Chương 239
Chương 239: Da Vinci tin vào khoa học
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Phó bản nâng cấp từ phân khu..."
Tần Hòa nhìn quanh, dấu vết trận đại động đất vẫn còn đó.
Chỉ khác 109 ở chỗ nơi này không có đồi vuông, nhưng mặt đất lại chằng chịt vết nứt.
Dựa vào vài biển quảng cáo đổ nát và hình vẽ graffiti trên tường, hắn nhận ra phó bản này lại nằm ở nước ngoài.
Mở bản đồ.
Vị trí của hắn nằm ở rìa cực nam của phân khu hình vuông, phía sau lưng một mét là ranh giới Mê Vụ.
Quy đổi theo tỷ lệ xích, phân khu này rộng gấp bốn lần 109.
Hắn biết lý do hình thành phó bản phân khu đến nay chỉ có một: người ở đây chưa hoàn thành lượt hạ sát cộng hưởng.
Do đó, BOSS cuối cùng tại đây mang cấp bậc Ngũ Tinh Vương Cấp.
May mà có Oa Tể, việc tiêu diệt hẳn không quá khó.
Điểm khó là muốn dọn sạch toàn bộ Tang Thi trong phạm vi rộng lớn thế này, chỉ dựa vào âm thanh để dụ chắc chắn không đủ.
Lúc này nếu có A Mãnh ở đây thì tốt rồi, gã có thể phát huy sở trường.
Bắt đầu thôi!
Tần Hòa lấy Da Vinci ra, phát hiện Tiểu Tam Nhi không đi theo.
Nó dám để con non bé tí thế kia ở nhà... Mong là Tiểu Chu không tiến hóa ra ba cái đầu.
Hắn xoa đầu nhét cá cho chúng rồi đặt hai tên ngốc xuống đất.
[Đám Oa Tể của bạn vui sướng nhảy tưng tưng tại chỗ, cuối cùng cũng được ra ngoài chơi. Chúng rủ Tiểu Hùng đi cùng, Tiểu Hùng lắc đầu, nắm lấy tay trái Tần Hòa...]
[Đám Oa Tể bảo Tiểu Hùng rằng lát nữa sẽ tìm thật nhiều món ngon mang về. Chúng quay sang nhìn bạn, nhắc bạn phải đứng đắn một chút, đó là em gái gấu... cấm làm bậy...]
"..."
Tần Hòa chẳng buồn chấp hai tên ngốc.
Hắn là người bình thường, gu là phụ nữ da trắng thịt mềm đàng hoàng được không.
Có điều chẳng hiểu sao hắn rất khó chiếm được cảm tình của họ.
Dù sao cũng là đàn ông thẳng đuột, bình thường thôi.
Tần Hòa dắt Tiểu Hùng đi về phía trước.
Mở phó bản xem yêu cầu thành tựu:
[Một: Tiêu diệt BOSS cuối trong vòng 4 giờ nhận đánh giá ba sao]
[Hai: Tiêu diệt toàn bộ Tang Thi cùng Dị Biến Sinh Vật trong vòng 12 giờ nhận đánh giá năm sao]
"Thời gian là một vấn đề."
Xem xong yêu cầu thành tựu, Tần Hòa thấy việc hạ BOSS cuối không khó.
Cái khó là diện tích phó bản phân khu này quá rộng, muốn vượt ải năm sao thì phải quét sạch toàn bộ Tang Thi.
Hắn suy nghĩ rồi đưa ra quyết định: ưu tiên hạ BOSS trong thời gian ngắn nhất, sau đó mới gom Tang Thi trên diện rộng để quét.
Dù cuối cùng không đạt năm sao thì hắn vẫn có thể về nhà.
Tần Hòa mở tiến độ nhiệm vụ để kiểm tra tổng số Tang Thi trong phó bản:
[Cộng Hưởng BOSS: 0/5]
[Tang Thi dạng người: 0/3934]
"!!"
Tần Hòa dừng bước.
Hắn nhìn kỹ lại số liệu tiến độ, bắt đầu mất bình tĩnh.
Vốn tưởng chỉ có một con Cộng Hưởng BOSS.
Không ngờ lại có tận năm con!
Sao lại có tới năm con?
Tần Hòa vừa cảnh giác quan sát xung quanh vừa suy nghĩ tiếp.
Khả năng cao là phân khu này chưa từng hoàn thành lần diệt chung nào, tích lũy đến lần thứ năm thì người mới chết sạch.
Sau đó phân khu mới chuyển thành Phó Bản Ngẫu Nhiên Cá Nhân.
Những người chết đi đã biến thành Tang Thi tại đây.
Vì thế toàn bộ phó bản mới có gần 4.000 con Tang Thi!
"Chẳng lẽ?"
Tần Hòa chợt nhớ ra hôm nay mới là đợt Cộng Hưởng BOSS thứ năm.
Nghĩa là người sống sót cuối cùng của phân khu này vừa mới chết cách đây không lâu.
Giờ thì nguyên nhân hình thành phó bản không còn quan trọng nữa.
Vượt ải năm sao cũng không quan trọng, mấu chốt là phải về được trong vòng 24 giờ.
Từng ấy Tang Thi dù có xếp hàng chờ hắn chém thì cũng không thể giải quyết trong thời gian ngắn.
"Vậy nên..."
Tần Hòa đẩy gọng kính, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười.
"Phân khu này chính là một mỏ vàng... siêu khổng lồ!"
