Chương 205
Chương 205: Gấu nâu lớn năm sao ôn hòa
Đăng ngày 29/09/2026
19
"..."
Tần Hòa dừng bước.
Hắn thấy các Oa Tể đang đối mặt với một con gấu khổng lồ đứng thẳng.
Hai bên cách nhau tầm hai mươi mét.
"Mắt tím sẫm!"
Lưu Quang và Chu Quân đồng thời kinh hãi: "Vương cấp!!"
"Tiểu Phấn mau về đây!"
Lưu Quang ra lệnh, Tiểu Phấn nhìn hai Oa Tể đang giao tiếp với gấu khổng lồ... hơi do dự, nhưng vẫn trở về bên cạnh chủ nhân.
Mệnh lệnh của Khôi Lỗi Sư không thể làm trái.
"Anh Hác Nhân, anh còn chưa triệu hồi đám ếch của anh về à?"
Lưu Quang có chút kinh ngạc.
Sao người này không hề hoảng sợ chút nào.
"Không vội, chờ một chút."
Tần Hòa thong thả bước lên phía trước, đứng cạnh các Oa Tể.
Hắn nhận ra chúng đang tiến hành cuộc giao tiếp bí ẩn giữa các loài động vật.
Ánh mắt chạm ánh mắt.
Dù sao thì chuyến du lịch hôm nay coi như bị phá hỏng rồi.
Không sao cả, chỉ cần các Oa Tể không sao là được.
Lúc này hắn mới quan sát con gấu khổng lồ, nó đứng thẳng cao tới bốn mét, lông toàn thân mượt mà óng ả.
Trông rất ấm áp, quả là một tấm da lông tuyệt hảo.
Hắn dùng Ưng Nhãn quan sát:
【Gấu Nâu Lớn Ôn Hòa Ngũ Tinh】
【Thể chất: 500】
【Sức mạnh: 700】
【Nhanh nhẹn: 400】
【Tinh thần: 300】
【Kỹ năng độc quyền: Cự Hùng Gầm Rống, gầm thét, âm thanh tạo thành sóng xung kích, gây chấn nhiếp diện rộng hình cánh quạt phía trước, mục tiêu trong phạm vi 20 mét phía trước đồng loạt rơi vào trạng thái choáng 0,5 giây】
【Kỹ năng độc quyền: Đang thức tỉnh...】
【Thiên phú độc quyền: Đang thức tỉnh...】
【Trạng thái: Đang đói bụng......】
【……】
"..."
【Nhược điểm: Đã đói đến rã rời rồi... ném cho nó một khúc xương, nó sẽ chắp tay vái lạy cậu đấy, có tin không...】
"..."
Tần Hòa sờ chóp mũi.
Hắn nhận thấy con gấu khổng lồ này cùng một loại với Tiểu Hãn, Tiểu Nha.
Chẳng lẽ cũng là dị loại trong đám Dị Biến Sinh Vật?
Chu Quân đứng lùi lại phía sau một đoạn rút song đao ra: "Anh Lưu, chuẩn bị đi, nhìn có vẻ là một con Ngũ Tinh Vương Cấp, đó là cấp bậc Quái Vật Cộng Hưởng đấy."
"Đừng vội, xem anh Hác Nhân định làm gì đã."
Lưu Quang lấy cung dài ra đặt tên lên dây, nhắm thẳng vào mắt gấu khổng lồ.
Cả hai cùng chăm chú nhìn tình hình phía trước.
Sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
【Oa Tể của cậu bảo với gấu khổng lồ, đừng sợ, Lão Tần nhà chúng tôi rất hiền lành, chúng tiếp tục giao tiếp bí ẩn giữa các loài động vật với gấu khổng lồ...】
【Tiểu Kim quay đầu bảo với cậu, phá án rồi, có đứa đến xin ăn...】
"..."
Tần Hòa ngẩn người.
Kẻ xin ăn này sức ăn chắc không nhỏ đâu.
Ngay sau đó hắn lấy ra một con cá, ném về phía con gấu.
