Chương 194
Chương 194: Ngươi phải mạnh hơn một chút nữa
Đăng ngày 29/09/2026
19
Sơn Dã Sinh Nhị Lang rất tức giận.
Thuộc hạ chịu đủ khổ sở.
"Đó là thú cưng quái quỷ gì thế!?"
Sơn Dã Sinh Nhị Lang nghiến răng nghiến lợi: "Một đòn giết tươi Vương cấp 4 sao!! Tra, nhất định phải tra rõ cho tao! Tiền không thành vấn đề!"
"Hội Trưởng, trước khi kênh chat thế giới đóng lại, tên người Long Quốc kia mở miệng đòi sáu vạn tiền vàng rồi!"
"Bakaaaa!!"
"Hội Trưởng bớt giận."
Đám đông đồng loạt né tránh, Vũ Điền Nhị Nghĩa lại một lần nữa bị ấm trà ném trúng đầu.
Vũ Điền Nhị Nghĩa.
Hạ quyết tâm, thù này không trả, tên Hội Trưởng này không giết.
Thề không làm người!
"Hội... Hội Trưởng, tên người Long Quốc kia nói, đám Anglo-Saxon rồi đám người Anh đều đang tìm hắn mua tình báo, nếu chậm một bước nữa..."
"Chờ đã!"
Sơn Dã Sinh Nhị Lang xua tay: "Vẫn còn một con Ngũ Tinh Vương Cấp, đừng vội đưa tiền!"
"Nếu hắn giết được con Ngũ Tinh Vương Cấp đó thì sao? Dù sao thú cưng của hắn cũng rất mạnh."
"Mày giỏi ăn nói lắm đúng không? Giọng điệu lọt tai lắm đúng không?"
"Hội Trưởng, tôi sai rồi."
...
Phân khu 109.
Trần Lập Nhân đi tới bên cạnh Trịnh Nham, liếc nhìn khuôn mặt cười gian của gã.
Thản nhiên nói: "Anh Thổ Nhân, có chuyện gì mà vui thế?"
Trịnh Nham đóng kênh trò chuyện riêng: "Tôi thì còn làm gì được, nghĩ đủ cách kiếm chút tiền tiêu vặt thôi~"
"Vừa rồi tôi thấy tin nhắn riêng của anh rồi, 30.000 tiền vàng mạt thế mà cũng gọi là tiền tiêu vặt à?"
"Tôi chẳng phải đang đặt mục tiêu nhỏ cho mình sao."
"Khoan bàn chuyện của anh, anh có thấy giếng Hác Nhân của anh Hác Nhân với mê cung của Tần Hòa có điểm tương đồng không? Anh nói xem, liệu anh Hác Nhân có phải là Tần Hòa không?"
"Chắc chắn không phải cùng một người."
"Hửm?"
"Tiểu Thụ Nhân à, chúng ta hợp tác chiến đấu với Hác Nhân bao nhiêu lần rồi, đâu thấy anh ta có con thú cưng nào một đòn giết chết Vương cấp 4 sao đâu. Vả lại cũng chẳng thấy anh ta dắt theo mèo."
Trịnh Nham nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía xa, tấm tắc:
"Giết tươi Vương cấp 4 sao, giờ tôi mới hiểu tại sao Tần Hòa có thể càn quét một đường như vậy. Hắn là Khôi Lỗi Sư mạnh nhất, giàu nhất thế giới này! Tôi đang nghĩ làm sao tìm cơ hội làm ăn với hắn đây."
"Ừ, có lẽ mạch suy nghĩ của kẻ mạnh luôn khác người."
Trần Lập Nhân cảm thán xong, xoay người rời đi: "Không làm phiền anh kiếm tiền nữa."
"Được."
Trịnh Nham cười vẫy tay, ngồi xổm xuống đất mở tin nhắn riêng.
Bụng thầm chửi rủa, quy tắc chết tiệt lại đóng kênh chat thế giới đúng vào lúc then chốt thế này, người ta đang làm ăn đàng hoàng mà.
Đó là 30.000 tiền vàng đấy.
Chỉ đành đợi sau 24 giờ nữa.
...
Trong phó bản.
Tần Hòa có chút khó chịu.
Bởi vì thứ vừa xuất hiện là một nữ Tang Thi tóc nâu.
Chưa kể toàn thân cuồn cuộn cơ bắp, vóc dáng cũng rất săn chắc, đương nhiên đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là, trên người nó cuối cùng cũng có thêm một chiếc áo.
Cuối cùng cũng có thể kiếm một món rồi.
