Chương 35
Chương 35: Vững như Tần Hòa cũng không trụ nổi
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tang Thi cấp Lãnh Chúa A Thành, ngoài chiếc rìu cứu hỏa nắm trong tay ra thì chẳng còn gì khác.
Nói cách khác, gã này hoàn toàn trần như nhộng.
Đến một mảnh vải che chắn cũng không có, mặc cho gió thổi đung đưa.
Không đúng.
Lúc Da Vinci đi du lịch nhìn thấy gã này, toàn thân đều mặc đầy đủ quần áo.
Huống hồ Oa Tể chỉ lấy đi chiếc áo khoác dã ngoại của gã mà thôi.
Nhưng tại sao lúc này gã lại trần truồng?
Chẳng lẽ hiệu ứng giảm 40% độ khó lại khiến toàn bộ trang bị phòng ngự của gã biến mất?
Thế này cũng quá vô lý rồi?
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là dù gã đã biến thành Tang Thi.
Nhưng những đường nét cơ bắp cuồn cuộn như rãnh vực kia vẫn đủ sức khiến các bà cô mê mẩn, các cô gái trẻ nhìn vào liền đỏ mặt.
"Hống!"
Tang Thi cấp Lãnh Chúa A Thành gầm rống, mũi hếch lên ngửi mùi vị trong không khí.
Đôi mắt lóe ra luồng sáng màu lam u ám, tựa như vong linh bước ra từ địa ngục.
Keng!
Tần Hòa đã sớm thi triển Súc Lực Tiễn sau góc ngoặt, bóp cò phóng tiễn.
Một vệt lam quang bắn vụt ra, găm thẳng vào bụng Tang Thi cấp Lãnh Chúa A Thành.
Kích hoạt định thân.
"Thế này thì đơn giản quá rồi!"
Tần Hòa lập tức tiến lên, cầm chắc Thúy Hỏa Trường Thương đâm thẳng vào đầu A Thành.
Phập! Phập!
— Gây ra 80 điểm sát thương (tấn công thường, sức mạnh bản thân * 1)
— Gây ra 80 điểm sát thương (tấn công thường, sức mạnh bản thân * 1)
"Mẹ kiếp!"
Tần Hòa ngẩn người, sao tự dưng lại nhảy số sát thương thế này?
Trước đây đâu có như vậy.
Lúc này hắn mới nhận ra, phía trên đầu Tang Thi cấp Lãnh Chúa A Thành.
Lại lơ lửng một thanh máu Quang Mạc.
Chỉ dài chừng 10cm.
Tình huống trở nên rất khó xử.
Chỉ số hiển thị trong thanh máu là 98%.
Phập!
Tần Hòa rút thương đâm tiếp.
— Gây ra 80 điểm sát thương (tấn công thường, sức mạnh bản thân * 1)
Đâm xong nhìn lại, chỉ số thanh máu trên đầu A Thành giảm xuống 97%.
"Mẹ nó!"
Tần Hòa đã hiểu ra, Dị Biến Sinh Vật cấp Lãnh Chúa không phải cứ một thương nổ đầu là có thể giải quyết được.
Mà phải giống như trong trò chơi, đánh cho thanh máu về 0 mới xong.
Thế này đúng là muốn lấy mạng người!
Hoàn toàn vượt ra ngoài dự tính của Tần Hòa.
Mạt Nhật Du Hí, Mạt Nhật Du Hí, hai chữ trò chơi quả nhiên quái đản.
Hống!
Hiệu ứng định thân biến mất.
Lãnh Chúa A Thành gầm lên điên cuồng, giơ rìu cứu hỏa lao thẳng về phía ngọn thương của Tần Hòa rồi bổ xuống!
Vù~
Tần Hòa nghiêng người sang phải né tránh, lưỡi rìu xé gió lướt sát người chém xuống đất.
Gạch men dưới sàn vỡ vụn, văng tung tóe.
Lực đạo khủng khiếp khiến người ta rùng mình.
Nhát rìu này mà chém trúng người thì hậu quả khôn lường.
Hơn nữa loại cấp Lãnh Chúa này căn bản không thèm né đòn, chỉ biết lao thẳng vào càn quét.
Cứ như thể tự biết lượng máu của mình dày cộm, chịu đòn cực tốt vậy.
Vù~
Tần Hòa vừa né xong.
Lưỡi rìu của Lãnh Chúa A Thành đã quét ngang tới.
