Chương 285
Chương 285: Ta sẽ báo thù cho các ngươi
Đăng ngày 29/09/2026
19
[Bạo Nộ * Kẻ Thuần Thú Đoàn Xiếc Khát Máu Lao Nhĩ]
[BOSS Đế Cấp Nhị Tinh]
[Giá Trị Phòng Ngự: 24213/30000]
[Thể chất: 1500]
[Sức mạnh: 1800]
[Nhanh nhẹn: 1500]
[Tinh thần: 1200]
[Kỹ năng: Lược]
[Thiên phú: Lược]
[Dị biến: Uy thế Sư Vương, khi đối mặt mục tiêu, vĩnh viễn không chịu hiệu ứng tiêu cực]
[Dị biến: Độc Xà Vương, toàn miệng đều là kịch độc.]
[Dị biến: Xương Hổ Vương, Giá Trị Phòng Ngự tăng mạnh]
[Dị biến: Sức Ngưu Vương, sức mạnh tăng mạnh]
[Dị biến: Nhanh Hầu Vương, nhanh nhẹn tăng mạnh]
[Dị biến: Đang tiến hóa]
"..."
[Nhược điểm: Đánh hai bên sườn và phía sau là được chứ gì~]
"..."
Tần Hòa im lặng, lắc đầu.
Nói nghe chí lý thật đấy.
Thử xem?
Tần Hòa thu An Ni và Chiêm Na vào Khôi Lỗi Không Gian, quay người cắm đầu bỏ chạy.
Thử cái khỉ, chạy trước đã!
Thảo nào Phá Oản bị nó miễn nhiễm, hóa ra là hiệu quả của Uy thế Sư Vương.
Phải tính một kế sách vẹn toàn mới được.
Vừa chạy hắn vừa rải Tiêm Thứ Hãm Tĩnh ra phía sau, hôm nay đúng là ngày tốn của rồi.
Tuyệt đối không thể giết nó, nhất định phải bắt nó về.
Tốn bao nhiêu tiền thì sau này phải bắt nó bỏ ra bấy nhiêu công sức!
Lao Nhĩ đúng không? Tên có chữ "Lao", số mày sinh ra đã định sẵn là phải lao lực cả đời rồi!
Vút! Vút!
Tần Hòa lấy tháp tên làm tâm, chạy vòng tròn quanh đó, thỉnh thoảng quay đầu bắn ra hai mũi tên để đo khoảng cách giữa mình và Lao Nhĩ.
Miệng đồng thời ngậm ống thuốc thể lực và tinh thần.
Lao Nhĩ phía sau đuổi theo với tốc độ cực nhanh, lại như có ý thức mà né tránh Tiêm Thứ Hãm Tĩnh, nhưng ngặt nỗi Tần Hòa rải ra quá nhiều, muốn không giẫm trúng cũng khó.
Tần Hòa cũng tính toán rõ ràng, lần này không giẫm phải thì lúc chạy vòng tròn trở lại, Lao Nhĩ vẫn sẽ phải giẫm lên.
Trước phản ứng dây chuyền của Tiêm Thứ Hãm Tĩnh, cộng thêm mấy tòa tháp tên và tháp hỏa nguyên tố bắn không cầu trúng đích mà chỉ cầu che mắt, tốc độ của Lao Nhĩ đã giảm đi phần nào.
"Không ổn, tên này chạy vẫn nhanh quá!"
Tần Hòa quay đầu bắn mấy mũi tên, suy nghĩ cách giảm tốc độ của nó.
Thực ra suy nghĩ của hắn rất đơn giản, trước tiên tự mình bào mòn hết Giá Trị Phòng Ngự của đối phương, sau đó đánh cho tàn phế, cuối cùng tiến hành Kiều Tiếp!
Đại Trù và Tiểu La lúc này vẫn chưa phải lúc ra mặt.
Bài học xương máu trước mắt, phối hợp chưa nhuần nhuyễn thì rất dễ hỏng việc.
Bùn thối?
"Chết tiệt!"
Tần Hòa bực mình, hôm qua bùn thối đã dốc hết vào nông trại, giờ không còn thẻ nào.
Giảm tốc? Làm sao để giảm tốc?
Lúc này, Tần Hòa đang chạy vòng tròn bỗng thấy cách đó không xa là cái hố do bom xe vừa nổ toét ra!
Lớp đất bên dưới lại là cát!
"Cái này!"
"Ý hay rồi!"
Tần Hòa mừng rỡ, ném Khải Nhân ra khỏi Khôi Lỗi Không Gian, vội vã dặn dò: "Đào tiếp cái hố này cho tôi, đào rộng hơn, sâu hơn cái tổ cũ của mày!"
Dứt lời, hắn tiếp tục cắm đầu chạy!
