Chương 350
Chương 350: Nhược Điểm thế mà lại trỗi dậy rồi
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lao Nhĩ đập cánh lơ lửng trên không trung cổng chùa, vung roi dài quất xuống, nhưng tên dâm tăng chỉ khẽ nhích bước né tránh, hai tay tiếp tục bắt quyết.
"Chỉ số tinh thần và độ nhanh nhẹn của tên này hẳn là rất cao."
Tần Hòa đưa ra phán đoán sơ bộ, bởi giao thủ ban nãy chỉ diễn ra trong chớp mắt, hắn hoàn toàn không có cơ hội dùng Ưng Nhãn để quan sát.
Vù!
Đúng lúc này, bức tượng Tăng Trưởng Thiên Vương vung kiếm chém xuống, hắn vội lùi một bước, rồi nghiêng người sang trái né cú đập tỳ bà của tượng Trì Quốc Thiên Vương.
Lại bước lên trước, ngả người ra sau tránh đòn tấn công từ rồng đá của tượng Quảng Mục Thiên Vương, hắn thuận thế tóm lấy thân rồng đá đu người lên, né được bàn tay khổng lồ của hai tướng Hừ Cáp đập xuống.
Tần Hòa dĩ nhiên hiểu đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước, hắn hoàn toàn có thể để Lao Nhĩ thu hút sự chú ý của sáu bức tượng, còn bản thân lao vào đánh tên dâm tăng.
Song nhìn tình hình hiện tại, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, tên dâm tăng này có thể đổi mắt từ tím sang cam thì chắc chắn đã kích hoạt thiên phú nào đó.
Nếu bây giờ không xử lý sáu bức tượng này.
Đợi đến khi tên dâm tăng lại biến hóa, rất có thể sẽ lôi kéo cả tượng Di Lặc ở điện Thiên Vương cùng tượng Phật khổng lồ ở Đại Hùng Bảo Điện tới tham chiến.
Bây giờ đối phó sáu tượng là vừa sức, nếu phải đối phó tám tượng thì sẽ vô cùng khó khăn.
Nhưng phá hủy những bức tượng này, hắn cũng thấy hơi tiếc.
"Ngải Lệ Á, điều khiển mấy bức tượng này mau!"
Trong lúc né tránh đòn đánh, Tần Hòa triệu hồi Ngải Lệ Á ra ngoài. Cô cũng là Nguyên Tố Sư hệ thổ, có thể điều khiển đất đá, hy vọng cô không làm hắn thất vọng.
"Hô hô~"
[Khôi Lỗi Ngải Lệ Á phát động năng lực điều khiển lên tượng...]
[Khôi Lỗi Ngải Lệ Á điều khiển thất bại...]
[...]
"Quả nhiên~"
Tần Hòa bất lực, né nhát quét từ cây dù đá của Đa Văn Thiên Vương rồi thở dài.
Trong chuyện làm người khác thất vọng, Ngải Lệ Á chưa từng khiến ai phải thất vọng.
Xem ra chỉ còn cách phá hủy chúng.
Vẫn thấy xót thật đấy.
Nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, hắn đành cắn răng hủy diệt tất cả.
Thu~
Tần Hòa thu Ngải Lệ Á vào không gian, sau đó triệu hồi lãng nhân Phất Lan Khắc ra ngoài.
Đã thần học không xong thì đành dựa vào khoa học vậy.
[Khôi Lỗi Phất Lan Khắc đã sẵn sàng...]
[Khôi Lỗi Phất Lan Khắc thấy ánh mắt của bạn... triệu hồi Trực Thăng Công Kích...]
Xì xì xì xì!!!
Lúc này, trên bầu trời đột ngột xuất hiện hai chiếc Trực Thăng Công Kích.
"Bắn!"
Tần Hòa quát khẽ, bật Cực Hạn tăng tốc, bóng người biến mất khỏi vòng vây của sáu bức tượng như ma quỷ.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã đứng trên lầu trống.
Xì xì xì xì~~~
Hai chiếc Trực Thăng Công Kích đồng loạt nổ súng, bốn khẩu súng Gatling hạng nặng xả đạn điên cuồng vào đám tượng trong sân chùa.
