Chương 253
Chương 253: Tang thi ngơ ngác kia là kẻ may mắn
Đăng ngày 29/09/2026
19
[Tiểu Kim của bạn nhìn anh Kỳ, lợi dụng con lợn ngốc to xác này xong rồi, chúng ta có nên đi làm việc gì không, về tay không thế nào cũng bị lão Tần búng mông... Da Vinci vỗ Tiểu Kim một cái, đừng vội, để xem nó còn tác dụng gì khác không...]
[Tiểu Kim của bạn nhìn anh Kỳ giao lưu bí ẩn với con lợn ngốc to xác... Da Vinci bảo Tiểu Kim, vừa hỏi rồi, cách một khoảng thời gian tên này lại mọc ra chừng ấy gai xương, cho nên chúng ta phải dắt nó về nhà, có nó rồi sau này lo gì không có thịt chim ăn... Tiểu Kim ném cho anh Kỳ ánh mắt sùng bái, anh Kỳ, anh thông minh quá...]
[Tiểu Kim quay đầu lại, cất tiếng ộp ộp với Đại Hào, anh Hào ơi, đi chơi với bọn em đi, ngày nào anh cũng đứng đây chán chết, em với anh Kỳ biết nhiều trò lắm...]
"Hì hì~"
Tần Hòa cười híp mắt chìa Phá Oản về phía một con tang thi: "Cho xin một đồng tiêu chơi nào~"
Nói thật, nếu mang được con nhím Đại Hào kia về.
Hắn vẫn rất nắm chắc việc Kiều Tiếp nó, dù sao tinh thần của nó chỉ có hơn một trăm.
Điểm của hắn hơn 500, đè bẹp hoàn toàn.
Khó ở chỗ lúc đó nó đứng cùng bốn con Ngũ Tinh Vương Cấp hình người.
Không thì hắn đã ra tay với nó từ lâu... À không, phải nói là mời nó gia nhập tập đoàn cầm thú Lão Tần Gia mới đúng.
"Dược Phương này là của mày, cầm lấy~"
Tần Hòa chìa Dược Phương về phía con tang thi.
Phải công nhận, sau khi có bùa lợi giảm thời gian hồi chiêu từ An Ni và Chiêm Na.
Hiệu suất đòi nợ tăng vọt theo đường thẳng.
...
[Bản tin nhanh toàn kênh, hôm nay khắp thế giới xảy ra 233 vụ ẩu đả lớn nhỏ giữa người với người, nguyên nhân: tranh giành tài nguyên, thương vong 48 người; hôm nay có 213 cặp đôi mới kết hôn, hy vọng họ biết kiềm chế, đừng tự tạo thêm gánh nặng cho mình trong thời mạt thế...]
[Bản tin nhanh chèn ngang, Tần Hòa vẫn đang thực hiện nhiệm vụ ẩn, tính đến nay đã tiêu diệt 129 con tang thi, Kiều Tiếp 2 con tang thi, trưa nghỉ ngơi thì bẻ ngón tay, giờ lại giơ ngón giữa, xin hãy chú ý văn minh]
...
"Tranh giành tài nguyên là điều tất yếu, mỗi khi tới khu vực mới chúng tôi đều phải đi tuần một vòng, gặp người của phân khu lạ thì thương lượng chia chác, nhưng bao giờ cũng có kẻ muốn nuốt trọn một mình."
"Khoáng thạch Linh Năng bị tranh giành khốc liệt nhất, tinh kim các thứ thì đỡ hơn. Giờ mọi người học theo kinh nghiệm của Phân khu 109, chia sẻ lượt hạ gục đã dễ hơn trước nhiều, ai cũng đang tính cho tương lai."
"Đúng vậy, bắt đầu chuẩn bị đón Thiên Chương Thứ Tư rồi. Cơ mà mấy người đã nghe chuyện Phân khu 109 sáp nhập với 31 Phân Khu chưa?"
"Sao cậu biết?"
"Chuyện này tôi không tiện nói chi tiết, ai muốn biết cứ nhắn riêng cho tôi, tôi có tin nội bộ đấy. Nói trước nhé, không miễn phí đâu nha~"
...
Tần Hòa nhìn hơn chục con tang thi bị Tiểu Hùng tát cho nằm la liệt dưới đất.
Hắn chìa Dược Phương cho một con trong số đó.
Đồng thời cũng cân nhắc bước tiếp theo trong kế hoạch.
Hiện tại hắn đã sở hữu khôi lỗi cung cấp bùa lợi tăng cường.
Bước tiếp theo cần hai con khôi lỗi Bích Lũy Giả.
Dù sao hắn mới là chủ công, chúng chỉ cần phụ trách hỗ trợ là đủ.
Nguyên Tố Sư thì hắn cũng từng tính tới, nhưng hiện chưa gặp con nào đủ mạnh.
Đều chẳng bằng Trịnh Đại Pha Lê và Tiểu Thụ Nhân.
Nếu có hai Bích Lũy Giả, chí ít có thể khiêu khích kéo đi hai con Ngũ Tinh Vương Cấp cùng lúc.
Loại trừ con nhím Đại Hào đã bị bầy Oa Tể biến thành phế vật.
Vậy chỉ còn lại hai con.
Tiểu Hùng với A Liên quấn lấy một con, bản thân hắn đập chết một con.
Thế này... cũng đơn giản đấy chứ.
"Cho xin một đồng nào~"
Tần Hòa chìa Phá Oản ra.
Keng~ Tiền vàng +1
Keng~ Tiền vàng +1
Keng~ Tiền vàng +1
Keng~...
"Hử?"
Tần Hòa ngẩn ra, nhìn con tang thi trước mặt.