Khải Nhân quay đầu, lao vào hố bom dùng mông ngoáy tròn ủi đất đào hố.
Tần Hòa hét lớn: "Nhanh lên! Dốc hết sức ra, sau này tôi bảo Tiểu Thảo Môi đối xử tốt với mày!"
Xào xạc!
Có lẽ con kiến sư hiểu được, tốc độ ủi đất tăng vọt!
Đó chính là khát vọng sinh tồn!
"Trời đất!"
Tần Hòa quay đầu nhìn lại, Lao Nhĩ biến mất rồi!
Tàng hình?
Không đúng, dị biến của hổ, sư tử, rắn, bò, khỉ đều chẳng liên quan gì đến tàng hình.
Vả lại lúc nãy kiểm tra, nó cũng không có kỹ năng tàng hình.
"!!!"
Tần Hòa sững người, buột miệng chửi Lao Nhĩ đúng là đồ khôn lỏi.
Bởi vì nó chạy một hồi không thèm chạy vòng tròn theo hắn nữa, mà cắt thẳng đường thẳng lao tới!
Khôn thật đấy!
Hú!!
Lao Nhĩ rống giận!
Thi triển kỹ năng [Sư Hống, mục tiêu trong phạm vi hình quạt phía trước bị cưỡng chế choáng 3 giây! Bỏ qua mọi hiệu ứng bùa lợi và trang bị, cự ly 50 mét, thời gian hồi chiêu 5 phút.]
"..."
Tần Hòa dùng Triệu Hoán Cự Ưng, chim ưng quắp lấy hai vai hắn vỗ cánh bay vút lên cao.
Cùng lúc đó, đầu óc hắn trống rỗng!
Ngay khoảnh khắc hắn được nhấc bổng lên, roi của Lao Nhĩ vụt vào khoảng không!
Nguy hiểm trong gang tấc!
Đây là đối sách hắn đã chuẩn bị từ trước sau khi dùng Ưng Nhãn tra xét kỹ năng và thiên phú của Lao Nhĩ.
Mình bị choáng trên trời, mày ở dưới đất làm gì được tao?
Không phục thì bay lên đây xem nào!
3 giây sau.
Tần Hòa tỉnh lại, tính toán thời gian tồn tại của chim ưng linh năng còn 50 giây.
50 giây đủ làm rất nhiều việc!
Vút vút vút!
Tần Hòa cầm nỏ, bắn xối xả vào Lao Nhĩ đang nhảy chồm chồm bất lực ở bên dưới.
Thất Tiễn, Xung Kích Tiễn, Bộc Liệt Tiễn tới tấp nã vào người nó, đây chính là ưu thế về thời gian hồi chiêu!
Hồi chiêu nhanh, tiện sử dụng.
Ting ~ ý hay!
Đúng rồi, dùng cách dụ hết toàn bộ kỹ năng của Lao Nhĩ ra, khi kỹ năng của nó đều đang hồi chiêu, nó chỉ còn nước ngoan ngoãn chịu đòn.
Chuẩn rồi!
Nhìn Giá Trị Phòng Ngự của Lao Nhĩ, còn lại 17313.
Gầm!!!
Lao Nhĩ lại thi triển kỹ năng [Hổ Khiếu], hiệu quả đại khái tương tự Sư Hống.
Đầu óc Tần Hòa trên trời lại rơi vào trống rỗng.
Hoàn toàn không sợ bị đánh, đây là cảm giác được gánh bay đấy à?
Đã thật!
Phụt!
Một luồng nọc độc hình phễu bắn tóe từ dưới lên.
[Giày của bạn đã nổ tan tành~]
"..."
"Bay cao lên!"
Tần Hòa bực mình vì bất cẩn mà mất đôi giày.
Vừa để ý thời gian còn lại của cự ưng, hắn vừa rút súng săn ra tiếp tục nã vào Lao Nhĩ.
Đoàng đoàng đoàng!
"Bay về hướng đông!"
Tần Hòa vừa nổ súng vừa điều chỉnh hướng bay của chim ưng, Lao Nhĩ ngửa cổ đuổi theo phía dưới.
Một thử nghiệm khác cũng thành công!
Tên này tuy khôn hơn mấy con BOSS trước một chút, nhưng một khi đã nhắm chuẩn mục tiêu thì vẫn không bỏ được tật bám riết không buông.
Giờ chỉ còn chờ Khải Nhân hoàn thành kiệt tác để đời của nó.
Thời gian duy trì cự ưng linh năng kết thúc.
Tần Hòa đáp xuống đất, lấy đôi giày mới xỏ vào rồi tiếp tục co cẳng chạy, đồng thời chuẩn bị mồi nhử kỹ năng của đối phương.