Gấu khổng lồ dùng hai vuốt đón lấy con cá, cúi đầu ngửi ngửi...
【Da Vinci của cậu bảo với gấu khổng lồ, không cần lo, cá không có độc... không tin cứ liếm thử một miếng xem...】
【Tiểu Kim của cậu bảo với gấu khổng lồ, cứ ăn đi, Lão Tần nhà chúng tôi mà muốn đối phó với mày thì đã sớm lôi cưa máy ra phanh thây mày thành tám mảnh rồi...】
"Ăn đi~"
Tần Hòa mỉm cười với con gấu.
Hắn không xách cưa máy ra, mà rút khẩu súng lục ổ quay hoàng kim.
Dù sao hắn vẫn là một xạ thủ tầm xa.
Tuy Nhược Điểm Trinh Trắc và các Oa Tể đều chứng minh con gấu khổng lồ này chỉ là một kẻ "xin ăn".
Hơn nữa không mang ác ý.
Nhưng vẫn phải tuân theo gia quy của Lão Tần Gia:
Điều thứ nhất, cẩn tắc vô ưu là trên hết.
【Tiểu Kim của cậu lao lên, bảo gấu khổng lồ ngồi xuống xong, nó nhảy dựng lên nuốt trọn con cá trên móng gấu, tiện đà liếm một cái lên bàn chân gấu...】
【Tiểu Kim lườm anh Kỳ một cái, tay gấu vị cũng chẳng ra sao, anh Kỳ lừa em...】
【Da Vinci đảo mắt, tao có bảo ăn sống đâu, huống hồ mày lại đi liếm trực tiếp, đồ Kim ngốc... Nó bảo với Tiểu Kim, gấu đói bụng cũng sẽ liếm bàn chân mình, trên đó toàn nước dãi của nó... Tiểu Kim quay đầu nhìn gấu khổng lồ... gấu khổng lồ gật đầu...】
【Tiểu Kim của cậu nhìn cậu, chặt đi thôi, về nhà hầm tay gấu, hầm chung với cá...】
"Đừng vội~"
Tần Hòa bước lên, lấy một con cá đặt trước mặt gấu khổng lồ.
Gấu khổng lồ từ từ cúi đầu, cảnh giác thè lưỡi liếm con cá một cái, sau đó mở miệng nuốt trọn.
Ánh mắt trở nên dịu dàng hơn hẳn.
"Đúng là gấu nâu lớn ôn hòa thật đấy~"
Tần Hòa lại lấy ra một con cá.
Gấu khổng lồ nuốt vào... lại nhè ra, thè lưỡi... xì hà~ xì hà...
"Ngại quá~"
Tần Hòa tỏ vẻ áy náy.
Vừa nãy không để ý, lấy nhầm miếng đầu cá ớt băm.
Đúng là có chút căng thẳng.
Sau đó hắn móc ra một con cá sốt chua ngọt nhét vào miệng gấu khổng lồ... ánh mắt gấu lại lần nữa trở nên hiền hòa.
"Để tôi sờ cái nào~"
Tần Hòa giơ tay xoa đầu gấu, nói gì thì nói, lông con này mượt thật sự.
Ở phía bên kia.
Vẻ mặt của Chu Quân và Lưu Quang vô cùng đặc sắc.
"Anh Hác Nhân đang thu phục con gấu khổng lồ đó thành Khôi Lỗi của anh ấy à?"
Chu Quân vẫn nắm chặt song đao, hỏi người bên cạnh.
Dù sao họ cùng là Khôi Lỗi Sư, hiểu biết nhiều hơn mình.
"Xem ra đúng là đang tiến hành thu phục."
Lưu Quang giương cung kéo căng, không hề lơ là chút nào.
Chu Quân nói: "Dù tôi biết anh Hác Nhân rất lợi hại, nhưng cũng chưa từng thấy Khôi Lỗi Sư nào thu phục Khôi Lỗi theo kiểu này."
"Tôi cũng chưa từng thấy, nhưng đây chính là sự tự tin đến từ thực lực mạnh mẽ!"
