Chương 452
Chương 452: Lôi Minh Điện Thiểm
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tần Hòa về đến nhà.
Hắn đặt đàn Oa Tể xuống, theo cầu thang bước lên sân thượng.
Hắn liếc nhìn con ốc sên lớn cuối cùng cũng bò lên tới nơi, nó đang nhìn chằm chằm con ốc sên nhỏ bên bờ ao, xúc tu của cả hai đung đưa qua lại, dường như đang giao lưu theo cách riêng.
[Tiểu Kim của bạn nhảy tót lên sân thượng, húc nhẹ Đại Ngưu một cái: Xuống lầu chơi cùng đi, bọn tôi đều đang đợi đấy~ Xúc tu của Đại Ngưu lắc lư: Được rồi, xuống ngay đây~]
[Tiểu Kim của bạn kích hoạt Chiến Đấu Chi Tâm, húc Đại Ngưu rơi thẳng xuống sân thượng để giúp nó xuống lầu nhanh hơn, rồi quay sang nhìn bạn: Anh Kỳ bảo tôi, người một nhà phải biết tương trợ lẫn nhau, đoàn kết yêu thương~ Tôi học được rồi nhé~]
"..."
Tần Hòa lắc đầu.
Quả nhiên kẻ đứng sau giật dây là Da Vinci, còn Tiểu Kim chỉ là mũi giáo bị sai đâu đánh đó.
Nhìn Tiểu Kim nhảy xuống lầu, Tần Hòa ngồi vào ghế, lấy cây Điện Trùy mà Napoleon thu gom được ra. Không ngoài dự đoán, cũng giống như Tiểu Kim, trang bị nó mang về đều cần phải giám định.
Xem ra hiện tại trong Tần Thú Đoàn, chỉ có mỗi Da Vinci là biết cần kiệm lo cho gia đình nhất.
[Da Vinci của bạn huých nhẹ Đại Ngưu một cái: Hôm nay đến lượt cậu đi lấy mật ong rồi, chỉ cần bò qua đó, gỡ một ít xuống, rồi bò về là xong, không có nguy hiểm gì đâu~]
[Da Vinci của bạn nói xong liền nhìn sang ba con chuột đứng xếp hàng bên cạnh, cả ba con lập tức gật đầu lia lịa: Đúng thế đúng thế~ Chẳng có chút nguy hiểm nào đâu~ Lũ ong thân thiện lắm~]
"..."
Tần Hòa nhìn xuống dưới lầu, mỉm cười dựa lưng vào ghế sô pha.
Về khoản vừa được khen xong là đổ đốn ngay, Da Vinci chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.
Giám định.
[Điện Trùy của A Hương]
[Thể chất +140]
[Sức mạnh +200]
[Nhanh nhẹn +120]
[Tinh thần +100]
[Thuộc tính chuyên chúc: Tia Điện Tứ Phía, khi sử dụng, bản thân vũ khí sẽ phát ra ánh điện chói lòa.]
[Thuộc tính chuyên chúc: Điện Thiểm Lôi Minh, khi sử dụng, những kẻ (sinh vật) có nội tâm gian xảo, tà ác, tăm tối sẽ nghe thấy tiếng sấm rền vang, đồng thời bị chấn nhiếp, giảm bớt ý muốn tấn công.]
"Mạnh thật đấy~"
Tần Hòa cầm Điện Trùy lên, giơ cao.
Những tia điện lách tách bắn ra, ánh lôi quang chói lòa bùng lên, lấy hắn làm trung tâm lan tỏa khắp xung quanh.
Tuy chưa rõ uy lực thực sự đến đâu, nhưng hiện tại nó đã chứng minh bản thân là một chiếc đèn pin cực kỳ chất lượng.
Tiếc là hắn không dùng tới món này.
Nhìn những tia lửa điện, hắn chợt nhớ tới cảnh Phi Thiên Thủy Điệt bị giật đến tê liệt. Theo lý mà nói, con quái đó phải miễn nhiễm các hiệu ứng tiêu cực mới đúng...
Hiểu rồi, hiệu ứng tiêu cực không bao gồm sét đánh.
Cũng tương tự như việc nó không chặn được kỹ năng gây buồn nôn tột đỉnh của A Mãnh, vả lại kỹ năng đó còn mang tính ép buộc.
