Chương 247
Chương 247: Xe này, lái được à?
Đăng ngày 29/09/2026
19
[Xe Bom Của Mặc Mặc Đức: Ngẫu nhiên triệu hồi một chiếc xe hơi chở bom, lái tới địa điểm bất kỳ, dùng điện thoại chuyên dụng để kích nổ. Sức sát thương do đương lượng bom trên xe quyết định, thời gian hồi chiêu 60 phút. Cần có Tạc Đạn Thủ Cơ chuyên dụng của Mặc Mặc Đức, đồng thời tiêu hao 500 Tinh thần, 500 Linh Năng, 1000 sắt thép thông thường, 10.000 tiền vàng.
Ghi chú: Mỗi lần chỉ triệu hồi được một chiếc, sau khi xe được triệu hồi phát nổ, kỹ năng mới bắt đầu tính hồi chiêu; không thể lấy bom ra hoặc tháo dỡ xe và bom bằng cách khác, chúng buộc phải là một thể thống nhất; không thể kích nổ bom bằng bất kỳ cách nào ngoài điện thoại chuyên dụng; không cần bận tâm vấn đề sóng tín hiệu, đây là một kỹ năng.]
"..."
Tần Hòa khó chịu.
Mô tả kỹ năng nghe như thể hắn sắp làm chuyện mờ ám gì với nó không bằng.
Có cần phải thế không?
"Kỹ năng này hơi tốn tài nguyên đấy."
Hắn nhìn kỹ năng mà cảm thán.
Hắn không thiếu tiền, dù sao cũng là người sở hữu hơn 10 triệu trong tay.
500 điểm Tinh thần hắn cũng gánh nổi, trong kho vẫn còn trữ cả trăm ống thuốc.
500 điểm Linh Năng cũng chống đỡ được, Linh Năng Thủ Trạc cũng có vài chiếc.
Chỉ có sắt thép thông thường này... kiểm tra kho đồ... 17.342 đơn vị.
Vẫn ổn, đủ nổ 17 lần.
Hy vọng lũ giun đất biết điều một chút, nổ một phát chết sạch hết là tốt nhất.
"Mẹ kiếp!"
Tần Hòa chợt thấy khó chịu trở lại, giun đất nổ thành thịt vụn thì hồi sinh kiểu gì?
Tốt hơn là nổ chết một nửa, chừa lại một nửa...
2 thẻ cam:
[Giám Định Quyển Trục*1]
[Thiên phú chuyên chúc: Mọi Người Cùng Thăng Thiên, chỉ có thể buộc trên người mình, do chính mình kích nổ, không thể tháo rời, không thể... cần có ống thuốc nổ tự sát chuyên dụng, tiêu hao 500 Linh Năng, 500 Tinh thần (lược bớt một vạn chữ hướng dẫn sử dụng chi tiết)]
"Thế này..."
Người vững vàng như Tần Hòa cũng thấy chao đảo, thứ này hắn tuyệt đối không dám học.
Dù sao hắn cũng là người dễ bốc đồng... thôi bỏ đi, hôm nào bán lấy tiền.
"Không đúng, không đúng."
Tần Hòa lôi ống thuốc nổ trong kho ra, đây là thứ tang thi nổ bom cho hắn.
Thứ này~ cũng cộng dồn thuộc tính được chứ nhỉ?
Thôi bỏ đi, dù sao quấn thuốc nổ quanh người cũng quá nguy hiểm.
Nhưng, nếu mình không kích nổ...
Thôi cứ giữ lại trước đã.
5 thẻ tím.
[Huyết Chi Chứng cấp Vương*1]
[Siêu Cấp Tàng Bảo Đồ*3]
[Kỹ năng chuyên chúc: Ngươi Mắc Bệnh Nan Y]
"!!"
"Tuyệt thật!"
Tần Hòa mừng rỡ, chính là nó!
Vì kỹ năng này, hắn đã phải chịu đựng cái giá bị người ta sờ soạng.
Cuối cùng cũng tới tay!
[Ngươi Mắc Bệnh Nan Y: Đến từ sự chỉ đạo chuyên nghiệp của Phủ Điền, sử dụng lên một mục tiêu duy nhất. Mục tiêu sẽ có hai lựa chọn: nếu chọn tin rằng mình mắc bệnh nan y, sẽ vô cùng chấn động, sợ hãi, bối rối, mất ham muốn tấn công trong 3 giây; nếu chọn không tin mình mắc bệnh nan y, kích hoạt thiên phú bác sĩ Phủ Điền khám sức khỏe, tiến hành kiểm tra thân thể toàn diện cho mục tiêu duy nhất, thời gian hồi chiêu 10 phút, tiêu hao 100 Tinh thần, 100 Linh Năng, thiên phú khám sức khỏe (lược bớt một vạn chữ mô tả chi tiết)]
"..."
