Chương 430
Chương 430: Ngươi đoán xem
Đăng ngày 29/09/2026
19
[Tam Hợp Nhãn]
[Ares]
[Trận doanh: XL Thần Thoại > Mười Hai Chủ Thần Olympus > Mã số: 12]
[Tam Tinh Sử Thi]
[Tiến Hóa Lộ Kính: Đạt đủ số người chết trong lĩnh vực (1,494 triệu / 1,5 triệu) để thăng giai]
[Thần Thánh Phòng Ngự: 4 vạn]
[Kim Chi Phòng Ngự: 8 vạn]
[Phổ Thông Phòng Ngự: 12 vạn]
[... Không thể xem...]
[Giới thiệu: Từng là một tay buôn vũ khí, số người thương vong tích lũy dưới họng súng đạn dược do hắn bán ra lên tới 1.494.218 người, hắn chính là Chiến Tranh Chi Thần]
[Nhược điểm: Rác rưởi~]
"..."
Tần Hòa nhìn thấy phần giới thiệu nhược điểm như vậy thì khá hài lòng.
Dù sao hệ thống rốt cuộc cũng bất bình thường trở lại, mà hễ bất bình thường nghĩa là hắn nắm chắc phần thắng.
[Tiểu Kim của bạn ngồi xổm trên mặt đất, ưỡn bụng đầy kiêu hãnh bảo với Henry: Thấy chưa, đấy là lão Tần nhà này, người tốt cực kỳ, lại còn lợi hại, mỗi tội chuyện tìm vợ thì dở tệ~ Henry tỏ vẻ thấu hiểu: Không sao, uống chút thuốc là khỏi~]
[Da Vinci của bạn tò mò nhìn Henry: Cái chuyện không tìm được vợ mà cũng có thuốc chữa à?... Henry gật đầu: Người chủ quá cố của tôi ngày nào cũng uống~]
[Da Vinci và Tiểu Kim nhìn nhau: Chuyến du lịch tới nhất định phải lùng sục các hiệu thuốc~ Henry thè lưỡi thở hổn hển: Được, tôi đi cùng các cậu, cái mùi thuốc đó tôi rành lắm~]
"~~"
Tần Hòa cạn lời, cái của nợ này với con ốc sên lớn đúng là một cặp trời sinh.
"Lũ người trần, thấy bản thần sao không quỳ lạy!"
Ares đứng ngạo nghễ, nhìn một nam hai nữ trước mặt.
Bắp chân hắn lại giật giật, rõ ràng là dấu hiệu chuột rút~ Độc tố làm co thắt cơ bắp của Tiểu Thảo Môi đã phát huy tác dụng.
Tần Hòa ngó nghiêng xung quanh, cúi người giật lấy một búi cỏ ném qua, "Che chắn lại chút đi, có con gái ở đây, mày không biết ngượng thì người ta cũng thấy buồn nôn đấy~"
"..."
Ares trừng mắt: "Bản thần là..."
Đoàng!
Súng săn của Tần Hòa khai hỏa, chớp mắt sau hắn đã áp sát đối phương, giơ tay tung Đình Đốn Tam Liên.
"Nào, nhào vô solo!"
Ngay sau đó, hắn kích hoạt Cưỡng Chế Đơn Đấu.
"Kẻ phàm trần kia, mày muốn nhốt bản thần sao?"
Ares cất bước nhưng không thể vượt qua vòng sáng Cưỡng Chế Đơn Đấu.
Hắn kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, "Bao kẻ phàm trần thấy bản thần đều phải quỳ lạy, cớ sao mày lại không sợ?"
"Tôi không phải người được chưa~"
Tần Hòa nhảy ra ngoài vòng, mẹ kiếp, vừa tốn tiền vừa phải gồng Thần Uy, nỗi khổ này làm sao nói cho mày hiểu được?
Dứt lời, hắn ném lều bạt ra.
Nói đi cũng phải nói lại, hắn rất thích loại thần linh mang hình người thế này, vì cực kỳ thuận tiện để thi triển kỹ năng.