[Tiểu Kim của bạn nhìn Đại Ngưu dừng lại giữa đường, ngoái đầu vươn xúc tu về phía sân thượng: Cậu tập trung một chút được không, bọn tôi đều đang đợi đấy~ Đại Ngưu vươn đầu ra, nó cảm nhận được dòng điện, vô cùng mong đợi~]
[Tiểu Kim của bạn quay người, nhanh chóng phi lên sân thượng, nhìn bạn: Tần, cho tôi mượn cái dùi cui điện một lát, tôi có việc lớn cần dùng~]
"..."
Tần Hòa gật đầu.
Tiểu Kim kích hoạt Chiến Đấu Chi Tâm, vươn đầu cắn lấy cây sắt nhọn.
Tần Hòa hơi há hốc mồm tỏ vẻ kinh ngạc, đúng rồi, không bật Chiến Đấu Chi Tâm thì sức nó không đủ để ngậm nổi cây Điện Trùy này.
Xẹt xẹt~~
[Tiểu Kim của bạn cắn lấy cây sắt, dòng điện chạy rần rần khắp toàn thân, nó ngơ ngác nhìn bạn: Tần, có phải tôi bị giật chín rồi không?]
[Tiểu Kim của bạn nghẹo đầu ngã lăn ra đất, bốn chân duỗi thẳng, phơi bụng nằm trên sân thượng, trong miệng thỉnh thoảng lại xẹt ra vài tia điện le lói~ Lão Tần, nói với Tiểu Cẩm là tôi yêu nó nhé~~~]
"..."
Tần Hòa cất Điện Trùy đi, chẳng buồn để ý đến Tiểu Kim.
Khả năng kháng điện của con hàng này vẫn khá tốt, dù sao cũng là ếch thần, trước đây đâu phải chưa từng bị giật.
Chủ yếu là màn diễn kịch này quá lố lăng, lúc này điều nó nghĩ tới không nên là Tiểu Cẩm, mà phải là...
[Tiểu Kim của bạn ngoạm lấy con cá nhỏ chiên giòn bạn vừa ném cho, lập tức lật người bật dậy, phi xuống lầu~]
"Quả nhiên là thế."
Tần Hòa lấy ra chiếc Thiểm Điện Chi Sí chỉ cỡ bàn tay.
Nó cùng loại với Lôi Đình Chi Dực và Linh Năng Sí Bàng.
Đều là trang sức, hơn nữa còn có thể trang bị cùng một lúc.
[Sử Thi * Thiểm Điện Chi Sí]
[Toàn Thuộc Tính +128]
[Thuộc tính chuyên chúc: Tia Điện, sau khi kích hoạt, toàn thân bao bọc tia điện, đòn đánh thường kèm theo thuộc tính [Lôi Điện], không có thời gian hồi chiêu, tiêu hao Linh Năng và tinh thần lực duy trì theo từng giây.]
[Thuộc tính chuyên chúc: Sau khi đeo, miễn dịch tấn công hệ lôi điện.]
[Thuộc tính chuyên chúc: Trang sức.]
[Thuộc tính bộ trang bị: Thiểm Điện Chi Sí + Điện Trùy = Toàn Thuộc Tính +68.]
[Thuộc tính bộ trang bị: Lôi Đình Chi Dực + Lôi Chùy + Thiểm Điện Chi Sí + Điện Trùy = Lôi Minh Điện Thiểm, uy lực lớn đến mức rợn người, kèm theo thần thánh công kích, phá vỡ phòng ngự của mọi hệ, hiệu quả tăng gấp đôi đối với hệ tà ác.]
"Cuối cùng cũng gom đủ bộ rồi~"
Tần Hòa gắn Thiểm Điện Chi Sí lên lưng.
Trang sức dạng cánh theo lý thuyết thì có thể tùy ý gắn lên bất kỳ vị trí nào trên cơ thể.
Nhưng chẳng ai dại dột làm bừa, chẳng hạn như gắn trước ngực thì khi cánh xòe ra cũng nằm ngay trước ngực, chắn hết tầm nhìn, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Hắn tiếp tục xem xét:
[Bạch Mã Kỵ Sĩ Vương Quan]
[Toàn Thuộc Tính +68]
[Thuộc tính chuyên chúc: Vương Giả, sau khi đội sẽ tăng thêm khí chất vương giả của bạn.]
