Chương 241
Chương 241: Ngươi thử nhổ bậy một cái xem
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tần Hòa ngẩng đầu nhìn trời.
Mây đen dày đặc từ phía chân trời xa cuộn tới.
Xem ra sắp có sấm sét mưa dông.
Hắn tiện mắt liếc nhìn con chim đen đang bay là là tầm thấp, thứ vừa giúp bầy Oa Tể hoàn thành chuỗi "làm việc tốt ắt gặp điều lành".
【Thiên nga đen chằn tinh 5 sao】
【Nhược điểm: Tầm bắn không đủ, đợi nó hạ cánh...】
"Chằn tinh?"
"Thú vị đấy~"
Liếc qua cống ngầm, sau khi xác định không có giun đất, hắn dắt Tiểu Hùng tiếp tục bước tới.
Hắn định tới khu trung tâm phân khu xem xét trước.
Còn chuyện Oa Tể làm trinh sát, thôi kệ, cứ để chúng tự tung tự tác.
【Oa Tể của bạn đưa ốc sên tới trước mặt con Tang Thi đang di chuyển, bảo nó đừng sợ, cam đoan không chết được đâu... Tang Thi tới gần, Tiểu Kim húc văng nó... Da Vinci nhắc Tiểu Kim, nhẹ tay thôi, chết rồi lại phải đi tìm con khác phiền phức lắm...】
【Tiểu Kim tỏ vẻ nó cực kỳ thuần thục trong mảng cứu trợ thương bệnh tật này. Nó va nhẹ một cái vào bắp chân Tang Thi, Tang Thi lảo đảo vấp trúng hòn đá, cả người loạng choạng lao tới trước đập vào thân cây to, lùi một bước rồi ngửa người ngã vật ra, sau gáy đập thẳng vào phiến đá nhọn... Vỡ gáy, Tang Thi chết... Tiểu Kim quay sang nhìn anh Vinci, xem kìa, thực nghiệm chứng minh đầu Tang Thi không cứng bằng đá...】
Ting~ Tiểu Kim tiêu diệt Tang Thi thông thường, nhận 20 kinh nghiệm, 14 tiền vàng.
"Ốc sên thảm thật đấy~"
Tần Hòa từ xa bày tỏ niềm thương cảm với con ốc sên trong đúng một giây.
Hy vọng nó cũng tiến hóa đôi chút, ít nhất là kéo dài tuổi thọ và gia tăng năng lực.
Ơ?
Nghĩ thế thì dường như bầy Oa Tể đang thật lòng giúp con ốc sên.
Thế này... ốc sên à, mày phải nắm chắc cơ hội tiến hóa hiếm hoi này đấy nhé~
【Oa Tể của bạn ngửa cổ nhìn trời, chờ một con thiên nga khác rơi xuống. Chờ một chốc vẫn chẳng thấy con nào rớt... Tiểu Kim nhìn anh Vinci: Ếch tốt không được báo đáp nữa à?】
【Da Vinci bảo Tiểu Kim, phải tin vào chân lý ếch tốt ắt gặp lành, chắc do cùng lúc có quá nhiều người làm việc tốt nên thiên nga không đủ chia... Tiểu Kim thấy anh Vinci nói có lý, nó ngửa đầu nhìn trời, thôi không cần thiên nga nữa, rớt tạm vài con chim sẻ hay nhạn rừng cũng được...】
【Oa Tể của bạn nhìn sang ốc sên, chỉ trong một phút nó đã bò xa được ba mét... Tiểu Kim nhìn anh Vinci, con này bò nhanh hơn ban nãy nhiều quá... Da Vinci bảo Tiểu Kim, ốc sên đã trưởng thành rồi...】
【Da Vinci nhảy tới trước mặt ốc sên, bảo rằng bọn tao bảo vệ mày, mày chịu trách nhiệm giúp bọn tao làm việc tốt, đôi bên cùng có lợi, thế nên tao phải mang mày về nhà để củng cố mối quan hệ hợp tác khó khăn lắm mới có được này...】
【Da Vinci thi triển Năng Lực Thu Lấy lên ốc sên, thu nhận thành công... Tiểu Kim cảm thấy anh Vinci đúng là một chú ếch đại thiện... Anh tốt bụng quá, Da Vinci vỗ vai Tiểu Kim một cái, chú mày nói chuẩn đấy...】
"Hừ hừ."