Tần Hòa lật mở kho đồ, kiểm tra các thẻ bài còn lại.
Sao không có thẻ [Thiên phú chuyên chúc: Khám Sức Khỏe] nào nhỉ?
"Thế này..."
Khốn nạn thật~ thế là bị sờ không công rồi.
Xem ra không hít đủ vận may... Khám Sức Khỏe... biến mất tiêu.
Bây giờ kỹ năng bệnh nan y này chỉ có 50% xác suất hiệu lực 3 giây mất ham muốn tấn công... đành dùng tạm vậy.
Dù sao từ nay trở đi, hắn cũng đã chính thức bước chân vào hàng ngũ thầy thuốc có lòng nhân ái.
Cứ ngỡ bản thân sẽ trở thành triệu hồi sư, không ngờ cuối cùng lại bước đi trên con đường cứu nhân độ thế.
Tần Hòa cảm thấy, mình nên cống hiến cả đời cho sự nghiệp này.
Các thẻ bài khác phần lớn là hồn tinh và tinh hoa BOSS, cùng một vài tài nguyên thông thường như Sơ Cấp Tàng Bảo Đồ.
Hắn chất thẳng toàn bộ vào kho đồ.
"Xe bom cần có Tạc Đạn Thủ Cơ chuyên dụng."
Tần Hòa lấy chiếc điện thoại từ trong kho ra, tiêu hao một tấm Giám Định Quyển Trục.
Xem thuộc tính:
[Điện Thoại Điều Khiển Từ Xa Chuyên Dụng Của Kẻ Đặt Bom Mặc Mặc Đức]
[Thể chất +1]
[Sức mạnh +1]
[Nhanh nhẹn +1]
[Tinh thần +1+30]
[Thuộc tính chuyên chúc: Cự ly điều khiển xe bom từ xa 1500 mét]
[Thuộc tính chuyên chúc: Nghịch bom cần tập trung tinh thần cao độ, tinh thần tăng thêm 30]
[Giới thiệu chuyên chúc: Điện thoại kích nổ bom từ xa, chỉ có chức năng kích nổ, không thể ghi âm, không thể (lược bớt một vạn chữ mô tả chi tiết)]
"..."
"Có chức năng khác hay không không quan trọng, chỉ cần cộng dồn thuộc tính là được."
Tần Hòa cầm điện thoại, nhét vào túi trong của áo hoodie da cá sấu.
Thuộc tính có thể cộng dồn.
Điện thoại tốt!
[Đàn Oa Tể của bạn đã hồi phục tinh thần, chúng thấy đói rồi...]
[Đàn Oa Tể nhìn Tiểu Hùng, hỏi nó có đói không, Tiểu Hùng lắc đầu... Tiểu Kim nhìn thấy vệt mật ong dính quanh mép Tiểu Hùng, ngoái lại nhìn bạn, nó cảm thấy bạn hơi thiên vị... Nó quay sang nhìn Tiểu Hùng, cúi đầu xuống, bảo để anh dọn sạch mật ong bên mép giúp em nhé...]
[Da Vinci của bạn húc văng Tiểu Kim ra, em gái ruột mà mày cũng không tha... Da Vinci nhìn Tiểu Hùng, chắc em đói rồi đúng không...]
"Tao đói rồi."
Tần Hòa móc ra hai quả óc chó.
Ném tới trước mặt đàn Oa Tể: "Ăn tạm đi, dạo này phải tiêu nhiều tiền lắm, nhà mình phải thắt lưng buộc bụng rồi."
Nói xong, hắn lấy bít tết, bánh mì, sốt mè, lá rau chân vịt ra ăn khô khốc một mình.
[Tiểu Kim của bạn liếm quả óc chó, bảo với anh Kỳ là mình cũng không đói lắm, vì lúc nãy lão Tần vừa nhét cho một con cá để kết thúc chuyến du lịch...]
[Da Vinci nhìn bạn, xoa đầu không no bụng được đâu... Nó nhảy tót vào lòng bạn, liếm mu bàn tay bạn, mở to hai mắt nhìn bạn chằm chằm... Nó nuốt chửng con sâu bạn đưa sang, liếc nhìn Tiểu Kim, Oa Tể biết làm nũng mới có thịt ăn... Tiểu Kim cảm thấy anh Kỳ đỉnh thật đấy...]