[Thuộc tính chuyên chúc: Chinh Phục, sau khi đội, bạn sẽ tràn đầy dã tâm, khao khát trở thành kẻ thống trị thế giới.]
[Thuộc tính chuyên chúc: Thắng Lợi, sau khi đội, khi chiến thắng đối thủ ngang cơ hoặc mạnh hơn sẽ nhận được Thắng Lợi BUFF.]
"Đúng là đồ tốt thật~"
Tần Hòa xoa nhẹ chiếc vương miện lấp lánh ánh vàng nạm đầy đá quý.
Thực tế đã chứng minh, quái vật đẳng cấp càng cao thì rơi ra đồ càng xịn.
Vương Giả, Chinh Phục, Thắng Lợi.
Hắn tháo mũ cảnh sát xuống, nâng vương miện lên rồi đội vào đầu.
Ong~
Một tiếng rền vang lên trong tâm trí.
Tần Hòa bỗng phát hiện sâu trong thâm tâm mình nảy sinh một ý nghĩ: Nô dịch toàn bộ thế giới.
!!
"Cái vương miện này có chút tà môn~"
Tần Hòa tháo vương miện xuống, cất thẳng vào kho đồ.
Thuộc tính các thứ đều rất tuyệt, đây là chiếc vương miện phát huy tác dụng cực tốt vào những thời điểm nhất định.
Nhưng bình thường thì không cần thiết phải đội, dù sao món này cũng gây ảnh hưởng tới tư duy, mà suy nghĩ rối loạn thì kế hoạch của hắn chắc chắn cũng sẽ rối theo.
[Bạch Mã Kỵ Sĩ Thắng Lợi Ngân Cung]
[Thể chất +109]
[Sức mạnh +198]
[Nhanh nhẹn +299]
[Tinh thần +119]
[Thuộc tính chuyên chúc: Cố Định Thương Hại (phá phòng) +1000.]
[Thuộc tính chuyên chúc: Bắn Xa, tầm bắn đạt mức kinh ngạc 280 mét.]
[Thuộc tính chuyên chúc: Linh Năng Tiễn, không cần lắp mũi tên, kéo cung tiêu hao Linh Năng là có thể bắn.]
"Mạnh thật sự~"
Tần Hòa chợt cảm thấy bản thân lại có thể trở thành một xạ thủ tiêu chuẩn rồi.
Một cây cung mạnh như thế này, kết hợp với tốc độ tay của hắn, xả sát thương hàng vạn mỗi giây là chuyện hoàn toàn khả thi.
Hắn cầm lấy cây trường cung, đứng dậy, khẽ kéo dây cung.
Linh Năng Thủ Hoàn lóe sáng, giữa những ngón tay đang kéo dây xuất hiện một mũi tên Linh Năng màu xanh lam nhạt.
[Linh Năng Tiễn hình thành, tiêu hao 1 Linh Năng]
"..."
Tần Hòa mỉm cười, mỗi mũi tên chỉ tốn đúng 1 đơn vị Linh Năng.
Quá rẻ.
Nhìn cây cung, hắn tự nhủ đây chính là minh chứng cho ngày mình trở lại con đường xạ thủ.
Hắn tiếp tục xem món kế tiếp:
[Bạch Mã Kỵ Sĩ Phi Phong]
[Toàn Thuộc Tính: +28]
[Trang sức: Oai phong, khoác nó lên người rồi cưỡi bạch mã, bạn chính là bạch mã hoàng tử, sẽ rất được các cô gái yêu thích.]
"Rác rưởi~"
Tần Hòa nhìn thấy thuộc tính thì hoàn toàn cạn lời.
Nhưng khi nhìn thấy hai chữ "trang sức", hắn lại thấy cũng tạm chấp nhận được, muỗi nhỏ đến mấy thì thịt muỗi vẫn là thịt.
[Tiểu Kim của bạn nhìn Đại Ngưu chậm chạp nhích từng bước, nó quay sang nhìn anh Kỳ: Hay là chúng ta đi ngủ một giấc rồi hẵng quay lại nhé, dù sao bây giờ tôi cũng chưa đói~]
[Da Vinci của bạn vỗ nhẹ Tiểu Kim một cái, nhìn cái miệng nhét đầy cá nhỏ chiên giòn đến tận cổ họng của nó: Ăn nghẹn tới họng thế kia thì cậu đói thế nào được~]