Tần Hòa và Tiểu Hùng rảo bước trên con phố đổ nát.
Bước đi hết sức cẩn thận, cố gắng tránh chạm mặt Tang Thi.
Mục tiêu trước mắt là tới trung tâm phân khu thám thính tình hình BOSS.
Dù hắn biết những người ở phân khu này kéo dài được tới lần chia sẻ thứ năm mới chết sạch chắc chắn là nhờ trốn chui trốn lủi.
Đám BOSS đương nhiên sẽ không ở lì mãi trong trung tâm phân khu.
Nhưng vẫn cần phải đến kiểm tra để nắm rõ tình hình.
Dẫu sao... người thận trọng mới biết đường làm ăn.
Đi lâu như vậy, cảnh tượng trước mắt cũng không khác dự tính là bao. Tang Thi trên phố rất thưa thớt, đi qua bốn dãy phố cũng chỉ thấy lác đác vài con đang lảng vảng.
Hắn thầm nghĩ, phần lớn chắc đều đang ẩn nấp trong các nơi trú ẩn đổ nát lụp xụp quanh đây.
"Nguy rồi!"
Vút vút vút!!!
Đột nhiên, từng mũi gai nhọn bằng kim loại bắn mạnh ra.
Tiểu Hùng lập tức ôm chặt Tần Hòa vào lòng, thân hình trông có vẻ vụng về liên tục lăn lộn lùi về sau, thoát khỏi phạm vi công kích của gai kim loại.
Một giây sau, Tần Hòa dứt ra khỏi Tiểu Hùng, đi quanh kiểm tra xem nó có bị thương không. Không hề hấn gì.
Vừa rồi mải nghĩ ngợi hơi mất tập trung, nhưng để né gai nhọn thì hắn vẫn làm được.
Điều khiến hắn bất ngờ là Tiểu Hùng lại lấy thân mình che chở cho hắn ngay tức khắc.
Phản ứng nhanh, lại không sợ bị thương, đúng là một con gấu tốt.
Nhưng ngẫm lại cũng phải, nhanh nhẹn lên tới mấy trăm điểm, phản xạ né tránh dĩ nhiên không phải thứ mà mấy mũi gai kim loại tầm thường này làm tổn thương được.
"Tối nay mời mày ăn thịt thiên nga~"
Tần Hòa xoa đầu Tiểu Hùng.
Hắn nhìn những mũi nhọn cắm xiên trên mặt đất phía trước.
Chắc là do người sống sót ở phân khu này đặt ra để tiêu diệt Tang Thi.
Chỉ có điều lại bị hắn và Tiểu Hùng giẫm phải.
"Nếu như vậy..."
Tần Hòa phóng tầm mắt nhìn khắp phân khu, nơi này không chỉ có Tang Thi và Dị Biến Sinh Vật, mà còn đầy rẫy những bẫy rập vô hình.
Phải cẩn thận mới được. Giá mà nhìn thấy được thẻ bài Tiêm Thứ Hãm Tĩnh do người khác đặt thì tốt, như thế lại kiếm thêm được một món hời.
Hy vọng 【Ưng Nhãn】 biết điều mà tự nâng cấp một chút.
Xem bản đồ một lượt, hắn tiếp tục tiến về phía trung tâm phân khu.
【Oa Tể của bạn nhảy dọc theo một con sông, phát hiện nước sông bốc mùi thối hoắc, còn nổi lềnh bềnh vài cái xác chết, mùi xú uế bốc lên càng nồng nặc... Chúng nhìn thấy một con rết mắt tím to tổ chảng nằm chắn ngang con đường đang đi...】
【Tiểu Kim nhảy lên trước, hướng về phía con rết kêu oa oa: Chó ngoan không cản đường... Con rết chẳng buồn phản ứng, quét mắt nhìn con cóc nhỏ rồi phun ra một bọc nọc độc... Tiểu Kim kích hoạt Chiến Đấu Chi Tâm, quay đầu nhìn Da Vinci: Anh Vinci, đừng cản em, em phải húc tàn phế nó... Da Vinci lùi lại một bước: Đi đi...】
【Tiểu Kim trừng mắt nhìn rết mắt tím... rồi quay người chạy về cạnh Da Vinci: Anh Vinci, bọn mình vẫn nên tích đức làm việc thiện đi, sát sinh mất hết vận may, vả lại dạo này em đang giảm cân, đi đường vòng cho tiêu bớt calo... Bẹp một tiếng, một con thiên nga rơi ngay trước mặt con rết mắt tím...】
"Mắt tím? Vương cấp?"