Tương Liễu và Phi Thiên Thủy Điệt thì chịu, kích thước của chúng quá lớn.
Còn cỡ nhỏ nhắn gọn gàng như Ares thì muốn làm thịt lúc nào chẳng được~
Hắn ngoái đầu nhìn Tô Tiểu Chi và Alice, "Làm việc!"
"Nhìn em này!"
Tô Tiểu Chi ngẩng phắt đầu, hướng về phía Ares đang bị nhốt trong vòng sáng, mở mắt!
Ong!!
Đôi mắt bộc phát luồng sáng cực mạnh, hai tia sáng đâm thẳng vào lồng ngực mang chất kim loại của Ares!
Ares không tài nào né tránh, nhưng lòng đầy căm phẫn, hắn là thần, thần linh sao có thể chịu nỗi nhục nhã bực này!
Hắn gầm lên với cô bé phát sáng mắt, "Mày cũng không sợ bản thần sao?"
Tô Tiểu Chi vừa phóng tia sáng vừa buông thõng hai tay, mặt mũi bất đắc dĩ, "Bị chiếu đèn pha thẳng vào mắt thế này thì còn nhìn thấy ai nữa đâu mà sợ~"
"..."
Ares sững sờ, quay sang nhìn người phụ nữ còn lại.
Alice nhún vai dang tay, "Tôi miễn nhiễm~"
"..."
Ares ngơ ngác nhìn cả ba... Lũ này mới là thần thì có?
[Tiểu Kim của bạn nói với Henry: Lão Tần nhà này đã khống chế được tên kia rồi, nó sắp toi đời đến nơi, mối thù lớn của cậu sắp được trả, có nên cân nhắc đổi chủ mới không~ Henry nhìn bạn: Đều là người một nhà cả rồi, đừng nói lời khách sáo thế~]
[Tiểu Thảo Môi nhìn Henry: Về nhà rồi thì qua chỗ tôi trước~ Henry hưng phấn: Thảo Môi chủ động quá~ Thật mong chờ~]
"Các người tưởng làm vậy là thắng được bản thần chắc?"
Ares gồng mình chống chịu luồng sáng, nhìn chằm chằm kẻ đối diện, "Bây giờ quỳ lạy vẫn còn kịp, bản thần khá coi trọng năng lực của các người. Bằng không, Enyo của bản thần chẳng dễ nói chuyện như bản thần đâu~"
"..."
Alice giật mình, lập tức nhìn sang người đàn ông bên cạnh, "Enyo, Phân Tranh Nữ Thần! Vừa là em gái vừa là vợ của hắn! Truyền thuyết kể rằng ả rất mạnh."
"..."
Tần Hòa thoáng khựng lại rồi im lặng, mối quan hệ nhân vật này có vẻ hơi rối rắm thì phải~
Hắn liếc nhìn Thần Thánh Phòng Ngự của Ares, sắp cạn đáy rồi~
"Ha ha ha!!"
Ares cười điên cuồng giữa luồng sáng gắt, "Sợ rồi à?"
"Hì hì~~"
Tần Hòa cũng bật cười theo, chỉ tay vào chiếc lều, "Chắc mày chưa biết, cái lều này của tao cách âm cực tốt, mày có gào rách họng thì cô em kiêm vợ mày cũng chưa chắc nghe thấy đâu~"
"Hừ~ Kẻ phàm trần thì hiểu cái gì?"
Ares ưỡn ngực ngẩng cao đầu, "Enyo của bản thần~ Mau tới!!"
[Kích hoạt hiệu ứng lều bạt, kỹ năng bị câm lặng]
"..."
Ares không dám tin vào mắt mình, động tác thi pháp lại bị ngắt quãng!!
Tần Hòa cố giữ nụ cười trên môi, lại chỉ vào lều bạt, "Quên chưa nói, cái lều này không chỉ cách âm tốt mà còn câm lặng được cả năng lực của mày nữa cơ~ Ha ha~"
"..."
"Gào!!"
Cơn thịnh nộ của Ares bùng nổ hoàn toàn, hắn gầm thét dữ dội!
