi vốn đang lờ đờ dạo bước ngoảnh đầu nhìn hắn, rồi lao nhanh tới.
Vút!
Tần Hòa giơ nỏ bắn.
Dùng Ưng Nhãn quan sát nhanh, toàn là tang thi thường, không có lấy một con tinh anh.
"Ting~ Tiêu diệt tang thi thường, kinh nghiệm +21, tiền vàng +11."
"Ting..."
Dọn dẹp xong, Tần Hòa nhìn lướt qua một lượt.
Thị trấn này không lớn lắm, các căn nhà sụp đổ trải dọc và lan rộng ra hai bên đường cái.
【Các Oa Tể của bạn thất vọng rời khỏi siêu thị, tiếp tục đi vào một ngôi nhà dân đổ sập, thấy một con chuột lớn đang ở trên tủ bếp, miệng ngậm một miếng phô mai... Tiểu Kim hích anh Vinci một cái, anh ơi, nghe bụng em sôi ùng ục chưa?】
【Da Vinci nhìn Tiểu Kim... lại nhìn sang con chuột... Cưng ơi, xuống đây chơi đi~】
【Tiểu Kim ngồi xổm bên cạnh, ngoác miệng liếm môi với con chuột... Vui lắm đấy】
"Hai của nợ này..."
Tần Hòa đứng ở trung tâm thị trấn, bất lực lắc đầu.
Mẹ nó chứ, hai đứa bây tới đây là để lừa ăn lừa uống với chuột đấy à.
Xem ra trông cậy chúng làm lính trinh sát chẳng đáng tin chút nào.
Nghĩ đến đây, hắn lập tức lấy mô-đun tấm thép ra.
Bắt đầu quây giữa đường một giếng thép cao sáu mét, dài rộng bốn mét.
Mở một cánh cửa ở một bên.
Lại dùng gạch vuông dựng một bệ nhỏ bên trong.
Sau đó hắn đạp lên bệ gạch nhảy lên đỉnh giếng thép, rút dao mổ cá của A Liên ra, dùng chuôi dao gõ vào tấm thép.
Keng keng keng!!!
【Các Oa Tể của bạn không vui, vừa nãy suýt chút nữa đã lừa được con chuột kia xuống, bỗng tiếng keng keng truyền đến làm con chuột sợ chạy mất... Chúng thất vọng rời khỏi căn phòng đổ nát...】
【Các Oa Tể thấy bạn đang gõ tấm thép, hóa ra kẻ đầu sỏ là bạn... Chúng thấy bạn lớn đầu rồi mà còn thế... Tầm mắt chúng chuyển sang một con tang thi... mái tóc vàng óng, chạy nhảy trông thật thướt tha... Da Vinci phát hiện, vóc dáng con tang thi này... đúng là tuyệt phẩm】
【Nó lao tới phát động Năng Lực Thu Lấy lên ả, thu lấy thành công, Da Vinci cho rằng bạn không thể nào từ chối...】
【Các Oa Tể không thèm đoái hoài tới kẻ đang trêu tang thi là bạn nữa, tiếp tục nhảy nhót đi tìm con chuột kia... và miếng phô mai~】
"Tóc vàng? Hai đứa bây giỏi lắm."
Tần Hòa nhìn bầy tang thi bị tiếng gõ của mình thu hút từ đống đổ nát chui ra.
Lập tức triệu hồi Chim Sẻ Nhỏ ra, vừa cày độ thuần thục vừa có thể giết tang thi.
Đúng là một công đôi việc.
Nhìn Chim Sẻ Nhỏ ở trạng thái cự ưng lao vào càn quét lũ tang thi.
Hắn đứng trên giếng thép quan sát tình hình xung quanh, lũ lao ra toàn là tang thi thường.
Thỉnh thoảng có một con tinh anh, chứ chưa thấy con nào từ cấp lĩnh chủ trở lên.
"Mày trốn đâu rồi? Tên sát nhân!"
Tần Hòa mở bản đồ trên quang mạc, quy đổi theo tỷ lệ xích thì thấy.
Phó bản thị trấn này có chiều dài và rộng đều là một ki-lô-mét.