Trong Khôi Lỗi Không Gian của hắn, đống tang thi ăn không ngồi rồi cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Hắn lập tức bật Cực Hạn Thiểm Tị để tăng tốc, duy trì một khoảng cách nhất định rồi thả một con tang thi Bích Lũy Giả từ Khôi Lỗi Không Gian ra, tiến hành Kiều Tiếp.
Đúng lúc này, Lao Nhĩ đã lao tới gần.
Phải công nhận, 1500 điểm nhanh nhẹn chạy nhanh thật.
"Lao vào chửi nó!"
Tần Hòa đẩy con tang thi lên phía trước, bản thân quay đầu chạy tiếp.
Chát!
Một tiếng roi vang lên giòn giã.
Tần Hòa vừa chạy vừa quay đầu lại, phát hiện khôi lỗi của mình đã dính kỹ năng [Thuần Thú] của Lao Nhĩ.
[Khôi lỗi Luke của bạn nghe tiếng roi, quay đầu lao về phía vòng lửa màu xanh lam do Lao Nhĩ giơ lên.]
[Khôi lỗi Luke của bạn bật nhảy tại chỗ, chui qua vòng lửa, hoàn thành động tác đạt 100 điểm]
[Khôi lỗi Luke của bạn đã bị Lao Nhĩ giẫm nát đầu]
[...]
"Luke, tôi sẽ trả thù cho anh!"
Tần Hòa phi như bay, lại lôi một khôi lỗi nữa từ trong Khôi Lỗi Không Gian ra. Lúc này chẳng cần Bích Lũy Giả làm gì, cứ con nào yếu nhất thì lôi ra.
Đi câu kỹ năng thì quan tâm gì đến nghề nghiệp, chỉ có thể nói hôm nay là ngày tiền bạc trôi đi như nước.
Chớp mắt sau, Lao Nhĩ xông tới.
"Đánh nó!"
Tần Hòa đẩy khôi lỗi ra, tiếp tục cắm cổ chạy.
Đồng thời liếc nhìn về phía Khải Nhân.
[Khôi lỗi Khải Nhân của bạn đang vì lời hứa của bạn mà cật lực đào hố]
[Khôi lỗi Khải Nhân của bạn đang vì lời hứa của bạn mà cật lực đào hố]
"Khải Nhân ngoan!"
Tần Hòa mừng thầm, quả nhiên khôi lỗi dị biến sinh vật mà đầu óc bình thường thì có thể giao tiếp đàng hoàng được.
[Khôi lỗi Derun của bạn vung dao lao về phía Lao Nhĩ.]
[Khôi lỗi Derun của bạn đã bị đối phương quất roi đánh chết~]
"..."
Tần Hòa quay đầu liếc một cái.
Derun, tôi sẽ trả thù cho anh.
Hắn quay người tiếp tục chạy thục mạng, đồng thời thả thêm một con tang thi ra Kiều Tiếp: "Đến lượt anh rồi~ Lên đi, tôi sẽ trả thù cho anh!"
Dứt lời, con khôi lỗi tang thi bị Tần Hòa đẩy ngược ra sau.
Tần Hòa quay người chạy tiếp.
Ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy khôi lỗi mới tên Love lao thẳng tới trước, quyết tâm tìm cái chết vô cùng kiên định.
Nó vừa xông tới cách Lao Nhĩ không xa, móng bò của đối phương liền dậm mạnh xuống đất!
Kỹ năng [Lão Ngưu Hám Địa]
Mặt đất chấn động dữ dội, khôi lỗi Love đứng không vững, trượt chân ngã sấp mặt khi đang chạy.
Tiếp đó, Lao Nhĩ ném ra một chiếc xe một bánh.
Hắn vung roi quất vào Love đang ngã dưới đất, Love lồm cồm bò dậy, túm lấy xe một bánh rồi đạp lên.
Dưới lằn roi quất, nó đạp càng lúc càng vững.
Kỹ năng [Xe Một Bánh] của Lao Nhĩ.
"..."
Tần Hòa vừa chạy vừa cảm thán.
Hắn nhận ra Love ở khoản này đúng là thiên phú bẩm sinh.
Lúc này, Tần Hòa nở nụ cười, kỹ năng của Lao Nhĩ cuối cùng cũng xài hết rồi sao?
Hắn quay sang nhìn Khải Nhân.
[Khôi lỗi Khải Nhân của bạn báo cáo: Hố đã đào xong, xin nghiệm thu.]
[Khôi lỗi Khải Nhân của bạn báo cáo: Hố đã đào xong, xin nghiệm thu.]
"Tới đây!"
Tần Hòa quay đầu nhìn Lao Nhĩ.
Hắn giơ ngón tay giữa về phía nó: "Nhào vô!"