Tần Hòa nhìn về hướng bầy Oa Tể đang du lịch.
Kệ chúng nó, hai thằng nhóc ngốc này tự xử lý được.
Không giải quyết được thì khắc biết chạy, tốc độ của Tiểu Kim chỉ đứng sau hắn.
【Oa Tể của bạn cùng con rết cỡ bự đồng loạt nhìn chằm chằm vào con thiên nga trắng rơi ở giữa... Con rết phát ra tiếng xì xì, dựng thẳng người, phun một bọc độc dịch lên mình thiên nga trắng... Thiên nga bị ăn mòn, bốc khói, biến đen, hóa thành một vũng nước đen sì...】
【Oa Tể của bạn quay người, chúng quyết định cùng nhau đi giảm cân...】
【Da Vinci bảo Tiểu Kim rằng con rết kia sẽ gặp quả báo... Oa Tể của bạn đi xa rồi quay đầu lại, đứng yên, cùng nhau hướng về phía con rết kích hoạt Lời Nguyền Chi Tâm...】
Đùng đoàng!
Một tiếng Lôi Minh Điện Thiểm nổ vang, tia điện xanh tím xé toạc mây đen.
Một vệt sét hình chĩa ba to lớn thô ráp giáng thẳng xuống.
"Vãi thật!"
Tần Hòa giật bắn mình.
Quả báo đến nhanh thế cơ à?
Giờ bầy Oa Tể còn có cả năng lực thần bí thế này nữa sao?
【Oa Tể của bạn điên cuồng cắm đầu chạy, miệng không ngừng chửi ông trời mù mắt, đánh sét chẳng chuẩn chút nào, suýt nữa hại chúng về gặp tổ tiên...】
【Tiểu Kim không cam lòng, định quay lại nguyền rủa thêm lần nữa. Da Vinci giữ Tiểu Kim lại: Đừng tìm đường chết, không thể để chị dâu còn chưa nở của chú mày phải góa bụa...】
【Tiểu Kim quyết định nhịn vì người chị dâu chưa từng giáp mặt... Tiểu Kim quay đầu thấy Tiểu Hùng đi tới, nó chỉ con rết ở đằng xa mách: Con kia cướp thịt thiên nga của mày kìa... Tiểu Hùng nhìn sang con rết... Con rết lập tức dán chặt xuống đất, bò thoăn thoắt rời đi... biến mất trong đống phế tích...】
"Thằng nhóc Tiểu Kim này càng lúc càng lươn lẹo."
Tần Hòa nhận thông tin xong lại tiếp tục dò đường tiến tới.
Ban nãy hắn vẫn hơi lo nên mới để Tiểu Hùng đi tìm hai con ếch.
Có nó ở đó, chỉ riêng sức mạnh thuần túy cũng đủ khiến lũ tiểu yêu phải quỳ rạp.
Từ đó cũng xác định con rết mắt tím không phải Vương cấp 5 sao, nếu không đã chẳng rén nhanh đến thế.
Hơn nữa qua chuyện này có thể thấy giữa các Dị Biến Sinh Vật hẳn tồn tại một loại áp chế tự nhiên nào đó.
Hoặc chúng đều nhìn thấu được thực lực của nhau?
Chỉ số tinh thần cao, nghĩ ngợi nhiều, phiền thật đấy~
"Ơ, sao ở đây lại có một con rết mắt tím thế này?"
Tần Hòa sững người.
À, ra là mày~ Lại đây, ngon thì khạc nhổ bừa bãi thêm phát nữa xem nào.