Rầm!
Tần Hòa không kịp tránh, giơ khiên chặn đòn đánh.
Độ bền của khiên -3.
Toàn thân hắn cũng bị cự lực từ chiếc rìu hất nghiêng sang bên phải.
"Khốn nạn thật!"
Một nhát rìu đánh bay 3 điểm độ bền của khiên?
Mạnh đến mức này sao?
Phập!
— Gây ra 80 điểm sát thương (tấn công thường, sức mạnh bản thân * 1)
Tần Hòa giơ thương phản kích, nhân đà lăn lộn về phía trước tiến vào sảnh thang máy.
Tay trái nâng khiên, tay phải gác Cường Kích Nỗ lên mặt khiên ngắm bắn.
Hống!
Lãnh Chúa A Thành xoay người bám sát.
Hắn giơ cao rìu, bật nhảy tại chỗ, bổ mạnh về phía trước.
Keng!
Cùng lúc đó, Tần Hòa bóp cò.
Mũi tên vốn dĩ nhắm vào ngực đối phương, nhưng vì đối phương bật nhảy nên chỉ bắn trúng bắp chân của A Thành.
— Gây ra 30 điểm sát thương (tấn công cực kỳ bình thường)
"Sao lần này chỉ có 30 điểm sát thương?"
Tần Hòa không kịp nghĩ nhiều.
Hắn vội vàng lùi lại một bước.
Ầm!
Chiếc rìu của Lãnh Chúa A Thành giáng thẳng xuống đúng vị trí hắn vừa đứng.
[Tang Thi cấp Lãnh Chúa A Thành thi triển kỹ năng Nhảy Chém, gây hiệu ứng choáng 0,5 giây cho mọi mục tiêu trong phạm vi 3 mét]
[Do kích hoạt hiệu ứng giảm 40% độ khó, phạm vi choáng giảm xuống còn 1,8 mét, thời gian choáng giảm xuống còn 0,3 giây]
"Cái quái gì thế?"
Tần Hòa rơi đúng vào phạm vi Nhảy Chém.
Muốn lùi lại cũng không kịp nữa.
Ong~
Đầu óc hắn đột nhiên choáng váng.
Cơ thể mất khống chế, đứng chôn chân tại chỗ.
Hắn không ngờ Dị Biến Sinh Vật cấp Lãnh Chúa lại biết tung kỹ năng.
Ngay khoảnh khắc cơn choáng biến mất, chiếc rìu trong tay Lãnh Chúa A Thành đã quét ngang hông chém tới.
Tần Hòa giơ khiên, nhưng sự ngưng trệ thoáng chốc trong não bộ khiến phản xạ cơ thể bị chậm mất nửa nhịp.
Rầm!
Rìu cứu hỏa chém trúng bên hông trái của Tần Hòa.
Cả người hắn bị phản lực hất văng, đập mạnh vào tường.
— [Độ bền áo khoác dã ngoại của A Thành -2]
Chết tiệt! Đau quá!
Tần Hòa nén cơn đau buốt, theo phản xạ đưa tay sờ vào hông.
May mắn là áo chỉ mất độ bền, cơ thể không bị ngoại thương.
Nhưng lực chấn động cực lớn khiến phần hông như vừa bị búa sắt nện vào.
Rất đau.
Vù~
Rìu cứu hỏa lại xé gió chém tới.
Lần này Tần Hòa lập tức nâng khiên phòng thủ.
Rầm!
Rìu cứu hỏa nện thẳng vào khiên.
— Độ bền của khiên -4.
Lại mất thêm 4 điểm độ bền.
Tần Hòa vừa giơ khiên chống đỡ, vừa lùi lại tìm cách xoay chuyển tình thế.
Mỗi đòn đánh của hắn gây 80 sát thương lên con cấp Lãnh Chúa này, tương đương lấy đi 1% lượng máu của đối phương.
Nghĩa là tổng lượng máu của nó lên tới 8000, phải đánh trúng 100 lần mới có thể tiêu diệt.
Hơn nữa 100 lần đó đều phải gây đủ 80 điểm sát thương mỗi nhát.
Nếu giống như vừa rồi, bắn trúng bắp chân mà chỉ gây 30 sát thương.
Thì số lần tấn công trúng đích sẽ còn phải tăng lên rất nhiều.
Tần Hòa thầm tính toán trong lòng, nếu cứ giằng co theo kiểu này.
