Chương 290
Chương 290: Đừng tìm đường chết, sống cho tốt
Đăng ngày 29/09/2026
19
Rú rú rú!!!
Tần Hòa nhấn lút chân ga, bỏ lại Tiểu Kim đang ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.
Trước kia toàn bị BOSS đuổi, hôm nay lại đi đuổi BOSS, đúng là vật đổi sao dời.
[Da Vinci của bạn rất lấy làm lạ, tại sao sáng sớm ra bạn lại lái xe đuổi theo gã đó, rõ ràng không phải phụ nữ mà bạn vẫn đuổi hăng say thế. Tiểu Vĩ Tác ngoe nguẩy đuôi, anh Kỳ, em biết nè.]
[Da Vinci vỗ Tiểu Vĩ Tác một cái, đến lúc chú mày lập công rồi, nói mau... Tiểu Vĩ Tác vẫy đuôi, vì gã kia trộm đồ của Lão Tần... Da Vinci thấy khó hiểu, ai có bản lĩnh trộm đồ của Lão Tần chứ, hắn là một tên đại soái ca vắt cổ chày ra nước cơ mà.]
[Da Vinci hỏi Tiểu Vĩ Tác, sao mày dám chắc thế... Tiểu Vĩ Tác bảo với anh Kỳ, vì gã bị đuổi kia có tên là "Tên Trộm Xảo Quyệt Billy".]
Gầm!!
Tiểu Hùng đặt thùng cá rán xuống, đứng dậy, hai tay chống nạnh!
...
"Tên trộm?"
Tần Hòa ngẫm nghĩ một lát, cớ sao tên trộm vừa thấy mình đã bỏ chạy?
Mình có phải cảnh sát đâu...
Đúng lúc này, hắn nhìn thấy bóng mình trong gương chiếu hậu... Thôi xong, chẳng lẽ là vì mình đang đội mũ cảnh sát?
Cởi ra!
Hai mươi phút sau.
[Phát sóng toàn kênh, chúc mừng Phân khu 109 đã hoàn thành Thủ Sát Cộng Hưởng hôm nay, thưởng 20.000 kinh nghiệm, 5.000 tiền vàng, Mê Vụ tại phân khu tan đi 0,5%, nhận được Hy Vọng Chi Bôi.]
[Phát sóng toàn kênh, chúc mừng Phân khu 331 đã hoàn thành hạ sát cộng hưởng hôm nay, thưởng 10.000 kinh nghiệm, 3.000 tiền vàng, Mê Vụ tại phân khu tan đi 0,5%, nhận được Quang Minh Chi Bôi.]
[Phát sóng toàn kênh, chúc mừng Phân khu 1239 đã hoàn thành hạ sát cộng hưởng hôm nay, thưởng 8.000 kinh nghiệm, 2.000 tiền vàng, Mê Vụ tại phân khu tan đi 0,5%, nhận được Lực Lượng Chi Bôi.]
[...]
"Gì thế này!!"
Tần Hòa bắt đầu sốt ruột, người khác đã đánh xong xuôi, mình thì vẫn còn loay hoay đuổi BOSS ở đây, chuyện này mà đồn ra ngoài thì mất mặt chết đi được?
[Bản tin nhanh toàn kênh, Tần Hòa đang đuổi theo BOSS, điều may mắn là hắn đã đuổi cho BOSS của mình biến mất dạng luôn rồi.]
[...]
"Hừ~"
Tần Hòa cười nhạt, mấy câu này giờ chẳng thể tổn thương nổi hắn nữa, nói nhiều vào, hắn coi như nghe tấu hài.
"Ủa? Sao lại vòng về rồi?"
Hắn nhận ra đây lại là hướng về nhà, giỏi thật, mới đó mà đã chạy vòng quanh một vòng.
Lao Nhĩ rốt cuộc cũng sắp đuổi kịp rồi sao?
Đúng lúc này, một bóng đen phía trước lao vụt ra, tát một phát lật nhào Billy Ngũ Tinh Vương Cấp xuống đất, rồi quay người huých Lao Nhĩ vừa tiếp đất văng vào bờ tường đổ nát.
Ngay khoảnh khắc sau, bóng đen kia lại ngồi xổm trước cửa nhà, bưng thùng tiếp tục gặm cá rán.
"Hầy~ đúng là chỉ có thể trông cậy vào Tiểu Hùng~"
Tần Hòa mỉm cười, phanh xe, nhảy xuống dùng Ưng Nhãn quan sát Billy, đồng thời gào lên với Lao Nhĩ: "Đánh nó đi chứ! Đứng trố mắt nhìn cái quái gì!"