Lưu Quang quả quyết đáp.
Phía bên này.
Tần Hòa buông tay khỏi đỉnh đầu gấu khổng lồ.
Nói thật, tuy hoàn toàn không bận tâm nếu gấu khổng lồ đột ngột tấn công.
Nhưng lần đầu tiên trong đời chạm vào một con gấu to thế này, hắn vẫn thấy hơi căng thẳng và sợ sệt.
Qua vài lần cho ăn, hắn nhận ra con gấu nâu này thực sự thích ăn cá sốt chua ngọt.
Nhét thêm một con cá cho gấu khổng lồ, hắn vỗ vỗ cổ nó.
Gấu khổng lồ ngồi bệt trên mặt đất, tận hưởng con cá do người trước mặt đưa tới.
【Tiểu Kim của cậu trừng mắt nhìn gấu khổng lồ, cất tiếng kêu quạ, ăn no rồi thì đi đi, nhà chúng tôi cũng chẳng dư dả gì đâu... Gấu khổng lồ tiếp tục ăn cá, chẳng buồn để ý...】
【Da Vinci bảo với cậu, cái thứ gấu này bảo cậu rất tốt... nó thích cậu... không thích hai tên đằng kia muốn giết nó... nó nói nó sẽ báo đáp cậu...】
【Các Oa Tể của cậu mở to mắt, nhìn gấu khổng lồ ôm chầm lấy cậu, dùng mũi cọ cọ mặt cậu, lại còn thè đầu lưỡi liếm mũi cậu... Các Oa Tể ghen tị ra mặt, chúng chửi mắng con gấu một chút rụt rè cũng không có, tự hiến thân thế này chẳng có kết cục tốt đâu...】
"..."
Tần Hòa mỉm cười.
Quả nhiên, con gấu này cùng loại với Tiểu Hãn và Tiểu Bill.
Là dị loại trong đám Dị Biến Sinh Vật.
"Thu phục được rồi à?"
Chu Quân kinh ngạc hỏi Lưu Quang bên cạnh.
Lưu Quang gật đầu: "Đã thân thiết đến mức đó rồi thì tôi còn nói được gì nữa. Tôi chỉ có thể nói anh Hác Nhân tuyệt đối là một trong những Khôi Lỗi Sư mạnh nhất thế giới, năng lực thao túng tinh thần của anh ấy khiến tôi không theo kịp."
"Lợi hại đến thế cơ à?"
"Thiết lập Kiều Tiếp tinh thần tối thiểu mất năm giây, vừa rồi anh Hác Nhân dùng chưa tới một giây, anh bảo mạnh hay không?"
"Mạnh!"
Chu Quân gật đầu, tra song đao vào bao: "Người ở phân khu của họ nói anh ấy có thể đơn đấu với Ngũ Tinh Vương Cấp, trước đây tôi từng hoài nghi, giờ thấy cảnh này thì hoàn toàn tin rồi."
Tần Hòa rất vui, quẹt mồ hôi trong lòng bàn tay lên người gấu khổng lồ.
Căng thẳng thì vẫn căng thẳng, không liên quan gì đến thực lực.
Sau đó hắn bảo Da Vinci hỏi xem con gấu này có chịu về nhà cùng bọn họ không.
【Da Vinci của cậu nhìn về phía gấu khổng lồ... đưa một ánh mắt, gấu khổng lồ nhìn cậu, gật đầu lia lịa... nó muốn liếm cậu...】
【Tiểu Kim húc gấu khổng lồ một cái, rụt rè chút đi, tưởng mình là gấu cái chắc? Hở ra là liếm?】
【Các Oa Tể của cậu thấy gấu khổng lồ gật đầu... Các Oa Tể của cậu nhìn nhau... Các Oa Tể của cậu nhìn cậu... Nhất định phải dắt nó về!!!】
"Mấy con ếch đểu~"
Tần Hòa lườm chúng một cái, xoa xoa đầu gấu khổng lồ: "Lão Tần Gia chúng ta đều rất tiết kiệm chất phác đấy nhé~"