[Đám Oa Tể của bạn đi ngang qua một bồn hoa rực rỡ những đóa hoa phát ra ánh sáng trắng huỳnh quang. Chúng thấy đây là đồ tốt, muốn lát nữa bạn tự đến thu hoạch, vì giờ chúng bận đi tìm đồ ăn ngon cho em gấu...]
[Tiểu Kim nhìn thấy một con Tang Thi mắt xanh cầm đôi trường đao sáng ánh bạc đi tới. Tiểu Kim lướt qua bên người nó, đao của nó biến mất... Tiểu Kim trừng mắt nhìn Tang Thi: Tự ngươi cầm không chắc, liên quan gì đến ta...]
[Tiểu Kim kích hoạt Chiến Đấu Chi Tâm, húc văng Tang Thi xuống cống ngầm bị nứt bên đường... Nhìn xem, đứng còn không vững... Da Vinci gật gù thấy Tiểu Kim nói có lý...]
"Cống ngầm?"
Tần Hòa ngẩng đầu, mọi phiền muộn lúc nãy tan biến sạch sẽ.
Năm sao hay không chẳng sao cả, giun đất thì nhất quyết không thể bỏ qua.
Hơn nữa chỉ cần giết BOSS cuối là có thể rời phó bản.
Chuyện này không khó.
Lên!
Tần Hòa dắt Tiểu Hùng tiến lên phía trước.
Đi qua một căn nhà sập, hắn thấy một con Tang Thi da đen bình thường, quần áo rách rưới đến mức chẳng còn quần.
Thấy bộ dạng tội nghiệp của nó, hắn quyết định tha cho nó một mạng.
Vút!
Mũi tên nỏ lao đi, xuyên thủng đầu con Tang Thi.
Ting~ Nhận 20 điểm kinh nghiệm, 10 đồng vàng.
Rớt ra một tấm thẻ bài màu trắng.
Tần Hòa thu lại rồi bước tiếp.
Dù sao cũng không thể vì loại tép riu này mà lãng phí kỹ năng Dược Phương.
Phải biết tiết kiệm vun vén cho gia đình.
[Đám Oa Tể của bạn đến trước cửa một căn nhà xây bằng gạch vuông, thấy một con Tang Thi bị gai nhọn đóng đinh lên khung cửa, đang phát ra tiếng khè khè khàn đặc về phía chúng... Da Vinci nổi lòng trắc ẩn...]
[Da Vinci dùng Năng Lực Thu Lấy lên cọc gai, Tang Thi rơi xuống đất, kích hoạt Tiêm Thứ Hãm Tĩnh...]
[Tiểu Kim nhìn Tang Thi bị mấy cọc gai đâm xuyên cả người lẫn não, quay sang nhìn anh Kỳ... Da Vinci thè lưỡi: Số nó đen, liên quan gì đến ta...]
[Tiểu Kim hào hứng hỏi anh Kỳ biết bói toán nữa à?... Da Vinci kể với Tiểu Kim rằng tổ tiên mình từng có một con cóc vàng ba chân biết xem bói, bản thân nó thừa hưởng được chút ít gen... Tiểu Kim nhìn bằng ánh mắt sùng bái, hỏi chừng nào mình mới mọc ra ba chân... Da Vinci vỗ đầu Tiểu Kim một cái: Ta tin vào khoa học...]
"Tìm thấy ngươi rồi."
Tần Hòa nhìn con Tang Thi mắt xanh dưới cống ngầm.
Đúng là một con cấp Lãnh Chúa thật.
Ưng Nhãn quét qua:
[Eld Ross]
[Xung Phong Giả Tam Tinh Lãnh Chúa Cấp]
[Thể chất: 125]
[Sức mạnh: 160]
[Nhanh nhẹn: 131]
[Tinh thần: 75]
[Thiên phú: Huyết Dũng]
[Kỹ năng: Song Đao Trảm]
[...]
[Nhược điểm: Tự xem mà liệu...]
"..."
"Không có tiền tố?"
Tần Hòa nhớ Tang Thi từ cấp Lãnh Chúa trở lên đều có tiền tố trước tên.
Chẳng hạn như tà ác, cuồng bạo, tàn nhẫn, biến thái hay đại loại thế.
Nhưng con này... Hiểu rồi, trong giai đoạn một và hai, những Tang Thi đó đều do quy tắc thiết lập nên.
Còn người sống sót hiện tại sau khi chết hóa thành Tang Thi vẫn giữ lại kỹ năng nghề nghiệp lúc còn sống.
Cấp bậc BOSS cũng được phân chia dựa trên thực lực khi còn sống của họ.
Đã như vậy thì?
Ting~ Linh cảm lóe lên.
Tần Hòa cũng chẳng rõ vì sao, từ lúc tay trái nắm giữ 230 điểm tinh thần, hắn thực sự chăm suy nghĩ hơn trước.
Tinh thần tốt nên thích động não?
Ngay lúc này hắn đang nghĩ, nếu kỹ năng và thiên phú đều được giữ lại từ khi còn sống, vậy gia sản của nó thì sao?
Kho đồ còn tồn tại không?
Nếu kho đồ còn thì đồ đạc lúc sống chắc chắn cũng còn, vậy giết nó có rơi ra không?
Nếu giết không rơi ra thì dùng Dược Phương có lấy ra được không?
Nghĩ đến đây, Tần Hòa chìa Dược Phương về phía con Tang Thi.
Xin hãy giải đáp chuỗi bốn câu hỏi của ta.