"Gầm gầm!!!"
Lao Nhĩ lao đến trước mặt BOSS Billy, vung cánh tay hơi cứng đờ đấm ra một quyền.
Né~
Billy né sang bên... Lao Nhĩ lại đấm tiếp... Billy lại né... Đấm... né... đấm đấm... lại né...
"Mẹ kiếp, hai đứa bay đứng đấy đấm lưng cho nhau à~"
Tần Hòa khoanh tay đứng cách đó không xa, cạn cả lời.
Bất chợt, Billy quay sang nhìn Tần Hòa, lần này không quay đầu bỏ chạy mà lao thẳng tới.
"..."
Tần Hòa lấy mũ cảnh sát đội lên đầu, Billy lập tức quay ngoắt người lại!
"Quả nhiên là thế!"
Hắn lại tháo mũ cất đi.
Bốp!
Billy vừa quay người đã bị một bóng hình màu vàng kim húc văng vào vũng bùn.
Là Tiểu Kim!
Billy bò dậy, thấy Tần Hòa đã tháo mũ cảnh sát ra thì lại lao tới lần nữa, trên mặt dường như còn nở nụ cười~
"??"
Tần Hòa cau mày thắc mắc, mày cứ nhìn chằm chằm tao làm gì? Tao đẹp trai đến thế cơ à?
Hắn cúi đầu nhìn lại mình, à phải rồi, áo da cá sấu, tên này chắc mẩm mình lắm tiền.
Cái này rất khớp với kỹ năng [Đôi Mắt Phát Tài, Phát Hiện Tiền Bạc] của nó.
Lúc này, vương cấp Billy phát động kỹ năng [Thần Xuất Quỷ Một, Tàng Hình].
Trong khoảnh khắc ấy.
Không khí ngưng đọng, không có lấy một tiếng động.
Cả nhà lớn bé Lão Tần Gia trố mắt nhìn tên người bùn Billy lén lút, rón rén bước về phía Lão Tần, rồi bị Lão Tần đấm thẳng một phát ngã nhào ra đất.
Cả đám thú cưng Lão Tần Gia cười ngửa cả bốn vó.
[Tiểu Kim lắc đầu, người toàn bùn mà còn đòi tàng hình, ngu đến mức nào không biết~ Ra là vậy, tên trộm ngốc nghếch là từ đây mà ra chứ đâu~]
[Tiểu Thảo Môi ngồi xổm trên đất, không muốn phun độc lên người tên Billy này, vì người nó toàn bùn đất, bẩn chết đi được~]
[Da Vinci của bạn tỉnh giấc, thấy Billy thì mắt đỏ ngầu, dám làm bẩn sâu của tao, tao làm bẩn mày luôn! Da Vinci phát động Năng Lực Thu Lấy lên toàn thân Billy, thu lấy thành công~ Kích hoạt Trợ Thủ Lột Sạch, lột sạch một số kỹ năng của đối phương~]
[Tiểu Kim duy trì Chiến Đấu Chi Tâm, húc mạnh vào tên Billy vừa mới bò dậy, Tiểu Kim tao đây cũng bẩn rồi, đến đây đọ xem ai bẩn hơn!!]
"Mày nghỉ ngơi đi."
Tần Hòa xách Tiểu Kim lên, tự làm bản thân bẩn thỉu thế này làm gì.
Trong nhà có phải thiếu người đánh nhau đâu.
Phải học tập Tiểu Thảo Môi, biết tận dụng tài nguyên hợp lý chứ.
Lúc này, Billy gượng dậy, quệt nhẹ vào người Tần Hòa, kích hoạt kỹ năng [Thuận Thủ Dắt Dê, Trộm Tiền].
"Hơ hơ~"
Tần Hòa bật cười, chẳng thèm né tránh, cứ trộm đi~ Nếu mày có thể móc được một xu trên người tao, tao cho mày luôn hơn hai mươi triệu tiền gửi trong kho của Tiểu La.
[Billy đang trộm tiền của bạn, trộm được một bầu không khí, kích hoạt hiệu ứng tiếp theo của kỹ năng thất bại.]
[...]
"Khẹc khẹc~"
Billy trừng mắt nhìn kẻ trông rất có tiền trước mặt, khẹc khẹc~
Bốp!!