Gì đây? Mày thấy tao nghèo quá nên nổi lòng từ bi cho tiền liên tục à?
"Không đúng!"
Tần Hòa ngẩng đầu nhìn lũ tang thi xung quanh, nhận ra một bộ phận trong số chúng đều đang nhìn về phía mình.
Lẽ nào?
Kỹ năng Phá Oản này của hắn không chỉ thu tiền của một mục tiêu duy nhất?
Mở chi tiết kỹ năng ra xem:
[Kỹ năng chuyên biệt: Cho xin một đồng. Chủ động dùng lên mục tiêu, có xác suất kích hoạt tâm Bồ Tát của mục tiêu, nhận được 1 đồng tiền vàng]
"Dùng lên mục tiêu..."
Chát~
Tần Hòa vỗ trán một cái, bỗng thấy mình ngốc thật.
Mô tả kỹ năng bảo dùng lên mục tiêu, chứ đâu có bảo chỉ dùng lên một mục tiêu.
Trời ạ, là hắn sơ suất quá, lại không chịu lách kẽ hở này.
Đúng là có lỗi với nó quá.
"Nào nào nào~ Mọi người nhìn tôi đây~"
Tần Hòa giơ Phá Oản, đứng giữa bầy tang thi đang nằm la liệt.
Hắn gào to: "Tôi nghèo đến mức cháo cũng không có mà húp rồi, xin một đồng đi mà~"
[Kỹ năng, thất bại, đối phương thấy mình còn thảm hơn bạn]
[Kỹ năng, thành công, kỹ năng diễn xuất của bạn đã kích hoạt tâm Bồ Tát của đối phương]
[Kỹ năng, thành công, không dám không cho]
[...]
Keng~ Tiền vàng +1+1+1+1……
Một lần nhận về 14 đồng tiền vàng.
"Ái chà... Tuyệt thật đấy~"
Tần Hòa bưng Phá Oản, cảm thấy mình đã tìm ra một phương thức kiếm tiền nhanh và hiệu quả hơn hẳn.
Kê Dược Phương cứ 2,5 phút một lần, mỗi lần trung bình kiếm 2000.
Xin tiền thì 30 giây một lần, nhưng một lần được bao nhiêu tiền lại phụ thuộc vào số lượng tang thi.
Mà số lượng này thì do hắn quyết định.
Hiện tại, cực kỳ cần một chiếc xe tải!
[Bầy Oa Tể của bạn vui sướng phát điên, cuối cùng cũng dùng chân tình làm cảm động con nhím Đại Hào, nó quyết định về nhà cùng chúng... Bầy Oa Tể cảm thấy chắc chắn bạn sẽ mừng rỡ lắm...]
[Da Vinci bảo con nhím, nhiều chim dưới đất thế này phải thu lại, không được làm ô nhiễm môi trường... Tiểu Kim nói với con nhím ngơ ngác, anh Kỳ nhà em yêu môi trường cực kỳ... là dũng sĩ bảo vệ môi trường, còn em là dũng sĩ nhí bảo vệ môi trường...]
[Bầy Oa Tể của bạn phát động Năng Lực Thu Lấy với đám chim cắm trên gai xương, 1 con, 2 con, 3 con... Da Vinci bỗng vỗ Tiểu Kim một cái, dừng lại... Tiểu Kim ngơ ngác nhìn anh Kỳ, sao thế anh...]
[Da Vinci bảo Tiểu Kim, hôm nay ra ngoài chưa làm việc đàng hoàng, về nhà ném cho lão Tần một đống chim chắc ổng chẳng vui đâu, ba lô của anh đầy rồi, em đi làm việc chính sự đi... Tiểu Kim ngoảnh lại, nhìn một con tang thi cảnh sát da trắng, nó chợt nhớ ra bạn vẫn còn thiếu một chiếc mũ...]
[Tiểu Kim phát động Năng Lực Thu Lấy lên chiếc mũ của nó, thu lấy thành công, lại thấy một chiếc mũ không đủ để cho qua chuyện với bạn, bèn phát động Năng Lực Thu Lấy lên chùm chìa khóa bên hông tang thi cảnh sát da trắng, thu lấy thành công... Nó quay sang nhìn anh Kỳ, xong xuôi...]
"Hy vọng chiếc xe lần này ra loại chở hàng được~"
Tần Hòa chắp tay vái tứ phương, rồi sờ vào vuốt gấu của Tiểu Hùng.
Còn An Ni và Chiêm Na, hắn thấy chẳng cần sờ làm gì, dù sao cũng biến thành tang thi rồi, vận khí này tệ thật sự.
"Không đúng."
Tần Hòa xoa chóp mũi.
Hai đứa nó gặp được hắn, đó là vận khí ngút trời rồi còn gì.
Phải rồi, sờ một cái.
Sờ xong.
Tần Hòa đau lòng phát động kỹ năng [Xe Bom].
Lại mất toi 10000~ Xót cả ruột.
Rầm~
Một chiếc bán tải cỡ lớn màu đen sạch bóng rơi xuống ngay trước mắt hắn.
"Xe tốt!"
Tần Hòa kích động, lại chắp tay vái tứ phương.
Đúng là đội ơn ông trời ban tặng.
Chỉ là hiện tại cần một người lái thử giúp hắn trước.
Dù sao vặn chìa khóa có nổ hay không, lái đi có nổ hay không vẫn chưa biết chừng.
Việc nguy hiểm thế này tuyệt đối không thể tự mình thử trước.
Đúng lúc này, một con tang thi mặt mũi ngơ ngác quẹo ra từ góc phố, nhìn trân trân vào một người, một gấu và hai con tang thi.
Tần Hòa nở nụ cười: "Kẻ may mắn~ Mày đến rồi đấy à~"