Người gục ngã cuối cùng chắc chắn là hắn.
Chiếc khiên chỉ chịu được chừng 25 đòn đánh, còn trang bị trên người cũng chỉ trụ được một hai phát chém của đối phương.
Phải tìm một cách hạn chế tối đa cận chiến, phát huy lợi thế tấn công tầm xa.
Lúc này, hắn đã lùi đến cửa thoát hiểm phòng cháy.
"Có cách rồi!"
Tần Hòa giơ khiên chặn thêm một nhát rìu, rồi quay người lùi thẳng vào cầu thang bộ thoát hiểm.
Không gian ở đây chật hẹp, hạn chế rất lớn lối đánh vung rìu rộng tay của Lãnh Chúa A Thành.
Hơn nữa hắn có thể vừa bắn tỉa vừa rút dần lên tầng trên.
Dư địa xoay xở ở đây rộng hơn sảnh thang máy rất nhiều.
Quan trọng là chỉ được rút lên trên.
Nếu chạy xuống tầng một, đại sảnh bên dưới ken đặc Tang Thi, làm thế chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết.
Chỉ có kẻ ngốc mới làm chuyện đó.
Tần Hòa nhanh nhẹn nhảy qua tay vịn cầu thang, đứng vững trên chiếu nghỉ nối giữa tầng 3 và tầng 4.
Lãnh Chúa A Thành cũng lao qua cánh cửa thoát hiểm tầng 3, kéo lê chiếc rìu bước dồn dập lên từng bậc thang.
Tần Hòa bóp cò Cường Kích Nỗ.
Keng!
Mũi nỏ găm thẳng vào ngực Tang Thi A Thành.
— Gây ra 80 điểm sát thương (tấn công thường, sức mạnh bản thân * 1)
Kích hoạt hiệu ứng đẩy lùi!
Rầm!
Gã Tang Thi bay ngược ra sau, va mạnh làm móp méo cánh cửa thoát hiểm đang mở toang.
Cơ hội tốt!
Tần Hòa thầm reo lên một tiếng!
Hắn lập tức kích hoạt Súc Lực Tiễn vừa hồi chiêu xong.
3
Lãnh Chúa A Thành gượng dậy.
2
Lãnh Chúa A Thành giơ cao rìu nhảy vồ tới.
1
Lãnh Chúa A Thành áp sát ngay trước mặt.
Ầm!
Tần Hòa bóp cò, Súc Lực Tiễn găm chuẩn xác vào bụng đối phương.
Lãnh Chúa A Thành bị định thân, rơi phịch xuống sàn.
Phập! Phập! Phập!
— Gây ra 80 điểm sát thương (tấn công thường, sức mạnh bản thân * 1)
— Gây ra 80 điểm sát thương (tấn công thường, sức mạnh bản thân * 1)
— Gây ra 80 điểm sát thương (tấn công thường, sức mạnh bản thân * 1)
— Gây ra 80 điểm sát thương (tấn công thường, sức mạnh bản thân * 1)
Tần Hòa cầm Thúy Hỏa Trường Thương đâm liên tiếp, tất cả đều găm vào bụng gã.
Lúc này không cần nhắm vào điểm yếu nữa, chỉ cần đâm trúng thân thể là được.
Dù sao đối phương lúc này đọ bằng thanh máu, đâm vào đầu cũng không còn tác dụng dứt điểm.
Hơn nữa phần đầu mục tiêu quá nhỏ, đâm trượt thì thiệt đơn thiệt kép.
Cứ nhằm ngực bụng mà đâm mới là thượng sách.
Sau bốn nhát thương, Tần Hòa không ham đòn, nhân lúc đối phương vẫn còn hiệu ứng định thân, hắn lập tức lùi lên chiếu nghỉ giữa tầng 4 và tầng 5.
Vừa đứng vững chân.
Lãnh Chúa A Thành cũng đã lồm cồm bò dậy từ dưới đất.
Tần Hòa giơ nỏ bắn một phát, trúng ngay ngực trái đối phương.
Đắc thủ xong liền tiếp tục lùi bước.
Qua vài lượt giao tranh, chỉ số thanh máu trên đầu Lãnh Chúa A Thành đã hạ xuống còn 73%.
Hiện tại, cuộc chiến không còn là màn so đọ sức mạnh đơn thuần.