Vỏ đạn Linh Năng trút xuống từ trực thăng như mưa, rơi xuống đất rồi biến mất.
Tần Hòa cảm thấy thế này cũng khá là bảo vệ môi trường~
Lúc này, những viên đạn Linh Năng bắn ra từ trực thăng như từng mũi kiếm sắc bén, va đập bay tứ tung quanh thân các bức tượng, mỗi lần trúng đích đều xuyên thủng làm vỡ vụn tượng đá.
Tần Hòa cũng rút súng săn ra, gia nhập đợt hỏa lực dồn dập.
Dù sao thì Lao Nhĩ cũng đang dây dưa với tên dâm tăng, không còn cơ hội nào tốt hơn lúc này để phá hủy các bức tượng nhanh gọn nhất.
Hắn dùng tay trái đỡ súng săn, tay phải điên cuồng bóp cò, miệng ngậm xấp cuộn giấy sửa chữa sẵn sàng sử dụng để hồi phục độ bền cho súng.
Hắn đã đẩy tốc độ bắn của súng săn lên tới cực hạn, biến nó thành một khẩu Gatling mini hai nòng.
Nói thật, ngón trỏ mỏi nhừ thật sự~
Dưới làn đạn dội xuống, các bức tượng bị gọt đi từng lớp, hệt như giảm cân cơ học.
Trong chớp mắt, các bức tượng đã vỡ nát tơi bời.
Lại thêm một đợt xả đạn đồng loạt, các bức tượng vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Ngay khi hắn chuẩn bị cùng Lao Nhĩ giải quyết tên dâm tăng, những mảnh vỡ tượng trên mặt đất lại bắt đầu nhanh chóng tụ lại với nhau.
"~"
Tần Hòa cau mày nhìn về phía Lao Nhĩ và tên dâm tăng đang giao chiến, gã dâm tăng dùng một tay cầm chân đối thủ, tay kia thì đang bắt quyết.
"Đã thế thì..."
"Phất Lan Khắc, phủ hỏa lực pháo kích, nổ chúng thành bã cho tôi."
Tần Hòa ra lệnh cho Phất Lan Khắc, rồi bồi thêm một câu: "San bằng luôn cả hai tòa đại điện kia đi!"
Mục đích rất đơn giản, phòng ngừa rủi ro trước, cứ để các bức tượng trong hai tòa đại điện đó biến mất luôn đi.
[Khôi Lỗi Phất Lan Khắc nhận lệnh, giơ tay chỉ một cái... triệu hồi cụm pháo kích bắn phủ đầu...]
[...]
Vút vút vút vút~~~~
Lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng xé gió rít gào ở tốc độ cực cao.
Tiếp đó, từng quả bom rơi xuống, phát nổ ngay giữa đống tượng đá, mảnh bom bắn tung tóe quay tròn dữ dội.
Vài đầu đạn rơi xuống, khói súng mù mịt, mảnh bom đan xen bay loạn xạ như vô số chiếc máy xay thịt biến hóa khôn lường, điên cuồng băm nát các mảnh vỡ của sáu bức tượng.
Trong chớp mắt, những mảnh vỡ lớn trên mặt đất bị cắt vụn thành xỉ đá, mảnh nhỏ hóa thành tro bụi.
Hai tòa đại điện đổ sập ầm ầm trong làn pháo kích, các bức tượng bên trong cũng bị nổ nát bét.
Tần Hòa xót xa, nhưng không còn cách nào khác.
Lần này, bột đá dưới đất vẫn đang gom lại, nhưng không thể nhanh chóng thành hình.
Đạt được mục đích, Tần Hòa rút nỏ ra bắn về phía tên dâm tăng để quấy rối.
Đồng thời dùng Ưng Nhãn kiểm tra:
[Dâm Tăng Giả Phật háo sắc * hung hãn]
[BOSS Quỷ Tàng Cấp]
[Phòng ngự: 30/30 vạn]
[Thể chất: ???]
[Sức mạnh: ???]