Tần Hòa tung một đấm trúng ngực vương cấp Billy, đánh bật nó lùi về trước mặt Lao Nhĩ.
Hắn quát người phía sau: "Hôm nay mày không đánh chết nó thì tao đánh chết mày!"
"Khẹc khẹc~"
Lao Nhĩ vung quyền về phía Billy... Billy né... lại đấm bóp cho nhau...
"..."
"Không đúng~ không đúng~"
Tần Hòa nhíu mày, chẳng lẽ là vấn đề phối hợp?
Lúc nó đánh mình thì...
Ting~ một ý tưởng một mũi tên trúng hai đích loé lên!!
"Lao Nhĩ, mày cứ coi Billy là tao mà đánh!"
"Khẹc khẹc!!! Gầm!!!"
Lao Nhĩ nổi điên gầm thét dữ dội, chớp mắt sau túm chặt lấy Billy đập cánh bay vút lên trời cao.
Tay trái túm chặt trước ngực Billy, tay phải siết thành nắm đấm nện từng cú liên tiếp vào mặt đối phương!
Uỳnh uỳnh uỳnh!!
Nện xong một tràng đấm, nó lại vỗ cánh bay cao hơn nữa~
Bốp!!!
Lao Nhĩ húc mạnh đầu vào trán Billy, sau đó hai tay giật mạnh từ dưới lên, ném bổng Billy lên trời cao.
Đồng thời dang rộng đôi cánh giữ vững cơ thể.
Khi Billy rơi xuống ngang đỉnh đầu, nó siết chặt hai nắm đấm, đấm trái đấm phải liên hồi!
Bốp bốp bốp!!!
Đánh cho Billy bay lên không xong, rơi xuống chẳng được!
Sau một chuỗi quyền cước, Lao Nhĩ túm lấy hai chân Billy, xoay tròn hai cánh tay giữa không trung rồi ném mạnh xuống đất.
Đập cánh! Tăng tốc lao xuống!
Đuổi kịp Billy, nó ngả lưng lấy đà, nắm đấm phải bật ra như mũi tên rời cung, giáng một đòn sấm sét!
Uỳnh!!
Lực đánh cực kỳ nặng nề!
Nện Billy đang rơi cắm thẳng xuống đất, tạo thành một hố sâu khổng lồ.
Ngay sau đó, Lao Nhĩ đang rơi xuống há miệng phun nọc độc đặc sệt vào trong hố!!
Vào khoảnh khắc chạm đất, nó lại vỗ cánh bay vút lên, dùng móng bò làm mũi nhọn, giáng xuống hố sâu như một ngôi sao băng rơi rụng!
Ầm!!!
Ting~ Khôi lỗi Lao Nhĩ của bạn đã tiêu diệt BOSS Ngũ Tinh Vương Cấp!
"..."
Rít~
Tần Hòa hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn Lao Nhĩ đang đứng trên xác Billy dưới hố sâu... Trời đất ơi, mẹ kiếp, rốt cuộc mày hận tao đến mức nào vậy hả!
Ra tay tàn nhẫn thật đấy~ Đánh dữ dội gớm nhỉ~
"Quỳ xuống!"
"Khẹc khẹc~"
Bịch~ Lao Nhĩ quỳ rạp xuống đất.
Tần Hòa bước tới, thu lấy các vệt sáng rơi ra từ Billy, vỗ vỗ đầu Lao Nhĩ: "Mày hận tao sâu sắc thật đấy!"
Cốp cốp~
Lao Nhĩ dập đầu.
"Tự giác dập đầu cơ đấy? Hầy~ mày lộ đuôi rồi nhé~"
Tần Hòa cười, sờ nắn cặp sừng bò trên đầu Lao Nhĩ, "Mày quả nhiên vẫn còn ý thức độc lập~"
"Khẹc..."
"Hừ~"
Tần Hòa cười, thầm nghĩ Khôi Lỗi Sư Thiên Phú của mình là vĩnh viễn không phản bội, nhưng lại không thể khiến nó quy phục hoàn toàn, đây chính là vấn đề và điểm khác biệt.
Hắn ấn tay lên đỉnh đầu Lao Nhĩ, nụ cười tắt ngấm: "Đừng tìm đường chết! Sống cho tử tế~"
Cốp cốp cốp~
Lao Nhĩ dập đầu như giã tỏi.
Hoàn toàn quy phục.
Tần Hòa nở lại nụ cười: "Đừng dập nữa, đập gãy sừng bò thì còn cày cấy thế quái nào được nữa~"