Thế nhưng, lại bị Da Vinci thu mất!
Tên nhóc này, ra tay cũng nhanh quá rồi đấy.
Quan trọng nhất là, hắn còn rất nhiều cảm hứng chưa thực hiện xong.
Một phút căn bản không đủ để hoàn thành những công trình trong cảm hứng của hắn.
Da Vinci, về nhà rồi tính sổ ở Ôn Hinh.
[Da Vinci của bạn quay về góc, hưng phấn tán gẫu với Tiểu Kim về cô vợ mới của Tần Hòa: vóc người không cao lắm, khuôn mặt lại rất thanh tú, chẳng kém cạnh Alice, quan trọng nhất là cơ thể rắn rỏi... thoạt nhìn là biết loại cực kỳ chịu đòn...]
[Tiểu Kim không hiểu lắm, chịu đòn là ý gì? Lão Tần chẳng phải nên yêu thương bọn chúng sao?]
[Da Vinci liếc nhìn Tiểu Kim một cái, bảo rằng ta nói lão Tần chịu đòn cơ... Tiểu Kim đã hiểu... Nó nhìn về phía bạn...]
[Tiểu Kim của bạn ăn các loại món ngon bạn gửi tới... cá sốt chua ngọt, cá kho tộ, cá hấp... Tiểu Kim sướng rơn cả người...]
Thao Thiết Chi Vị, đạt tới trạng thái mạnh nhất!
{Tần Hòa đang cho thú cưng của mình ăn}
{Hắn tiếp tục cho thú cưng của mình ăn}
{Tần Hòa tự ăn}
{Thú cưng của hắn cướp mất thức ăn trong miệng hắn}
{Tần Hòa dịu dàng vuốt ve thú cưng của mình}
{...}
Phân khu 54.
Trung tâm quảng trường phân khu.
"Thắm thiết quá đi~"
"Mẹ kiếp, chuyển chức lần hai ông đây nhất định phải làm Khôi Lỗi Sư!"
"Phải đấy, lần trước tôi gặp một Khôi Lỗi Sư ở Phân khu 109, ra ngoài dẫn theo cả một quân đoàn Khôi Lỗi, uy vũ bá khí, tính tình lại hiền lành, còn cho tôi mấy quả dừa."
"Người anh nói tên là Tống Hạo đúng không, tôi cũng từng gặp, nghe bảo Khôi Lỗi lợi hại nhất của anh ta là hai con Tang Thi nữ."
"Ừ, tôi cũng từng nghe giai thoại đó, hai con Tang Thi nữ ấy có thể đơn thương độc mã giết chết Vương cấp 3 sao."
"Thế thì đỉnh quá rồi."
"..."
Hàng sau của đám đông, Lý Uy mặc áo choàng che đi đôi cánh sau lưng.
Hướng về phía xa, gửi lời chúc phúc từ đáy lòng: "Người anh em Triệu Xuân, tôi giờ ổn hơn nhiều rồi, cậu cũng phải cố gắng sống sót. Tôi muốn nói với cậu rằng, tên Khôi Lỗi Sư lần trước cậu gặp rất có thể là Tống Hạo, không phải Hác Nhân đâu."
...
{Một phút nghỉ ngơi đã hết... Vòng cuối cùng, Tang Thi Ngũ Tinh Vương Cấp vào sân}
{Nó từng 12 lần liên tiếp giữ đai vô địch lồng bát giác, nhiều mùa giải liên tục bất bại hơn 24 trận}
{Nó là Vương Giả thực thụ, một nhà vô địch}
{Thú cưng của Tần Hòa lại xông vào húc Tang Thi, nhưng không gây chút ảnh hưởng nào, ngược lại còn bị bật văng ra}
{...}
"Ha ha ha!!"
Sơn Dã Sinh Nhị Lang cười lớn, nhìn về phía đám người: "Thú cưng của hắn hết đát rồi! Ha ha!"
"Phải đấy, phải đấy~"
"Hội Trưởng nói đúng lắm."
"Hội Trưởng, vậy còn cần điều tra thông tin của hắn nữa không?"
"Mày thấy tình hình lúc này còn cần thiết sao?"
{...}
{Tần Hòa ném quả cầu thép ra trước mặt Tang Thi, Tang Thi ngã nhào xuống đất}
{Tần Hòa liếc nhìn Tang Thi một cái, chớp mắt sau đã lách người vào mê cung}
{Tang Thi đứng dậy, đuổi vào mê cung}
{...}
Qua quan sát ngắn ngủi vừa rồi,
Tần Hòa ước tính con Tang Thi 5 sao này cao tới 2,5 mét.