[Nhanh nhẹn: 2100]
[Tinh thần: ???]
[Kỹ năng chuyên thuộc: Cáp Mô Công, lấy tĩnh chế động, tích kình dưỡng thế, nén lực không phát...]
[Kỹ năng chuyên thuộc: ???]
[……………………]
[Thiên phú chuyên thuộc: Buông Đồ Đao, Lập Địa Thành Phật, khi mất đao sẽ kích hoạt thiên phú này, tăng thêm một giai vị.]
[Thiên phú chuyên thuộc: Tịnh Thổ, chơi bùn đất rất cừ...]
[...]
[Nhược Điểm: Cái này hơi phức tạp, để tôi nghĩ thêm chút đã~]
"~"
Tần Hòa đã hiểu.
Tên này từ dâm tăng mắt tím biến thành giả Phật mắt cam, hóa ra chỉ vì đã mất đi thanh đao kia.
Mẹ kiếp, nham hiểm thật.
Nhưng mà, cái trò Buông Đồ Đao, Lập Địa Thành Phật này nếu hiểu theo nghĩa đen thì quả thực không thể phản bác được, thậm chí nghe còn thấy khá hợp lý.
Còn chuyện tên dâm tăng có thể điều khiển đám tượng kia cũng được thể hiện ở thiên phú còn lại, tên này đúng là rất giỏi nghịch đất cát.
Nhưng... vẫn chưa thấy hắn dâm ở chỗ nào?
Chẳng lẽ thành Phật rồi thì tật xấu này cũng bỏ luôn?
Không có chút nguyên tắc nào thế à?
Còn về kết quả mà Nhược Điểm Trinh Trắc đưa ra, hắn đã chẳng thèm để ý, cái kỹ năng đó mà nghiêm túc được một lần thì đúng là trời có mắt.
"Lên thôi!"
Tần Hòa xòe cánh, lao thẳng về phía tên dâm tăng, giờ phải đá văng gã xuống khỏi cổng chùa, nếu không thì không thể thả kỹ năng lều bạt.
Lao tới nơi, hắn chìa Dược Phương ra, nhân khoảnh khắc tên dâm tăng bị khựng lại liền lấy ống tiêm đâm thẳng vào cánh tay gã.
Đúng lúc này, da của tên dâm tăng bừng lên một lớp ánh sáng xanh nhạt, rắc~
Một tiếng gãy giòn vang lên, Tần Hòa trơ mắt nhìn kim tiêm gãy vụn, lan dần đến ống tiêm rồi tan biến thành từng đốm sáng lấp lánh.
"!!!"
Kinh ngạc! Cạn lời!
May mà chiêu này là kỹ năng Linh Năng, vỡ rồi vẫn có lại.
Vù!
Tên dâm tăng né được đòn của Lao Nhĩ, trở tay chém chéo bàn tay như lưỡi đao về phía Tần Hòa, hắn không hề né tránh mà chìa Phá Oản ra: "Đưa tiền!"
Bùm!!
Lao Nhĩ chớp đúng khoảnh khắc tên dâm tăng khựng lại, tung một đấm đánh bay gã rơi thẳng xuống sân chùa.
Tần Hòa cũng nhảy xuống theo, giơ tay ném ra chiếc lều, trùm kín tên dâm tăng bên trong.
Đúng lúc này, tên dâm tăng ngồi xổm hai chân xuống, hai tay co lại ngang vai, miệng phát ra tiếng kêu cạc cạc cạc hệt như Tiểu Kim.
Cáp Mô Công!
[Nhược Điểm: Đặc điểm của Cáp Mô Công là lấy tĩnh chế động, tốt nhất đừng đánh gã, nếu không sức sát thương sẽ cực kỳ mạnh, cũng không thể để gã tích lực quá lâu, nếu không sát thương còn khủng khiếp hơn~ Hãy khiến gã trúng ảo giác, tự khắc sẽ giải trừ kỹ năng~]
"Trời đất?"
Tần Hòa sửng sốt, cái Nhược Điểm này thế mà... thực sự ra trò rồi.