"Anh ơi, em hết hơi rồi~"
Tô Tiểu Chi dứt lời liền ngã ngửa ra sau.
Tần Hòa lập tức bước tới, rót Tinh Thần Thể Lực Dược Tề vào miệng cô bé, sau đó nhẹ nhàng ném cô bé ra ngoài lều, đồng thời dặn Phất Lan Khắc bảo vệ cẩn thận.
Khép cửa lều lại, hắn quay sang đối mặt với Ares lần nữa.
Thần Thánh Phòng Ngự của đối phương chỉ còn lại 1000.
"Chỗ còn lại để tôi!"
Alice khẽ quát, toàn thân bừng sáng ánh vàng rực rỡ, "Kim Diệu!"
Tần Hòa nghe vậy liền lùi nhanh về sau, chiêu này hắn biết, là đòn đánh diện rộng không phân biệt địch ta!
Vút vút vút!!!
Alice lúc này như một con nhím bằng vàng, bắn ra hàng loạt gai nhọn ánh kim, trút xuống như mưa rào!
Tần Hòa lách trái né phải nhưng vẫn dính đòn, may mà chỉ số phòng ngự của hắn vẫn chịu đựng được.
Thần Thánh Phòng Ngự của Ares về mốc số không.
Rắc~
Thời gian hiệu lực của vòng sáng Cưỡng Chế Đơn Đấu đã hết, vỡ tan tành!
"Hỏng rồi, tiếp theo là Kim Chi Phòng Ngự, ánh kim của tôi vô hiệu với hắn!"
Alice nhìn Tần Hòa, hắn lập tức kéo cô vào lòng, bế xốc lên lao ra khỏi lều, xoay người ném bãi bùn lầy vào trong rồi đóng chặt cửa lều lại.
Bên trong lều.
Ares giẫm chân vào bùn lầy, không thể nhấc nổi một bước.
Chết tiệt!!
Bên ngoài lều.
Đằng xa.
Tần Hòa vỗ vai Phất Lan Khắc, "Nổ!"
Hỏa khắc kim.
Một đòn đánh chuẩn xác.
Ầm ầm ầm!!!
Chiếc lều ở phía xa tan biến, tại chỗ hóa thành biển lửa!
"Enyo của bản thần~ Mau tới!!"
Lúc này, giữa biển lửa lại truyền ra tiếng gào thét.
"..."
Đám người Tần Hòa ngẩn ra, kỹ năng của gã này không có thời gian hồi chiêu à?
Họ giương vũ khí, cảnh giác nhìn quanh quất, chẳng thấy bóng dáng nào xuất hiện.
"Chẳng lẽ..." Tần Hòa sực nhớ ra, Tiểu Thảo Môi từng thu một con "nữ tang thi" ở ngôi đền khác, chẳng lẽ thứ đó chính là Enyo?
Đợt oanh tạc chấm dứt.
Kim Chi Phòng Ngự của Ares... về không.
"Giờ thì đến lượt tao~"
Tần Hòa đặt cô gái và đứa trẻ đang kẹp bên nách xuống, lôi Lôi Chùy ra lao thẳng tới.
Bật Cực Hạn!
Hắn vung Lôi Chùy bùng nổ tia sét chằng chịt, nện xuống!
Phá phòng 3000!
Ares cực nhanh tung ra một cú đấm, Tần Hòa lập tức mở Kim Chung Tráo!
Chắn trọn một đấm, hắn lại giáng thêm một búa!
Phá phòng 3000!
Đúng lúc này, Phất Lan Khắc lao ra từ một bên, móng vuốt sói sắc như lưỡi dao, móc trộm!
Phá phòng 2000!
"..."
Ares sững người, cắn răng chịu thêm một búa của kẻ trước mặt, quay phắt lại nhìn con người sói mắt phát sáng, đối phương đã lùi xa vài bước từ bao giờ, còn nhếch mép cười khẩy~
Ares gầm lên chửi rủa: "Đồ khốn!!"
Bốp!