"Đi ra chỗ khác."
Tần Hòa gạt Da Vinci ra, bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Để đối phó với năm con Ngũ Tinh Vương Cấp, không chỉ bản thân phải nâng cấp, mà lần này còn phải trông cậy vào hai chú ếch.
Tăng cấp cho Da Vinci... tăng cấp... Da Vinci đạt cấp 50... kích hoạt thiên phú tiến hóa tối thượng... lão tổ đang ban phúc... nhận được thiên phú mới:
[Trợ Thủ Lột Sạch]
"!!"
"Đại trợ thủ?"
Tần Hòa có chút... khó xử, thiên phú trước đó của Da Vinci là [Trợ Thủ Lột Sạch], lột quần áo của tang thi xuống là thành phẩm ngay.
Vậy cái bản nâng cấp lớn này...
[Trợ Thủ Lột Sạch: Trong lúc Trợ Thủ Lột Sạch phát huy tác dụng, có xác suất kích hoạt trợ thủ lớn, lột một phần thiên phú cùng kỹ năng của mục tiêu.]
"Cái này... mạnh thật đấy!"
Tần Hòa nhìn phần mô tả của trợ thủ lớn, lại tóm Da Vinci về, móc sâu ra nhét vào mồm nó.
[Cấp 50 kịch trần, cấm kỵ can thiệp du lịch được gỡ bỏ vĩnh viễn.]
"Tốt quá rồi!"
Tần Hòa tiếp tục nhét sâu.
[Da Vinci của bạn ăn rất ngon lành, nhìn Tiểu Kim đắc ý, thấy chưa, đây chính là phản ứng dây chuyền của việc làm nũng đấy... Da Vinci nhìn bạn, ăn sâu nhiều quá cũng ngấy, cho thêm tí mật ong ngọt ngào đi...]
[Da Vinci của bạn bị bạn vứt sang một bên, nó liếm mép, bảo bạn lần sau nhất định phải cho mật ong... Nó nhìn Tiểu Kim, học được chưa hả em Kim...]
[Tiểu Kim của bạn nhảy tới trước mặt bạn, ngồi bệt xuống đất, đảo tròn hai mắt to... bật nhảy cướp lấy con cá nướng trên tay bạn... Tiểu Kim nhanh chóng lùi ra xa nuốt trọn, bảo với anh Kỳ, em Kim đây tự lực cánh sinh, không bao giờ ăn bám...]
"Nhưng con cá đó tao rắc ớt siêu cay..."
Tần Hòa nhìn Tiểu Kim...
[Tiểu Kim của bạn nhìn bạn, cảm thấy dạ dày đau thắt như dao đâm, lăn lộn trên mặt đất, giãy đạp tứ chi, mắt trợn tròn đờ đẫn, nó nhìn bạn, muốn bạn cho hớp rượu, uống say vào để nôn ra hết...]
[Da Vinci xoa bụng Tiểu Kim, bảo hắn lấy cho hai chai...]
"Chúng mày có muốn thêm dầu ớt không?"
Tần Hòa không thèm để ý hai đứa này nữa.
Hắn lấy một đống quả dại đặt trước mặt Tiểu Hùng.
Dặn chúng ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở đây, bản thân phải ra ngoài đi dạo một vòng.
Rời khỏi tầng hầm, đi tới cửa.
Hắn phát hiện mưa đã tạnh.
Bước xuống bậc thềm, hắn lấy Tiêm Thứ Hãm Tĩnh ra bố trí xung quanh căn nhà.
Lúc nãy xem bản đồ, hắn thấy vị trí này dùng làm nơi trú ẩn tạm thời khá ổn.
Cách khu vực trung tâm rất xa.
Sau đó, hắn đứng bên lề đường sử dụng kỹ năng [Xe Bom].
Linh Năng tiêu hao, tiền bạc và vật liệu trong kho tự động biến mất.
Một chiếc xe hơi cũ nát phủ đầy bụi bặm hiện ra trước mặt.
"Kỹ năng này... có vẻ lợi hại, triệu hồi ra xe hơi thật luôn... Quả nhiên mình vẫn là triệu hồi sư."
"Cơ mà trong mô tả kỹ năng có từ lái..."
Tần Hòa sờ thân xe, "Chắc là lái được chứ nhỉ~"