Chẳng trách Tiểu Kim không húc đổ được nó.
Thuộc tính lại vô cùng khủng khiếp:
[Vương Giả Quán Quân Man Rợ Quý Đặc]
[BOSS Ngũ Tinh Vương Cấp]
[Thanh máu: 60.000/100.000]
[Thể chất: 480/800]
[Sức mạnh: 540/900]
[Nhanh nhẹn: 490/700]
[Tinh thần: 240/400]
[Nội tại chuyên chúc: Thiết Quyền Cương Mãnh, mỗi lần đánh trúng mục tiêu sẽ gây đơ cứng 0,1 giây, đồng thời gây phá giáp 5]
[Nội tại chuyên chúc: Nhục Thân Đúc Đồng, kháng sát thương vật lý 50%]
[Thiên phú chuyên chúc: Quang Huy Quán Quân, trong chiến đấu có xác suất kích hoạt hào quang quán quân, tiến vào trạng thái Vô Địch 3 giây]
[Thiên phú chuyên chúc: Khiêu Chiến Quán Quân, với tư cách quán quân, vô số đối thủ đều muốn khiêu chiến nó, khiến đối phương bất giác muốn lao lên giao chiến, nói nôm na là tự mang khiêu khích; đối thủ giao chiến càng nhiều hiệp thì càng muốn tiếp tục đánh nhau, không thể dừng lại]
[Thiên phú chuyên chúc: A Lý Truyền Thừa, khả năng né tránh cực mạnh]
[Thiên phú chuyên chúc: Siêu Cấp Chịu Đòn, miễn nhiễm trói chân, choáng váng, vân vân]
[Thiên phú chuyên chúc: Trảm Sát Chí Mạng]
"..."
[Nhược điểm: Tên này toàn là nội tại chuyên chúc, lều bạt của bạn vô dụng rồi, bạn phải mạnh hơn một chút nữa... may ra còn có cơ hội...]
Tần Hòa cạn lời.
Nhìn lại thuộc tính của bản thân:
[Tần Hòa - Cấp 34 - Du Dặc Thợ Săn]
[6 danh hiệu]
[Thể chất: 255]
[Sức mạnh: 271]
[Nhanh nhẹn: 363]
[Tinh thần: 231]
Thuộc tính hiện tại đã cộng dồn toàn bộ vũ khí và trang bị có thể mang theo.
Cộng thêm thuộc tính từ 6 danh hiệu, cùng lượng tăng thêm từ một số trang bị đặc biệt.
So sánh thế này, Nhược Điểm Trinh Trắc nói chẳng sai chút nào.
Bản thân dường như chỉ có nước ăn đòn.
Nếu kích hoạt Cực Hạn Tốc Độ, hắn vẫn có thể quần thảo với nó một trận.
Thế nhưng, cũng chỉ trụ được mười mấy giây.
Khẹc khẹc!!
Tang Thi xuất hiện ngay phía sau.
"Đưa tiền!"
Cái Dược Phương này cũng coi như một kỹ năng câu giờ.
Dù sao đối thủ cũng phải khựng lại một nhịp.
{Tần Hòa dùng kỹ năng chuyên chúc lên Tang Thi Quý Đặc}
{Nhân lúc nó sững sờ, đấm thẳng vào mặt đối phương rồi quay đầu bỏ chạy}
{...}
"Bỏ chạy?"
Tần Hòa đã chạy sang phía bên kia mê cung cười khẩy.
Đây là rút lui chiến thuật, hiểu không?
[Kỹ năng có hiệu lực, thu của đối phương 3.000 tiền vàng]
Ting ting~ 3.000 tiền vàng đã vào túi.
"Giàu thật đấy!"
Tần Hòa ngậm Thanh Tỉnh Mẫu Đơn.
Vừa rồi mới giáp mặt một cái, hắn liền có cảm giác bốc đồng muốn lao lên nện cho Tang Thi Quý Đặc một trận.
Không phải hắn thích liều mạng.
Mà là thuộc tính khiêu khích của [Khiêu Chiến Quán Quân] quá mạnh.
Đến một người lý trí yêu hòa bình như hắn còn muốn xông vào đấm nó.
Đủ thấy nó đáng ghét đến mức nào.
May mà hắn đã ngậm sẵn một nhành Thanh Tỉnh Mẫu Đơn, không bị trúng khiêu khích, tạm thời giữ được hòa khí~
{Tần Hòa trốn vào mê cung...}
{Tần Hòa nói hắn đang rút lui chiến thuật}