Búa của Tần Hòa lại nện trúng đích.
Phá phòng 3000!
"Gào!!"
Ares quay người lao về phía Tần Hòa, thét lớn, "Lũ chúng mày đã làm gì Enyo của bản thần rồi?"
Bất chợt, một bóng đen cao lớn từ trên trời lao thẳng xuống như sao băng!
Ầm!
Cặp móng bò giẫm trúng đỉnh đầu Ares!
Lao Nhĩ đắc thủ, lập tức vỗ cánh bay ngược lên trời.
Phá phòng 3500!
Ares ngẩng đầu nhìn theo, nhún chân định bật nhảy phản công, nhưng lại thấy cơ bắp hai chân tê dại, hoàn toàn không thể nhảy lên!
[Tiểu Thảo Môi của bạn rất vui, điều này chứng minh loại độc mới có tác dụng về sau khá mạnh, nhưng thời gian phát tác còn quá chậm, cần phải cải thiện thêm~]
[Tiểu Thảo Môi nghiêm túc suy nghĩ cách cải tiến~]
Móc!
Phất Lan Khắc đắc thủ liền lập tức lùi lại.
Phá phòng 2000.
Bốp!
Tần Hòa thừa dịp hắn sơ hở, bồi thêm một búa!
Phá phòng 3000.
"Lũ quái vật chúng mày!!"
Ares rít gào, vồ về phía Tần Hòa, vồ hụt lại quay sang đuổi theo người sói, nhưng đối phương chạy nhanh như biến~
Trên đầu lại còn một kẻ sẵn sàng tập kích bất cứ lúc nào!
Phiền chết đi được!!!
"Gào!!"
Ares lộ rõ vẻ kiệt sức, trừng mắt giận dữ, "Nếu trường mâu và khiên của bản thần còn ở đây, lũ chúng mày sao có thể sỉ nhục bản thần như thế này!!"
"Nghe câu này của Long Quốc bọn tao bao giờ chưa?"
Tần Hòa nhếch mép cười, "Thừa nước đục thả câu, nhân lúc mày ốm thì lấy mạng mày! Học hỏi đi~"
Dứt lời, hắn cầm Lôi Chùy xông lên, đồng thời quát lớn, "Alice, Vô Địch!"
"Được!"
Alice khẽ quát, giơ kiếm lên, vầng sáng rực rỡ tỏa ra.
Ánh vàng phủ lên người và thú trên đỉnh núi.
Lúc này, Tần Hòa, Lao Nhĩ và Phất Lan Khắc toàn thân lấp lánh ánh kim nhạt, vây chặt lấy Ares, lao vào đánh hội đồng!
Búa điện chớp giật liên hồi nện xuống, sáu thanh trường đao vung lên xé gió chém loạn xạ, móng vuốt sói không ngừng móc trộm vào chỗ hiểm!
Đòn đánh dồn dập hoa cả mắt, tiếng va đập trầm đục vang lên không ngớt!
"Lũ chúng mày!!"
"Bớt mồm đi, lo ăn đòn!"
"Hộc~"
"Hừ!!"
"Bản thần là thần!"
"Câm miệng, ăn đòn tiếp!"
"..."
Hai người phụ nữ và cô bé đang dựa vào nhau vì kiệt sức đồng thanh nói: "Thảm quá~"
Rắc! Rắc!
Gãy lìa cả tay lẫn chân, Ares nằm liệt dưới đất, trừng trừng nhìn kẻ trước mặt, "Sao không giết bản thần!?"
Tần Hòa cất Lôi Chùy, chỉnh lại vạt áo, "Nếu tôi đoán không nhầm, chỉ cần mày còn sống thì Vật Tư Điểm ở đây sẽ liên tục làm mới, đúng không~ Cho nên, tôi tính ở lại đây thêm mấy ngày với mày, có vui không nào?"
Ares trừng mắt giận dữ, mày tính vặt lông tao đấy à?
Nó phẫn nộ, "Mày còn là người không đấy?"
Tần Hòa mỉm cười với nó, "Mày đoán xem~"