Mà là màn thi gan xem ai dai sức hơn.
Tầng 5 lên tầng 6, Tần Hòa bắn nỏ trúng chân trái Lãnh Chúa A Thành, kích hoạt hiệu ứng đẩy lùi, sau đó hắn lập tức nạp tên bắn bồi thêm phát nữa.
……
Tầng 8 lên tầng 10, Tần Hòa bắn nỏ trúng bụng dưới Lãnh Chúa A Thành, kích hoạt đẩy lùi, Tần Hòa lập tức dùng Súc Lực Tiễn, lưỡi rìu của Lãnh Chúa A Thành chỉ còn cách mặt Tần Hòa một tấc thì bị định thân, ngay sau đó Tần Hòa cầm trường thương đâm liên tiếp năm nhát vào người gã.
……
Tầng 12 lên tầng 13, Tần Hòa hụt chân khi lùi bước, suýt chút nữa bị Lãnh Chúa A Thành chém bay đầu, hắn mạo hiểm tung ra kỹ năng thương thuật [Hoành Tảo Thiên Quân], gây sát thương lớn lên đối thủ.
……
Tầng 15 lên tầng 16, Lãnh Chúa A Thành phát động kỹ năng Nhảy Chém, nhưng vì không gian quá hẹp nên đầu gã đập mạnh vào gầm cầu thang tầng trên, kỹ năng bị ngắt quãng, Tần Hòa chớp thời cơ giơ trường thương đâm liên tiếp hai nhát vào hạ bàn đối phương, rồi tiếp tục lùi lên tầng cao hơn.
Vừa lùi hắn vừa bắn nỏ, kích hoạt hiệu ứng đẩy lùi, Lãnh Chúa A Thành ngã nhào rồi lăn liên tục, rơi từ tầng 15 xuống thẳng tầng 12.
……
Tầng 13 lên tầng 14, Tần Hòa lại thi triển Súc Lực Tiễn găm trúng ngực Tang Thi cấp Lãnh Chúa A Thành, lần này hắn đứng ở phía bên kia tay vịn cầu thang, liên tục dùng trường thương đâm vào đầu gối Lãnh Chúa A Thành với ý đồ phế chân để giảm tốc độ lao tới của gã, nhưng hiệu quả không đáng kể do xương của Tang Thi cấp Lãnh Chúa quá cứng, hắn liền tung thêm kỹ năng [Hoành Tảo Thiên Quân], gây ra một lượng lớn sát thương.
……
Tầng 16 lên tầng 17, Tần Hòa bắt đầu thở dốc, trong khi Lãnh Chúa A Thành vẫn không hề có dấu hiệu mệt mỏi, rõ ràng Tang Thi cấp Lãnh Chúa không bao giờ biết kiệt sức, chúng chỉ có thể bị đánh chết!
……
Tầng 18-19, sau một loạt phát bắn liên tiếp, Tần Hòa giơ khiên đỡ lấy nhát búa bổ xuống, độ bền của khiên ngày càng giảm.
……
Tầng 19-20, Tần Hòa kích hoạt Súc Lực Tiễn, bắn trúng nửa thân dưới của Lãnh Chúa A Thành. Sau khi đối phương bị định thân, Tần Hòa đâm thương liên hồi rồi bồi thêm một mũi tên nỏ, kích hoạt hiệu ứng đẩy lùi. Hắn nhanh chóng nạp tiễn, cố gắng tiết kiệm thể lực hết mức rồi tiếp tục tiến lên sân thượng.
Tầng 21, Tần Hòa quay người bóp cò nỏ, bắn trúng ngay đầu Lãnh Chúa A Thành, kích hoạt hiệu ứng đẩy lùi.
"Phù..."
Tần Hòa hít sâu một hơi.
Nói thật, vừa lùi vừa đánh từ tầng 3 lên tận tầng thượng.
Cứ quần thảo suốt dọc đường thế này, dù thể chất có cao đến đâu, hắn cũng bắt đầu quá tải.
Nhìn Lãnh Chúa A Thành đang gượng dậy từ chiếu nghỉ cầu thang thoát hiểm tầng 20-21.
Trải qua chừng ấy thời gian liều mạng giằng co, thanh máu của nó vẫn còn 29%.
Tần Hòa nghiến răng siết chặt tay vịn cầu thang, nhìn lên phía trên tầng 21.
Lên sân thượng!
Quyết chiến!