Phạm vi cỡ này thì đâu khó tìm.
Mày ở đâu?
【Các Oa Tể của bạn ngoác miệng cười, chúng nhìn thấy con chuột kia... cùng nhau gửi lời mời... Vào chơi đi, con chuột liếc nhìn chúng, ánh mắt lộ vẻ hoang mang... ngậm phô mai quay người...】
【Các Oa Tể của bạn thấy chuột quay đầu chạy, Da Vinci bèn nằm bò trên lưng Tiểu Kim chỉ hướng đuổi theo... Chuột chạy đằng trước, các Oa Tể đuổi đằng sau...】
【Các Oa Tể của bạn thấy chuột chui vào một khoảng sân, chúng liền bám theo, thấy con chuột đứng ở cửa tầng hầm trong sân... nhìn chằm chằm hai con da xanh... Tiểu Kim nhìn con chuột, bảo nó hào phóng chia một miếng phô mai thì đôi bên đâu cần mệt thế này...】
"Hừ~"
Tần Hòa nhìn cự ưng tiêu diệt toàn bộ số tang thi lao tới.
Kiểm tra quang mạc phó bản:
【Đếm ngược 23:21:01】
【BOSS phó bản: 0/1】
【Tang thi phó bản: 48/48】
"Giờ chỉ còn mỗi mày thôi! Kẻ cưa máy!"
Tần Hòa tắt quang mạc, nhìn quanh bốn phía.
Nói thật, tìm từng nhà một chắc chắn không thực tế.
Hắn rút Cuồng Bạo Phủ ra, dùng sống rìu nện xuống tấm thép dưới chân.
Oang!
Một tiếng vang dữ dội!
【Các Oa Tể của bạn cực kỳ không vui, chỉ còn thiếu một chút nữa... ngờ đâu một tiếng nổ lớn vang lên, chuột hoảng sợ chui tọt vào tầng hầm, các Oa Tể quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, cảm thấy bạn đừng có làm trò quậy phá nữa... người ta đang bận giở trò lừa phô mai đấy...】
【Các Oa Tể của bạn chui vào tầng hầm, bên trong hơi tối tăm, chúng men theo cầu thang nhảy xuống... thấy con chuột kia đang run lẩy bẩy nằm bò trên đất...】
【Các Oa Tể nhảy xuống dưới đối mặt với chuột, phen này thì mày chắp cánh cũng khó thoát... Chít chít... chuột kêu ré lên, vứt phô mai quay đầu chui vào chỗ tối... Tiểu Kim nhìn con chuột trốn trong góc tối, xem như mày đã nghĩ thông suốt rồi đấy...】
"Hai tên này..."
Tần Hòa vẫn chăm chú quan sát xung quanh.
Lẽ nào con BOSS kia điếc rồi?
Đập thêm phát nữa thử xem...
Vung rìu lên, giáng xuống!
Oang!
【Tiểu Kim nhìn miếng phô mai, từ từ áp sát, từ từ ngoác miệng chuẩn bị thè lưỡi... Oang... Bẹp... một bàn chân to tướng giẫm bẹp miếng phô mai... Tiểu Kim ngây người nhìn bàn chân kia dời đi... để lại chiếc bánh phô mai bẹp dí, nhớp nháp bẩn thỉu nằm đó... khóc không ra nước mắt... liếm còn chưa kịp liếm...】
【Da Vinci nhìn con tang thi xách cưa máy bước lên cầu thang tầng hầm, đẩy cửa bước ra ngoài... Nó vỗ vỗ Tiểu Kim, nếu không chê thì có thể liếm thử nếm mùi...】
【Tiểu Kim của bạn nổi cơn thịnh nộ, bật Chiến Đấu Chi Tâm... nhảy tót phóng vọt lên cầu thang tầng hầm...】
【Da Vinci nhìn theo bóng lưng khuất dần của Tiểu Kim, lại nhìn con chuột nấp trong bóng tối... Mày giao ra sớm thì đâu đến nỗi thế này... Giờ hời cho mày rồi, tự dưng có cái bánh mà ăn... Ăn mau... Da Vinci của bạn chuẩn bị bật giáo huấn chi tâm】
